Saturday, September 30, 2023

ĐÃ ĐỦ DUYÊN TÌNH

 ĐÃ ĐỦ DUYÊN TÌNH


Hôm qua nàng có một mình

Mà nay đã có mối tình vắt vai

Tình này nó nặng lắm thay

Bởi em bé bỏng đêm ngày chàng thương


Trải qua mấy dặm tình trường

Anh đây luôn biết ngỏ đường hẹp sâu

Nên nào đòi hỏi mong cầu

Yêu em dẫu phải dãi dầu nắng mưa


Bao năm lặn lội sớm trưa

Một mình lẻ bóng chẳng ai ưa nhìn

Cô phòng trong lúc còn xinh

Nay nàng đã có bóng hình nam nhân


Em đây luôn rất ân cần

Đêm làm gối tựa cho thân anh nè

Khỏi cần nệm ấm chăn che

Em hoài sưởi ấm khỏi dè chi anh


Bởi em cô gái trong lành

Nên chàng cảm phục tình xanh má hường

Gặp rồi đã lỡ tơ vương

Và chàng quyết định chung đường với em


Quốc Thái



Tản mạn: CÂU CHUYỆN BÊN ĐỜI

 Tản mạn cuối tuần: CÂU CHUYỆN BÊN ĐỜI (2)


Chiều thứ Bảy, lái xe trên đường, thấy mấy cô nàng cứ le lưỡi mút lấy mút để làm tôi mắc thèm. Thế là đánh xe vào chỗ ấy làm một phát cho nó sướng cái lòng rồi mọi việc khác sẽ tính sau. Hưởng được cái đang thèm, thấy phê quá, bèn ngồi nhâm nhi mà ngẫm cái sự đời.


Ở trên đời này loại người nào cũng có, thượng vàng hạ cám đủ cả. Có một loại người trên đời mà người ta dễ bắt gặp nhất là những kẻ giả nhân, giả nghĩa, ngụy quân tử, đạo đức giả. Loại người này nhan nhản khắp nơi. Miệng lúc nào cũng nói đạo đức nhưng mất nết vô cùng. Còn nhớ có một ông vào bình luận một bài thơ của một tác giả viết theo kiểu Bà Hồ Xuân Hương là dơ, là bẩn thỉu, là hạ tiện.... bài vậy mà quản trị viên cũng cho đăng. Tôi tò mò nên tìm hiểu thử vị này là ai, nên vào trang ông ấy coi thử. Hóa ra lão mới là kẻ bần vì trang lão toàn hình gái gú hở trên lòi dưới và những clips lộ hàng..... đây chỉ là trường hợp điển hình.

Còn một bạn khác vào còm những bài thơ Đl thật hay của một bạn nữ là "hãi". Ồ! Thì ra thơ của người này mới là "hãi" chứ không phải của bạn bị phê bình. Hãi vì bạn ấy viết sai lỗi chính tả quá chừng. Hãi vì niêm luật bậy bạ. Hãi vì trong một bài thơ Đường mà có quá nhiều chữ được lặp lại với cùng một nghĩa. Thế mà phê bình thơ người khác là "hãi" thì cũng lạ lắm luôn.


Miền Trung năm qua đã hứng cơn bão nặng, thế nhưng ít thấy các tác giả được gọi là nhà thơ nhà văn viết về bão lụt miền Trung. Trong khi đó những ngày lễ lạc, kỷ niệm, ăn chơi.... thì đua nhau viết. Chẳng lẽ làm thơ mà cũng xu hướng sao ta???? Buồn...


Tháng Chín đón sinh nhật con trai tôi trong ngày mưa gió. Tháng Chín có ngày giổ Nhạc gia. Tháng Chín đón Tết Trung Thu. Cũng vào tháng Chín năm ngoái đón nhận hung tin từ gia tộc, một người Dì đã ra đi sau cơn bạo bệnh. Cuối tháng Chín, lái xe trên xa lộ, bỗng có những viên đá rơi xuống từ trời làm nứt kính trước xe, gọi bảo hiểm, được thay nguyên cái kính mới mà khỏi phải trả một xu nào...

Hôm nay tháng Chín đã sắp sửa đi qua ngày cuối cùng để chào đón tháng Mười với những an lạc trong cuộc sống.


Vài dòng lý sự. Mến chúc tất cả mọi người bình an.


Quốc Thái


Tại 1 quán kem

THỨ BẢY

 THỨ BẢY


Thứ Bảy thì tôi được ở nhà

Vào phòng mở máy đọc thi ca

Đường thi biến thể mà hay quá

Lục bát vần câu rất đậm đà

Lũ quỷ bao ngày ưa quậy phá

Dân lành mấy bận chạy gần xa

Cầu mong bạn hữu bình yên nhá

Hạnh phúc tràn dâng khắp mọi nhà.


Quốc Thái

Tản mạn : CÂU CHUYỆN BÊN ĐỜI

 Tản Mạn Cuối Tuần

CÂU CHUYỆN BÊN ĐỜI


Một tuần, rồi lại một tuần, lặng lẽ trôi qua. Còn nhớ hồi đầu tháng Sáu tôi có nói: lẹ quá, mới đó mà đã nửa năm rồi. Có anh bạn của tôi bảo là: Bảo mầy chơi ăn gian quá à, cuối tháng Sáu mới nửa năm, bây giờ mới đầu tháng mà. Vậy đó, thoắt cái đã hết tháng Chín rồi. Lẹ ghê.


Lừa đảo, trộm cắp, mánh mun, gian manh, xảo trá.... kể cả những việc làm bất chính, luôn hiện diện ở khắp nơi trên quả địa cầu này, ở đời thường và ngay cả mạng ảo ( các trang mạng xã hội ). Bọn lừa đảo ngày càng xảo quyệt và tinh vi. Trên mạng xã hội Facebook, chúng lấy hình ảnh, rồi mở tài khoản khác, sau đó kết nối, săn mồi, nhắn tin hay gọi video call qua messenger để tống tiền, có khi cả tình lẫn tiền. Bên Úc còn có một kiểu lừa đảo ngoài đời bằng cách nhắn tin cho con gái bảo rằng mẹ đi siêu thị quên mang tiền và thẻ, rồi kêu con gái chuyển khoản vào số tài khoản mà kẻ lừa đảo đã ghi ra trong tin nhắn. Cũng may là điện thoại của bà mẹ có gắn định vị, và đứa con gái đã tìm thấy mẹ mình đang ở nhà chớ không đi siêu thị. Đứa con gọi về nhà kiểm chứng và đúng như thế, mẹ vẫn ở nhà. Hơn nữa, bây giờ đâu cần mang thẻ tín dụng theo bên mình vẫn có thể thanh toàn tiền qua điện thoại đa năng vì đại đa số người đều cài thẻ của họ vào điện thoại. Kẻ lừa đảo này có lẽ không cập nhật thông tin(?) nên không biết hệ thống công nghệ thông tin cao hiện nay hay sao mà dùng chiêu này. Tuy nhiên kế cũ cũng vẫn thành công khi ta vô tình hay sơ ý là sụp bẫy.

Tưởng cũng cần nhắc lại với mọi người rằng, Bảo Thái hiện nay chỉ sử dụng duy nhất và thường xuyên một tài khoản mang tên Bảo Quốc Thái. Tài khoản Bao Thai đã từng bị hack nay chỉ dùng để đăng ảnh về ẩm thực mà thôi. Và tôi chỉ bấm LIKE, bình luận hoặc nhắn tin cám ơn vào messenger chỉ bằng nick Bảo Quốc Thái. Tôi không bao giờ liên kết với thân nhân và bạn bè để xin số code cho email, Facebook với bất kỳ lý do gì, hoặc xin hay mượn tiền, chuyển tiền cho cá nhân tôi hay cho bất kỳ một người nào đó. Sở dĩ tôi nhắc điều này là vì hôm trước có ông anh sinh hoạt chung hội đã bị kẻ nặc danh lấy hình ảnh của tôi với một nick name khác gọi video call qua messenger rồi hacked tài khoản anh ấy do anh ấy tưởng kẻ nặc danh là tôi. Sau đó hắn gọi về thân nhân của anh nầy tại Việt nam và lừa được mười lăm triệu đồng. Khi anh ấy chợt nhận ra giọng Bắc đó không phải của tôi (vì tôi không nói giọng Bắc) thì đã muộn rồi. Thân nhân anh đã bị lừa. Cho nên việc làm của tất cả chúng ta là hãy nên cẩn thận trong mọi tình huống hầu tránh sụp bẫy kẻ lừa đảo.


Mới cuối tháng Tám mà các cửa hiệu đã trang hoàng và bày bán hàng hóa cho lễ Ma rồi. Bên cạnh đó đã có nhiều gia đình cũng đem ma, mộ bia, bí rợ bày binh bố trận ở trước cửa nhà mình để chuẩn bị đón mùa lễ Ma vào cuối tháng Mười sắp đến.


Đài khí tượng thủy văn báo sắp có bão vào miền Trung Florida. Thế là các siêu thị đông nghẹt người đi mua lương khô và nước uống dự trữ. Nước uống ở một số tiệm đã hết sạch. Tình trạng này thường xảy ra mỗi khi có bão đến mặc dù các hiệu buôn chỉ bán giới hạn cho người tiêu dùng, nhưng vẫn không đủ để bán vì số cầu nhiều hơn số cung. Nhưng thật may mắn cho cư dân nơi đây vì  bão chỉ đi lòng vòng ngoài khơi rồi dông ra biển lớn mất dạng, chứ không vào đất liền như năm trước gây thiệt hại rất nhiều cho bàn dân thiên hạ.


Người ta thường nói Cha Mẹ là những người thương con vô bờ bến, luôn hy sinh bản thân mình vì con cái. Tôi có một đồng nghiệp nữ người bản xứ, lúc chưa có con thì cô ấy hay nhởn nhơ la cà sau giờ tan sở, nhưng đến khi có con, mỗi ngày đến giờ tan sở là cô vọt lẹ về Day Care để đón con. Khi con đến tuổi đi học, cô ấy đã quyết định không làm cái nghề kỹ sư IT lương cao mà xin vào làm ở trường học với công việc về ăn uống mỗi ngày cho những học trò nhỏ, chỉ với mục đích được gần gũi con của mình. Có rất nhiều cha mẹ đến trường chờ con tan học sớm hơn hằng giờ đồng hồ để khi con vừa ra khỏi lớp là đã được đón về liền. Thế nhưng có ông ba bà mẹ kia cho rằng hành động đó là ngu xuẩn. Bản thân họ thì lúc nào cũng để cho con họ chờ đến gần một giờ đồng hồ trong khi họ ở nhà ...... chơi. Còn một bà mẹ kia thì không bao giờ đưa đón con đi học, đi bác sĩ, hay tham gia bất kỳ sinh hoạt nào của con nếu event đó không có gì để ăn. Bà này thì không bao giờ biết quan tâm đến ai ngoài bản thân của mình dù đó là người đã sinh ra bà ta, hay người do chính bà ta sinh ra. Bà ấy nằm trong cái diện con người ích kỷ nhất thế gian, thế mà lúc nào cũng khoe rằng mình chăm sóc cha mẹ, con cái chu đáo lắm.


