Bài Quốc Thái, USA
1.chủ đề 1
MẸ
Mẹ như vì sao sáng
Mẹ là ánh nắng hồng
Mẹ như một dòng sông
Thương con, thương cả đời
Mong Mẹ, mong luôn khỏe
Ước Mẹ, ước Mẹ vui
Bình an trong từng phút
Sức khỏe trong tầm tay
Mẹ tuyệt vời, tuyệt vời
Mẹ đẹp nhất trần gian.
Quốc Thái
2.chủ đề 2
Viết theo thể LA GAONESA
TÌNH MẸ BAO LA
Những bà Mẹ như con sóng lặng thầm
Giữa dòng đời như ánh nắng long lanh
Mẹ như tằm nào quản ngại ngày đêm
Cho con, cho con an vui học hành
Để tương lai như ánh sáng vươn tầm
Mong ngày mai cuộc đời con vinh hiển
Tấm lòng của Mẹ rộng như biển xanh
Những đứa con ngoan thành công hãnh diện
Bước chân vào đời vượt những thăng trầm
Để tình thương của Mẹ được đẹp thêm
Dẫu có đi xa năm châu bốn biển
Mẹ mãi vì con hạnh phúc ấm êm
Quốc Thái
3.chủ đề 3
Micropoem
ĐỜI MẸ
Mẹ một đời vất vả
Nuôi cả một đàn con
Mẹ là nguồn suối mát
Mẹ như vầng thái dương.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment