Saturday, December 7, 2024

ĐỘC THÂN

ĐỘC THÂN


Độc thân là vui vẻ

Không có chi phải buồn

Đâu có gì phải chán

Đi chơi khỏi xin van


Độc thân sướng nhất mà

Khỏi cần lo bếp núc

Khi nào muôn đi xa

Không cần xin anh xã


Độc thân muốn ngủ vùi

Thì cũng chẳng có sao

Đi khuya hay về sớm

Chẳng có ai cào nhào


Độc thân sướng không nào

Lấy chồng rồi phải trao

Độc thân là hết ý

Tội chi phải lấy chồng.


Quốc Thái 

Họa TT

Ảnh HYL





















Wednesday, December 4, 2024

THU TÀN


THU TÀN

Thu tàn rồi đến đông
Lá buồn tan nát lòng
Rời thân cây tổ ấm
Đi về cõi hư không

Chiếc lá buồn cô đơn
Nhưng chắc không giận hờn
Bởi khi thành cát bụi
Có gì để mà hơn

Lá xanh đã úa vàng
Một nỗi sầu riêng mang
Người đi qua có nhớ
Thuở nao che bóng nàng

Con đường nay thinh lặng
Một buổi chiều thanh vắng
Thả tâm tư trầm lắng
Chiếc lá thành sao băng.

Quốc Thái 
Cảm tác thơ Hàn Tú

Tuesday, December 3, 2024

BẢN TÌNH YÊU TUYỆT VỜI


 BẢN TÌNH YÊU TUYỆT VỜI

Có một mùa đông nào

Không còn những niềm đau

Con đường tình chung lối

Men ái như ngọt ngào


Đông đâu còn lạnh giá

Tim thôi nhớ người xa

Đường tình không đôi ngả

Hai đứa chung một nhà


Duyên về trong áo mới

Tình này thật tuyệt vời

Bõ tháng ngày mong đợi

Vui pháo hồng em ơi


Một buổi sáng đẹp trời

Thuyền tình giữa biển khơi

Tay trong tầm tay với

Nét môi xinh rạng ngời


Buổi chiều lá vàng rơi

Em là cô dâu mới

Đông này tròn ước đợi

Bản tình yêu tuyệt vời.


Quốc Thái 

MƯA CUỐI NĂM


 MƯA CUỐI NĂM


Tháng Mười hai mưa vẫn còn trên phố

Gió như là hối hả vội tìm ai

Mây lang thang giữa khung trời thanh vắng

Quán nhỏ thân quen thiếu bóng một người


Mưa cuối năm không tiếng cười rộn rã

Căn gác ngoại ô buồn bã đêm đông

Cơn gió lạnh kia buốt giá trong lòng

Nghe đâu đó "chuyện tình không dĩ vãng"


Mưa gợi nhớ một chiều thu lãng mạn 

Khúc giao mùa nghe "biển cạn" yêu thương

Giọt nước hôn lên đôi má em hường

Nhưng lòng thấy những buồn vương màu mắt


Em đếm bước trong âm thầm góp nhặt

Tiếng mưa rơi quặn thắt nỗi niềm riêng

Con phố nhỏ ở nơi miền xa ngái

Đợi người về để kết lại tình xưa...


Quốc Thái 




XIN CHÀO MƯỜI HAI

 CHÀO THÁNG MƯỜI HAI


Sáng nay chào đón tháng Mười hai

Chúc bằng hữu tháng ngày vui vẻ

Chị em luôn hoài xinh đẹp nhé

Còn các anh sức khỏe dồi dao 


Tháng Mười hai Nhịp Điệu bay cao

Những vần thơ đi vào thi sử 

Những sẻ chia qua từng con chữ 

Kết nối yêu thương muôn xứ một nhà


Tháng Mười hai Nhịp Điệu thi ca

Bài lục bát được ra thành sách

Mỗi bốn câu thi nhân bộc bạch 

Mỗi một bài là cách tỏ lòng riêng.


Quốc Thái 

*Chào tháng 12. Chúc mừng Nhịp Điệu Việt với lục bát bốn câu Nếp Thời Gian được ra mắt độc giả gần xa



CHÀO MƯỜI HAI

 CHÀO THÁNG MƯỜI HAI


Sáng nay chào đón Mười hai

Chúc cho bằng hữu tháng ngày bình an 

Cuộc đời luôn mãi thanh nhàn

Vần thơ cháy bỏng với ngàn yêu thương


Tháng Mười hai lắm tơ vương

Chúc cho em mãi má hường xinh tươi

Chúc anh luôn nở nụ cười

Chúc trang Bằng hữu vùng trời bay cao


Tháng Mười hai dệt khát khao

Niềm vui san sẻ kết vào vần thơ

Tháng Mười hai đẹp ước mơ

Mỗi ngày là một bài thơ dâng đời


Quốc Thái













Monday, December 2, 2024

CÁNH HOA VÀNG

 CÁNH HOA VÀNG


Ngoài kia rực rỡ cánh hoa vàng

Cảnh sắc như là vẫn nặng mang

Một thuở mưa phùn luôn quá vãng

Nhiều hôm gió lạnh mãi vây ràng

Đâu hờn nắng ghẹo ngoài biên ải

Chẳng ngại giông vờn chốn lũng giang 

Những tưởng nghiêng mình trong khuất phục 

Nào hay thẳng đứng giữa đôi đàng.


Quốc Thái