Đêm buồn ước một làn hơi
Gởi vào sương gió cùng lời nhớ thương
Xa nhau đã mấy niên trường
Mong ngày tay ấp má hường kề vai
Tiếng chim khe khẽ bên tai
Ngỡ như tiếng của em ngày bên nhau
Bờ môi êm ái ngọt ngào
Thơm mùi mật ngọt vừa trao men tình
Vầng trăng mười sáu lung linh
Có em dáng ngọc bình minh đón người
Ban mai ánh nắng mỉm cười
Em e ấp ở bên người em yêu
Cao nguyên gió lộng cùng phiêu
Trời mây hòa quyện mỗi chiều bình an
Hương nồng lan tỏa mênh mang
Em muôn cảm xúc khiến hàng lệ rơi
Tình duyên nay đã chung nơi
Chẳng còn xa cách chơi vơi giũa đời
Bài thơ tình thật tuyệt vời
Khải hoàn nâng chén rượu mời nếm môi

No comments:
Post a Comment