Thursday, May 4, 2023

THÁNG NĂM





 THÁNG NĂM


Tháng Năm về với toàn cầu

Cho dù bạn ở nơi đâu cũng chào

Tháng Năm mang những khát khao

Đẩy buồn đau khổ đi vào phía sau

Xua tan những thứ nát nhàu

Chiến tranh bệnh tật mong mau lụi tàn

Xóa đi những thứ tà gian

Mang về hạnh phúc ngập tràn đó đây

Tháng Năm mang những xum vầy

Gia đình thuận thảo mỗi ngày vui hơn

Tháng Năm thôi hết giận hờn

Từ bi hỷ xả thiệt hơn sá gì

Tháng Năm đến rồi cũng đi

Lòng người hòa thuận có gì vui hơn......


Quốc Thái


Chuẩn bị đi làm

sáng 3 tháng 5

HIỆU SƯ

 HIỆU SƯ


Nhiều người khoác áo nhà sư

Chấp trước thị phi mệt đừ

Tâm địa thầy tu biến dạng

Tinh thần chẳng có nhàn cư


Vô chùa sao lại sân si

Ham cái nặng nhẹ ích gì

Phật tử mỗi người đã tránh

Tu còn được cái chi chi.(???)


Quốc Thái 

Ngồi Starbucks cảm chuyện....chùa 😞




CHIỀU NAY

 CHIỀU NAY


Thứ Hai tan sở rồi

Cảm giác sướng thì thôi

Vào đọc bài thơ bạn

Lên Phây gõ họa hồi.


Ngày đầu của tháng Năm

Cũng sắp sửa sang rằm

Chúc mọi nhà yên ổn

An bình đến trọn năm. 


Một ngày nữa đã qua

Trên lối quen về nhà

Có những điều nghe lạ

Như bài nhạc tiếng ca.


Quốc Thái 

1.5.2023

@17:00

chiều thứ Hai trước giờ tan sở










HỌC họa TT

 HỌC


Học được cách thứ tha

Là tâm hồn vui vẻ

Tinh thần luôn mạnh mẽ

Hạnh phúc hoài đấy thôi


Học biết cách cắn môi

Yêu thương và chịu đựng

Mọi điều luôn cân xứng

Là sướng nhé....người ơi


Ta học cả một đời

Mỗi ngày luôn nhìn lại

Để hiểu rằng không dại

Mà mãi được là khôn


Học biết cách vùi chôn

Để lòng mình thanh thản

Chôn niềm đau dĩ vãng

Là học được bỏ buông


Mặc kệ vui hay buồn

Mình cũng nên đón nhận

Không oán than thù hận

Tránh tự làm khổ mình


Mỗi ngày đón bình minh

Mỗi ngày yêu cuộc sống

Mỗi ngày đều xây mộng

Rồi chuyện gì cũng qua


Khi học được tất cả

Là tâm vững luôn rồi

Mọi việc sẽ thường thôi

Bình an và sung túc.  

 


Quốc Thái 

(bài họa)













Wednesday, May 3, 2023

HẠ VỀ họa TT

HẠ VỀ

 Nay nhìn phượng nở thấy lòng say
Hạ đến từng đêm phủ bóng gầy
Chục chú bồ câu tung cánh lượn
Dăm nàng bướm trẳng thả mình bay
Thương thời tuổi ngọc nhiều ly biệt
Nhớ buổi tương phùng những nắm tay
Hẹn sẽ về đây lần gặp tới
Bao hồi ức cũ lại đong đầy.

Quốc Thái 





Tuesday, May 2, 2023

GUN SHOW

 GUN SHOW


Súng hoài bán chẳng thôi

Vì xứ Mỹ cao bồi

Tục lệ từ xưa ấy

Lúc ta còn ngủ nôi


Súng là vật nổi trôi

Giữa phố thị lưng đồi

Dù Tổng Ngài kêu cấm

Show vẫn chạy nào thôi.


Quốc Thái 


Ảnh: tấm bảng quảng cáo Gun Show tại tp Orlando sắp tới đây.

CÁI ỐNG QUẸT

 CÁI ỐNG QUẸT


Cái ống quẹt

Bật lửa

Mồi vào điếu thuốc

Ngửa cổ lên trời

Phà khói

Hình trái tim...


Cầm ống quẹt

Đôi mắt lim dim

Nhớ về dĩ vãng

Cà phê

Sáng trưa chiều tối

Cơm ngày ba bữa

Có ống quẹt

Và điếu thuốc

Liền tay...


Cái ống quẹt

Người bạn mỗi ngày

Cùng rong chơi

Khắp phố.....


Cái ống quẹt

Dù sướng vui buồn khổ

Luôn bên mình

Chẳng rời một giây...


Quốc Thái