Thursday, August 31, 2023

CHÀO THÁNG CHÍN

 CHÀO THÁNG CHÍN


Chúc vào tháng Chín vui nhiều

An bình, sức khỏe là điều ưu tiên

Cầu mong rủng rỉnh bạc tiền

Sầu đau hổng có là tiên giáng trần


Quốc Thái

1.9.2023

ĐÔI BỜ CÁCH NGĂN họa TT

 ĐÔI BỜ CÁCH NGĂN


Em như vì tinh tú 

Tỏa sáng giữa trời đêm

Anh như nắng bên thềm

Ngắm nhìn không đơn lẻ.


Buổi chiều thu vắng vẻ

Vẫn chỉ là em thôi

Đường dù có xa xôi

Nhưng nào ngăn nỗi nhớ.


Dù ngăn sông cách trở

Chẳng giận nhé nàng ơi

Ta hãy chung một lời

Là đợi nhau mãi đó.


Em gởi vào cơn gió

Gởi cả những cụm mây

Bao tình cảm đong đầy

Một bóng hình duy nhất.


Tình yêu cao chất ngất

Mỗi ngày một đầy thêm

Không thể nào quên được

Dù muốn thử một lần.


Như tình Ngưu Chức vậy

Ở đôi bờ cách ngăn

Rồi mai sẽ được gần

Mùa mưa ngâu tháng Bảy.


Quốc Thái 

NGHỆ THUẬT

 NGHỆ THUẬT


Từng thanh nhỏ sô-cô-la

Qua bàn tay khéo thế là có ngay

Những hình hay mẫu trưng bày

Để qua bao tháng dù ngày hay đêm


Từng thanh nung chảy cho mềm

Tan thành chất lỏng rồi thêm chút màu

Tạo hình tạo mẫu thanh cao

Cho người thưởng lãm nôn nao mắt nhìn


Đây là tháp nhỏ đẹp xinh

Kia là ổ bánh lung linh sáng ngời

Đó tài điêu khắc tuyệt vời  

Của người đầu bếp làm nơi góc phòng


Người làm bánh ngọt dày công

Đổ khuôn nắn tạo mà không nề hà

Biến từ những thỏi cô-la

Thành nên tác phẩm của đa sắc màu


Quốc Thái 



THÈM

 THÈM


Chiều bỗng dưng thèm

Cà phê bánh ngọt

Liền xách xe vọt

Xuống quán Paris

Mua liền bốn ly

Cà phê sữa đá

Kèm thêm bánh ngọt

Đem về nhà xơi.


Quốc Thái 

Wednesday, August 30, 2023

LÀM TRAI

 LÀM TRAI


Làm trai đứng giữa xứ Ninh Hòa

Cuốc rẫy làm cho đất nở hoa

Xách kéo xơi hồi tan cỏ dại 

Ra dao một chút hết tàn xòa

Che bờ chắn đập vườn ngăn nắp

Tát nước xây rào vợ xuýt xoa 

Cậu Tý chiều nay thành nguyện ước

Gian nan khổ cực chẳng phai nhòa.


Quốc Thái 

PHÚC...!!!

 PHÚC...!!!


Nhìn con nước chảy ngẫm xem đời

Nghĩ đến bao điều có thể phơi

Khổ cực buồn vui lần lượt nếm

Rồi đêm tự nhủ bởi do trời!


Tàn canh cạn chén rượu an bài

Nốc hết vào lòng những đúng sai

Ngẫm nghĩ đường trần bao nếm trải 

Mà luôn cảm mến nữ nhi tài!!


Bao ngày lặn lội đến nhiều nơi

Trải những phong ba cảm tuyệt vời  

Vượt mọi gian nan người đủ Phúc

Lòng an dạ vững hết chơi vơi!!!


Quốc Thái 

họa TT 

TIN BÃO Tropical Storm Indalia

 TIN BÃO


Tiểu bang thông báo...

bão tràn vô

Dân chúng liền đi...

mua ít đồ

Vài kết nước lọc 

lo dự trữ

Dăm thùng mì gói 

cộng lương khô


Cầu mong bão tố...

đừng nên ghé

Nguyện ước gió mưa...

chẳng có vồ 

Cho những lương dân

thôi thống khổ

Florida mãi 

đất hiền khô.


Quốc Thái


Mong bão xa khơi

Tuesday, August 29, 2023

RẰNG MONG họa TT

 RẰNG MONG


Lòng em chỉ nghĩ đến tên chàng

Những lúc ân tình dạ trót mang

Bão tố bao ngày luôn khắc đậm

Mưa dầm mấy bữa vẫn tươi vàng 

Sầu đau lệ đổ nào thay dạ

Sướng khổ vui cười chẳng đổi trang

Lục bát vần trao hoài gắn kết

Rằng mong cậu ấy mãi yêu nàng!


Quốc Thái 

EM NHỚ MẸ CHA

 EM NHỚ MẸ CHA


Tháng Bảy ngày Rằm tỏa ngát hương

Công Cha nghĩa Mẹ cõi vô thường

Ngày kia Phụ Mẫu xa lòng thắt

Bữa nọ Sinh Thành vắng dạ thương 

Khổ cực bao ngày luôn nhịn nhẫn

Sầu lo mỗi buổi vẫn kiên cường

Đời trần vất vả không còn nữa

Nhớ đến hai người thắp nén hương.


Quốc Thái 

Sunday, August 27, 2023

CHUYỆN TÌNH BUÔN ĐÔN

 CHUYỆN TÌNH BUÔN ĐÔN


Người vừa rời khỏi buôn Đôn 

Về nơi phố thị hỏi còn nhớ tôi

Con đường hôm ấy đơn côi

Chim ngưng tiếng hót để rơi nỗi sầu


Hỏi người còn có buồn đau

Để cho lòng dạ nát nhàu tháng năm

Ngày đêm lặng lẽ âm thầm

Bên lời nguyện ước sắc cầm cùng nhau 


Ngày nghe người nhận trầu cau 

Nói cười vui vẻ nào đau đớn lòng

Quên mau một nhánh hoa hồng

Đâu còn nhớ nữa hương nồng đắm say


Giờ thì tay hết trong tay

Hết còn mơ mộng ngày mai cùng nàng

Bao lần lá rụng thu sang

Bấy nhiêu thương nhớ  ngỡ ngàng nghe đau...


Quốc Thái 

Bình thơ TT: BÀI THƠ TUYỆT BÚT

 BÀI THƠ TUYỆT BÚT

(ghi lại)


Chúng ta chắc hẳn đã quá quen thuộc văn phong của Tuệ Tâm qua những bài thơ làm ngạc nhiên độc giả với những câu thơ mộc mạc nhưng dễ đi vào lòng người. Cô giáo dạy môn Sinh vật đưa chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bằng những bài thơ mang tính triết lý nhân sinh quan sâu sắc.

Hôm nay, TT lại một lần nữa đưa chúng ta đi đến một khía cạnh khác của cuộc đời "tuổi trăm năm". 

Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc và phân tích nhé:

"Qua những thị phi bùn lầy nhân thế". Một sự so sánh, mà tôi cho là, hết ý, "bùn lầy nhân thế", một ý nghĩ hay và lạ.

" Tiếng cửa kêu".... chỉ để đóng lại và "nhốt thời gian."

Những "hoàn hôn nhợt nhạt", hay "trắng dã", " chập chờn, " hư ảo", kèm theo những cụm từ mới là như "đêm ma mị" hoặc "vọng điêu linh".... ôi chao tuyệt bút. Đó là những cụm từ đắt giá có thể sánh với diamond.

