NGÀY HAI MƯƠI HAI
Em yêu thích hoa hồng
Sinh nhật sao lại không
Ghé tặng em một bó
Thể hiện tình của chồng.
Hai hai tháng Mười hai
Em cất tiếng khóc này
Một chặng đường gian khó
Những thành đạt hôm nay.
Gởi lời cám ơn Má
Đã không ngại vất vả
Cho em được khôn lớn
Thành nhân và thành thân.
Hôm nay ngày trọng đại
Chúc em an vui mãi
Sức khỏe luôn đủ đầy
Tâm trí hoài thảnh thơi.
Hôm nay sinh nhật em
Hoa nở rộ bên thềm
Chim muôn mừng tuổi mới
Gió ru lời trong đêm.
Tặng em bình hoa hồng
Em ơi có biết không
Tình anh ở trong đó
Yêu em vợ của chồng.
Bảo Thái





No comments:
Post a Comment