Thursday, February 23, 2017

Quốc Thái-thơ 11-theo trường phái "bút tre"

Dalat mến yêu
Lâm Đồng xứ sở của muôn hoa-
Lá cỏ thơm tho trắng tựa ngà-
Ngọc quý trung tâm trường Võ Bị-
Quốc gia đầu não phố Thành Đà-
Lạt thơ mộng, kẻ viếng Hồ Than-
Thở ngất ngây, người thăm Đất Đa-
Đoan Ngọ tình nhân vui vẻ ghé-
Đồi Thông Hai Mộ xanh bao-tha.
QThai
1. Tỉnh Lâm Đồng
2. Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, nơi đã đào tạo bao Sĩ quan tài ba của QLVNCH
3. Hồ Than Thở-Đalat
4. Phường Bình Đa, Biên Hoà (nữ sinh khả ái từ đất Biên Hoà ra thăm người yêu là sinh viên Sĩ quan trường Võ Bị nhân Tết Đoan Ngọ)
5. Tết Đoan Ngọ
6. Đồi Thông Hai Mộ
7. bao-tha=bao la và thiết tha




Mùa Thi cử
Năm đó tôi qua thăm Cái Tàu-
Hạ về cha mẹ lo tìm phau-
Câu cho con cái, đặng thi cử-
Nhân nhận tiền nong, vọt cửa sau-
Cùng cực buồn rầu, rồi lãnh bệnh-
Tật nguyền chửi rủa, xong quăng Cau-
Trầu vườn dăm mẫu đều thua hết-
Trơn trụi trong lòng, mắt đỏ âu.
QThai


Không lời tựa

(cẩn hoạ Muôn Dặm Tìm Chồng của ts VHo)
Từ bỏ phố phường về ở Đồng-
Tháp Mười buồn bã hơn vùng Long-
Xuyên qua cồn cát trên sông Hậu-
Giang đến bến đò dưới Hội Đông-
An Thạnh khổ đau như đất Lấp-
Vò Nha tơi tả tựa cuồng Phong-
Dinh Hoà man mác sầu thời cuộc-
Sống tủi, chết hờn, đời đứt đong.
QThai

*Những địa danh của hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp

Linh làm thơ
(hoạ bài Đến thăm Daklak của TS VHo)
Một ngày tuyệt đẹp ở khu Mê-
Linh đã làm thơ theo chữ Đê-
Mê mệt với vần bằng trắc luật-
Đường đau cùng nghĩa vận dăm bề-
Thế mà,... nàng cũng chơi qua tuốt-
Luốt lại,... chàng phì cười thiệt phê-
Phán đặt một câu "hay quá cỡ-
À nhe, đem bán tận Ăng-Lê"

QThái

Mười năm tình cũ
(cẩn hoạ Đến thăm Gia Lai của TH Vinh Hồ)
Mười năm tình cũ gọi nàng Lây-
Lan nở vườn sau, rượu uống say
Nhà vắng một chiều nơi phố chợ-
Quán đông nhiều tháng chốn thành Tây-
Ninh qua ghé xóm bên sông Hậu-
Giang đến thăm làng ở xứ Ray
Lặng lẽ mình ên ôm nỗi nhớ
Về em năm đó lòng buồn ngây
QThai

Thiên đường ái ân
Anh đi lùng địch Pờ-lây-
Ku dài nằng nặc biết ngày nào xong
Em thì mòn mỏi đợi mong
Cửa (nhà) mình mở để trông người về
Hải Dương một chốn miền quê
Hưởng dai ngày tháng bò lê chiến trường
Gò Công cũng lắm yêu thương
Gồng co hai đứa thiên đường ái ân
QThai



Duyên tình
(cẩn hoạ bài Đặc Sản Tiền Giang của TH Sông Hồ)
Con gái đẹp xinh ở xứ Gò-
Công cong thân thể ngồi ăn sò-
Lông Vàng gắn nón đi thăm thôn-
Làng Tím đính hoa ghé viếng cò
Anh đến tìm em từ đất Plây-
Ku qua ngó Thuỷ ở vùng Tho
Ước mơ hai đứa cùng chung chợ-
Mới cả vườn hoa Plei với Gò.....
QThái

Gò Công
Sò lông
Thôn làng
Pleiku
Mỹ Tho
Chợ Mới

No comments:

Post a Comment