Còn nữa. Hãy đọc khổ thơ cuối, " mình rẽ đường trần" để cùng nhau đi về một chân trời mới với: CHÂN, THIỆN, MỸ qua hai câu kế tiếp:"men lối ăn năn...", " cùng chân trần....". Và câu kết thật hay với hai chữ cuối thân thương" Bé ơi!"

Cám ơn thật nhiều TT vì em đã luôn mang lại hạnh phúc niềm vui cho mọi người bằng những bài thơ đơn giản thắm đượm tình yêu.


Quốc Thái


Mời quý vị đọc bài thơ dưới đây


KHI TA VÀO TUỔI TRĂM NĂM


Đưa tay em - mình dắt nhau đi

Qua những thị phi, bùn lầy nhân thế

Để lại sau lưng đống bản lề han rỉ

Tiếng cửa kêu rin rít nhốt thời gian


Bỏ lại hoàng hôn nhợt nhạt, hoang tàn 

Trắng dã mắt người, chập chờn, hư ảo

Đêm ma mị - tận cùng lảo đảo

Vọng điêu linh gào gọi tình nhân


Đi nào anh - mình rẽ ngả đường trần

Men lối ăn năn của phù vân vứt bỏ

Cùng chân trần trên đường quê mát cỏ

Trong ráng chiều - anh khẽ gọi...Bé ơi!


TUỆ TÂM

26.08.2020


HAPPY BIRTHDAY TOAN

 HAPPY BIRTHDAY TOAN


August twenty-six birthday Toan 

Wishing you the best as can

Be kind and happiness 

Be great in studying as well


The fourteen of age is reaching 

You have learned lots of teaching 

Keep your heart warming and strongest 

Be better boy of life


Wishing you healthy days and days

All the classes will be okay

The grades are on the top

And the successfully always.


Uncle Quốc Thái 

Saturday, August 26, 2023

AI....

 AI ....


Ai người xa cách mịt mờ

Cà phê giọt đắng mà mơ đến người

Bỗng dưng trời chẳng chịu cười

Đổ cơn mưa lệ ai người nhớ ai


Quốc Thái 

ĐĂK LĂK

 ĐĂK LĂK 


Bạn biết rằng Đăk Lăk có gì không

Phố nhỏ vùng cao đầy đong nỗi nhớ

Mỗi ngày qua sẽ nghe từng nhịp thở

Những con đường núi mộng mơ hương rừng


Phố hiền hòa với tiếng đàn T' Rưng

Theo bước chân em sáng bừng nương rẫy

Dòng thác trong veo đang cuồn cuộn chảy

Theo nhịp cồng chiêng nhảy uống rượu cần  


Khi ta về nghe rạo rực bước chân

Cơn gió nhẹ làm lâng lâng lâng hồ Lăk 

Trên con đường ghé ngang qua Krong Park

Nhìn thác Thủy Tiên đẹp tựa thiên đàng


Khi thu về gió nhè nhẹ thổi sang

Lên nương rẫy ghé thăm nàng lấy mật

Nơi vùng cao có tình yêu chân thật

Cô gái Ba Na tính rất dịu dàng


Gió mùa thu khiến cõi lòng xốn xang 

Từng chiếc lá rơi phủ vàng góc phố

Nước trên cao theo thác dòng cuộn đổ

Ta khó chê một chỗ Đăk Lăk nào


Khi ta về lòng dạ sẽ xuyến xao

Bởi nhịp sống hôm nào nơi phố trẻ

Vùng đất mộng mơ đẹp như tranh vẽ

Chim hót lời ru khe khẽ quanh vườn.


Quốc Thái 

họa TT

Friday, August 25, 2023

XUỐNG PHỐ

 XUỐNG PHỐ


Ai chà xuống phố tìm hàng

Tiệm còn đóng cửa nên lang thang hè

Bỗng nhiên cái bụng hăm he 

Còn bao tử lại ố dè đình công


Cũng may ở phía bên hông

Có căn tiệm mở cháo lòng cà phê

Thế là Tâm Tuệ ô kê

Ghé vào làm phát bụng phê quá chừng


Sáng này ra phố tưng bừng

Cà phê bún thịt thiệt mừng đó nha


Quốc Thái 

họa TT

NGAO DU

 NGAO DU


Ngao du ngắm cảnh mây trời

Cảm thấy cuộc đời bình dị đáng yêu

Dù cho vất vả sớm chiều

Học hiểu được điều tự tại an nhiên 

Nói ra khó thực hành liền

Mỗi buổi bớt phiền năm tháng sẽ thông

Dù cho trên phố dưới đồng

Giữ vững cái lòng sẽ đạt niềm mơ


 Quốc Thái 

Thursday, August 24, 2023

TÌNH CỜ ...... CẬU ÚT

 TÌNH CỜ...


Ra ngoài làm bữa điểm tâm

Chú nhỏ lặng thầm dùng máy quay phim

Tình cờ có ảnh đốn tim

Đoạn clip mới tìm Cậu Út tôi đây


Chú làm phóng sự thiệt hay

Phóng vấn Cậu Tài ở tiệm đồ chay 

Về nhà hình ảnh có ngay 

YouTube mỗi ngày được khối người xem


Còn tôi ở tại quán kem

Cắt ảnh đính kèm lục bát bài thơ

Gởi cho Cậu Út bất ngờ

Quả thiệt tình cờ được biết từ đây


Cám ơn phóng sự miền Tây

Về chợ Cống* này phỏng vấn phim quay

"Kiên Giang"* người ở "Đó Đây"*

Tình cảm ấm đầy đúng nghĩa miền Tây


Quốc Thái


Cậu Út đi ăn hàng được  video clip channel Đây Đó Kiên Giang phỏng vấn

*chợ Vàm Cống

*YouTube băng tần "Đây Đó Kiên Giang"

EM NGHÌN THU GIÓ BAY

 EM NGHÌN THU GIÓ BAY*


Ta đã quen nhau trong tình cờ

Bởi niềm dấu ái của bài thơ

Đường thi Lục bát hồn xao xuyến

Mình thật yêu nhau tự bao giờ.


Mỗi ngày được ngắm hình ảnh này

Đọc những vần thơ thật là hay

Từng lời như những dòng tâm sự

Anh đã say em tự bữa rày.


Mỗi đêm tin gởi lại thêm dày

Dẫu biết rằng tay chưa nắm tay

Vẫn mãi nhớ nhau qua nét chữ

Em thương từ buổi trăng tròn này


Em nghìn thu gió mây bay bay

Tay ở trong tay sẽ một ngày

Dìu dắt nhau đi đường cõi tạm

Cùng nhau mình dệt bài thơ hay.


Quốc Thái


Cảm tác từ lời tựa 1 bài hát của nhạc sĩ Châu Đình An  

*tựa 1 bài hát của ns CĐA.


Ảnh MXH

MÙNG SN CLB THƠ ĐỨC HÒA

 MỪNG SINH NHẬT


❤️💕❤️

Chúc mừng sinh nhật Ngọc nha 

Chúc Trang thơ mãi nở hoa ngọt ngào

Thi nhân bằng hữu dạt dào

Tay luôn nắm chặt xiết bao nghĩa tình


Hai Lăm tháng Tám lung linh  

Ngày sinh của Ngọc với tình trang thơ

Đức Hòa xây lắm mộng mơ

Niềm vui tỏa khắp mong chờ bấy lâu


Quốc Thái

KHÚC RU TÌNH

 KHÚC RU TÌNH


"Ngủ đi anh ! Ngủ đi anh !"

Lời ru em gởi mộng lành trong mơ

Êm đềm tựa khúc tình thơ

Dìu nhau về tận bến bờ thương yêu !


Đôi tim hòa nhịp đập đều

Trải đầy hoa lá để phiêu thăng trầm

Cùng nghe bản nhạc Hương Thầm

Đôi tay xiết chặt ươm mầm tươi xanh.