Ái chà, nãy giờ tám cũng hơi nhiều, mà "nói xấu" thiên hạ cũng không ít, hèn chi cánh tay nó mỏi, chứ không mỏi miệng, hihi, thôi dừng gõ tại đây nhé, chứ hổng phải dừng bút, nơi đây, kk. Một tuần nửa chầm chậm đi qua, tuần mới sắp sửa về đến, thân chúc quý bà con, các bạn bè, thi hữu, anh chị em gần xa một tuần mới, tháng mới an lạc viên.


Quốc Thái

Tùy bút: HẠNH PHÚC VÀ NIỀM VUI ĐƠN GIẢN

 Tùy bút HẠNH PHÚC VÀ NIỀM VUI ĐƠN GIẢN


Hạnh phúc thật ra rất đơn giản. Niềm vui cũng vậy. Nhưng đối với nhiều người nó thật là xa xỉ. Vấn đề quan trọng là chúng ta biết, dùng, và tận dụng hạnh phúc như thế nào thôi. Ngồi ăn chung bàn, xem TV cùng, nói chung là sinh hoạt cùng nhau, với những người thân yêu trong gia đình, bạn bè thân quý.... là điều hạnh phúc nhất trần đời.

Ở mỗi thời điểm khác nhau của cuộc đời, chúng ta đều có những niềm vui và hạnh phúc khác nhau. Có người nói, người giàu mới có hạnh phúc, còn người nghèo thì không. Điều này chưa chắc đúng. Vì có nhiều tiền lắm bạc mà mỗi một thành viên trong gia đình sinh hoạt riêng tư, hay nói cách khác là mạnh ai nấy sống, thì liệu họ có hạnh phúc hay không.

Riêng cá nhân tôi, ở mỗi thời điểm khác nhau tôi đều có những niềm vui và hạnh phúc khác nhau. Ngày nay, bên cạnh việc gần gũi, sinh hoạt, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống với những người thân yêu trong gia đình, tôi còn có những người bạn thân quen để trao đổi bao điều thú vị trong cuộc sống.

Mỗi ngày lái xe trên đường, tôi có thể thưởng thức những sáng tác, và những giọng hát quen thuộc của chính những người thân quen như nhạc sĩ Châu Đình An, nhạc sĩ Lmst (Linh mục si tình), nhạc sĩ Cung Đàn, các tiếng hát của Châu Đình An, Anthony Nguyễn, Lily Thanh Huệ, Phạm Mỹ Hằng, Lily Nguyễn hay các bạn trong các Câu lạc bộ ca hát mà tôi là thành viên, hay đồng sáng lập viên. Hoặc đọc các bài thơ tình ngọt ngào, các bài thơ ca ngợi quê hương, những truyện ngắn dài, các tản văn của những thi văn hữu, anh chị em (cũng) thân quen trong những lúc rãnh rỗi như thi Huynh Sông Hồ, thi Huynh NmD, Tuệ Tâm, Trần Mô Bin, Trần Đình Bằng, Lê Hải Âu, Namkha, Quang Duong, Điềm Ca, Minh Thu, La Hiền, Trang Nguyễn, Lamanh Mai, Trần Hoàn, Nguyễn Sơn, Trịnh Sinh, Dũng Nguyên, Dũng Lê, ...., cùng những tác giả của Trang Thơ Bằng Hữu, Trang Dũng Nguyen và những người bạn, Trang Thơ Tình Bắc Trung Nam, Trang Khát Vọng Hồn Thơ, Trang Thơ Tình Thời Áo Tím, Trang Ninh Hòa Miền Thương, Trang Dấu chấm Than quay ngang, Trang Thơ Ca Ảnh Đẹp, ....... Đó chính là những niềm vui và hạnh phúc của tôi.

Cám ơn tất cả những người thân, các bạn bè thân quý, những thân thi hữu đã mang lại cho tôi niềm vui hạnh phúc mỗi ngày trong cuộc đời này.


Quốc Thái


P.S. Viết dài dòng lê thê chỉ để cám ơn:

Anh Châu Đình An

Bác Lmst- Michell Truong

Wynh NmD, Cung Đàn- Van Nguyen

Wynh Sông Hồ- Phuoc Ho

Anh Anthony Nguyen

LiLy Thanh Huệ

Lily Nguyễn

Phạm Mỹ Hằng

Tuệ Tâm

Tran MoBin

Trần Đình Bằng

Nhiên An

Trung Anh

Nguyễn Thị Minh Thư

Nguyễn Thị Minh Tú

Thann Diep

Lê Hải Âu

Tâm Thành

PvC Văn Phạm

Huy Doãn

Huy Nguyen

Như An

Võ Thị Như Mai

Tuan Nguyen

Trang Nguyen

Dịu Thùy

Phạm Thị Minh Thu

.....

Và nhiều nhiều nữa


*cùng nâng ly nhâm nhi cuối tuần nha.

TÌNH NGOÀI

 TÌNH NGOÀI


Ra ngoài trốn vợ gặp tình nhân

Chỗ đó cùng nhau hẹn mấy lần

Dối vợ lên tàu do việc khẩn

Lừa con xuất tỉnh bởi phòng phân

An toàn xứ lạ đời du hí

Viên mãn vùng sâu kiếp hưởng phần

Cái vẻ hiền lành nay đã mất

Xa rời đạo đức hết thành nhân.


Quốc Thái



Friday, September 29, 2023

ĐÊM RẰM GỌI CUỘI

 ĐÊM RẰM GỌI CUỘI


Buổi tối trăng rằm gọi Cuội ơi

Trần gian gió bụi mãi đâu rời

Hôm ngày nắng đẹp lo mưa thiếu

Bữa lắm mây mù sợ nước rơi

Tháng Tám đường quê người tấp nập

Chiều Thu biển vắng nhạc không lời

Hằng Nga dạo phố chiều lơ đễnh

Buổi tối trăng rằm gọi Cuội ơi.


Quốc Thái 

họa TT

QUÀ THƠ

 QUÀ THƠ


Nay Rằm ẻm được nhận bài thơ

Của gã suy tư bỗng hóa khờ

Trăng sáng đêm này mong gặp gỡ

Cho tròn chữ nợ với niềm mơ.


Nhớ lại năm nào em mến thơ

Vừa khi nhận được món trông chờ

Tình duyên đã kết từ hôm nớ

Trăng sáng đêm Rằm dệt mộng mơ.


Quốc Thái 

họa TT

MIỀN TÂY YÊU DẤU

 MIỀN TÂY YÊU DẤU


Tôi người ở miệt miền Tây

Mỗi chiều tan sở lên Phây chuyện trò

Xẻ chia chuyện nhỏ chuyện to

Kể về quê lúa hẹn hò đêm trăng


An Giang sóng nước lăn tăn

Long Xuyên chợ nổi người hăng mua đồ

Chợ Mới ai đã từng vô

Mến cô gái nhỏ bên bồ lúa to


Sông Hậu dòng nước quanh co

Phù sa bồi đắp đôi bờ reo vui

Xua tan đi những ngậm ngùi

Miền Tây xứ sở ngọt bùi vẫn trao


Miền Tây ai đã từng vào

Chắc không quên được những hào cá ngon

Càng không quên nét môi son

Của em thôn nữ hãy còn thơ ngây


Xin mời thăm viếng miền Tây

Quê tôi trù phú ruộng dầy khắp nơi

Người dân vui vẻ đón mời

An Giang sẽ gởi những lời thân thương


Quốc Thái


SINH NHẬT CON SEPT 28. 2023

 SINH NHẬT CON


Hôm nay sinh nhật con trai

Mà trời mưa gió cả ngày tính sao

Thử tìm tủ lạnh xem nào

Có chi dùng nấy nướng xào xơi ngay


Như vậy cũng có cái hay

Trong nhà êm ấm vui thay gia đình

Chúc con tuổi mới anh minh

Học hành công việc nhiệt tình nha con

(Ba Bảo)


Quốc Thái


Happy birthday con trai from your beloved family

September 28, 2023

CẢM TÁC

 CẢM TÁC


Nhâm nhi quán rượu ven đường

Bỗng thấy phố phường có một không hai

"Sóng xô lẽ phải" còn gay

Bởi cuộc đời này lắm những niềm đau


Văn chương có kẻ nấu xào

Gắn cái tên vào lên mặt ta đây

Đạo văn một cách bầy hầy

Đã khiến ông thầy mắt đổ lệ tuôn


Ngẫm đời khối chuyện đau buồn

Những bạn thơ tuồng kết chữ ẫm ương

Thi nhân cảm giác chán chường 

Mặc khách ra đường hết cái mà say


Bên đường quán vắng chiều nay

Chữ nghĩa đong đầy cái nghiệp văn chương 

Đèn đêm giăng các con đường

Tạm biệt phố phường hẹn gặp ngày mai


Quốc Thái

TRUNG THU họa TL

 TRUNG THU


Mọi ngã dương trần ở thế gian

Nhìn trăng sáng tỏ lại dâng tràn

Đêm Rằm hạnh phúc trong lòng mãn

Buổi Tết xum vầy chỗ dạ đan

Tiếng nhạc vang rền khơi những bản

Lời ca lộng lẫy khởi cung đàn

Hằng Nga vỗ giấc ru thuyền mạn

Khắp nẻo Thu về mãi thịnh an.


Quốc Thái

(bh)

Ở HAI BÊN BẦU TRỜI

 Ở HAI BÊN BẦU TRỜI


Ở bên đây bầu trời

Từng cơn mưa vẫn rơi

Khiến cho anh bồi hồi

Nhớ về chốn xa xôi


Ở bên kia bầu trời

Màn đêm buông lâu rồi

Những cơn gió lùa về

Nghe như bão mà ghê


Ở bên đây bầu trời

Nỗi nhớ chẳng hề vơi

Anh đứng đây mà nhìn

Trong lòng nghĩ về em


Ở bên kia bầu trời

Giờ đây đang lạnh dần

Mong em tối ấm nồng

Say sưa giấc ngủ ngon.


