Thursday, June 4, 2026

 Chuyên mục viết ngắn ngày thứ Sáu


CÁI BÀN ỦI


Hôm nay tôi lang thang trên mạng thì bắt gặp hình ảnh cái bàn ủi than con gà. Nhìn bàn ủi, ký ức ngày xưa quay về.


Thuở sinh tiền, Ông Ngoại tôi luôn thích tự tai giặt giũ quần áo, và ủi đồ. Ngày xưa ở miền quê, không có điện, nên bàn ủi than con gà là vật luôn gắn liền với đời sống người dân nơi đây. Còn nhớ, mỗi khi quần áo phơi khô xong, Ông đem vào nhà, bắt đầu lấy bàn ủi con gà ra, đốt than, ngồi quạt cho than cháy, và công đoạn kế tiếp là ủi đồ. Ông ủi rất kỹ từ cổ áo, nếp quần, ...., tất cả đều thẳng băng. Riêng cái "li" quần mà rờ vô là bảo đảm "đứt tay". Cả cái quần tà lỏn và cái khăn tay, ông cũng ủi thẳng băng như áo quần vậy đó. Không biết có phải tui giống tính Ông mà ngay từ nhỏ, tôi cũng thích tự tay giặt áo quần, rồi tự ủi. Hồi sống chung với Ngoại, mỗi khi Ông ủi đồ là tôi cũng gom quần áo theo để chờ tự ủi ké.


Xem ảnh cái bàn ủi, những kỷ niệm về Ông Ngoại chợt ùa về. Nhớ lắm một thời đã qua. 


Quốc Thái 

Ảnh MXH

No comments:

Post a Comment