Đôi mi em thật dịu hiền

Môi em là cả một miền hương hoa

Dáng em trông thật thướt tha 

Vì bao khổ cực bôn ba thương nhiều.


Lên nương ngắm cảnh phiêu diêu

Hít bầu không khí với điều mộng mơ

Ngày kia thuyền sẽ vô bờ

Dệt nên câu chữ như thơ nhé chàng !


Quốc Thái 

họa TT

NHÂN GIAN CUỘC ĐỜI họa TT

 NHÂN GIAN CUỘC ĐỜI


Hạt mưa còn đọng trên cành

Ánh trăng chiếu nhẹ long lanh giống cườm

Nắng về ghẹo lá vàng ươm

Chọc hoa hồng đỏ ngát thơm bên nhà


Hạt buồn bởi vắng người ta

Từng đêm dòng lệ ướt ra gối mềm

Hạt tình cảm giác êm êm

Hạt thương chờ đợi trong chiêm bao dòng


Hạt đời trong cõi đục trong

Yêu thương hờn giận đếm đong đủ đầy

Nhân duyên phải chuyện nợ vay

Khi nào đúng đủ kết ngày vợ chồng


Mưa Ngâu tháng Bẩy khơi lòng

Bắc cây cầu nhỏ qua sông Ngân Hà 

Mây hồng kết tủa thành hoa

Bên kia bờ biển gởi qua bến mình


Hạt mưa dẫu có vô tình

Hạt đời dù có vạn hình lỗ loang 

Hạt người sướng khổ đa đoan 

Phận hồng thấu hiểu nhân gian cuộc đời


Quốc Thái 

GIÓ MƯA

 GIÓ MƯA


Tháng Bẩy rồi Mưa vẫn ngóng và trông

Chờ đợi Gió để mở lòng hy vọng

Mưa có Gió là người tình trong mộng

Chẳng có ai ngoài Gió ở đáy lòng.


Quốc Thái 

họa TT

Wednesday, August 23, 2023

VĨNH BIỆT

 VĨNH BIỆT


Tôi vừa nhận được hung tin

Mợ Ba yêu dấu của mình ra đi

Bao ngày chống bệnh li bì

Hôm nay từ giã để đi về trời


Cậu Ba dòng lệ tuôn rơi

Tiễn đưa lần cuối bạn đời chia xa

Từ nay hết ở chung nhà

Ngày mai đi phượt chỉ là mình thôi


Nguyện cầu cho Mợ của tôi

Sớm về đất Phật hưởng đời an nhiên 

Từ đây dứt bỏ ưu phiền

Không còn đau khổ triền miên cõi phàm


Quốc Thái


* Quốc Bảo và gia đình xin chia buồn cùng Cậu Ba, các em cháu. Nguyện cầu hương linh Mợ sớm về cõi Phật

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

SẮC THU

 SẮC THU


Cũng bởi Thu thường khoe muôn sắc thắm

Để người đi luôn mang nỗi ghen hờn

Trên lối mòn cõi tạm những vấn vương

Qua ngày tháng ta âm thầm nhặt lấy.


Những nỗi buồn ta loay hoay cứ ém

Đôi mắt Thu buồn sắc lẻm người ơi

Kết từng câu thành thơ thẩn đôi lời

"Yêu nhiều lắm nên cứ hay hờn dỗi..."


Quốc Thái  

họa TT

Tuesday, August 22, 2023

GIÁC NGỘ

 GIÁC NGỘ


Bao ngày học hiểu chữ từ bi

Hỷ nộ cuồng sân chẳng được gì

Chọn nẻo yên lành mà đến trú

Tìm miền hạnh phúc để cùng đi

Không sầu hoặc tủi tâm nào oán

Chả giận và than dạ mãi trì

Giác ngộ bình an đà vững bước

Mai về cõi Phật tới liền khi...


Quốc Thái 

họa TT

TÂM TÌNH

 TÂM TÌNH


Em mỗi ngày gởi tình cảm vào thơ

Và mong muốn cuộc đời không là giả

Dẫu một người có đi qua trăm ngả  

Hay đường về nhiều lối rẽ mộng mơ


Kỷ niệm nào đưa ta lại tuổi thơ

Thuở bé xíu biết gì chuyện cơm áo 

Chẳng lo chi sóng đời thật hay ảo

Đã lớn rồi mơ trở lại thời thơ


Em gởi những nỗi niềm và cảm xúc

Đâu cần gì đoản khúc của thơ văn

Hay những lúc câu chữ gặp khó khăn

Em vẫn viết cho bằng hữu bạn thơ


Tháng Tám về cho em được ngẫn ngơ

Gởi niềm thương vào bài thơ tám chữ

Cùng nỗi nhớ sang cho người lữ thứ

Chia sẻ vui buồn trong những lúc nhàn.


Quốc Thái 

họa TT

DUYÊN TÌNH

 DUYÊN TÌNH .....


Thu buồn ghé lại chỗ bờ sông

Hát bản tình ca tiễn biệt chồng

Hạ vỗ rào thưa mòn mỏi chống 

Xuân vùi khắp nẻo lệ sầu trông

Mây hờn với tủi không còn mộng

Nắng giận và say chẳng sắc hồng

Quạnh quẻ cô phòng đâu tiếng bỗng

Cung đàn lỗi nhịp bởi vì Đông..


***


Gió nhẹ cây vờn ngẫm tưởng Đông

Hè tuôn lệ nhỏ má phai hồng

Mây đùa vẻ lạ ngày mong chống

Nắng đuổi hương nồng bữa đợi trông

Kẻ đến nhìn Thu tàn vỡ mộng

Người đi ngó Hạ mãi lo chồng

Xuân buồn khấp khởi nghe lòng bỗng

Nghĩ chuyện ân tình ở bến sông.


Quốc Thái

(bài họa HYL)



Monday, August 21, 2023

CÓ ĐÂU HỜN

 CÓ ĐÂU HỜN


Lá vàng chào đón chàng ong 

Người dưng khác họ trải lòng viết thơ

Đêm buồn trở giấc bơ vơ

Tiếng côn trùng hát lòng ngơ ngát sầu


Tháng ngày xoa dịu nỗi đau

Đèn khuya chiếu sáng một màu vườn thơ

Khiến cho người khó ơ hờ

Làm tim rung động mộng mơ ân tình


Chiều lam quyến rũ đôi mình

Người đi xa nhớ bóng hình tơ vương

Hoa hồng ngát tỏa mùi hương

Dìu nhau sánh bước trên đường ta đi


Cớ sao lại phải nghĩ suy

Nếu không duyên nợ có chi muộn phiền

Nắng chiều len lén ngoài hiên

Lá bay xào xạc liên miên cuộn vào


Trên trời có vạn vì sao

Bên nhà em có má đào dễ ưa

Nóng nhiều rồi cũng có mưa

Người yêu là bởi từng chưa biết hờn....


Quốc Thái 

họa TT

MẸ họa TL

 MẸ...


MẸ đã qua rồi bảy chín xuân

MẸ luôn vững tiến bởi chuyên cần

MẸ truyền hiểu nghĩa yêu lòng đức

MẸ bảo bi từ quý chữ nhân

MẸ dẫu chân mòn đôi gối mỏi

MẸ nay sức khỏe cũng phai dần

MẸ là biển lớn bình yên tỏa

MẸ vẫn an nhàn hưởng phúc ân...


Quốc Thái

Sunday, August 20, 2023

MIÊN MAN THU VỀ

 MIÊN MAN THU VỀ


Em ơi hãy cứ mơ màng

Gởi vào sóng biển đưa sang bên này

Sớm mai chén chén sương đầy

Trưa về rủ nắng tỏ bày buồn vui.