Quốc Thái



MÓN ĂN TUỔI THƠ

 MÓN ĂN TUỔI THƠ


Món ăn tuổi thơ

Theo hoài muôn thuở

Dù xa vẫn nhớ

Cái thời mộng mơ


Quốc Thái 

Thursday, September 28, 2023

ĐÓN XEM CHUNG KẾT LAMAR CUP

 ĐÓN XEM CHUNG KẾT LAMAR CUP


Tám giờ ba mươi tối nay

Có trận tranh tài cúp Mỹ Open 

Messi danh thủ làm nền

Câu lạc bộ rền vang chức quán quân

Đêm nay thắng nữa ăn mừng

Khắp phố tưng bừng nâng cúp Lamar


* Messi cùng đồng đội Inter Miami vừa mới đoạt cúp nước Mỹ hồi tháng 7 rồi. Nếu tối nay lên ngôi vô địch, anh sẽ ẳm được 2 chiếc cúp trong tay sau khi gia nhập CLB Inter Miami và chơi ở giải đá banh nước Mỹ

TẾT TRUNG THU

 TẾT TRUNG THU


Ngày Rằm tháng Tám Trung Thu

Ngoài sân gió hát vi vu nhạc tình

Cô Hằng soi bóng lung linh

Lồng đèn cháu xách xập xình vui ghê


Ông Trăng nhìn xuống say mê

Ánh đèn xanh đỏ đường quê sáng ngời

Tuổi thơ luôn lắm tuyệt vời

Tương lai rộng mở đón mời bước chân


Trung Thu nét đẹp bội phần

Trong lòng hớn hở niềm hân hoan đời

Tuổi thơ ấy thiệt là tươi

Hồn nhiên vui vẻ tiếng cười giòn tan


Tương lai các cháu huy hoàng

Ngày sau giúp ích mở mang quê nhà

Rạng danh nước Việt nam ta

Sánh vai cường quốc cùng hòa năm châu


Trung Thu dù ở nơi đâu

Cũng xin gởi chúc một câu an lành

Gia đình vui vẻ thông hanh

Mọi người mạnh giỏi phước lành bình an


Quốc Thái

Trung Thu

15.8 Âm lịch



Wednesday, September 27, 2023

SÁNG THỨ NĂM

 SÁNG THỨ NĂM


Sáng thứ Năm bình yên thành đạt

Chúc mọi người nghe nhạc an vui

Xóa tan đi những ngậm ngùi

Gia đình hạnh phúc tiệc khui ăn mừng


Sáng thứ Năm tưng bừng cười nói

Người một nhà thương tới ngàn năm

Dẫu gần hay rất xa xăm

Thâm tình thắt chặt đêm Rằm thêm vui.


Quốc Thái


Sáng thứ Năm vui vẻ

BẦU CỬ

 BẦU CỬ


Sắp làm bổn phận công dân

Mùa này tôi vẫn bâng khuâng phiếu bầu

Bai-Đen thì chẳng thích đâu

Đô-nồ Trâm cũng là câu hỏi lòng


Khó bầu cũng nghĩ cho xong

Lo chi mệt óc khó lòng điền tên

Cộng hòa tôi đã ở bên

Vào phòng phiếu để ngay tên được rồi


Quốc Thái 

Sunday, September 24, 2023

NGHĨA ÁI họa TL

 NGHĨA ÁI


Tình xưa thuở ấy mãi luôn ngời

Dẫu có thăng trầm ở tận nơi

Những buổi trên đường thương nhớ cội

Nhiều hôm tại ngõ ước mong lời

Dăm giờ đã gặp lòng xin gởi

Mấy bữa tâm tình dạ ngỏ khơi

Kỷ niệm năm nào vương nghĩa ái

Ngày sau vững giấc mộng xây đời.


Quốc Thái 

TIỆC PIZZA

 TIỆC PIZZA


Sunday đại tiệc Pizza

Bạn bè tụ lại hát ca vui cười

Mong rằng cuộc sống luôn tươi

Bình yên khắp nẻo cuộc người an nhiên


Pizza bánh nóng ăn liền

Giản đơn gọn nhẹ khỏi phiền bưng bê

Tiệc xong thoải mái ra về

Chủ nhà cũng khỏi bộn bề đôi tay


Quốc Thái 

TẺN CỦA EM

 TÊN CỦA EM


Tên của em đã nhớ rồi em ơi

Bởi ở trong tâm mỗi ngày đấy nhé

Em hồn nhiên vô tư từ thuở bé

Giữa cao nguyên em chứa những ân tình


Tên của em rất đẹp và lung linh 

Như bến nước đêm ngày luôn chung thủy

Tính tình em đã bao người trân quý 

Vượt gian nan qua khúc khuỷu thác ghềnh


Tên của em nào có ngại chông chênh

Tâm vững chắc vượt sóng đời to nhỏ

Trái tim em vẫn muôn đời sáng tỏ

Dẫu sướng vui hay khốn khó niên trường


Năm tay nhau vượt qua những chặng đường

Giữa gió mưa mịt mù sương sớm tối

Niềm tin trao một đời không hề dối 

Khúc hoan ca nay quá đỗi tuyệt vời.


Quốc Thái 

Saturday, September 23, 2023

NGÀY ĐẦU THU

 NGÀY ĐẦU THU


Hai hai tháng Chín đầu thu

Nắng lên núi kéo mây mù đi chơi

Đất trời trông thật thảnh thơi 

Qua cơn nóng bức đến thời mát đây


Thu về người cũng ngất ngây

Thi nhân mặc khách đắm say thơ tình

Đêm về sao sáng lung linh 

Anh em bằng hữu gia đình an vui


Quốc Thái


Fall to Autumn

(Sept.22 Dec.20)

Friday, September 22, 2023

ĐI ĂN TỐI

ĐI ĂN TỐI


Chiều về ghé quán lẫu Gogi

Một bữa cơm thôi chẳng có gì

Buổi tối cùng vui dăm chuyện vãn

Gia đình họp mặt phút giây ghi. 


With my beloved family

Dinner out there at Gogi

Mom Dad wife son are happiness

Weekend lots laugh that to be.


Quốc Thái 

ÁNH MẮT

ÁNH MẮT


Từ lâu ánh mắt chưa lần nguội

Lệ đổ quanh năm nhớ bóng người

Hỏi kẻ đi xa nào có biết

Thương này vẫn mãi chẳng hề vơi.


Quốc Thái 

THỨ SÁU

 THỨ SÁU


Chiều nay đã thứ Sáu rồi

Ngày mai thứ Bảy đến hồi nghỉ ngơi

Ngày kia Chủ nhật rong chơi

Thứ Hai sẽ trở lại nơi sở làm  


Quốc Thái

Wednesday, September 20, 2023

CẢM TÁC

 CẢM TÁC


Rảo bước giang hồ chụp ảnh chơi

Liền đăng mạng ảo dấu ghi đời

Đây vùng phố thị lòng phơi phới

Nọ miệt nương đồng dạ thảnh thơi 

Cảnh vật êm đềm thân muốn gởi

Tầng mây khoáng đãng dạ không rời

Dăm hàng phóng sự cùng mong tới

Cảm tác nên bài chuyển đến nơi.


Quốc Thái

HỌC CHỮ THIỀN

 HỌC CHỮ THIỀN


Anh bắt chước em học chữ thiền

Nhưng mà cảm thấy giống như điên

Thôi thì chấm dứt khâu theo đạo

Quẳng bỏ âu lo khỏi bị phiền. 


Lang thang khắp nẻo đến vùng miền  

Cảm giác an nhàn thật tự nhiên

Máy ảnh cầm tay hình chục tấm

Liền đăng mạng ảo để xem liền.


Quốc Thái

GẶP

 GẶP...


Bữa gặp cô nàng chẳng biết tên

Liền xin tấm ảnh để trang nền

Quay đầu vén tóc  chìa vai đẹp

Tạo dáng nghiêng mình giấu mặt bên

Ánh nắng mừng thu chào nhộn nhịp 

Cành cây giỡn gió gọi vang rền 

Trong vài phút đã nên thành quả

Giã biệt là tôi đã có tên.


Quốc Thái 



AN NHIÊN họa TT

 AN NHIÊN


Nay em có ảnh đẹp cho mình

Cảm giác an lành thật tự nhiên

Tiếng hát vang lừng bên nhánh hậu

Lời thơ đẹp quá dưới nhành tiền

Gian nan chẳng ngại mà luôn kết

Khó nhọc đâu màng vẫn hoài biên

Cõi tạm tình duyên này đã kiếm

Ngày vui tháng hợp sẽ nên liền.


Quốc Thái 


SAIGON

 SAIGON


Sài Gòn ơi buồn quá

Vì thiếu vắng người xe

Em vừa rời bảy ngả

Sau khi hết tháng hè


Em về con phố nhỏ

Nơi vùng đất thân quen

Rời thành đô xa lạ

Chốn lắm những bon chen 


Chiều không cần ra phố

Không còn chuỗi xe đông

Vùng quê em đất đỏ

Xa rồi có nhớ không?


Sài Gòn đêm hoài thức

Những góc phố vàng phai 

Gom vào trong hồi ức

Từng đêm vẫn thở dài.


Quốc Thái 

CHIỀU BUÔNG

 CHIỀU BUÔNG


Giọt nắng bên thềm bị cuốn rơi

Tầng mây đắm đuối mãi không rời

Hương đồng ngọt dịu chừng lai vãng

Cỏ nội thơm nồng chẳng ngại khơi

Chốn cũ Trăng vờn nơi ngưỡng cửa

Làng xưa Cuội giỡn giữa lưng trời

Đường trần gió bụi chân đâu mỏi

Cõi tạm an nhàn hạnh phúc ơi.


Quốc Thái 

họa TT

Tuesday, September 19, 2023

THÁNG CHÍN VỀ

 THÁNG CHÍN VỀ


Tháng Chín nồng nàn hứng sợi tình rơi

Lau khô đôi mắt em thôi hờn dỗi

Tình yêu vẫn như ngày đầu nông nỗi

Tháng Chín ru hồn uống những môi hôn


Mái tóc đen trên bờ vai buông xõa

Khoảng lưng trần như níu bước chân anh

Con tim vô tình chạm vào nơi ấy

Trông em ngây thơ khi mặt đỏ bừng 


Tháng Chín về cho lệ nhỏ rưng rưng

Sương sớm long lanh trên cành trong vắt

Kỷ niệm hôm nào tưởng chừng đã mất

Khi cơn mưa buồn dạo bước qua tim


Tháng Chín về hoa hồng nở ngoài sân   

Nhớ bóng dáng ai bân khuân dịu vợi

Căn gác nhỏ đêm về sao vắng lặng

Có một người mắt lệ từng giọt rơi


Tháng Chín quay về lá rụng tả tơi

Hồ Lăk long lanh tuyệt vời mắt biếc

Có dáng em thật xinh tươi diễm tuyệt 

Áo trắng tinh khôi xao xuyến một đời


Tháng Chín về ân tình vẫn như xưa

Mặc thời gian cứ như thừa không tưởng

Hai chúng ta cùng về chung một hướng

Tháng Chín về cho mắt lệ thôi rơi.


