Thursday, September 8, 2016

Đọc Thơ Bạn

******* NẾU MỘT NGÀY ******
Thơ : Hoa Bách Hợp
Ảnh : Sựu tầm
Nếu một ngày ... ta thật sự mất nhau
Anh có nhớ những gì ta từng hứa
Có nhói đau tận trong từng hơi thở
Anh có buồn khi héo nửa buồng tim
Anh có sầu ... trong mỗi buổi bình minh
Có thẩn thơ về bóng hình xưa cũ
Những đêm khuya có bao giờ mất ngủ
Có mơ màng giấc mộng gọi tên em
Nếu một ngày ... trên lối cũ thân quen
Chẳng có em đi về cùng chung bước
Anh có nhớ những gì từng quen thuộc
Phút nồng nàn hơi ấm đã từng trao
Nếu một ngày ... ta thật sự mất nhau
Em mong anh cũng đừng đau anh nhé
Bởi tình ta duyên số sao buồn tẻ
Nên ta đành đơn lẻ trái tim côi
Nếu một ngày ... ta xa thật Anh ơi
Tình trong em vẫn là anh mãi mãi
Con tim em chẳng bao giờ ngừng lại
Vẫn yêu thương. ..
Dù tình ấy ...
Xa rồi ...!!!
Nam định : 02 / 06 / 2016



ĐI TÌM CHÚT NHỚ NGÀY XƯA
Giữa mênh mông tôi đi tìm chút nhớ
Hương nồng nàn, thủa ấy, của ngày xưa
Nghe dịu dàng làn tóc rối đung đưa
Theo cơn gió, cuốn đưa tà áo trắng.
Kỷ niệm ơi, đã bao mùa mưa nắng
Có xóa nhòa những ký ức nơi ta
Vệt nắng chiều gợi nỗi nhớ bao la
Đang len sâu vào đây, từng nhịp thở.
Nụ cười duyên thơm môi ai hé nở
Vẫn rạng ngời, sau năm tháng dần trôi
Lời ngọt ngào như đọng mãi trên môi
Không thể quên, sau bao mùa xa cách.
Mênh mông ơi! xin hãy dừng thử thách
Mang tôi về, thủa ấy của ngày xưa
Sống trong tôi, sợi nắng cuối hong vừa
Đủ sống lại, những ngày vương tiếc nuối...
GMH!


MÙA ĐÔNG ẤM ÁP
Anh nhớ em nhớ rất nhiều em ạ
Trời trở mùa gió lạnh thấm bờ vai
Anh nơi đây ôm khắc khoải ngày dài
Mong sớm về bên vòng tay đón đợi.
Trời rất lạnh mặc ấm vào anh hỡi
Lời dịu dàng sưởi ấm cả con tim
Quên mùa đông quên vất vả đong tìm
Chỉ ngọt ngào cùng niềm vui hạnh phúc.
Anh nhớ em con tim anh hối thúc
Nơi cuộc đời thêm lần nữa được yêu
Có em rồi anh đã hết cô liêu
Cảm ơn em đến bên đời anh nhé.
Trời rất lạnh mặc ấm vào anh nhé
Em bên đời ru giấc ngủ mộng xuân
Em lung linh nơi đôi mắt trong ngần
Một mùa đông anh không còn lạnh nữa.
GMH!

ANH NHỚ!
Mấy hôm rồi mình đã chẳng gặp nhau
Nỗi cô đơn tìm theo vào giấc ngủ
Từng nhớ nhung, từng nỗi niềm ấp ủ
Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, em à.
Nhớ nụ cười, giọng nói, dáng thướt tha
Nhớ bờ môi ấm nồng tình chan chứa
Lời dễ thương ngọt ngào từ hôm bữa
Nói yêu anh, duy nhất, một bóng hình.
Nhớ rất nhiều, nơi ấy trước bình minh
Anh đón em khung trời đầy hoa mộng
Tóc tung bay cuốn theo bên trời lộng
Ôm vào lòng…, cả nỗi nhớ…, trào dâng.
Anh nhớ em, nỗi nhớ ấy tràn dâng
Muốn vỡ tan, vỡ òa trong lồng ngực
Về thôi em con tim anh rạo rực
Ngay lúc này…, anh chỉ muốn em thôi.
GMH!