Thu về rong rủi cuối trời

Thăm vầng trăng khuyết lả lơi tâm hồn

Tàn đêm nốc cạn thiệt khôn

Chôn vào dĩ vãng nổi buồn riêng chung.


Lang thang khắp chốn ta cùng

Miên man câu chữ ung dung cuộc đời

Thu về chiếc lá vàng rơi 

Nắng xuyên khung cửa mỉm cười với ta.


Gởi nha em những thiệt thà

Trao về phố cũ thiết tha ấm nồng

Người về người có nhớ không

Ta về ta nhớ má hồng bờ môi!


Quốc Thái 

họa TT

Saturday, August 19, 2023

KHUYA

 KHUYA


Khuya lắm rồi em còn thức mà chi

Đêm mùng bốn trời đen thì đâu trắng

Hàng cây khô vẫn điềm nhiên im lặng

Chú thạch sùng tằng hắng để rồi ca 


Đã khuya rồi em còn nhớ người xa

Giọt lệ đổ nhạt nhòa trên gối trắng

Ly trà sữa mà sao nghe vị đắng

Niềm suy tư thanh vắng đến đau lòng


Mưa qua rồi thì trời sẽ lại trong

Như qui luật của những vòng thương nhớ 

Nỗi niềm riêng ta cứ hoài trăn trở

Tựa đời mình đã mắc nợ từ ai


Phố buồn hiu từng giọt nắng lăn dài

Sương đã ngủ miệt mài trên nhành lá

Gió nhẹ ru tiếng lòng ai mong ngả 

Bờ vai nào cho ta những suy tư


Đã khuya rồi bỗng gợi lại lời ru

Đêm lẳng lặng.......

                         Từ từ.....

                                Qua

đêm vắng!....


Quốc Thái 

họa TT

CÀ PHÊ

 CÀ PHÊ


Cà phê từng giọt nhỏ rơi

Cho ta cảm giác thảnh thơi với đời

Giọt đầy kết lại giọt vơi

Giọt sầu quên hết buông lơi ánh nhìn


Cà phê uống chỉ một mình

Trông từng giọt nhiễu ngẫm tình thế gian

Cầu cho mọi chốn an nhàn 

Muôn nhà được phúc bình an suốt đời


Quốc Thái 

hoạTT

THU VỀ HƯƠNG TÓC EM BAY

THU VỀ HƯƠNG TÓC EMBAY


 THU bây giờ đã thay nàng Hạ

VỀ sáng nay nóng đã hết nhiều 

HƯƠNG nồng khúc nhạc tình yêu

TÓC nàng buông xõa mỹ miều hồng loan


EM đi giữa lá vàng tha thướt

BAY vào lòng kẻ trước người sau

CHO tình xa lại nôn nao

TIM côi ngây dại ngọt ngào mê say


ANH sẽ cùng chung vai nhịp thở

BIẾT rồi sao lại nỡ lặng thinh 

ĐẮM trong mộng ước men tình 

SAY niềm hạnh phúc riêng mình và ta


XUÂN đã đến muôn hoa đưa sắc

TÌNH mến thương kết chặt đôi tay

THU VỀ HƯƠNG TÓC EM BAY

CHO TIM ANH BIẾT ĐẮM SAY XUÂN TÌNH


Quốc Thái 

bài họa TT

GẶP MESSI

 GẶP MESSI


Tình cờ gặp được Messi

Hình chung một tấm còn gì sướng đây

Miami phố đong đầy

Con đường nhộn nhịp hàng cây rộn ràng


Gặp Messi một anh chàng

Tuổi tên lừng lẫy khắp làng banh da

Miami lại nở hoa

Yêu chàng cầu thủ từ xa hợp quần


Giải banh tròn Mỹ lên chân

Bởi nhiều tuyển thủ chơi sân xứ nầy

Messi trong số bạn đây

Hôm nay được gặp ngất ngây cái lòng


Quốc Thái

Friday, August 18, 2023

CẢM TÁC THU VỀ

 CẢM TÁC THU VỀ


Thu về có cảm nhận không

Ngoài sân đã có nàng hồng đưa hương

Chú chim hót ở bên đường

Xóm thôn đầm ấm tình thương tuyệt vời


Mưa về đuổi nắng đi chơi

Để cho đường phố tỏ lời trách than

Lá vàng buông nhánh đi hoang

Dế mèn hờn giận lang thang sau nhà


Chiều thu rộn rã tiếng ca

Mùa ngâu tháng Bảy lơ là có hay

Bao người xa cách sum vầy

Bấy người lẻ bóng tháng ngày đơn côi


Xin đừng buồn tủi người ơi

Hãy dừng đau khổ cho lời tình si

Đủ duyên thì lẹ cưới đi

Sau mùa lá đổ trước khi đông về


Quốc Thái

(bài họa TT)

MUA RƯỢU

 MUA RƯỢU


Mặt tui thì già chát

Cô bán rượu không ngờ

Tưởng khứa lão còn tơ

Kêu xuất trình căn cước


Tôi hỏi cô thấy được

Đầu tóc đã bạc phơ

Cô gái như giả vờ

Ai đi (ID) không chứ hả


Nên tôi liền vội vã

Móc nhanh thẻ xuất trình

Cái mặt lại cứ nghinh

Thì ra mình còn trẻ (???)


Quốc Thái 


*hôm qua đi mua rượu, lúc ra tính tiền cô thu ngân bảo cho xem ID để kiểm tra xem tui có dưới tuổi uống bia rượu, 21 theo luật định, không kkk


VIỆT NAM

 VIỆT NAM


Việt nam đất nước con người

Bản đồ chữ S rạng ngời quê ta

Núi rừng trùng điệp bao la 

Non sông gấm vóc thiết tha nghĩa tình


Từ Nam chí Bắc quê mình

Lương dân chất phát nhiệt tình khắp nơi

Cũng do tâm tính tuyệt vời

Bình dân giản dị một đời yêu thương


Dù xa cách một đại dương

Trong lòng luôn có quê hương của mình

Ba miền đất Việt tươi xinh

Con đò bến nước lung linh

Đã ghi khắc mãi bóng hình Việt nam


Quốc Thái 


EM VẪN MÃI XINH ĐẸP GIỮA TRỜI XANH

EM VẪN MÃI XINH ĐẸP GIỮA TRỜI XANH


Em vẫn mãi xinh đẹp giữa trời xanh

Mỗi ngày qua an lành là hạnh phúc

Dẫu cuộc đời này có trong hay đục  

Chọn bình yên chân vui bước tháng ngày


Em vẫn mãi xinh đẹp giữa trời xanh

Bởi thấu hiểu những mảnh đời đây đó

Dù giàu sang hay là trong nghèo khó

Em đâu cần toàn tính những thiệt hơn


Em vẫn mãi xinh đẹp giữa trời xanh

Luôn tỏa sáng trong yên lành sớm tối

Mỗi ngày em an vui nhà ngoại nội

Hơi ấm ngọt ngào những buổi đoàn viên


Em vẫn mãi xinh đẹp giữa trời xanh 

Vẫn chuyên tâm và thành công mọi mặt

Em đâu cần đong đo và so sánh

Chẳng quan tâm đến thật giả đâu à 


Em vẫn mãi xinh đẹp giữa trời xanh

Nét thánh thiện trong em còn nhiều lắm

Bởi hồn nhiên chẳng hằn trong sâu thẳm

Vượt bão giông và cám dỗ đời thường


Em vẫn mãi xinh đẹp giữa trời xanh....