Quốc Thái 

(bài họa)

DẤU YÊU ƠI

 DẤU YÊU ƠI


Mỗi khi buồn em hãy gọi cho anh

Anh sẽ đến để dỗ dành che chở

Để lắng nghe tâm hồn em nức nở

Chia sẻ u hoài trăn trở nghe không!


Mỗi khi lòng em trống vắng mênh mông

Mở phôn ra em sẽ hồng đôi má

Bởi vì sẽ thấy ngay anh như đã

Gởi về em với tất cả yêu thương


Mỗi ngày qua nhớ đôi má em hường

Anh lại thấy nhớ và thương nhiều lắm

Những ngày tháng ngọt bùi trong sâu thẳm

Cùng bên nhau tay ôm ấp đôi tay


Tháng Chín về trời có gió heo may 

Gởi về em những nhớ thương vời vợi

Dấu yêu ơi suốt cuộc đời anh hiểu

Sẽ cùng em vẽ đồ biểu tình yêu!!!


Quốc Thái 

họa TT

Sunday, September 17, 2023

TÌNH THU

 TÌNH THU


Tỉnh giấc vào đầu buổi sớm mai

Tình yêu thuở ấy mãi đong đầy

Môi hồng thắm đỏ nhìn hoa cúc

Mái tóc vờn đen ngắm cảnh mây

Dáng đẹp hôm nào luôn đắm đuối

Người xinh thuở ấy vẫn mê nầy 

Cùng nhau dạo bước trên trần thế

Ý hợp tâm đầu đến tận nay.


Quốc Thái 

Họa SH

HÀ THÀNH HỒI ỨC

 HÀ THÀNH HỒI ỨC


Đây Hồ Gươm tôi đã từng đếm bước

Đó Hà thành tôi xuôi ngược rong chơi

Cụm mây xanh ngát lưng trời

Đường xưa nhộn nhịp yêu đời sớm mai


Đồng Xuân có bao chàng trai cô gái

Phố Hàng Đào khu thương mại lớn nhanh

Vườn cây thơm ngát ngọt lành

Làm cho mảnh đất Hà thành đẹp thêm


Ngõ Văn Chương luôn êm đềm đằm thắm

Nhà nhỏ nhưng cái tình lắm nồng nàn

Chủ nhà chẳng có gì sang

Ngoài lòng mến khách rộn ràng tình thâm


Những con phố hẹp âm thầm như lọng

Mái rêu phong ngói in bóng thời gian

Ngõ quanh nối những tiệm hàng

Cà phê sáng đợi chờ nàng hái hoa


Hà Nội đó mãi chan hòa nỗi nhớ

Vẫn trong tôi từ cái thuở ban đầu

Tiếng cười điệu nhạc dăm câu

Thu quay lại bắt nhịp cầu ta qua


Mùa hè đến nó thật là oi bức

Mùa đông sang lại rét cực tâm can

Bốn mùa phân biệt rõ ràng

Như người thiếu nữ lúc đang xuân thì


Ba mươi sáu phố phường gì cũng có  

Những danh thơm ở khắp ngõ cùng đây

Thị dân vui vẻ sum vầy

Thành đô nhộn nhịp những ngày hội vui


Hà Nội đó luôn ngọt bùi ruột thịt

Của một thời tuổi con nít ngây thơ

Bao năm cứ mãi trông chờ

Thăm hồ Hoàng Kiếm Đền thờ Ngọc Sơn


Quốc Thái



THÁNG CHÍN CHIỀU

 THÁNG CHÍN CHIỀU 


Chiều tháng Chín bước chân người phiêu lãng

Uống môi em mặc khách quên lối về

Khung trời hồng gởi vào những đam mê

Kia bóng nắng khẽ cất điệu ru hời.


Người vẫn mãi ở phương xa dịu vợi

Người quê nhà nơi góc phố chơi vơi

Chiều phố cao ngó về phía chân trời

Hoa hồng đỏ rạng ngời khoe sắc thắm 


Qua bao năm vẫn nghe tình nồng thắm

Cổng sân trường áo trắng đẫm lệ rơi....


Quốc Thái 

(bài họa)


NÓI

 NÓI


Bướm nói cùng hoa

Vạn vật giao hòa

Thu về thư thả

Trải khắp muôn nơi


Mưa nói với người

Cuộc đời đẹp quá

Dẫu còn vất vả

Vẫn sáng lung linh


Em nói người tình

Dù đời biến đổi

Lục bình trôi nổi

Trọn kiếp thủy chung 


Cát nói cùng bờ

Đông vẫn thờ ơ

Hè hoài trăn trở

Xuân thu giả vờ


Gió gởi lời ru

Nắng chiều nghiêng ngả

Đời đâu buồn bã

Nay hết âu sầu.


Quốc Thái 

họa TT

Saturday, September 16, 2023

TIỄN ĐƯA

 TIỄN ĐƯA


Sáng nay vừa tiễn một người

Về bên nước Chúa sống đời bình yên

Không còn mang những ưu phiền

Nợ trần trả hết an nhiên mỉm cười


Hôm nay đến để tiễn Người

Cầu linh hồn Bác về Trời thảnh thơi 

Không còn đau khổ trên đời

Bởi vì Chúa đã nhận lời chở chê


Quốc Thái

(đến tiễn Bác Nguyễn Hữu Trí về nơi an nghỉ cuối cùng)

*gia đình THD K16 VBQGVN-ĐL 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

EM ĐÃ LÀ...



EM ĐÃ LÀ...


Em đã là cơn gió

Bao ngày ở cùng anh

Để hương đời thơm ngát

Cho tình luôn trong lành


Em đã là ánh nắng

Sưởi ấm tâm hồn anh

Dẫu đông dài giá lạnh

Vẫn câu ca ngọt lành


Em đã là cát trắng

Hòa sóng biển ngày thu 

Ngày qua ngày rạng rỡ

Xóa đi tảng mây mù


Em đã là trăng tỏ

Đêm cùng anh bước đi

Qua bao miền đất đỏ

Như cái thuở xuân thì


Em đã là trường kỷ

Dỗ đành giấc ngủ anh

Trong trưa hè bền bỉ

Trên bước tiến song hành


Em đang là hạnh phúc

Đi bên cuộc đời anh

Hãy chung tay mãi nhé

Cho cuộc sống êm đềm.


Quốc Thái 

họa TT


Friday, September 15, 2023

CHIỀU THU

 CHIỀU THU


Chiều nay Thu ghé xóm làng 

Cỏ cây hoa lá đem vàng đổi trao

Nắng về có chút xôn xao 

Cơn mưa đơn lẻ nôn nao đủ điều


Trong ngoài vắng lặng đìu hiu

Tiếng chim ríu rít nghe phiêu hương tình

Hoàng hôn tiếp nối bình minh

Xuân rồi đến hạ ân tình mãi sang


Thi nhân gác bút mơ màng

Thương ngày tháng cũ vô vàng nhớ Thu

Gió về xua đám mây mù

Nhặt nhanh những sợi rối bù hư vô


Chiều về nghe tiếng bi bô

Của bầy trẻ nhỏ đang nô nức đùa

Thu này được viếng thăm vua 

Hoàng cung vừa ghé đúng mùa thu sang


Quốc Thái 

họa TT

EM VỀ CAO NGUYÊN họa TT

 EM VỀ CAO NGUYÊN


Em đã trở về với mảnh đất Cao Nguyên

Nghe bản nhạc Ngô Thụy Miên đầm ấm

Trên môi em vẫn nụ cười tươi thắm

Ai gặp ban đầu vừa ngắm đã say 


Cơn gió chiều làm tà áo em bay

Màu trắng tinh khôi lung lay phố núi

Mái tóc nô đùa bờ vai đắm đuối

Góc nhỏ xôn xao ở cuối cơn giông 


Ánh nắng mùa thu làm má em hồng

Đó đây vang tiếng chiêng cồng vồn vã

Lời hát hòa theo cung đường lắm ngã

Ly cà phê nồng rộn rã Buôn Mê


Cao nguyên lộng gió theo bước em về

Và thành phố của Buôn Mê quyến rũ

Nhạc điệu vùng cao đắm say cuồng vũ  

Ru vào hồn một giấc ngủ bình yên


Em vẫn là em cô giáo dịu hiền 

Nét tinh khôi của nơi miền sơn cước

Lắm người mơ sẽ một ngày chung bước

Trên con đường đời xuôi ngược bình an.


Quốc Thái 

CUÓI TUÀN

 CUỐI TUẦN


Chiều nay thứ Sáu ra về

Tạm quên đi những bộn bề việc tư

Ngày mai được nghỉ vô tư

Sáng nằm ngủ nướng sướng như ông hoàng


Quốc Thái 


Thanks God it's Friday

BÀN TAY

 BÀN TAY


Bàn tay ngón vắn ngón dài

Năm tháng miệt mài gõ bảng ky-bo*

Từng âm từng chữ luôn gò

Làm kiếp con đò nối những niềm vui


Bàn tay như cái trống dùi

Chẳng có ngậm ngùi gõ nhịp bi ai

Không mang số kiếp trang đài

Cũng chẳng u hoài bởi phận cỏn con


Bàn tay gõ chữ bon bon

Vân dấu hao mòn nào có xá chi

Việc xong dăm chữ tức thì

Câu chữ nhu mì với bạn yêu thơ


Bàn tay lương thiện mộng mơ

Trọn kiếp tôn thờ nghĩa cử cao sang

Bàn tay đả phá tham tàn

Chẳng nể họ hàng vai vế thấp cao


Bàn tay ta lắm tự hào

Không phải thét gào vì những sân si

Nào đâu than oán so bì

Bản tính chiết chì hổng có trong tâm


Bàn tay luôn giữ tình thâm

Năm tháng âm thầm gởi những niềm vui

Xóa tan đi những ngậm ngùi

Níu giữ ngọt bùi hạnh phúc trào dâng


Bàn tay với sự chuyên cần 

Mỗi buổi dành phần gởi những thương yêu

Dù cho nắng đổ mưa nhiều

Dẫu sáng hay chiều cũng chẳng hề thay


Quốc Thái


*keyboard = bàn phím

THẢNH THƠI

 THẢNH THƠI


Ra trước sân nhà

nhìn xe chạy

Gió nhẹ mùa thu 

thấy thật khoái

Cảm giác thảnh thơi 

sau một ngày

Làm việc căng thẳng

từ ban mai.


