Monday, January 5, 2026

Tản mạn: THỨ HAI ĐẦU TIÊN

 Tản mạn:

THỨ HAI ĐẦU TIÊN


Hôm nay là thứ Hai đầu tiên của năm. Sau những ngày nghỉ thì hôm nay cũng là ngày làm việc đầu tiên của năm. Bọn nhóc được nghỉ thêm một ngày do hôm nay là Teacher Day, nên ngày đầu tiên trong năm của bọn nhỏ sẽ là ngày thứ Ba, 6.2.2026.

Không khí Giáng sinh và Tết vẫn còn nơi đây khi những cây thông, những dàn đèn trang trí Noel vẫn còn đây. Không khí ngày đầu năm, ngày làm việc đầu tiên cũng vui nhộn. Những người bạn đồng nghiệp, những người bạn làm khác departments, đều tay bắt mặt mừng với câu "Happy New Year" cùng lời chúc năm mới an lành.

Sáng nay trời se lạnh. Lái xe trên đường nghe những bản nhạc bất hủ của ban Abba, Boney M, nhìn những chú chim tụ về trên những cột điện tựa như buổi hội ngộ đầu năm của chúng, nhìn những bông hoa nở, những hàng cây xanh lá, chắc chỉ có ở tiểu bang Florida, vì bây giờ là mùa đông mà, lòng rộn ràng huýt sáo theo bản nhạc phát ra từ máy hát trên xe. Hôm nay con đường đến sở dường như ngắn lại, bởi dòng suy nghĩ chưa dứt mà xe đã vào đến cổng rồi. Sau khi xuất trình thẻ nhân viên, hay nói đúng hơn là đưa thẻ qua máy, cổng mở, anh bảo vệ chào tay kiểu nhà binh cùng câu chúc mừng năm mới trước khi tôi lái xe vào cổng.

Thứ Hai đầu tuần đa phần bận rộn, nhưng hôm nay lại có nhiều thời gian rảnh do những công việc của năm cũ đã hoàn tất. Bây giờ bắt đầu làm nóng để vào trận đấu cho mùa 2026 này.

Chúc tất cả mọi người luôn an vui, hạnh phúc, và nhiều sức khỏe.


Quốc Thái 

*sáng bà tỉnh tiễn ra xe đi làm đã chộp cho 1 tấm hình kỷ niệm ngày đầu năm back to work after days off.




No comments:

Post a Comment