NGÀY KỶ NIỆM
Tháng Năm có lễ ra trường
Có nhành hoa nhỏ trong sương đón chào
Có lời nguyện ước đã trao
Có tình yêu đến ngọt ngào thăng hoa
Khuôn viên đại học vỡ òa
Hai người xa lạ thế mà nên đôi
Tháng Năm năm đó tuyệt vời
Cô sinh viên đã nhận lời se duyên
Ngày Hai lăm đã chung thuyền
Dạo chơi cõi tạm truân chuyên chẳng màng
Mặc đời sóng gió tràn lan
Đôi tay nắm chặt không hàng bão giông
Tháng Năm bạn hỡi biết không
Chu niên kỷ niệm một lòng yêu thương
Tháng Năm hoa tỏa mùi hương
Phúc vì cõi tạm vô thường chung đôi
Cũng gần ba chục năm rồi
Bên nhau hạnh phúc một đời nhé em
Quốc Thái
Happy Anniversary (2 đứa tui)
Bảo Quyên
No comments:
Post a Comment