TIỄN CÔ
Hôm qua vừa nhắc Cô Năm
Mà nay con lại âm thầm tiễn đưa
Buồn ơi biết nói sao vừa
Trời đang trong trẻo bỗng mưa kéo về
Con thì ở quá xa quê
Hương lòng ba nén gởi về tiễn Cô
Đời này cõi tạm hư vô
Nay về đất Phật là Cô thanh nhàn
Đường trần bộn thứ lo toan
Giờ Cô giũ sạch ngổn ngang cuộc đời
Yên bình ở tận một nơi
Niết bàn đất Phật thảnh thơi tâm hồn
Cháu Quốc Bảo
Mẹ và gia đình em xin chia buồn cùng các anh chị. Nguyện cầu hương linh Cô sớm về miền Phật quốc.
Thành kính tiễn Cô Năm
Thái Kim Phụng
sinh năm 1939
mất năm 2025
Vậy là cuối cùng Cô cũng đã được về đoàn tụ cùng ÔB Nội, các Cô, Chú, và Ba con ở 1 nơi thật xa, thật yên bình....
Ảnh gia đình
No comments:
Post a Comment