Quốc Thái 

họa TT

Thursday, August 17, 2023

BỮA NAY

 BỮA NAY


Hồng bữa nay tình thế

Hôn nhẹ má thơm nồng

Nắng chặn những chiều giông

Em cười hiền vui vẻ


Đàn chim nào vui thế

Hót điệu nhạc nghe êm

Cỏ ưu tư ngoài thềm

Lén nhìn nàng sơn nữ


Cơn mưa này hiền thế

Chẳng ngăn được chân em

Gởi vần thơ khát thèm

Xây muôn ngàn câu chữ


Em ngày nay cũng vậy

Vẫn dệt những vần thơ

Độc giả như thẩn thờ

Sao viết gì hay quá


Nàng thơ như phải nợ

Nối những sợi tơ hồng

Hỏi rằng có biết không

Mỗi ngày đều như vậy


Lá vàng như tan chảy

Nhuộm cả khung trời quê

Người lữ khách hẹn về

Để mai cùng chung lối.


Quốc Thái

ỪA HẸN KIẾP SAU

 ỪA HẸN KIẾP SAU


Duyên tàn

Thì hãy cứ đi

Tình xưa đã hết

Giữ gì nữa đât


Chung tay

Gian khó mỗi ngày

Rồi tình cũng cạn

Nửa giây muốn rời


Ngỡ đâu

Đi hết đoạn đời

Ai dè đứt đoạn

Rớt rơi giữa đường 


Nếu còn

Đủ chữ yêu thương

Tình duyên

Có được

Xin nhường

Kiếp sau....


Quốc Thái 

(bài họa)

Wednesday, August 16, 2023

CHUYỆN VƯỜN BẮP

 CHUYỆN VƯỜN BẮP


Hôm ấy vườn bắp rộn ràng

Bởi có một chàng lãng tử ghé thăm

Tình yêu từ đó ươm mầm

Năm tháng lặng  thầm dẫn đến yêu thương


Ngày kia hoa pháo đỏ đường

Góc nhỏ phố phường bỗng chốc người đông

Đặng duyên bởi ở  tâm lòng 

Tháng tốt rượu nồng kết nghĩa tào khang 


Lần đầu gặp đã duyên mang

Vườn bắp có nàng giờ đã thành đôi

Hai người xưa ở hai nơi

Nay kết cuộc đời đến lúc răng long


Quốc Thái

cảm tác

NIỀM MƠ

 NIỀM MƠ


Thu về nắng tỏa nhạc lời hay

Dỗ giấc bình yên tại chốn này

Một ước mơ hồng chim én đậu

Trăm niềm khát vọng bướm vàng bay

Canh tàn rụng lá hôm dời chỗ

Gió đổ sầu hoa bữa cuốn quày

Cũng bởi tình chưa là đủ nợ

Nên đành hẹn lại dẫu nghìn cay.


Quốc Thái

VẦN Ơ

 VẦN Ơ


Cả đời này là luôn nhớ

Bởi khi ta đã đợi chờ

Dù chưa một lần gặp gỡ

Nhưng mà tim đã ngẫn ngơ 


Thấy hình bóng những khi mơ

Trao vần đổi chữ thành thơ

Ngoài sân ánh sáng lu mờ

Trong lòng vang vọng tiếng tơ


Có khi lòng mình cứ ngỡ

Nhưng rồi lại thấy bơ vơ

Còn tim như là đã lỡ

Thương hoài hình bóng nàng Thơ


Có ai mà biết chữ ngờ

Dẫu rằng người mãi thờ ơ

Con tim réo gọi từng giờ

Để rồi nghĩ ngợi vu vơ.


Quốc Thái 

họa TT

PHỐ NHỎ

PHỐ NHỎ


Giờ đây phố nhỏ hết âu sầu

Lệ chẳng thành dòng bởi tại đâu

Tiếng bữa mưa về yêu thế tục

Lời hôm nắng gọi cảm say mầu 

Hờn ghen dẹp bỏ thôi buồn giận  

Hỷ nộ xa rời tránh vực sâu

Nghĩa ái ươm mầm hơn tất cả

Đời vui mặc kệ khó khăn dầu.


Quốc Thái 

họa TT

Tuesday, August 15, 2023

TRƯA

 TRƯA


Giờ trưa ánh nắng rọi khung hình

Rạng rỡ môi cười mắt thật xinh

Có dáng người em ngoài phố nhỏ 

Nhiều mơ lắm mộng rất chân tình.


Quốc Thái 

họa TT

MÂY

 MÂY


Mỗi buổi chiều thì Mây lại nhớ ai

Thương về thuở hái hoa cài mái tóc

Vần Lục bát có người hay mê đọc

Gió cuốn ban chiều thôi khóc mà vui.


Quốc Thái 

NHỚ QUÊ

 NHỚ QUÊ


Quê nhà có dậu mồng tơi

Có giàn thiên lý và người thương yêu

Chiều luôn với những cánh diều 

Và lời ai đó khi kêu gọi mình


Lúc tròn đôi tám tươi xinh

Đêm hè chờ đợi để mình bên nhau 

Mong ngày dạm ngỏ trầu cau 

Để mà hai đứa gởi nhau tâm lòng


Mồng tơi giờ đã còn không

Và giàn thiên lý có bông cuối mùa

Cánh diều hè có bay chưa

Dân quê còn vẫn nắng mưa nhọc nhằn 


"Hỏi người có nhớ tôi không

Còn tôi vẫn nhớ tấm lòng gửi nhau......" (TT)*


Quốc Thái 

(bài họa y đề) 


*mượn vài chữ của tg bài X.



TÂM SỰ CÙNG EM

 TÂM SỰ CÙNG EM


Em vui nhé chuyện khổ đau gác lại

Thời gian là liều thuốc đủ nguôi lòng

Thôi em hỡi đừng buồn day dứt nữa

Quẳng chúng vào sọt rác bỏ là xong


Chấp làm chi ba cái chuyện đếm đong

Bỏ hết nhé đừng bao giờ cóp nhặt

Hãy hồn nhiên từ nụ cười ánh mắt

Thương chính mình trên tất cả nhé em


Mỗi ngày viết thơ có triệu người xem

Em vẫn thế không bao giờ đổi khác

Vẫn mạnh mẽ chẳng khi nào xơ xác

Bởi vì em biết phân rõ thiệt hơn


Không cần lo chi ai giận hay hờn

Hãy để tâm hồn bình an yên ổn

Chống chọi gian nan chẳng thèm lẩn trốn

Đôi chân vững bước qua mọi bão giông


Hãy là em những lúc thích chơi "ngông"

"Ngông" với bản thân đâu có gì lạ

Sợ chi đau sau mỗi lần vấp ngã

Phủi tay rồi em mạnh mẽ đứng lên


Qua bao ngày với những việc không tên

Đến rồi đi trong lòng đâu nhớ nổi

Mặc thế gian có điều chi hờn dỗi

Viết vài dòng gởi câu chữ thênh thang....


Quốc Thái 

họa TT

Sunday, August 13, 2023

ĐAM MÊ

 ĐAM MÊ


Thuở ấy đam mê quả bóng tròn

Quần đùi áo số chạy lon ton

Vờn trên nhử dưới mà nghe mệt 

Thủ trước lùi sau lại thấm đòn

Mắt lệ tròng trành như lão bố

Môi cười rạng rỡ giống thằng con

Trò chơi rượt đuổi nhiều ngang trái

Thắng được vinh quang bại héo mòn.


