Tuesday, February 28, 2023

VÀM CỐNG LÚC LÊN ĐỀN




 VÀM CỐNG LÚC LÊN ĐÈN


Vàm Cống đèn lên đẹp tuyệt vời

Cho người cảm giác giữa trùng khơi

Trên không ngắm rõ bao màu sắc

Dưới đất nhìn ra một khoảng trời

Phố chợ thanh bình khi nắng chiếu

Con đường rạng rỡ lúc mưa rơi

Miền quê cảnh vật yên bình lắm

Vàm Cống đèn lên đẹp tuyệt vời.


Quốc Thái


Ảnh từ DH

BUỔI SÁNG MIỀN QUÊ họa TT




 BUỔI SÁNG MIỀN QUÊ


Buổi sáng miền quê thật tuyệt vời

Ra ngoài dạo xóm ta rong  chơi

Ngoài sân lũ trẻ vui ngày hội

Dưới chợ bà con rộn tiếng  cười

Mấy chị vừa yêu đang muốn cưới

Bao chàng mới hẹn đã tìm hơi

Đồng xanh chứng kiến muôn tình bạn

Gió thổi lùa mây cảm điệu hời.


Quốc Thái


Ảnh MXH

Monday, February 27, 2023

SINH NHẬT CHỊ HAI CHUNG


 SINH NHẬT CHỊ


Hôm nay sinh nhật chị mình

Chúc chị tuổi mới lung linh

Mấy mươi xuân nhiều vui vẻ

Mừng sinh nhật thắm nghĩa tình


Chúc luôn an nhiên tự tại

Tâm hồn yêu đời thoải mái

Bên anh hạnh phúc tràn đầy

Hôm nay đến tận ngày mai


Quốc Bảo Thái


Ảnh từ anh 2 Linh Nguyen

THÁNG BA

 THÁNG BA


Tháng Ba về đó nhỉ

Hoa bưởi đã thầm thì

Bên mái nhà thỏ thẻ

Lời chào đến tháng Ba.


Quốc Thái


Ảnh hoa bưởi sưu tầm từ nhà bác G




MỘT MÌNH họa y đề TT

ảnh TT



 MỘT MÌNH


Đến lớp về nương vẫn một mình

Nhưng nàng mãi tỏa sáng lung linh

Đâu màng khổ cực theo bao tháng

Chẳng ngại gian lao với nghĩa tình

Mấy bữa đêm buồn hay cứ nhủ

Nhiều hôm sáng lạnh lại mần thinh

Duyên thời chẳng nợ thôi đành bỏ

Đến lớp về nương vẫn một mình.


Quốc Thái

NGHỀ GIÁO xh với TT

 DÙ NGHÈO

 

Đã lỡ nên duyên với cái nghề

Dù nghèo vẫn cứ thấy đam mê

Quanh năm dậy dỗ nào đâu quản

Suốt tháng bảo ban cũng chẳng nề

Nhớ buổi đàn con khi tới học

Quên sao lũ quỷ lúc tan về

Xưa nay giáo chức ai giầu nhỉ

Tích đức, tu thân giữ lấy nghề !

Tuệ Tâm


27.02.2023

******

NGHỀ GIÁO 

Thành Tâm gắng chịu chẳng xa nghề

dẫu vận thân nghèo nặng gánh mê

vượt núi băng ngàn nào có quản 

nhường cơm sẻ áo vẫn không nề

bầy con hớn hở mừng vào học

lũ quỷ tài lanh nghịch bước về

ngẫm biết gia tài thầy nhỏ bé

trò ngoan luyện trí thỏa trăm bề.

MÂY xin chia vui cùng cô giáo

*******

YÊU NGƯỜI, YÊU NGHỀ

Trời sinh tạo dựng kết duyên nghề 

Tuyệt lắm tuy nghèo vẫn rất mê 

Dạy trẻ quanh năm nào nễ quản 

Chăm ban chín tháng vẫn đâu nề 

Đàn con tới lớp vui say học 

Tụi bé chơi cùng tận lúc về 

Giáo chức người ta giàu ít nhỉ 

Nàng ơi hãy mãi cứ yêu nghề ! 

