Cõi tạm là vô thường. Chúng ta ghé đến đây, sinh sống, vui chơi, làm việc.... rồi đến một ngày, chúng ta sẽ rời xa chốn bụi hồng và trở về nơi mà chúng ta đã đến.
Hôm nay, nhận được tin, Cô Ba, vị tiền bối cuối cùng trong nhà họ Thái, đã theo chân Ba và Cô Năm, về đoàn tụ cùng ÔB. Nội và các Cô, Chú ở một nơi thật bình yên, nơi ấy không có thù hận, chiến tranh, đau đớn, chết chóc,...., mà chỉ có yêu thương.
Sau chín mươi năm lăn lộn với cuộcc đời, giờ hãy yên nghỉ Cô Ba nhé.
*Bữa trước cũng nhận được tin, Dì Hai (Dì là em bạn dì ruột với Mẹ, là người cao tuổi nhất của gia tộc-89) đã về đất Phật cùng với ÔB. Ba rồi.
No comments:
Post a Comment