Quốc Thái


Ảnh 

1.cùng đội banh Bình Thành, giải nhất hồi nửa cuối thập niên 80s

2.cùng đội Wild Cat trước trận chung kết hồi cuối thập niên 90s, đoạt chức á quân

3.trong màu áo đội banh U55 lão tướng Orlando, Xuân 2022

LỤC BÁT GIAO MÙA

 LỤC BÁT GIAO MÙA


Đọc bài lục bát giao mùa

Hè còn nắng gắt Thu chưa trở về

Bên này nhớ cảnh bờ đê

Ngày trưa gió thổi mây về nơi nao 


Chuồn chuồn báo hiệu mưa nào

Từng cơn kéo đến lấp sao trên trời

Mây đen cứ thế dừng trôi

Từng hồi nhịp gõ thay lời người yêu  


Hôm nay Chủ nhật buổi chiều

Từ xa trông thấy cánh diều đâu đây

Đàn chim bay lượn theo bầy

Khói lam mái bếp đong đầy tình thương   


Ngoài vườn hoa nở ngát hương

Làm cho thiếu nữ vương vương má hồng

Có chàng lữ khách chờ trông 

Ngày lành tháng tốt thắp lồng đơm hoa


Hỏi nàng có nhớ người ta

Tiếng cười giọng nói lời ca hôm nào

Nghe từng nhịp thở xôn xao

Tựa lời thủ thỉ thì thào yêu thương...


Quốc Thái 

(bài hoạTT)

BỐN MÙA

 BỐN MÙA


Đất trời giao hòa trọn những mùa yêu

Cùng gởi cho nhau bao điều đáng nhớ

Dưới nắng ban mai màu hoa rực rỡ

Xuân hạ thu và đông rất nên thơ


Ta gặp nhau một sáng của mùa Thu

Từng chiếc lá xanh đổi màu rơi đổ

Dắt nhau đi thăm con đường góc phố

Hoa sữa đâu đây thổ lộ ngọt ngào


Nắm tay nhau nghe gió thổi lao xao

Mùa Đông về cảm giác đâu lạnh lẽo

Tiếng chim reo đón chào em mọi nẻo

Phố chiều đông vui ấm áp rộn ràng


Mai ta về đón những phút Xuân sang

Bên hồ Lăk trao lời thơ nồng thắm

Đôi mắt nhìn nhau quyện hòa say đắm

Bầu trời trong xanh với mọi sắc hoa


Rồi ta đến những chiều Hạ thiết tha

Cùng bên nhau dưới tàng cây trốn nắng

Có hoa mai nở đều trong xóm vắng

Hai mái đầu chụm lại ngắm nhìn mưa


Bốn mùa yêu hương sắc thắm nồng chưa

Cho ta thấy quanh năm đều rất đẹp

Sẽ bên em mình chung tay viết tiếp

Chuyện tình yêu và thương nhớ dạt dào.


Quốc Thái 

(bài họa TT)

Saturday, August 12, 2023

CÀ PHÊ

 CÀ PHÊ


Cà phê em uống một mình

Miên man nghĩ ngợi chuyện tình Điệp Lan

Vì sao mộng đẹp lại tàn

Thương cho phận nữ bẽ bàng đắng cay 


Chủ nhật em lại lai rai

Cà phê buổi sáng có ai không nè?


Quốc Thái 

EM VỀ

 EM VỀ


Nay em

Đã rời Sài Gòn 

Mang theo nỗi nhớ

Tình thương dạt đào

Bài thơ

Lục bát em trao

Gửi niềm dấu ái

Vào từng câu nha 


Cao nguyên

Ánh nắng chan hòa

Đón người trở lại

Lá hoa reo mừng


Đàn chim

Theo những bước chân

Chúc em vui khỏe

Muôn phần an yên


Quốc Thái 

Friday, August 11, 2023

SÁNG QUÊ

 SÁNG QUÊ


Hôm nào một sáng ở miền quê

Bắt gặp cô em mái tóc thề

Chiếc áo dài mưa làm ướt sũng

Thân hình diễm lệ thấy là mê

Bao mùa nắng hạ lòng ghi nhớ

Mấy bận tàn đông dạ nghĩ về 

Cái bữa trên đường duyên hội ngộ

Bây giờ ngẫm lại vẫn còn tê.


Quốc Thái

THI RỚT

 THI RỚT


Kỳ thi lại thiếu điểm A rồi

Tiếp tục đi về chăn dắt thôi

Hẹn đến mùa sau vào đại học

Bầy trâu cũng khỏe lúc qua đồi.


Quốc Thái 

họa TT

NÓNG

 NÓNG


Năm giờ chiều 

chín chín độ F

Nóng kinh hồn

nóng xẹp tâm can

Vào mall 

hưởng chút thư nhàn

Bên ly trà sữa

đợi hoàng hôn buông


Cơn nắng cháy 

như luồn thớ thịt

Nóng từ chân

nóng tít đến đầu

Mong ngày 

mưa đổ thật sâu

Cho trần thế mát

thôi sầu nhân gian


Quốc Thái

MỘNG VỠ TAN

 MỘNG VỠ TAN


Bao lần đứng tại cái mi - rô

Gắng sức lên gân giọng vịt cồ

Hét bản tình ca như vọng cổ

La bài nhạc rốc tựa sì - lô  

Nhiều hôm bọn nhỏ kêu thằng cố

Mấy bận già quê gọi thứ đồ

Mới biết từ nay là mộng đổ

Thôi thì cuốn gói để đi vô.


Quốc Thái

MONG EM

 MONG EM


Mong em vẫn mãi nụ cười

Để cho cuộc sống và đời đẹp xinh

Môi hồng rạng rỡ lung linh

Tô thêm nét đẹp là mình vui hơn


Nụ cười xóa hết giận hờn

Để cho mây gió vui vờn bên nhau

Và hoa hồng nở dạt dào

Cuộc đời tươi trẻ má đào em xinh


Quốc Thái 

họa TT

DÒNG ĐỜI

 DÒNG ĐỜI


Đêm vạn vật giao hòa 

Tiếng côn trùng thầm thì

Tiếng rao bán hàng rong trên phố vắng

Những kiếp người cơ cực mưu sinh


Bóng đêm phủ không gian vắng lặng

Nghe mồn một từng nhịp chân khua

Những bước đi vội vàng hối hả

Bao thân người mệt lả đêm khuya


Tiếng chú dế mèn ra rả 

Trong bụi cây xa xa khó nhìn

Tiếng chim hót rộn ràng đằm thắm

Khiến lòng người nhẹ nhàng say đắm


Bình minh rực ánh hồng

Khơi dậy bao ước mơ

Những bước chân âm thầm

Như đón chào ngày mới


Màn đêm lùi lại chuyển giao

Muôn hoa chuyển mình

Người tiếp tục mưu sinh  

Và em cũng đi vào dòng đời xuôi ngược....


Quốc Thái 

(bài họa)

Thursday, August 10, 2023

CÕI TẠM

CÕI TẠM

Cõi tạm bao lời viết thật hay
An nhiên tự tại thế gian này
Mai kia giũ sạch xa đời sống
Dẹp hết ưu phiền hạnh phúc thay.

Quốc Thái

*Thơ xướng họa CÕI TẠM của các thi hữu Văn nghệ Tự do, đã được nhạc sĩ Lmst phổ nhạc thành liên khúc CÕI TẠM. Một tác phẩm độc đáo sau HÈ TRONG MẮT THI NHÂN

BỆNH

 BỆNH


Hôm nay bạn họp lớp

Em lại phải ở nhà

Vì chẳng thể đi xa

Do là em bị ốm


Chúc em mau khỏe lại

Nụ cười nở trên môi

Bệnh sẽ đi khỏi rồi

Mong em nhiều vui vẻ  


Em gìn giữ sức khỏe

Đừng lo lắng nhiều nha 

Bệnh chuyện nhỏ thôi mà

Chúc bình an em nhé.