Quốc Thái 

THÁNG MỚI LỊCH ÂM

 THÁNG MỚI LỊCH ÂM


Tháng mới âm lịch

Chúc bình an

Cầu mong bằng hữu

Mãi luôn nhàn

Niềm vui mỗi ngày

Luôn lan tỏa

Nụ cười hạnh phúc

Nở trên môi


Tháng mới về đây

Chúc mỗi ngày

Gia đình thuận thảo

Tay trong tay

Bình yên cuộc sống

Không sầu khổ

Sức khỏe niềm vui

Mãi đủ đầy.


Quốc Thái 

Thursday, September 14, 2023

BẮN CÒ

 BẮN CÒ


Thằng ku đem ná bắn cò

Trúng gã hẹn hò bồ nhí đi chơi

Cái đầu sưng cục trời ơi

Trốn vợ lên đời bị lãnh vận sui


Suy đi nghĩ lại ngậm ngùi

Bị mất cái bùi tưởng đã kề môi

Giờ đầu một cục ôi thôi

Bác sĩ ghé rồi bỏ hẹn cùng em


Đêm chân gác trán lem nhem

Tưởng đứa hủ hèm ném đá lung tung 

Lại suy nghĩ tới tên khùng

Ở xóm trên cùng phá hoại cuộc vui


Còn thằng bắn lại thụt lùi

Vác ná lên đùi co cẳng chạy nhanh

Chú cò thoát chết ngon lành

Khỏi xuống nồi hành vô bụng thằng ku


Quốc Thái 

họa vui, y đề, nhân đọc bài Bắn Cò của MôBin


EM ĐÓA HỒNG TINH KHÔI

 EM ĐÓA HỒNG TINH KHÔI


Em là hoa hồng đỏ

Nở rộ trong lòng anh

Mang hơi ấm ngọt lành

Cho tình hoài nóng bỏng


Em làm muôn ngọn sóng

Ru vào hồn mênh mang

Thuyền ái mãi vững vàng

Xây thành vùng mộng ước 


Em làm nghìn cơn gió

Thổi mát tâm hồn anh

Xua tan những chòng chành

Đi qua miền nhân thế


Em làm một tình yêu

Tạo nên đời kỳ diệu

Nhịp tim cùng chung mãi

Chẳng bao giờ đổi thay


Em làm men rượu say

Đưa anh vào chân ái

Đường đời dù chướng ngại

Tình vẫn hoài chứa chan


Cùng nhau vượt đại ngàn

Qua chông gai ghềnh thác

Tình nồng luôn bát ngát

Mãi mãi không xa vời


Nay tháng Chín về rồi

Ánh nắng vàng lên ngôi

Chiều hoa về muôn lối

Em đóa hồng tinh khôi.


Quốc Thái 

(họa nhanh sau giờ tan sở)

ĐỢI

 ĐỢI


Sao em hổng gọi vậy cà

Làm chén cháo gà buổi sáng hôm nay

Ăn xong thi phú khỏi cày

Bụng bảo Dạ này nghỉ khỏe vui chơi


Quốc Thái 

NGAO DU

 NGAO DU


Ngao du ngắm cảnh với hoa

Cỏ cây hát khúc chan hòa niềm vui

Cuộc đời có những ngọt bùi

Không ngừng cố gắng rạng ngời mai sau

Tình thâm nghĩa ái dạt dào

Bao năm vẫn giữ ngọt ngào hương yêu


Quốc Thái 

HÀNG VIỆT

 HÀNG VIỆT


Người Việt

dùng hàng Việt

Nhưng có điều

thật tiếc

Mua về

Rồi chỉ biết

Đem trả lại mà thôi

Bởi vì nó lặc lòi

Như cụ ông chín bó

Đồ dùng làm

như bỏ

Trả lại lấy tiền thôi.


Quốc Thái 

*mua cái đồ gắn điện thoại trong xe mà phụ tùng của nó cứ lặc lòi, không vững. Khi gắn cái cello phone vào thì nó lại rơi xuống. Đúng là made in Vietnam mà.  

NGƯỜI CÓ NGHE SẦU

 NGƯỜI CÓ NGHE SẦU


Người đi khắp nẻo vẫn nghe sầu

Nỗi nhớ bao lần khắc đậm lâu

Mặc khách đêm ngày trao nét chữ

Thi nhân sớm buổi gởi mong cầu

Đường thi kết chặt từng lời ý

Lục bát giao hòa những nghĩa câu

Chức Nữ vì Ngưu Lang ngóng đợi

Buồn vui mắt lệ giữ ân đầu.


Quốc Thái 

họa TT

THU TÌNH YÊU thơ TT

 THU TÌNH YÊU


Anh hãy là tia nắng 

Rơi nồng cháy môi em

Dâng sóng dậy êm đềm

Cho tình yêu cháy bỏng


Anh hãy là con sóng

Dâng nỗi nhớ mênh mang

Cho thuyền yêu nồng nàn

Xuôi về miền mơ ước


Anh hãy là ngọn gió

Để một đời ru em 

Xoa dịu hết nỗi niềm

Cạn đớn đau nhân thế


Anh hãy gửi tình yêu

Vào trái tim huyền diệu 

Mình bên nhau mãi mãi

Đừng bao giờ đổi thay


Hãy cho em nồng say

Trong vòng tay thân ái

Đừng buông tay e ngại

Để tình thêm chứa chan


Dắt em qua đại ngàn

Bao gian nan ghềnh thác

Đưa hương tình thơm ngát

Thắp yêu thương tuyệt vời


Mùa Thu đã đến rồi

Nắng nồng nàn tinh khôi

Lá vàng giăng đầy ngõ

Cho tình ta lên ngôi.


14.09.2023 Thơ họa

ĐỪNG TRẢ LẠI ANH HƯƠNG MÙA THU

 ĐỪNG TRẢ LẠI ANH HƯƠNG MÙA THU


Tháng Chín này

Anh không về

xin em đừng trả

Chiếc lá vàng

từng đã khắc tên lên

Lời hứa ấy

năm tháng qua vẫn giữ

Mấy mùa thu

Vẫn nguyên vẹn câu thề


Tháng Chín về

Xin đừng trả nha em

Hẹn tháng Chín tới

Anh sẽ về nơi ấy

Chiếc lá vàng năm xưa

vẫn còn đấy

Đợi một ngày

Khắc đôi trái tim yêu


Tháng Chín về

Em hãy giữ lại nha

Một cuộc tình

đã bao mùa lá rụng.


Quốc Thái 

cảm tác HMT

QUẲNG NỖI SẦU

 QUẲNG NỖI SẦU


Dòng kênh đã quẳng lại cơn sầu

Chẳng oán hay buồn những đậm sâu

Ngẫm chốn đô thành say thế tục

Nhìn khu ruộng lúa nghĩ xanh mầu

An nhàn tự tại giờ trên hết

Hỷ nộ tham tàn đã bỏ lâu

Ánh nắng ban mai ngày hạnh phúc 

Từ nay sẽ chẳng có đau đầu.


Quốc Thái 

(bài họa TT)

Tuesday, September 12, 2023

ANH CHƯA VỀ

 ANH CHƯA VỀ


Tháng Chín

Anh vừa đến sân bay

Tàu hết vé

Anh một mình lang thang trong đêm vắng

không người

Mùa Thu

Lá vàng rơi khắp lối

Lại thêm một mùa

em những tối cô đơn


Tháng Chín

Anh vẫn ở nơi nầy

Xứ lạ thành quen

Ngóng về bên kia bờ

với muôn ngàn thương nhớ

Viết lên đây

Những vần thơ màu nhớ

Gởi về em

bao khắc khoải chờ mong


Tháng Chín này

Anh gởi về lời hứa

đã không thành

Anh chưa về

Mùa Thu không sức sống.


Quốc Thái 

cảm tác thơ HMT

CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

CÂY NHÀ LÁ VƯỜN


Chiều đã thấy vườn cây có trái

Thanh long nhìn thiệt khoái làm sao

Mãn cầu thì cũng đua nhau

Ra hoa đậu quả theo sau vào nhà


Bõ công những tháng qua chăm sóc

Cây nở hoa ngay chốc đúng ngày

Như là hội đủ điều may

Nhà vườn xanh lá đong đầy thương yêu


Quốc Thái 

BÀI CA THÁNG CHÍN

 BÀI CA THÁNG CHÍN


Sáng nay mây lượn giữa trời

Nắng vàng khe khẽ ghé nơi chân thềm

Cô Hằng đi dạo buổi đêm

Cơn mưa tháng Chín êm đềm gió sương


Thu về Hạ vẫn còn vương

Nên phà hơi nóng để vươn ánh hồng

Gió đùa vui ở bên song

Mây lang thang tỏ cõi lòng đó đây


Hoa rừng giỡn gió heo may

Làm cho ta lại đắm say hương trời

Nắng vàng thì vẫn hà hơi

Người ham phố thị bỏ rơi ruộng cày


Đêm về phủ bóng thật dầy

Thạch sùng trong bụi đã say men tình

Chuồn chuồn ve vãn sân dình

Như là báo hiệu trời rình đổ mưa


Này em phố nhỏ về chưa

Bây giờ tháng Chín bóng dừa bâng khuâng 

Mơ màng hình bóng giai nhân 

Hát lên nhạc khúc nối vần bài thơ


Quốc Thái 

họa TT

Monday, September 11, 2023

VÒNG LOẠI CHÂU ÂU

 VÒNG LOẠI CHÂU ÂU


Bồ Đào gặp Luxembourg 

Trận banh như đã được mùa chiến công

Chín bàn vô lưới mênh mông

Đối phương muốn gỡ nhưng không thể làm


Chín không kết quả thật ham

Bồ Đào trên thế đã làm chủ sân

Hai tăng dành trọn hết phần

Giữ banh ghi điểm thêm chân sút tài


Quốc Thái


*vòng loại châu Âu giữa Bồ Đào Nha và Luxembourg 9-0 


TẢN MẠN họa HYL

 TẢN MẠN


Biển mộng lâu rồi đã cách xa

Màn đêm phủ khắp cõi dương tà

Mưa buồn quạnh quẽ khiêu hồn thả

Nắng rạng âm thầm ngỏ não qua 

Thế tục đêm ngày vương cảnh lá

Trần gian sớm buổi vọng thân ngà

Trời cao tỏa sáng đường muôn ngã

Hỷ nộ xa rời sẽ phước ta.


*


An nhàn hạnh phúc hiểu là ta

Chẳng ngại sầu đau bõ kiếp ngà

Nắng giỡn cung đàn xua mệt lả

Mây vờn nốt nhạc đuổi cùng qua 

Tàn thu lá xõa buông chiều ngả 

Chớm hạ hồng vươn nở bữa tà

Cảnh vật muôn trùng khe khẽ quá

Thương người nhớ bạn ở miền xa.


