Wednesday, March 2, 2022

NẮNG PHƯƠNG TÂY (22)

 NẮNG PHƯƠNG TÂY

(họa vận bài Lời Cho Người Vợ Trẻ của thi Wynh Sông Hồ)


Nghiêng mình giọt nắng ngã về Tây

Bỗng nhớ năm xưa lối cỏ đầy

Cái buổi tan trường hai đứa đợi

Rồi ngày cách biệt mấy người hay

Ân thì đã cũ đành bôi xóa

Nghĩa cũng không còn phải một mai

Bởi nợ không tròn duyên chẳng đặng

Đau buồn tức cảnh ngậm ngùi say.


Quốc Thái


BÓNG HỒNG UKRAIN


 BÓNG HỒNG UKRAIN


Đây Ukrain một bóng hồng

Chiến sự bùng nổ quyết không đứng nhìn

Nguyện làm một nữ chiến binh

Bảo vệ mảnh đất của mình hôm nay

Sát cánh cùng những anh tài

Giành lại tấc đất trong tay giặc ngoài

Mặc người cười nói mỉa mai

"Ấy là phận gái chỉ tài việc kia"

Mặc ai dè bỉu đêm khuya

Tòng quân chiến đấu ngày kia công thành


Quốc Thái


Cảm tác từ ảnh


Lời chú thích và ảnh từ Huynh Tinh Nguyen

Tuesday, March 1, 2022

ĐÔI MẮT NGÀY XƯA


 ĐÔI MẮT NGÀY XƯA

Hôm chiều cuối tháng, nhà hàng Tây

Gặp được người xưa, nét mặt nầy

Dáng nhỏ, thon cao, mái tóc mượt

Mắt to, đẹp sáng, bờ môi say

Niềm mơ thuở ấy, như còn mãi

Ước nguyện hôm nào, vẫn ở đây

Một thoáng suy tư rồi chợt tắt

Vài giây ngắn ngủi, của hôm nay

Quốc Thái


Cảm tác từ ảnh

Photo: internet

CÕI TẠM HƯ KHÔNG


 CÕI TẠM HƯ KHÔNG

Trên đời mọi thứ có như không,

Trí não cần luôn hơn cái lòng.

Chấp nhất ăn thua nào tóm được?

An nhiên tự tại chẳng hao công.

Mong vừa, biết đủ nên không lụy.

Sợ thiếu, ham vơ lại vướng vòng,

Cõi tạm ta bà tâm mãi sáng,

Mai kia nhắm mắt... có như không.

Quốc Thái


Cảm tác 

NẮNG PHƯƠNG TÂY



 NẮNG PHƯƠNG TÂY

(Cẩn họa bài LỜI CHO NGƯỜI VỢ TRẺ của thi Wynh Sông Hồ)


Nghiêng mình giọt nắng chiếu về Tây

Bỗng nhớ xa xưa lối cỏ đầy

Thuở buổi tan trường hai đứa đợi

Rồi ngày cách biệt mấy người hay

Ân tình năm cũ đành bôi xóa

Nghĩa bạn hồi xưa phải một mai

Bởi nợ không tròn duyên chẳng đặng

Chia tay ấm ức ngậm ngùi say

Quốc Thái

NỖI BUỒN NẶNG MANG



 NỖI BUỒN NẶNG MANG


Tiếng súng nổ

Chiến tranh xảy ra

Bao người ngã đổ

Kẻ tan nhà


Lòng dạ đen thui

Thích oai phong

Bom đạn phóng

Dân chúng ngậm ngùi


Cớ vì đâu

Gây cảnh buồn

Lòng tham cuốn

Binh lính sầu


Chiến tranh tiếp tục leo thang

Cả thế giới thật ngỡ ngàng

Đau thương loạn ly tang tốc

Dân lành nỗi buồn nặng mang

CHẠM VÀO ANH

 CHẠM VÀO ANH







Chạm vào anh

Hơi sương lạnh

Sao lấp lánh

Rọi xuyên mành


Em hồng hoa

Chẳng lệ nhòa

Luôn sáng tỏa

Không nhạt nhòa


Vần thơ đêm

Thật êm đềm

Từng bước đếm

Nghe dịu êm


Quốc Thái