Tg PvC Văn Pham

********

TỰ VẤN

Nhà giáo xưa nay nghèo vẫn nghèo 

Yêu nghề mến trẻ nên cứ theo

Bao nhiêu khó nhọc đâu có nản

Ấy thế cho nên ta cứ chèo.

Đã có bao lần ta tự vấn

Con đường phía trước thật cheo leo

Cho đi nhận lại niềm hạnh phúc 

Đạo lý trồng người ta được gieo.

Tuệ Tâm tuyệt vời nhé em

Tg Namgiang Nguyen

*******

GIỮ LẤY NGHỀ

Tích đức tu thân giữ lấy nghề 

Ươm mầm dưỡng cội ái sơn khê 

Dù bao chướng ngại nào ngao ngán 

Dẫu mấy gian truân chẳng não nề 

Con chữ miệt mài trao lớp trẻ 

Lương tâm mải miết bận trăm bề 

Tuy nghèo nhưng dạ thanh liêm chính 

Tích đức tu nhân giữ lấy nghề .

Tg Bằng Trần Đình

**********

YÊU NGHỀ

Dù cho cực khổ cũng yêu nghề

Chẳng ngại giàu nghèo sẽ mãi mê

Bụi phấn quanh mình đâu có quản

Mù sương phủ lối đã không nề

Trao truyền kiến thức khi còn học

Giảng dạy điều hay lúc sắp về

Cái nghiệp đưa đò ai bảo khá

Mà sao vẫn quyết ở bên nghề.

Quốc Thái

YÊU NGHỀ họa TT

 YÊU NGHỀ

(bài họa)


Dù cho cực khổ cũng yêu nghề

Chẳng ngại giàu nghèo sẽ mãi mê

Bụi phấn quanh mình đâu có quản

Màn sương phủ lối đã không nề

Làm tròn bổn phận bao người mến

Giảng dạy điều hay khó kẻ chê

Cái nghiệp đưa đò ai bảo khá

Mà sao vẫn quyết ở bên nghề.


Quốc Thái


Ảnh MXH


*nhân đây, cũng xin mượn bài thơ này gởi tặng đến tất cả những người thân trong gia tộc đã, đang, và sẽ đi theo và yêu cái nghề cao quý này


Sunday, February 26, 2023

CHÚC MỪNG TÂN HOA HẬU CĐNVQGTTFL





 CHÚC MỪNG TÂN HOA HẬU CỘNG ĐỒNG


Mừng chúc tân Hoa hậu Cộng đồng

Ngày trao chức vị thỏa chờ trông

Công bằng lẽ phải luôn soi sáng

Rực rỡ hôm nay vạn ánh hồng


Vương miện cuối cùng đã được trao

Trào dâng cảm xúc của hôm nào

Gởi tân Hoa hậu muôn lời chúc

Gánh vác trên người trọng trách cao


Chúc mừng gởi đến Võ Thùy Dương

Vững bước ngày mai vạn nẻo đường

Nhiệt huyết luôn đầy trong cuộc sống

Hoàn thành sứ mệnh khắp muôn phương.


Quốc Thái


Congrats Helen Thùy-Dương Võ  -tân Hoa hậu CĐNVQGTTFL


Ảnh từ FB Helen Thùy-Dương Võ



MAI KIA BỎ HẾT (21 edited 23)

 MAI KIA BỎ HẾT


 Đau buồn khổ nạn sẽ tàn thôi

 Hãy sống bình yên với cuộc đời

 Tự tại an nhàn lòng thoải mái

 Từ bi hỷ xả bụng vui rồi

 Giàu sang chức phận đâu là rỗi

 Khốn khó nghèo hèn vẫn thảnh thơi

 Giữ trọn niềm tin vào lẽ phải

 Mai về giũ sạch kiếp bèo trôi.


 Quốc Thái





GẶP NHAU CUỐI TUẦN

 GẶP NHAU CUỐI TUẦN


Một bữa cùng nhau ở cuối tuần

Tâm hồn rạng rỡ ngập tràn xuân

Vui mừng sáp lại hình chung tấm

Giữ đến ngày sau buổi hợp quần


Mặc lão thời gian nhiều biến chuyển

Dù người tại thế lắm gian truân

Ta cùng gắn kết không hề đổi

Gửi những yêu thương dịp cuối tuần.