Quốc Thái

họa TL

Sunday, September 10, 2023

XONG VIỆC

 XONG VIỆC


Mấy ngày công cán đã qua 

Hôm nay xong việc thì ta bay về

Lên trời chợp mắt ngủ phê

Sau khi tỉnh giấc là quê đến rồi


*Orlando home sweet home*

XEM BÓI

 XEM BÓI


Trưa này Chủ nhật tuyệt vời

Em đi xem bói được lời Thầy ban 

Ngày mai trời trắng mây vàng

Nhà em sẽ có một chàng viếng thăm


Tình duyên sẽ được đến trăm

Không còn khổ ải thăng trầm như xưa

Mai này sẽ có người đi

Em lên nương rẫy dù trưa sớm chiều


Má hồng được lắm tình yêu

Vì chồng thương quý cưng chìu tối đa 

Em đây hạnh phúc nhất mà

Thầy ban quẻ tốt ấy là trúng ngay


Quốc Thái 

CẢM TÁC

 CẢM TÁC


Đây là nem nướng thơm ngon

Hết ly rượu nhỏ cũng còn tỉnh queo

Hương nồng cay chát mang theo

Tình quê mộc mạc vẫn đèo tháng năm.


Đây khô cá đuối thăng trầm

Đưa cay với chút bia hâm* lạnh nè

Mùi hương khô cá the the 

Còn bia ướp lạnh ố dè quá ngon. 


Quốc Thái

CHỦ NHẬT

CHỦ NHẬT


Chủ nhật ngày vui buổi cuối tuần

Bạn bè hội ngội giống mùa Xuân

Bày mâm chuyện vãn từ khi sớm

Đến tối chia tay vẫn thật gần


Quốc Thái 

NGHE

 NGHE


Ngồi nghe Thầy Thích Pháp Hòa

Cảm như cuộc sống nở hoa muôn màu 

Từ tâm bác ái hãy mau

Xa rời hỷ nộ trước sau phúc thành

....


Quốc Thái 

EM SẼ

 EM SẼ


Em sẽ cùng anh thắp lửa thương yêu

Tay dắt nhau qua đường chiều trăn trở

Để mỗi ngày là một niềm thương nhớ 

Và bên nhau cùng nhịp thở đong đầy


Bình minh lên ta dệt những đắm say

Hoàng hôn xuống là qua ngày lo lắng

Những suy tư đắp bù bao trầm lặng

Gởi ân tình trong thời khắc thương yêu


Em sẽ hóa tình đẹp chốn bồng liêu

Dưới ánh nắng cơn gió chiều ngọt dịu

Tiếng chim non trong tiếng kêu hạnh phúc  

Tiếng đàn tranh pha một chút dương cầm


Em sẽ về để thắt chặt tình thâm

Bên anh sẽ ươm lên mầm hạnh phúc

Những buồn vui ngày tăng thêm từng chút

Trao hương tình trong giây phút hồn phiêu .....


Quốc Thái 

KHÔNG GIỜ

 KHÔNG GIỜ


Không giờ anh vẫn thức đây

Vẫn đang gồng gánh để kéo cày

Còn em bên ấy ngủ cho say

Sớm mai thức dậy trời đẹp thay


Quốc Thái 

THU NHỚ

 THU NHỚ


Tháng chín rồi ta vẫn còn đi mãi

Lá buồn rơi vì đã phải xa cành

Phố thu sầu rồi cũng chạnh nhớ thương  

Khúc hoàng hôn trên con đường trở về


Đã qua rồi cái thuở lắm đam mê

Bên mái lá với câu thề năm cũ

Chốn thân quen có cây chùm ruột rủ

Cánh đồng hoang khi không phủ chân người


Đầu tháng chín rộn vang những tiếng cười

Khung cửa lớp đón người quay trở lại

Tuổi học sinh của một thời thơ dại

Phút giao mùa xa ngái có quên chưa


Những chiếc lá rời cành rơi nghiêng ngửa

Mưa thu về lại chan chứa niềm thương 

Thuở xa xưa chung tay dưới mái trường

Cùng nhắc nhớ những cung đường mùa Thu.


Quốc Thái 

họa TT

Friday, September 8, 2023

CÒN LẠI GÌ

 CÒN LẠI GÌ


Ghé trạm trần gian mặc áo đời

Vui buồn hỷ nộ lắm đầy vơi

Mai lìa cõi tạm còn chi được

Tội phước mang theo bước rã rời.


Ghé lại dương trần để dạo chơi

Về thăm khắp nẻo sẽ xa rời

Nên là hãy chọn vô thường nhé

Bỏ mặc khen chê khỏi phí lời.


Quốc Thái

TỰ NHẮC

 TỰ NHẮC


Cuộc sống này

đâu ai biết được

Ngày mai hoặc chỉ

vài phút tới đây

Điều gì sẽ xảy ra 

đối với chúng ta (???)


Nhà Phật khuyên

"..Từ bi, hỷ xả..."

việc làm liền

Thương yêu tất cả

Lòng miên viễn

chẳng có sân si

quý hơn tiền


Nhưng đời này

mấy ai làm được

Nói thì nhiều

thực hiện bao nhiêu

Lỡ mai kia

bỗng chốc xế chiều

Có hối tiếc cũng là điều đã muộn


Tự nhắc mình

phải học cách bỏ buông

Nhưng lắm lúc

thấy buồn lại oán

Hãy gắng tâm

Chứ đừng có nản

Bởi vì mai kia

Ai biết trước điều gì!!!...


Quốc Thái

TRÒ CHƠI THUỞ NHỎ

 TRÒ CHƠI THUỞ NHỎ


Lắm trò thuở bé ngây ngô

Lò cò chơi nhảy cùng cô láng giềng

Lúc ấy sao thật là siêng

Tan trường hết lớp chạy liền qua ngay


Lò cò chẹp nhảy một hai

Ném "chàm", "nhà cất", "đất đai" đạt phần

Gió chiều mát dịu lâng lâng

Trò chơi đơn giản ngoài sân nô đùa


Tuổi thơ chẳng có a dua

Thương yêu thân mến bốn mùa như nhau

Bạn bè luôn có trước sau

Nắng mưa thì cũng ngọt ngào mầy tao


Quốc Thái


*cảm tác

THÁNG CHÍN MÙA THU

 THÁNG CHÍN MÙA THU


Tháng Chín về em có nhớ hay không

Mùa thu năm đó mình trong hẹn hò

Từng câu chữ nắn nót để trao cho

Đời sinh viên tựa học trò ngày xưa


Sân trường đại học vào một buổi trưa

Em đưa mắt ngọc nhưng chưa thèm nhìn

Đến chiều thu kia Trời bỗng chuyển mình

Làm cơn mưa đổ khiến tình nên thơ


Mấy mươi năm vẫn khắc ghi từng giờ

Khuôn viên đại học ai chờ đợi ai

Như xuân về hoa hé một nụ mai

Anh em từ đó trong tay đến giờ


Thời gian trôi cứ tưởng là giấc mơ

Đôi tim trẻ xưa bây giờ chung mộng

Cho tương lai cuộc đời đầy khát vọng

Thu nay về nhắc lại bóng thu xưa.


Quốc Thái

Thursday, September 7, 2023

Tản mạn: KHUYẾT TỰA 3

 Tản mạn:

KHUYẾT TỰA

(3)


Lâu lâu tám già một bữa nên cứ ngồi viết và viết....


Tháng Bảy âm lịch, mùa lễ Vu Lan, con cái khắp nơi bày tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành bằng nhiều cách khác nhau. Có người vui vẻ, hạnh phúc vì còn đủ Cha Mẹ. Có người niềm vui không trọn vẹn khi đã mất đi một người. Có người đôi mắt ngấn lệ bởi vì Cha Mẹ đã về với Ông Bà bên kia thế giới. Tình yêu thương của Cha Mẹ là cao cả, nên mới có câu: "công Cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra." Ở trên đời này, người cho mình hết tất cả mọi thứ, chắc chỉ có Cha Mẹ mà thôi. Nhưng, việc gì thì cũng có sự ngoại lệ, bởi cũng không hiếm những vị làm cha mẹ mà chẳng hề quan tâm và có trách nhiệm với con của mình. Họ là những con người ích kỷ, chỉ biết có bản thân mình mà thôi. Nếu không có lợi ích cho mình, thì con đẻ của họ, vẫn là con số không to tướng. Loại người này cũng chẳng hề nghĩ đến Mẹ Cha của mình, mà có chăng cũng chỉ là ở chót lưỡi đầu môi, với mục địch lừa bịp thiên hạ mà thôi.

 

Chiều nay trên đường lái xe về mưa quá cỡ thợ mộc, không thấy đường để mà chạy luôn. 

Khi đang lái xe bon bon trên đường, đèn xanh chuyển sang vàng rồi đỏ, nên phải dừng xe. Vừa đậu xe lại thì nghe tiếng bóp còi tin tin phía sau. Tôi nói trong bụng, đèn đỏ thì phải dừng thôi, bấm còi gì cha. Nhìn vào kính chiếu hậu thì bắt gặp anh chàng cảnh sát quay đèn, mở còi hụ. Tôi hơi chột dạ vì nghĩ mình đã chạy quá tốc độ. Khi đèn chuyển xanh, tôi nhá đèn xin đường để tấp vô lề chuẩn bị nhận giấy phạt, thì anh chàng cảnh sát giơ tay lên chào và phóng đi. Hóa ra anh ta mở đèn hú còi để xin đường, làm tôi một phen hồn vía lên mui.

Nhắc chuyện cảnh sát mới nhớ. Cách đây hơn tháng, khi đang bon bon trên đường, rồi vượt qua một chiếc tuần cảnh, bỗng...nghe tiếng còi hụ, nhìn vào kính thấy xe cảnh sát quay đèn chạy sau. Thế là dừng lại. Anh cảnh sát công lộ thành phố đến ra dấu quay kiếng xe xuống và xuất trình bằng lái cùng thẻ bảo hiểm và giấy đăng ký xe. Đoạn anh ta trở lại xe cảnh sát để kiểm tra danh tính của tôi. Mười phút sau, anh ta quay lại hỏi tôi có biết bị phạm lỗi gì không. Tôi không vượt đèn đỏ, không đi quá tốc độ, cũng không lái xe bất cẩn, nên trả lời không. Viên cảnh sát cười và nói đúng vậy, rồi cho tôi biết lý do anh ta chặn xe tôi là vì tôi vượt qua xe cảnh sát. Tôi hỏi bộ không được hả. Viên cảnh sát mới nói rằng, nếu vượt qua xe tuần cảnh tức là đi quá tốc độ giới hạn vì cảnh sát luôn lái xe theo tốc độ đã qui định trên đường. Anh ấy nói tôi may mắn vì anh ấy lái xe dưới tốc độ cho phép nên tôi qua mặt anh là không vi phạm, và không bị lãnh giấy phạt, nhưng cảnh cáo tôi là lần sau nhớ đừng bao giờ vượt qua xe tuần cảnh. Thật hú hồn và cũng vì thế mà được nhét tiền vô túi.      