Quốc Thái 

Wednesday, August 9, 2023

BÚT CHIẾN

 BÚT CHIẾN


Bút ghi lại những tâm tình

Bút buông nét vẽ quê mình đẹp thay

Bút vun chém bọn giả nai

Bút khen sắc đẹp anh tài bốn phương


Bút làm sáng tỏ tấm gương

Bút khiêu chiến với cái phường gian manh 

Bút luôn tự tại an lành

Bút khi hữu sự là đanh sắt liền


Bút thường chọn cách lặng yên

Bút không muốn những ưu phiền đắng cay

Bút là chỉ thích ra tay

Bút dùng chém bọn kém tài bất lương  


Quốc Thái 


Tuesday, August 8, 2023

TĨNH TÂM

 TĨNH TÂM


Quanh năm vẫn việc không tên

Chuyện làng xóm hội thường nên bận nhiều

Thế mà ta lại thấy iêu

Bởi vì cuộc sống lắm điều đẹp tươi


Mỗi ngày môi nở nụ cười

Tâm hồn thoải mái thấy đời thêm xinh

Qua đêm sẽ đến bình minh 

An nhiên tự tại lòng mình vui hơn


Không ganh ghét hoặc giận hờn

Cầu mong mọi thứ tốt hơn mỗi ngày

An nhàn đến những phút giây

Cuộc đời thanh thản tương lai tuyệt vời


Tĩnh tâm cầu nguyện Phật Trời

Độ cho dân chúng suốt đời bình yên


Quốc Thái 

(họa TT y đề)

MƠ họa TT

 MƠ


Mơ về phố nhỏ dưới trời sao

Với những lời ca thật ngọt ngào

Bữa sáng vui niềm chân bước dạo

Khi chiều rạng rỡ mắt nhìn trao

Tâm tình chuyện vãn bên hồ nhỏ

Viết những bài thơ cạnh gốc đào

Ước vọng đời luôn là mái ấm

Cho người vượt hết mọi chênh chao.


Quốc Thái

Monday, August 7, 2023

BÓNG HỒNG

 BÓNG HỒNG


Thấp thoáng ngoài kia một bóng hồng

Trên dòng suối lạnh giữa trời đông

Ba chàng đứng ngắm buông lời rỗng

Mấy chị nhìn theo vỗ cái lồng

Một nhánh hoa vàng ngay khoảng trống

Dăm thuyền vịt nhỏ giữa bờ sông

Yên bình vật cảnh Ba Hồ rộng

Chiếc váy màu bay lộ ánh hồng.


Quốc Thái

Tùy Bút: LÀNG THAN

 #sn2


Tùy bút: 

Làng Than


Tôi gia nhập làng Than cũng đã gần hai năm qua lời giới của nhạc sĩ Châu Đình An. Anh An và tôi cùng cư ngụ tại thành phố Orlando, Fl. Sau đó tôi lần mò vào làng Than và được quen biết ngay người đẹp khả ái có tên Võ Thị Như Mai. Ban đầu tôi cứ ngỡ chị NM nhỏ hơn nên chỉ gọi tên. Hai chúng tôi qua lại tin nhắn ở messenger và comment rất vui. Đến với làng Than, tôi thấy tất cả mọi người sinh hoạt hòa đồng, vui vẻ. Bên cạnh đó những người trong BQT là những anh chị em nhiệt tâm với công việc. Ở làng Than một thời gian dưới nick name Bao Thai, tôi bị kẻ gian đánh cắp Facebook và đi làm chuyện lừa đảo. Cũng may là tôi kịp thời tin cho chị Như Mai nên chúng không quậy được ở làng Than xứ mình. Bẵng đi một thời gian, tôi tìm cách liên lạc lại với chị Như Mai sau khi thiết lập Facebook mới mang tên Bảo Quốc Thái. Qua đó, chị Như Mai giới thiệu tôi trở lại làng Than và tôi đã trở thành thần dân của làng này cho đến tận hôm nay.


Nhân sinh nhật làng lần thứ 2 sắp tới, tôi xin được kể mẫu chuyện về kỷ niệm với chị Như Mai và làng Than như trên.

Thân chúc tất cả BQT và thành viên làng nhiều niềm vui và hạnh phúc.


Quốc Thái

THẤT TÌNH họa TT

 THẤT TÌNH


Tại phố nhớ em nên thất tình

Không thèm đi ngủ đến bình minh

Khát khao như nhánh cây đầy lá

Để đủ che cho một bóng hình


Từng cơn gió hạ cũng làm thinh 

Như hiểu tâm can của chúng mình

Nên chẳng vui đùa hay thắc mắc 

Tại phố nhớ em nên thất tình


Có phải vì ai biết cảnh tình

Bây giờ xóa sạch những điều xinh

Để cho mặc khách buồn vô định

Thức suốt đêm thâu tự hỏi mình.


Quốc Thái 

KHUYẾT TỰA họa HYL

 KHUYẾT TỰA


Buổi tối sau hè lạnh lẽo nơi

Đường mây khuất nẻo tận chân trời

Vài anh chớp nhẹ nghe lòng hỡi

Mấy lão mưa buồn hỏi dạ ơi

Những độ trăng vàng không thể với

Nhiều hôm nắng hạ mãi luôn rời

Thương hoài phố nhỏ xa vời vợi

Xứ lạ quê người cảm nghĩ vơi


*


Thu về lá ủ những đầy vơi

Sớm buổi tàn canh lại rã rời

Trước cửa thiền môn nào lệ hỡi

Sau thềm giác ngộ chẳng sầu ơi

An nhàn cảm thấy lành tơ sợi

Phẫn nộ hoài nghe khổ góc trời

Nghĩa đẹp trong lòng ta cứ khởi

Nghìn năm đạo lễ phát từng nơi.


Quốc Thái

Sunday, August 6, 2023

MỪNG THAN HAI TUỔI

 #sn2


MỪNG THAN TRÒN HAI TUỔI


Chúc mừng sinh nhật Chấm Than

Vừa tròn hai tuổi Quay Ngang lẹ làng

Chặng đường qua thật vẻ vang 

Năm châu bốn bể nghe làng biết ta


Mỗi người là một bông hoa

Cùng nhau chia xẻ chan hòa niềm vui

Hai năm dẫu lắm ngọt bùi

Làng Than vẫn giữ cái mùi thương yêu


Ngày sinh này chúc được nhiều

Bình an sức khỏe muôn điều thuận may

Mọi người luôn chặt đôi tay

Xây ngôi làng nhỏ mỗi ngày đẹp hơn


Quốc Thái

THÁNG TÁM

 THÁNG TÁM


Anh biết tháng Tám về sao không 

Bởi em cô gái thích hoa hồng

Chiếc lá vừa rơi trông vàng úa

Và đây thuyền cá đến đầy sông


Anh biết tháng Tám về sao không 

Quê hương cây lúa rộ trên đồng

Nụ cười em xinh và đằm thắm 

Rạng rỡ một vùng ở phía đông


Anh biết tháng Tám về sao không

Bởi sớm tinh mơ ngắm nụ hồng

Và đọc bài thơ em đầm ấm

Có người đâu đó vẫn chờ trông


Anh biết tháng Tám về sao không

Em xinh mặc áo để lên đồng

Nón lá nghiêng che đôi mắt đẹp

Cùng hàm răng trắng tựa màu bông


Anh biết tháng Tám về sao không

Nhìn người ngắm ảnh ắt phải trông

Ngày kia diện kiến em xinh đẹp

Bản nhạc hòa vui giữa phố đông.


Quốc Thái 

(bài họa y đề)

SỐNG THẢN NHIÊN họa TL

 SỐNG THẢN NHIÊN


Hỷ nộ xa rời sống thản nhiên

Lòng tham dẹp bỏ hết ưu phiền

Sân si chẳng có hoài cầu tiến

Ái ố không còn bởi được khuyên

Trả đũa người ơi dừng kiếm chuyện

Thành tâm bạn hỡi chớ ham tiền

Nên duyên được gặp nào mộng huyễn 

Hỉ nộ xa rời sống thản nhiên.


