Thursday, December 10, 2015

Chương Hà

THU NHỞ

Phảđâu thu lạnh lànhớ em

Anh nhớ em thê thiết ngày đêm

Trống vắng , cô đơn, còlạnh lẽo

Lá vàng rơi , hồn anh úa thêm

Mùa thu xuyến xao, vàng võ chờ mong

Mãxác xơ, xa cách muôn trùng

Đó nối đây tình sâu duyên nặng

Mà xót xa , hiu hắt thu phong

Lá lao xao, tiếng ai bước nhẹ

Hiên nhà chuông gió khẻ rưng rưng

Thì thầm em hiểu hơi thu lạnh

Gió anh se sắt, tình mong manh

Hồn nhau hội giữa chuông cùng gió

Có vậvồn hay cứ mõi mòn

Miên man, êm ả vào tâm sự

Kể lể sao vơi hết nỗi niềm

Chương Hà thu 2015
LẠQUÉLÁ

Rơi lá vàng

Lòng rộràng

Quéquét nữa

Thu vừa sang

Vuốmồ hôi

Chân tay mõi

Ngồi nhăm nhi

Chétrà mới

Lá cứ rơi

Quét chi vội

Lạnh gây gây

Khó mệđuối

Chuyệđời trôi

Như mây nổi

Trởi trong cao

Hồn như mới

Cây trở mình

Ta hăng hái

Lá lại xanh

Lại thơ thới

Hẹlá khô

Còmùđợi

Cuối thu 2015

Chương Hà

__._,_.___

No comments:

Post a Comment