 

Thôi nhiều chuyện quá rồi, phải dừng thôi. Chúc tất cả mọi người bình an, hạnh phúc, và vui vẻ.


Quốc Thái

TUÔI HOA họa TT

 TUỔI HOA


Tuổi hoa vội vã đi qua tháng năm

Những ước hẹn hôm nào ở bến sông 

Có lẽ trong đời này chỉ có người

Hoài say câu hát cũ làm ngẩn ngơ


Mùa thu về gợi lại những ngày thơ

Chơi bắn đạn chia phe thật hùng hậu 

Hay tắm sông sau những trận banh đấu 

Đến đêm về cùng tán dóc ngoài ngõ 


Ngày tựu trường nhắc về thời áo trắng

Mang nhiều suy tư sâu lắng  trong lòng

Cảm nhớ thương cô môi hồng má đỏ

Bạn học chung trường nay có nhớ không


Tuổi hoa xưa vẫn còn đây câu hát

Chiều tan trường mùi lúa thơm ngào ngạt

Từng cánh chim bay đưa ta tìm lại

Thuở học trò giờ xa ngái em ơi....


Quốc Thái 

Tản mạn: KHUYẾT TỰA 2

 Tản mạn:

KHUYẾT TỰA

(2)


Cuộc đời của một con người rất phức tạp. Mỗi một con người dường như hội đủ cả bốn đức tính của thầy trò Đường Tam Tạng: hiền lương nhân từ; nhiều tài năng, biến hóa khôn lường, nghịch ngợm; ham ăn, háo sắc, dối trá; ba phải, rụt rè, không dám bênh vực lẽ phải.... Ngoài ra, chúng ta còn mang đủ các chứng bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố. Có rất nhiều người (trong đó....cũng có tôi) thấy được, nói được, nhưng vì là bản chất nên họ không thể nào thay đổi được. Ganh tỵ cũng là một căn bệnh trầm kha mà người ta thường hay mắc phải. Bởi thế cổ nhân mới có câu: "gian sơn dễ đổi bản tính nan di" là vậy.


Với công nghệ thông tin phát triển đến đỉnh cao như ngày hôm nay, hệ thống máy computers, điện thoại đa năng, là thứ không thể tách rời với công việc. Máy computers ngày nay không chỉ có ở trong văn phòng mà nó còn hiện diện cả ở nhà bếp nữa. Tại mỗi nhà hàng trong chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh kiểu như McDonald's hay Burger King, hoặc hệ thống cây xăng WaWa, hệ thống máy computers được trang bị khắp nơi để người ta có thể làm việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Một nhân viên phục vụ thức ăn (nhận đơn đặt hàng, làm thành món ăn) có thể sử dụng từ hai computers cùng một lúc không thua gì nhân viên văn phòng. Nói chung là computers và điện thoại đa năng là hai thứ không thể thiếu trong đời sống hiện đại hôm nay.

Nhớ lại hồi tôi còn đi học, ông Thầy trưởng khoa đã ký được một hợp đồng thử nghiệm cho hệ thống máy thu ngân tự động của hệ thống chợ Winn-Dixie. Chúng tôi đã viết lập trình và thử nghiệm thành công ở một số chợ trong hệ thống siêu thị này. Việc làm này sau đó không được phổ biến vì những vấn đề liên quan....(???). Nhưng ngày nay, sau một thời gian dài hơn hai thập niên, nó lại phát triển mạnh mẽ. Bây giờ người đi chợ, đi mua sắm còn phải biết tự tính tiền và trả tiền cho những món hàng mình đã mua bởi các máy tính tiền tự động hiện diện ngày càng nhiều ở các siêu thị.


Con người từ sau khi trưởng thành bắt đầu làm việc cật lực để kiếm tiền, và kiếm thật nhiều tiền hầu sau này có cuộc sống an nhàn và hưởng phước. Nhưng có ai biết được ngày mai sẽ xảy ra điều gì.... Bạn tôi, một người Mỹ gốc Phi đã làm việc cực khổ suốt mấy mươi năm, rồi cái ngày về hưu cũng gần đến. Anh về lại cố hương để chuẩn bị cho cuộc sống hưu trí của mình. Bỗng.... một đêm kia, anh thấy khó chịu trong người bèn đi khám bác sĩ. Vị bác sĩ báo cho anh một tin sét đánh và yêu cầu anh hãy lập tức về Mỹ trị bệnh. Từ Philippines anh bay về Mỹ trong tâm trạng rối bời. Bác sĩ đã nhiều lần phẩu thuật, chữa trị, nhưng....dấu chấm hết đã gần kề. Bây giờ anh phó mặc cho trời, và sống những ngày còn lại vui vẻ và hữu ích hơn.


Ý chèn, ông Trời làm gì mà gầm gừ dữ. Chắc là ổng sắp đổ mưa đây. Ừa, mưa xuống một chút cũng được cho nó mát trời mát đất. Giờ nghỉ cũng đã gần hết. Thôi tạm dừng nơi đây vậy. Chúc bình an và sức khỏe đến với tất cả mọi người. Hẹn tái ngộ nha.


Quốc Thái

CÔNG DU

 CÔNG DU


Lên đường làm chuyến công du

Trời trong mát mẻ mây mù khuất xa

Dăm hôm sẽ trở về nhà

Hoàn thành công việc tà tà nghỉ ngơi  

Đi làm cũng tựa đi chơi

Giữ tâm vui vẻ thảnh thơi chẳng phiền


Quốc Thái 

Tản mạn: KHUYẾT TỰA 1

 Tản mạn: 

KHUYẾT TỰA


Sở dĩ tôi đề là Khuyết Tựa vì thật sự là cái tựa nó bị khuyết. Mà lý do nó bị khuyết là do nó thuộc loại tả pí lù, nghĩa là cái gì hiện ra trong đầu thì viết cái đó thôi.


Hôm nay là những ngày đầu tiên của tháng Chín. Nhiều nơi trời đã vào thu, nhưng nơi tôi cư ngụ vẫn nóng ơi là nóng. Chiều đến thì lại mưa, mưa lớn ơi là lớn.

Mưa về xua đi cái nóng bức làm cho tiết trời mát dịu hơn, hoa lá xinh tươi hơn, cỏ sân nhà mọc lên mau hơn, vì thế mình phải cắt cỏ thường xuyên hơn....


Hồi gần cuối tháng Tám vừa qua, tôi đuổi việc anh chàng giặt ủi quần áo cho tôi. Vì tất cả quần áo tôi mặc đi làm đều do anh thợ giặt ủi này "taking care". Lý do là áo vest thì anh ta giặt không sạch, áo sơ mi ủi không thẳng, quần tây thì cái nào cũng ủi 2 lằn li. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở anh, nhưng chỉ được vài ba bữa thì lại "u như kỹ" tức y như cũ. Có lẻ anh chàng này họ "Nguyễn Y Vân(?)" chăng. Trong lúc chờ đợi có anh thợ khác thì mình phải cực thôi, vì tất cả đều tự làm, nhưng bù lại là vừa ý. Mỗi lần ủi quần áo là tôi lại nhớ đến Cậu Trâm Hoàng, mà ở nhà hay gọi là Cậu Lỉn, con trai út Ông Bà Năm, tức là em bạn dì ruột với Mẹ, của tôi ngày xưa. Còn nhớ lúc đó tôi mới 15, 16 tuổi gì đó, Cậu đã chỉ cho cách ủi quần thẳng ở phần trên bằng cách để cái gối nhỏ vào bên trong quần rồi ủi, cách ủi 2 ống quần sao cho thẳng và không bị 2 li. Cách xịt nước để ủi. Áo thì ủi phần cổ, tay, thân, ... , như thế nào cho thẳng và đẹp. Nói chung đó là bí quyết của một thợ may chuyên nghiệp, nên tôi cứ theo đó mà ủi nên những bộ quần áo ưng ý. Cái vấn đề còn lại là áo vest, bởi áo này không thể tự giặt được. Sau vài tuần với công việc này, cuối cùng tôi cũng tìm được một nơi giặt ủi uy tín để mang đồ đến cho họ mỗi khi cần.


Ngày xưa cứ mỗi cuối tuần thì cha con ông cháu lôi mấy chiếc xe ra rửa, hút bụi, đánh bóng, chăm sóc vườn tược, cắt và tỉa cỏ. Thời gian sau, Ba ngày càng lớn tuổi, con bận học, nên tôi tự làm mọi việc. Lâu ngày dài tháng tôi cũng đuối sức nên đành phải mướn thợ cắt cỏ, còn xe thì đi rửa tiệm. Lần đầu tiên tìm được anh chàng người Huế, mấy tháng đầu, anh làm gọn gàng sạch sẽ, ngăn nắp, tôi rất ưng ý. Sau đó quen dần, anh bắt đầu làm dối. Có lần đi làm về, thấy cỏ cắt lồi lõm, chỗ cao chỗ thấp, tôi gọi nói anh ta đến cắt lại. Anh hỏi "cặt mô?" Lần đâu tiên nghe, tôi hơi bị hú hồn, nhưng đã kịp hiểu. Sau vài lần ảnh lặp lại điệp khúc ấy, tôi đành phải hát bài "Good by my love". Thế là phải tự làm trong khi chờ tìm được người khác. Có đôi lúc ra vườn làm những việc lặt vặt bị mấy con bù mắc nó bu thì lại nhớ Ba hay phàn nàn: nó là bù rãnh chứ mắc gì (mắc nghĩa là bận).


Có ngày nghỉ, tranh thủ thời gian ráp cái bàn và kệ sách... sau vài giờ loay hoay đóng đinh, bắt ốc vít, cuối cùng cũng hoàn thành công việc.