"Tình yêu mà nó có tuổi đâu em"!
TÌNH GIÀ

Tình già ai lỡ chán nà
Ngồi nhìn, ngồi liếc tiếc à, tiếc ơi 
Giờ còn sức khỏe phải khơi
Dăm ba tuổi nữa..., à ơi..., à ời.

Dù bao năm nữa vấn lời
Anh xin vẫn đợi tình ơi, tình à
Anh luôn vốn dĩ thật thà
Dù bao năm nữa vẫn là ngàn hoa.
Bao lâu để gọi là già
Tình yêu không tuổi vẫn ngà ngọc xem
Thôi thì chịu khó nghe em
Bao lâu cũng mặc nghe em, ơi à.
Bữa hôm anh nói rồi mà
Bao lâu cũng được miễn là cùng em
Cho dù năm tháng hom hem
Anh đây vẫn đợi vẫn xem người tình.
Chỉ xin em chẳng vô tình
Bao năm cũng mặc bóng hình là em
Tuy già nhưng vẫn luôn đem
Trái tim, nhịp đập đường quen vẫn chờ.
Vẫn chờ một bóng hồng mơ
Kệ cho tóc bạc, da chơ đồi mồi
Dù cho xa cách một đời
Thì anh vẫn đợi…, em à…, em ơi.
GMH!


ĐỪNG GIẬN NỮA NGHE EM
Cũng đủ rồi, giận thế đủ chưa em
Đừng để cho mỗi ngày vơi đi mất
Những phút giây ta đã từng ngây ngất
Đang xa dần héo hắt một con tim.
Sao chúng mình im lặng đếm lặng thinh
Để mỗi ngày bóng hình thêm nhòa nhạt
Hương xuân phai sắc tình quên dào dạt
Xa vắng dần khúc nhạc ấm yêu thương.
Tìm lại thôi đôi mắt biếc môi hường
Ngày xưa ơi đừng chìm vào quên lãng
Thời gian trôi chỉ còn là dĩ vãng
Khi vẫn còn nỗi nhớ tặng trao nhau.
Có nhau rồi, xin chớ để tim đau
Người yêu ơi đừng giận hờn nữa nhé
Thiếu vắng em ấy là điều không thể
Sống cho mình và sống cả cho nhau.
GMH!

BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ
Cuộc sống mà có gì vẹn được đâu
Sâu bên trong nỗi lòng ai cũng có
Tạm quên đi hãy thả hồn đây đó
Được phiêu bồng tự tại để an nhiên.
Bạc tiền ư, đấy mới chính là tiên
Như ước ao của bao người muốn có
Và đương nhiên sẽ phải làm việc đó
Cho gia đình một cuộc sống ấm no.
Với gia đình chính là một thước đo
Biết cân bằng thời gian cho tổ ấm
Thương chị em, lũ lam nay đã thấm
Cảm thật nhiều những phụ nữ đảm đang.
Cơn gió mà nên thích thú lang thang
Ở mọi nơi, mọi miền khi gió thích
Thả tâm hồn sợ cô đơn tĩnh mịch
Giữa biển người gió vui nghịch chút thôi.
Cuộc sống này còn vương vất bạn ơi
Trong chúng ta chắc rằng đều như vậy
Chí vươn lên quyết tâm luôn trỗi dậy
Mong một ngày hiển đạt, sống trọn vui.
Cuộc sống này may mắn đã khiến sui
Cho những ai có tâm hồn lãng đãng
Tìm niềm vui biết rằng còn lãng mạn
Lãng mạn cho người, lãng mạn cho tôi.
Mỗi chúng ta suy nghĩ chẳng vẹn đôi
Nhưng hãy xem một niềm vui đồng cảm
Cũng xem như có chút gì gia giảm
Tô thắm đời để mãi Đẹp..., mãi Yêu.
GMH!

No comments:

Post a Comment