Tuesday, March 3, 2026

TUỔI TUẤT


 TUỔI TUẤT


Ông đây tuổi Tuất rất ngầu

Lão kia tuổi Tuất làm rầu nồi canh

Tối ngày tính chuyện ma lanh 

Lừa trên gạt dưới để dành phần ăn


Ông đây tuổi Tuất công bằng

Vì dân phụng sự với bằng tâm can 

Để toàn nước Mỹ bình an

Mặc người thương ghét tràn lan chốn này


Ông kia tuổi Tuất rất hay

Mượn Cha Mẹ Phật để gây tin người

Nhưng mà tâm địa hỡi ơi

Chẳng thương ai hết ngoài đời hắn đâu


Ông đây tuổi Tuất thật ngầu

Đánh là đánh thẳng chớ đâu e dè

Nhiều người ganh ghét canh me  

Bảo Ông đã phải chạy tè mút luôn


Đúng là một lũ ngu uồn 

Ngồi nơi đáy giếng mà buôn chuyện người

Nói ra cũng thật nực cười

Đọc ba tin nhảm rồi bươi như gà


Quốc Thái

(cảm tác khi đọc status của HTT) 

Ảnh từ ca sĩ Hoang Thanh Truc

No comments:

Post a Comment