Wednesday, June 2, 2021

Tản mạn: TÍNH CÁCH MỸ


 TÍNH CÁCH MỸ

Người Mỹ, họ rất thẳng thắng, bộc trực, vui vẻ, hòa đồng. Họ đối xử với mọi người như nhau, không phân biệt tôn giáo, nghề nghiệp, chức vụ, học vấn, giàu nghèo. Một người sếp có thể trò chuyện thoải mái với thượng cấp của mình, và họ cũng có thể trò chuyện thoải mái với thuộc cấp. Một anh làm công nhân vệ sinh có thể đứng nói chuyện như bạn bè thân thiết với một vị tổng giám đốc, và nguọc lại. Khi gặp nhau, ông bà sếp vui vẻ chào nhân viên của mình một  cách tôn kính và thường hay goi ông hoặc bà nếu người đó lớn tuổi hơn. Sếp sẵn sàng hỏi nhân viên của mình về một vấn đề gì đó trong công việc mà họ không biết. Nhân viên có quyền chỉ ra điều sai của sếp, và yêu cầu sếp làm lại cho đúng. Nhân viên còn có thể nhờ sếp phụ việc mình từ khuân vác đến công việc chuyên môn, còn sếp thì rất vui vẻ làm điều ấy. Họ không khinh hay kỳ thị bạn vì chủng tộc, học vấn, địa vị, ..., mà họ chỉ khinh bạn ở tư cách và đạo đức của một con người. Đó là tính cách Mỹ.

Quốc Thái


P.S. vì tôi sinh sống và làm việc trên đất Mỹ, do vậy tôi ghi lại những điều mắt thấy tai nghe trong phạm vi của bản thân mình chớ tôi không hề ca ngợi ai.

VÔ ĐỀ 20

 VÔ ĐỀ

Hoa nở xong mai cũng lụi tàn,

Tiền tài quyền chức đến rồi tan.

Tranh giành bới móc nên danh phận?

Chiếm đoạt chửi nhau có đặng quan?

Quần chúng nhân dân cần đạo đức.

Nước nhà hội quán chống tham gian.

Nếu không đủ sức thì đừng chớ,

Làm loạn quê hương, lại nói ngang.

QThai

(Chỉ là nói lên thế thái nhân tình thôi. Nếu có lỡ đụng chạm đến ai thì cho xin lỗi nha)


Tuesday, June 1, 2021

MƯA CHIỀU

 MƯA CHIỀU

Mưa chiều nghĩ chuyện của ta,

Tình xưa đã chết, tình ta qua rồi.

Mưa chiều phòng vắng đơn côi,

Nhớ người năm cũ bồi hồi khó quên...


Cô phòng lẻ bóng đêm đêm,

Biết người nơi đó có thèm tơ vương.

Ta mình ôm bến sông tương,

Thương em lại nhớ đêm trường chua cay...

**

Có bao giờ  nghĩ đến anh không?

Đêm ngày em có đợi hay trông.

Có còn nhớ nụ thơm hồng,

Hay là quên hết tình nồng đã vun...

Quốc Thái


Họa MƯA BUỒN của tg Đê Văn


Ảnh mưa trên đường phố Châu Đốc, An Giang


KHÔNG...SAI VẦN/LẠC VẦN

 KHÔNG....SAI VẦN

Vần thơ sáu tám mênh mang

Nhà trên, xóm dưới ngỡ ngàng lệ rơi

Ngân nga điệu lý: "em ơi..."

Dòng sông gãy khúc buông lơi ý từ


Con thuyền tách bến ngất ngư

Mái chèo khua nhịp như ru vào hồn

Thương người đã lỡ dại khôn

Tình duyên cách trở gởi hờn cho nhau


Có ai quên khó ham giàu

Quên lời thệ ước năm nao tay cầm

Thương người rồi lại thương thân

Vì sao ngăn cách chẳng gần với ai


Đình làng cúng hội Giêng Hai

Tam thập lục bái loay hoay chòng chành

Mong ngày hội ngộ đến nhanh

Anh em gặp mặt dệt thành bài thơ


Người ơi xin chớ ơ hờ

Phương xa anh vẫn luôn chờ đợi mong

Vần thơ sẽ kết thêm dòng

Bên đây, bên đó thơ không....sai vần!

Quốc Thái


Họa LẠC VẦN của Tuệ Tâm


LẠC VẦN 


Câu thơ lục bát anh mang

Sông Cầu, xóm Chợ bàng hoàng, sắp rơi

Vẳng câu "người ở, người ơi..."