Quốc Thái



CÔ LIÊU họa TT

 CÔ LIÊU

(bài họa y đề)


Nắng chiều len lén qua song

Lệ sầu trong đêm cô quạnh

Không em trời như trở lạnh

Hoang vu bóng ngả giao mùa


Khung trời mùa hạ tiễn đưa

Bước chân xa rời quán trọ

Mình anh âm thầm mắt đỏ

Nghe hồn hát khúc cô liêu


Đêm về cảm giác tiêu diêu

Ước sao ta thành tri kỷ

Giấc mơ bây giờ đã nghỉ

Ngày mai biết sẽ về đâu


Trời buồn nhỏ giọt mưa ngâu

Gõ trên mái nhà gác nhỏ

Thẫn thờ mình anh đứng đó

Nghe lòng trống trải cô liêu.


Quốc Thái



Saturday, February 25, 2023

ƯỚC


 ƯỚC

Buổi sáng ôm mông em

Như cơn mộng khát thèm

Mong gì được ngủ nướng

Chủ nhật hồng nghe em.


Quốc Thái









THỨ BẢY CUỐI TUẦN


 THỨ BẢY CUỐI TUẦN


Hôm nay thứ Bảy cuối tuần

Ra vườn nhìn ngắm hoa xuân nở đều

Bầu trời thanh tịnh đáng yêu

Đọc thơ nghe nhạc cùng phiêu cuộc đời


Chú chim bay lượn trên trời

Mấy cô cá kiểng nhẹ bơi trong hồ

Quên đi thế cuộc xô bồ

Tâm tư lặng đọng gởi vô ca từ


Bài thơ tứ tuyệt vần Ư

Bài thơ lục bát lắc lư con tàu

Đường thi toán học đổi trao

Hôm nay thứ Bảy dạt dào niềm vui


Quốc Thái






















Friday, February 24, 2023

TUỔI THƠ


 TUỔI THƠ


Tuổi thơ thích lắm chơi trò

Cất nhà lá chuối được no đủ đầy

Có heo vịt ngỗng gà tây

Chia phe bắn đạn bên mầy bên tao


Bán hàng đủ kiểu mời chào

Tiền là tấm lá đưa vào thối ra

Trong nhà có đủ thứ nha

Giả làm cha mẹ ông bà vui ghê


Tuổi thơ chẳng có bộn bề

Nhà chòi chơi chán kéo về tắm sông

Tắm rồi cả đám long nhong

Đầu trên xóm dưới quyết không chịu về


Tuổi thơ xưa ở dưới quê

Trò chơi dân giã mà mê quá chừng


Quốc Thái


* cho một vé đi về tuổi thơ.

CUỐI TUẦN

 CUỐI TUẦN


Chiều nay thứ Sáu xong rồi

Hết tuần làm việc ta thời thảnh thơi

Ngày mai thứ Bảy rong chơi

Cà phê ăn sáng .... tuyệt vời bạn ơi


Quốc Thái


 


TIỀN

 TIỀN


Tên gọi tôi là tiền

Tôi làm người đảo điên

Tôi làm người mất trí

Đôi mắt luôn nhắm nghiền


Tôi khiển thằng tham quan

Tối biến nó thân tàn

Tôi biến đen thành trắng

Và cửa nhà tiêu tan


Tôi hô biến cái tình

Khiến những thứ linh tinh

Thành mơ hồ ảo tưởng

Đỏ đen vẫn xập xình


Tôi khiến người giận nhau

Người thân đổ máu đào

Khiến cuộc đời đen bạc

Khiến phận người lao đao


Lắm người cũng vì tôi

Trở nên một kẻ tồi

U mê và tăm tối

Vì đống tiền là tôi


Tôi giúp ích cho đời

Khiến người được thảnh thơi

Nhưng đừng tham quá cỡ

Rồi ngửa mặt kêu trời....


Quốc Thái