Friday, December 31, 2021

BYE BYE THE 2021





 BYE BYE 2021

The year of 2021 is going to be gone in a few hours. We are here together waiting to celebrate and welcome the 2022. What is the good or the bad, better or worse has bringing us to be stronger today and tomorrow, ever. 

Wishing you all a new year with the full of hope, love, and laugh as well.

May God bless you and yours.


BT

Tùy bút: CHÀO TẠM BIỆT 2021


 CHÀO TẠM BIỆT 2021


Chỉ còn một giờ nữa thôi là dân chúng Đông Nam Hoa Kỳ và những vùng có cùng múi giờ sẽ giã biệt 2021 để cùng nhau hân hoan đón chào 2022.


2021 vừa qua tuy có nhiều chuyển biến tốt đẹp hơn 2020, nhưng nhân loại vẫn bị Covid hoành hành và thống trị. Hy vọng rằng 2022 sẽ tốt đẹp hơn năm cũ, dịch bệnh tiêu trừ, mọi người an vui.


Cầu chúc toàn thể gia đình, thân bằng quyến thuộc bước sang 2022 với nhiều hy vọng, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và nhiều hạnh phúc.


Quốc Thái

23 giờ 31.12.2021

GIAO THỪA (21)










 GIAO THỪA


Giờ điểm hai hai sắp đến rồi

Vui mừng đón Tết bạn bè tôi

Đôi chân nhảy điệu sì-lô-róc

Chén rượu nâng tay ở dưới đồi

Pháo nổ đì đùng nghe nhớ lạ

Xe người khắp phố thấy buồn thôi

Cầu mong chuyện xấu không còn nữa

Hạnh phúc bình an lại đắp bồi.

 

Quốc Thái

 31/12/2021

NYE

GIAO THỪA





 Giao Thừa

Hai không mười sáu sắp về rồi

Vui hát đón mừng các bạn ôi

Chân bước cha cha cùng điệu nhạc

Tay nâng ly rượu với người đời

Pháo đì đùng nổ nghe buồn nhớ

Xe khắp phố phường thấy thảnh thơi

Xin chúc một năm đầy thịnh vượng

An lành hạnh phúc khắp nơi nơi

QThai

23:35' 31/12/2015

TỜ LỊCH CUỐI CÙNG


 TỜ LỊCH CUỐI CÙNG


Tờ lịch cuối cùng sắp rơi

Mong cho năm mới cuộc đời bình an

Không còn những cảnh trái ngang

Bởi con cô vit hai hàng lệ rơi


Năm mới về khắp muôn nơi

Cầu cho thế giới thảnh thơi thanh bình

Không còn cái cảnh điêu linh

Cô vy quậy phá gia đình ly tan


Năm cũ đã sắp sang trang

Chúc cho tất cả an khang đủ đầy

Không còn cái cảnh nợ vay

Ngày đêm khổ cực lo cày thiếu ăn


Tờ lịch cuối cùng nhắn rằng

Sang năm hạnh phúc và thăng hoa nhiều

Mọi người khắp nẻo thương yêu

Chung tay xây dựng mọi điều an vui


Quốc Thái

31 tháng 12

Một ngày cuối năm

ĐỌC THƠ HOA VĂN

 ĐỌC THƠ HOA VĂN











Thursday, December 30, 2021

SÓNG NƯỚC

 SÓNG NƯỚC


Sóng nước mênh mông bỗng cảm chút tình

Nhớ về sông Hậu bến đình năm xưa

Nhớ về những gánh hàng buổi sớm trưa

Xuồng ghe nhộn nhịp đón đưa chân người


Gió từ sông thổi lên làm mát rượi

Tiếng rao hàng trên bến phà năm nao

Em bé nhỏ xấp vé số mời chào

Người khất thực đang cất cao tiếng hát


Mấy mươi năm nơi quê xa đất lạ

Vẫn nhớ về từng bến ngã sông quê

Nay ngao du trên đường thủy bộn bề

Ký ức cũ lại trở về nhiều lắm.


Quốc Thái















TÌNH.... (triệt hạ, bát vận đồng âm)




 TÌNH...

(triệt hạ, bát vận đồng âm)


Nghĩa đậm tình thâm cũng bởi là...

Chung lòng hiểu ý bạn cùng ta...

Người san sẻ những điều hay lạ...

Kẻ sớt chia bao   chuyện tếu và...

Chữ hỏi dùng ngay đều mến cả...

Câu chào gởi đúng mãi thương nha...

Văn chương sáng tạo đừng buông thả

Tưởng tượng ra thôi đó vậy mà...


Quốc Thái

TÌNH... (trang thơ Bằng Hữu)


 TÌNH...


Nghĩa đậm tình thâm cũng bởi là

Chung lòng hiểu ý bạn cùng ta

Người san sẻ những điều hay lạ

Kẻ sớt chia bao chuyện tếu và

Chữ hỏi dùng ngay đều mến cả

Câu chào gởi đúng mãi thương nha

Trang Bằng Hữu vẫn luôn hòa nhã

Quyết sẽ bên nhau một mái nhà.


Quốc Thái

LÊN ĐÈN (21)



























 LÊN ĐÈN


Buổi tối đèn lên đẹp tuyệt vời

Gia đình tụ họp để rong chơi

Trời xanh thoáng mát hương huyền ảo

Gió nhẹ trăng thanh sắc rạng ngời

Kẻ trượt pa-te cười thích thú

Người đi ngắm cảnh nói không ngơi

Chào năm mới đến nhiều thơ mộng

Phố xá thênh thang hạnh phúc đời.


Quốc Thái