Thời đại ngày nay, có lẽ con người đại kỵ nhất là vấn đề lăng nhăng tình ái. Một hoa hậu tên tuổi nổi tiếng và có nhiều hợp đồng béo bở bỗng chốc đã bị chôn vùi bởi cái chuyện tình ái lăng nhăng. Các nhà thơ xưa nổi tiếng với những bài thơ tình ái ngoài luồng đã không còn thích hợp với thời đại ngày nay. Tất nhiên họ sẽ bị đào thải. Và một anh chàng ngôi sao điện ảnh nọ cũng không ngoại lệ. Tưởng cũng nên nhắc lại, chuyện đã cũ, là vào đầu năm 2020 khi dịch Covid bùng phát, có một vị tên tuổi đứng ra thành lập một trang thơ thu hút rất nhiều thi nhân mặc khách ở Việt nam lẫn Hoa kỳ. Trang thơ có lúc lên đến cả ngàn lượt xem, bình luận, và các hiển thị khác. Rồi một ngày kia, vị chủ trang đạo mạo đã phản bác kịch liệt lời phê bình chân thành và đúng của một vài độc giả khiến mất đi phần nào tình cảm của nhiều người dành cho. Không những thế, ông còn bênh vực cho sự sai trái của hai thành viên trong nhóm đã khiến hầu hết các tác giả quay lưng, chỉ còn lại một số vị theo chủ thuyết "mặc kệ nó" tham gia lấy lệ. Cuối cùng rồi việc gì đến cũng đến, trang thơ ấy chết không nhắm mắt.

Thế mới biết sự băng hoại đạo đức sẽ khiến người ta tẩy chay nó như thế nào....


Xàm một chút cũng đã hết giờ. Thôi thì xin mạn phép dừng gõ nơi đây. Thân mến chúc tất cả bà con, anh chị em, bạn bè những điều tốt đẹp nhất. 


Quốc Thái

TÂM TÌNH

 TÂM TÌNH


Mới đó mà hơn một giáp rồi

Thời gian vẫn cứ nhẹ nhàng trôi

Dòng đời sẽ mãi hoài thay đổi

Tuổi tác ngày thêm khỏi khứ hồi.


Ta vẫn là ta tự thuở nào

Cho dù diện mạo có xanh xao 

Và nhân dáng đã thêm cằn cỗi

Thì cũng ung dung cũng tự hào.


Bao năm vật đổi hoặc sao vời

Cũng sẽ an nhàn giữ thảnh thơi

Tự tại bình yên trong cuộc sống

Tình thân tộc họ quyết không rời.


Quốc Thái 

GIỌT NẮNG

 GIỌT NẮNG


Giọt nắng chiều nay tỏa sắc xuân

Và em phố núi đẹp vô ngần

Mơ màng ngắm cảnh ngoài nơi ngõ

Thích thú xem hồng chỗ khoảng sân

Tạo dáng môi cười trên lối nhỏ

Làm duyên tóc xõa giữa đường trần

Êm đềm khúc nhạc tình muôn thuở

Mộng ước hôm nào mãi vọng ngân.


Quốc Thái 

họa TT

Wednesday, September 6, 2023

THÁNG CHÍN VỀ

 THÁNG CHÍN VỀ


Tháng Chín đã qua ngưỡng cửa rồi em ơi

Là tháng của những nụ cười và hạnh phúc

Mỗi ngày qua làm mình vui hơn một chút

Ánh mắt em nhìn hiền thục xinh tươi


Tháng Chín về gợi bao nhiêu niềm thương nhớ 

Những sẻ chia trăn trở với người yêu quý

Tháng Chín nhiều thương cùng gương mặt vui vẻ

Và xóa tan đi tất cả mọi buồn phiền 


Tháng Chín lại về cuộc sống thật bình yên

Những chiếc lá vàng rơi trinh nguyên hạnh phúc 

Những khốn khó gian nan mãi chôn vào giấc ngủ

Để bình an hưng thịnh luôn được đâm chồi


Tháng Chín đã về tới rồi đó em ơi

Tháng của những đắm say màu hoa Cúc Trắng

Tháng của tình yêu chan hòa trong ánh nắng

Và của em với nhan sắc thật tuyệt vời.


Quốc Thái 

họa TT

KHÔNG ĐỀ

 KHÔNG ĐỀ


Mấy ngày nghỉ lễ đã qua

Hôm nay đã đến giờ ta đi làm

Đi chơi nghỉ lễ thì ham

Trở lại tư sở sao làm biếng thay

Đã hơn một tiếng kéo cày

Mà nghe nhức mỏi chân tay quá trời

Ra ngoài ngồi nghỉ xả hơi

Cà phê một chút cho đời nó tươi

(hi hi)


Quốc Thái

5.9.23


*di chứng hậu lễ

KHUYẾT ĐỀ

 KHUYẾT ĐỀ


Đói bụng kiếm cái gì lót dạ

Bánh mì chai nước lã là xong

Rồi ta dạo bước thong dong 

Đến giờ xuất phát liền dông lên tàu


Máy bay đã thiệt mau lăn bánh

Chạy đủ tua cất cánh bay lên

Phút sau ta đã ở trên 

Nhìn mây ngắm nắng rộng thênh cõi trần


Quốc Thái 

Tuesday, September 5, 2023

HOA HỒNG ĐỎ

 HOA HỒNG ĐỎ


Bông hồng đỏ con cài lên ngực

Hạnh phúc đời còn đủ Mẹ Cha

Là hai vị Phật trong nhà

Cho con phụng dưỡng dù qua tháng ngày.


Quốc Thái 


Mùa Vu Lan năm Quý Mão

NGÀY NGHỈ

 NGÀY NGHỈ


Chủ nhật đêm về dạo phố chơi

Nhìn mây ngắm cảnh giữa lưng trời

Nhiều xe đẹp chạy từ muôn ngã

Lắm chị tươi cười ở những nơi

Lại khối chàng trai nhìn lãng tử

Cùng bao phụ nữ ngó xuân thời

Trăng tàn quán nhỏ còn vương mãi

Chủ nhật đêm về đã dạo chơi.


Quốc Thái

NGÀY LỄ

 NGÀY LỄ


Về đây dịp lễ hưởng thư nhàn

Quẳng hết ưu phiền cho nó tan

Chẳng có lo chi đời sống tạm

Ngày vui thỏa chí được an nhàn. 


Happy Labor Day

September 4th 2023

Monday, September 4, 2023

NGHĨA TÌNH

 NGHĨA TÌNH


Nghĩa đã bao ngày thắt chặt lâu

Tình cao tựa núi có chi sầu

Đường xưa khắc mãi lòng nhân ái

Lối cũ ghi hoài dạ đậm sâu

Chẳng ngại gian lao dù bão tố

Nào lo khốn khổ vẫn mưu cầu 

Mong rằng cuộc sống luôn ngời hạnh

Tỏa sáng cho đời những hạt châu.


Quốc Thái 

họa TT

EM MUỐN

 EM MUỐN


Em muốn làm mưa tưới ruộng đồng

Cho đời rạng rỡ những màu bông

Sầu lo quẳng gánh thôi phiền não

Lan tỏa hương thơm dưới nắng hồng.


Em muốn làm mây rực góc trời

Mang tình yêu đến khắp muôn nơi

Nhàn du hạnh phúc nhiều mơ ước

Cuộc sống an vui giữa cõi đời.


Em muốn tình yêu mãi tuyệt vời

Cho dù cách trở giữa hai nơi

Nhưng liền mộng ước từ tâm nguyện

Gắn kết rồi không được tách rời.


Em muốn trần gian bỏ hết sầu

Ân nồng nghĩa đậm vẫn hoài câu

Thời gian dẫu có hoài chồng chất

Giữ mãi tình xưa tựa buổi đầu.


Quốc Thái 

họa TT

Sunday, September 3, 2023

KHÚC TÌNH THU

 KHÚC TÌNH THU


Em về đây nghe khúc nhạc tình Thu

Rừng núi xì xào êm đềm sâu lắng

Cơn mưa hôm nào đi về đuổi nắng

Căn gác buồn trong đêm tối đơn côi


Em về đây nghe khúc nhạc phai phôi

Lúc bỗng lúc trầm gần xa vời vợi

Bình minh đến từ chân trời thăm thẳm

Giọt nắng vàng soi rọi chốn tịch liêu


Rừng nôn nao vang khúc nhạc mỗi chiều

Em nhờ gió nhắn bao điều muốn nói

Mưa vô tình mang từng xô nước dội

Khiến cho em thêm nhức nhối đong đầy


Điệu ru buồn Rừng Núi hát chiều nay 

Dòng lệ lại tuôn trào nơi khóe mắt

Có một người đã rời quê lên Phố

Khi nào về cùng em hát tình Thu???


Quốc Thái 

họa TT

Saturday, September 2, 2023

MƯA THÁNG CHÍN

 MƯA THÁNG CHÍN


Tháng Chín mùa mưa có tuyệt vời

Lá vàng buồn bả nhẹ nhàng rơi

Nàng Thu ngấn lệ ôm thân liễu

Hạt nước nào tan từ giữa trời


Bởi chú ve sầu thôi xuống phố

Và nàng hoa phượng hết tươi cười

Học sinh tựu trường đi vào lớp

Mấy tháng hè vui nay đã rời


Tháng Tám qua rồi tháng Tám ơi

Chiều mưa vẫn phủ một góc trời

Đêm buồn bỗng nhớ làng quê cũ

Ký ức ngày xưa mãi tuyệt vời


Lá rụng chiều Thu về ngập lối

Mây hồng bóng phủ dáng xinh tươi

Dường như đã muốn ôm vào cả

Kéo những làn mây ở tận trời.


Quốc Thái 

(bài hoạTT)

Friday, September 1, 2023

MÙA NGÂU

 MÙA NGÂU


Mưa ngâu tháng Bảy ai buồn

Như Ngưu và Chức lệ tuôn dâng trào

Đôi bờ cách biệt hôm nao 

Theo từng năm tháng đi vào cách xa


Trên trời những hạt sao sa

Vì đâu ngăn cách giữa ta với mình

Bên đây người vẫn đợi tình

Phương kia kẻ mãi trông hình nhớ em


Ngày xưa Ngưu Chức êm đềm

Bên nhau hạnh phúc có em bên mình

Còn nay ta vẫn chung tình

Chờ nhau để có ngày mình yêu thương


Ngày mai chung một con đường

Nhịp cầu hạnh phúc mãi vương đây mà

Cho dù vạn dặm cách xa

Ngày mai duyên tới đậm đà yêu thương


Nhịp cầu Ô Thước còn vương

Mùa ngâu tháng Bảy má hường nhớ ai

Người đi xa vắng miệt mài

Nhịp cầu Ô Thước khó phai bóng nàng...


Quốc Thái 

họa TT

SINH NHẬT LAN HƯƠNG

 SINH NHẬT LAN HƯƠNG


Chúc mừng sinh nhật Lan Hương

Chúc em tuổi mới má hường đẹp xinh

Muôn hoa luôn nở bên mình

Yên vui hạnh phúc gia đình thịnh an 


Chúc em tuổi mới cao sang

Niềm vui thi phú chứa chan ân tình

Em hoài là đóa hoa xinh

Bạn bè thương mến kết tình bền lâu


Quốc Thái