Em đang giã bạn lả lơi, câu từ


Câu lục vần bỗng ngắc ngư

Câu bát điệu chệch nghe như mất hồn

Trách ai nhiều dại ít khôn

Yêu nhau sao cứ trao buồn cho nhau


Nhớ câu bỏ ngãi tham giàu

Miếng trầu cánh phượng em trao bạn cầm

Khăn mỏ quạ áo tứ thân

Thắt lưng yếm thắm dâng gần mắt ai


Hội làng mở đận Giêng Hai

Nón Ba tầm một bên quai chòng chành

Buồn lòng mong Hội qua nhanh 

Người xưa tình cũ may thành câu thơ


Nhưng rồi em lại hững hờ

Thơ đâu ăn được mà chờ với mong

Câu lục bát rối bòng bong

Chữ rơi lả tả xuống sông ...lạc vần! 


30.05.2021




CUNG ĐÀN/TIẾNG ĐÀN

 CUNG ĐÀN

Sợi thương sợi nhớ xinh tươi

Kết vào sợi đợi nụ cười miên mang

Rumba vũ điệu dịu dàng

Tango cháy bỏng ngân vang khắp người


Lòng vui khi thấy em cười

Câu thơ ngọt lịm cùng lời khát khao

Bổng trầm hương vị ngọt ngào

Tung vào khoảng trống lao xao hè chiều


Slow điệu nhạc ta phiêu

Samba nhung nhớ...mây chiều nhẹ buông

Salsa vũ điệu lên khuông

Cha cha nổi loạn nhịp luôn chân tình


Ballad vũ khúc làm thinh

Boston lặng lẽ chở ... tình sang trang

Cùng Valse dìu dặt muộn màng

Tiếng nhạc vừa dứt ... cung đàn vang ngân!

Quốc Thái


Họa bài TIẾNG ĐÀN của Tuệ Tâm


TIẾNG ĐÀN 


Nhặt từng hạt nắng hồng tươi

Neo vào khuông với nụ cười mang mang

Khóa sol muôn thủa dịu dàng

Cung thương dìu dặt thênh thang cuộc người


Xin mùa một nhánh nụ cười

Gieo vào bản nhạc từng lời khát khao

Quãng ngưng níu giữ ngọt ngào

Gửi thêm một chút xôn xao tiếng chiều


Thế rồi gió chở nắng phiêu

Thêm mây chở nặng... mưa chiều nay buông

Lời ca mòn mỏi bên khuông

Gieo thêm  nốt Lặng ngỡ suôn sẻ tình


Năm dòng kẻ đứng lặng thinh

Dây chùng phím gẫy... Chuyện mình sang trang

Em gieo thêm nốt muộn màng

So dây ghép phím....tiếng đàn lại ngân!


30.05.2021


Ảnh Thùy Dung


SAIGON NGÀY ĐẦU LOCKDOWN


 SAIGON NGÀY ĐẦU LOCKDOWN

Theo chân các Youtuber

Thăm viếng các chợ Bàn Cờ, An Đông

Chổ nào cũng thấy trống không

Người mua không có, nhà lồng vắng hoe


Cafe cũng vắng vỉa hè

Quán ăn hàng uống mang về mà thôi

Khắp nơi cửa đóng hết rồi

Mười lăm chỉ thị tức thời nghe thôi


Bà Chiểu vẫn đông đúc thôi

Kẻ mua người bán đứng ngồi tứ tung

Khẩu trang che mặt bít bùng

Phòng chống Covid trong từng người nha


Không việc thì hãy ở nhà

Bảo vệ sức khỏe ấy là ưu tiên

Cô vy thăm viếng ắt phiền

Bệnh vào, tiền mất, tức điên cái đầu


Tân Định phố xá rất ngầu

Đường đông xe cộ ào ào phóng nhanh

Trong chợ người bán vận hành

Gian hàng nối tiếp nhưng đành ngó nhau


Nơi yên vắng. Chổ ồn ào

Cũng vì covid nháo nhào muôn dân

Quận Nhất, Ba, Năm xa gần

Lockdown, giản cách trong lần tiếp theo


Mong sao covid chết queo

Mong sao nó chẳng còn theo con người

Để đây đó có tiếng cười

Muôn dân hạnh phúc rạng ngời tin yêu

Quốc Thái



https://youtu.be/SU4YZA6ud-Y

MỘT THÁNG SÁU



 MỘT THÁNG SÁU

Một tháng Sáu

Chúc các cháu

Luôn mạnh khỏe

Mãi chăm ngoan

Học thật giỏi

Biết vâng lời

Làm người tốt

Thật hữu ích

Cho gia đình

Cho xã hội

Một tháng Sáu

Chúc các cháu

Mãi vui nha

Quốc Thái