Friday, February 24, 2023

EM ĐỢI ANH bài họa

ảnh MXH



 EM ĐỢI ANH

(bài họa)


Em đợi anh ...

như hoa màu đợi nắng

Như con thuyền đợi sóng lặng phương xa

Như người tha hương đợi ngày  về nhà

Như dòng sông đợi phù sa cùng đất...


Em đợi anh...

như chun trà đợi mật

Như tình yêu đợi trông rất thật thà

Như đêm hè đang chờ đợi tiếng ca

Như nông phu đợi lúa ra mùa vụ...


Em đợi anh.....

biết khi nào là đủ

Đêm từng đêm ngóng đợi phủ sớm mai

Mặc thời gian là những chuỗi năm dài

Em vẫn đợi chưa một ngày ngưng nghỉ...


Em đợi anh...

nghe tim mình thủ thỉ

Đợi ngày vui du hý những con đường

Vẫn một mình đợi với những yêu thương

Đợi anh đến dệt mộng thường đấy ạ...


Em đợi anh....

Đợi từ trong đáy dạ

Đợi một đời có thể tả thành thơ...


Quốc Thái


Ảnh FBTT

Thursday, February 23, 2023

RƯỢU VÀ THƠ


 RƯỢU VÀ THƠ


Rượu với Thơ luôn liền một mối

Như bạn hiền sớm tối có nhau

Dù cho sóng vỗ mưa gào

Rượu Thơ gắn kết không sao tách rời


Rượu với Thơ dâng đời mỹ ý

Cho bao người tình lý mê say

Thơ nồng men rượu cay cay

Thi nhân mặc khách mỗi ngày sẻ chia


Thơ với Rượu nhìn kìa gắn bó

Đi chu du khắp đó cùng đây

Khi chiều ngồi ngắm chân mây

Lúc bình minh đến vui ngày mới lên


Rượu với Thơ tình bền vững chắc

Theo dòng đời thắt chặt tình thân

Rượu Thơ luôn mãi ân cần

Người đời thưởng thức cùng hân hoan cười


Quốc Thái

Cảm tác


Ảnh FBLL

NGƯỜI DƯNG

 NGƯỜI DƯNG


Người không cùng họ .... người dưng

Bỗng thương bỗng nhớ như từng yêu nhau

Vài lời thăm hỏi trước sau

Là ta lại nhớ từng câu tâm tình

Nhớ em đôi mắt lung linh

Mong ngày hai đứa kết tình se duyên

Mỗi ngày chung một câu nguyền

Anh em bỗng chốc chung thuyền .... người dưng!


Quốc Thái


Ảnh FB PV


TÌNH PLAYKU

 TÌNH PLÂY-KU


Mùa hè trở lại với vùng

Plây-

Ku hót vườn sau rủ mấy bầy-

Kiến tụ chiều mưa nơi góc Chợ-

Quê lùa sáng lạnh chốn thành Tây-

Nguyên qua xóm lạ bên bờ Đăk-

Lăk đến làng quen ở cửa Thầy-

Bói quẻ âm dương ôm nỗi nhớ-

Về - em gái nhỏ dạ buồn ngây.


Quốc Thái


Ảnh MXH


Wednesday, February 22, 2023

ĐÔI LÚC

ảnh MXH


 ĐÔI LÚC

(bài họa)


Có đôi lúc tôi ước mình vô cảm

Để khỏi phải buồn lo

Chuyện hắc ám 

Trong đời


Nếu có thì

Chắc chắc sẽ hỡi ơi

Vì khi đó

Ta chẳng là

Ta nữa.


Quốc Thái

NEM LAI VUNG



 NEM LAI VUNG


Nem này chính đặc sản Lai Vung

Có tiếng là ngon ở mọi vùng

Vị đã mê người nơi quán nhậu

Hương cùng mến kẻ chỗ vui chung

Ăn vào một miếng lòng thêm nữa

Cắn hết nguyên xâu dạ chẳng chùng

Mặn ngọt chua cay đầy đủ cả

Nem này chính đặc sản Lai Vung.


Quốc Thái


*Lai Vung nằm trong tỉnh Đồng Tháp cách thành phố Sa Đéc 17km và giáp với huyện Lấp Vò ở phía bắc. Nem chua Lai Vung nổi tiếng từ rất lâu với đầy đủ các hương vị mặn ngọt chua cay đã làm nức lòng bao thực khách.


Ảnh Nem chính gốc Lai Vung. Một tô Bún chả giò và nem Lai Vung (thêm vào nước mắm làm và rau sống là bá cháy bù chét luôn)

Tuesday, February 21, 2023

XH VỊNH HANG CÔ

 XƯỚNG HỌA VỊNH HANG CÔ


HANG CÔ


Khung trời ấm áp đã tàn đông

Vãng cảnh Hang Cô rõ phập phồng

Cỏ mọc um tùm bờ xám xám

Non nhô lừng lững vách hồng hồng

Dân cày ngó thấy ai mà chẳng

Chúa thượng nhòm vào chả nhẽ không

Tự nhủ nơi này ta sẽ lại

Ui za vấp ngã lộn sang đồng.


Sinh Nát 


khì khì.....vấp vào hòn gạch ngã lộn mấy vòng đau quá


DÒM HANG CÔ


Nắng ửng hong vàng vãn tiết đông

Hang Cô vách thoáng trở mình phồng

Bên bờ cỏ nhổm khoe màu mượt

Giữa cửa dòng khai phả sắc hồng

Lữ khách nôn nao dằn dạ chẳng

Anh hào rạo rực nhủ lòng không

Nhưng mà cảnh đẹp sao từ chối

Mải ngắm chân đưa lộn xuống đồng.


Hoàn Thiện


kaka mải dòm quá trượt chân lộn mấy vòng sang cánh đồng mạ =D


VIẾNG HANG CÔ


Tết đã qua rồi vẫn cảnh đông

Vào thăm chốn ấy chổ trương phồng

Rêu xanh phủ kín đôi tường xám

Cỏ úa lô nhô cặp vách hồng

Mặc khách nôn nao lòng bảo chẳng

Thi nhân phấn khởi dạ kêu không

Hang Cô độc đáo làm sao cưỡng

Quyết chí vào sâu trốn nắng đồng.


Quốc Thái


Hì hì, nắng nóng quá... vào hang trốn nóng là thượng sách


THĂM HANG CÔ


Hang sâu tối thẵm ngủ mùa đông,

Cỏ mọc lưa thưa nỗi phập phồng.

Ẩn trú chôn thân lèn hốc kín,

Che mình dấu mặt lũng khe nông.

Tay ven dọ dẫm đầu vào trước,

Mắt mở mom mem mũi nực nồng.

Lữ khách anh hùng mơ dừng bước,

Thoả chí tiêu dao dẫu chổng mông...


Đệ Văn


Ui cha! Nước mô rò rĩ té chổng mông..kkk


*ảnh SN