Quốc Thái

(bài họa)

MÃI AN LÀNH họa TL

 MÃI AN LÀNH


Bình yên hạnh phúc mãi an lành

Đức độ nhân từ sẽ hiển danh 

Thấy cảnh đau buồn tâm đã nguyện

Nhìn nơi đói khổ dạ không đành

Rằng mong cuộc sống vui hoài buổi

Lại ước muôn nhà thỏa những canh 

Cõi tạm phồn vinh đời bảnh thắm

Ngàn hoa rộ sắc nở trên cành.


Quốc Thái

Saturday, August 5, 2023

NHỮNG GAM MÀU HẠNH PHÚC

 NHỮNG GAM MÀU HẠNH PHÚC


Thôi xa cách cùng bên nhau nàng nhé

Ươm hương nồng xây ước mộng thương yêu

Sớm hay trưa cùng vui thỏa những điều

Ta tay nắm đi qua nhiều con sóng.


Này dấu yêu tình hồng luôn cháy bỏng  

Bụi thời gian ta cũng hổng phôi pha

Mắt môi em vẫn duyên dáng ngọc ngà

Nụ cười ấy mãi luôn là nhung nhớ.


Em đóa hồng muôn đời luôn rực rỡ

Anh vẫn mơ màng bỡ ngỡ hồn si

Dựng yêu thương sâu đậm với những gì

Bên ký ức trong lòng ghi từng khắc.


Nay dấu yêu mỗi giờ luôn từng nhắc

Không sao quên giờ phút đặt hôn đầu

Dù chân trời hay góc biển nông sâu

Hãy luôn nhớ "những gam màu Hạnh Phúc!"


Quốc Thái 

họa TT 

BƯỚC CHÂN EM CHIỀU NAY...

 BƯỚC CHÂN EM CHIỀU NAY BỠ NGỠ


Bước chân em chiều nay bỡ ngỡ

Lá vàng réo gọi nhớ và thương

Rủ nắng theo suốt một đoạn đường

Gởi vào tâm tư vô thường mơ mộng


Em hân hoan về tháng ngày trông

Gom thương nhớ xây hồng tình ái   

Thêm đam mê cái thời hoang dại

Vạn ngày sau chẳng mãi úa sầu


Không còn là những nỗi niềm đau

Mà hạnh phúc theo sau từng bữa

Thắp sáng lên muôn ngàn tia lửa

Chia xẻ đam mê ở giữa thiên tình 


Em luôn là hoa hồng đỏ xinh

Là vẫn hoài bé nhỏ mong manh 

Là cuộc sống long lanh xa khó

Ước mơ chung đôi đã có ban đầu


Rồi ta cùng xẻ hơi ấm cho nhau

Đêm thắp sáng muôn màu cuộc sống

Xuân hè thu và đông cũng thế

Tay trong tay không thể chia lìa......


Quốc Thái 

bài họa TT 

Friday, August 4, 2023

THU SẦU

 THU SẦU


Có giọt thu buồn tan vỡ mau 

Trời đêm tối mịt lấm lem màu

Mây chiều lãng vãng như lòng tủi

Nắng sớm buông mành tựa dạ đau

Mấy bữa đông sầu không gió lạnh

Nhiều hôm hạ nóng thiếu mưa nhàu

Đường trần bụi vẫn âm thầm bám

Tự hỏi sao người chẳng quý nhau?


Quốc Thái 

họa TT

Thursday, August 3, 2023

THU VỀ

 THU VỀ


Thu này ta cũng hóa khờ

Nên gom hết chữ kết thơ gởi người

Lá vàng kết những đơn côi

Ươm mầm ký ức giữa đời nàng ơi


Thu về chiếc lá rơi rơi

Thương về kỷ niệm chơi vơi nỗi niềm

Dường như nắng lội qua thềm

Gió mùa thu vẽ êm đềm giấc mơ


Quốc Thái

họa y đề TT

Wednesday, August 2, 2023

RONG CHƠI

 RONG CHƠI


Rong chơi chụp lại tấm hình

Mai làm kỷ niệm hành trình cùng em

Những ngày tháng thật êm đềm

Bình yên một cõi ru thêm tình nồng


Xuân hè đến hạ sang đông

Bốn mùa vui thú cây trồng quanh ta

Đất trời như vạn màu hoa

Hương thơm tỏa ngát chan hòa tin yêu


Quốc Thái

NHỮNG MẢNH ĐỜI

 NHỮNG MẢNH ĐỜI


Tội quá người ơi những mảnh đời

Cơ hàn khó nhọc lệ đầy vơi

Bao em đói khổ vì cha bỏ

Khối trẻ cô đơn bởi mẹ rời 

Lạc lõng đêm ngày lo đuối sức

Buồn rầu sớm tối sợ tàn hơi

Thương thay phận nhỏ mồ côi đó

Tội quá người ơi những mảnh đời.


Quốc Thái

BÌNH MINH

 BÌNH MINH


Bình minh về những nôn nao 

Bỗng dưng nỗi nhớ dâng trào người ơi

Lặng nhìn cuộc sống đầy vơi

Cảm thương ngày cũ dưới trời vấn vương


Quốc Thái 

VỌNG KINH CẦU họa TT

VỌNG KINH CẦU


Bữa sáng em về giữa ruộng dâu

Từ xa có tiếng vọng kinh cầu

Mong ngày mạnh khỏe bình yên lặng

Ước buổi an nhàn hạnh phúc sâu

Cuộc sống muôn đời luôn thắm đượm

Tình yêu một kiếp mãi sang giầu

Thương nhiều bạn hữu tròn nhân nghĩa

Gởi gắm bao lời khắc đậm lâu.


Quốc Thái 

Tuesday, August 1, 2023

DỢI THU họa TT

ĐỢI THU


Vẫn còn đó cái nóng hè tháng Sáu

Đợi trời thu tháng tám mau trở về

Em bao ngày vẫn giữ những đam mê

Dù cuộc sống lắm bộn bề công việc


Cánh phượng hồng như đang còn nuối tiếc

Tuổi học sinh xanh biếc một màu trời

Xa mái trường mỗi đứa đến một nơi

Vẫn ghi nhớ bao nhiều lời đã hẹn


Tháng Tám về nàng Thu như bẽn lẽn

Bên hiên nhà như đợi hẹn từ lâu

Lá còn xanh hay đã chuyển sang màu

Thu nhung nhớ hay âu sầu lệ đổ


Bao tình nhân mong tìm về bến đỗ

Không như Ngưu - Chức khổ một đời

Thuyền đi rồi thuyền cũng ghé về nơi

Bên bờ bến nói nên lời hạnh phúc


Tháng Tám về gởi đôi dòng chúc phúc

Mong em vui và hạnh phúc mỗi ngày

Thu đang về trước ngõ lá vàng bay

Vẫn nhớ nhé tháng mới này vui vẻ.


Quốc Thái 

BẢY NGÀY ĐỢI ANH

 BẢY NGÀY ĐỢI ANH


Hôm rồi anh hứa đôi câu

Rằng sang tuần tới lần đầu gặp nhau

Ảnh hình thì cũng đã trao

Em mong ngày đến dạt dào nhớ sâu


**


Chủ nhật em ở trên lầu

Thứ hai vẫn đợi cũng đâu thấy chàng

Thứ ba lẻ bóng lang thang

Thứ tư rồi cũng bóng chàng biệt tăm

Thứ năm giông bão ầm ầm

Thứ sáu giận quá mắng thầm anh yêu

Thứ bảy mới sáng mưa nhiều

Một tuần chờ đợi trúng chiêu anh rồi


**

Thế là em phải chuồn thôi

Bảy ngày mong đợi lại trôi qua cầu


Quốc Thái