Tuesday, December 22, 2015

Thơ Đường luật nối tiếp

GIẤC MƠ ĐÔNG
Một sáng tôi về nắng chẵng trong
Mù mờ có lẽ giấc mơ đông
Đường xưa thuở đó cây xanh biếc
Lối cũ giờ đây máu đỏ hồng
Phố chợ tự do người cướp của 
Ruộng đồng dân chủ kẻ lường công
Bơ ngơ cố quốc khung trời lạ
Biết nói cùng ai cảnh giữa dòng

* *


Biết nói cùng ai cảnh giữa dòng
Giữa ngàn mây khói cỏi thinh không
Thương dân áp bức trên ông đảng
Khóc nước kẹp kềm dưới đảng ông
Cũng cố độc tôn bài đấm đá
Duy trì đơn tộc vở xiềng gông
Trời ơi! Ông có hay không vậy?!
Sao để dân Nam cứ não lòng!

Nam Thảo


Sao để dân Nam cứ não lòng!
Kêu gào mà có thấu Trời không?
Nhà tan cũng bởi tay thằng đảng,
Nước mất là do đầu quỉ ông.
Tàu lấn biển Đông quan dám đá?
Dân đòi đất ruộng tướng liền gông.
Vì ai nước Việt ra nông nổi,
Bị bão đỏ kia nhấn xuống dòng?

***********
Bị bão đỏ kia nhấn xuống dòng,
Bao giờ mới khỏi cảnh chờ trông?
Công an tống cổ dân vào khám,
Quân đội xích chân người lập công.
Một lũ ương hèn quỳ Hán đỏ,
Mấy tên nhát hít lạy Bình ngông.
Mong ôm chân hắn mà vơ vét,
Bóp nát quê mình hở mấy ông?
QThai

No comments:

Post a Comment