Friday, February 28, 2025

CHUNG KẾT NGÀNH NAILS

CHUNG KẾT TIẾNG HÁT KHÔNG CHUYÊN


Chung kết tiếng hát không chuyên 

Của ngành Nails khiến dân ghiền mê say

Hòa theo nhịp điệu ngất ngây

Cho người mộ điệu một ngày thăng hoa


Đêm mai ngày Một tháng Ba

Về nơi đã hẹn Cha cha tung hoành

Slow điệu nhạc chẳng nhanh

Tango quyến rũ bước anh với nàng


Đêm nay thỏa chí hân hoan

Thí sinh dự tuyển chỉ toàn người hay 

Cộng thêm ca sĩ thành tài

Như là hứa hẹn đêm này rất vui


Quốc Thái 

Poster từ anh Tan Kim Cao




TIẾNG DƯƠNG CẦM

 TIẾNG DƯƠNG CẦM


Sáng nay nghe tiếng dương cầm

Ngón đàn êm dịu thanh âm tuyệt vời

Có em gái đẹp xinh tươi

Hòa theo điệu nhạc làm người mê say

Đàn em gởi đến hôm nay

Nhờ mây và gió chuyển ngay cho đời

Nhắn người ở khắp muôn nơi

Tình yêu luôn mãi rạng ngời ngàn sau


Quốc Thái 

Ảnh Kieu Le Nguyen





SAY

SAY


Ai ham say rượu say trà

Riêng anh say chỉ thơ nhà của em

Mỗi câu mỗi chữ luôn đem

Niềm vui hạnh phúc ấm êm tình người


Những lần thơ tựa biển khơi

Đôi khi thơ cũng là lời sẻ chia

Dù rằng buổi sớm đêm khuya

Bài thơ em viết nửa kia hiểu liền


Nắng vàng len lén ngoài hiên

Thơ em chẳng có muộn phiền điều chi

Luôn đầy năng lượng tức thì

Sớm mai thức dậy bước đi vững vàng


Vài dòng thả trí miên man

Chúc em luôn mãi là nàng Thơ xinh


Quốc Thái 




Thursday, February 27, 2025

MỪNG SINH NHẬT CHỊ HAI

 MỪNG SINH NHẬT CHỊ HAI


Hôm nay sinh nhật chị mình

Chúc chị tuổi mới lung linh nụ cười

Mấy mươi xuân vẫn vui tươi

Mừng thêm tuổi mới rạng ngời tình yêu


Chúc Hai luôn đạt những điều

An nhiên tự tại chẳng nhiều âu lo

Bên anh hạnh phúc ấm no

Thêm tiền bạc ở trong kho chất đầy


Quốc Bảo Thái

27/2/2025

Ảnh từ Fb anh 2 Ngọc Linh





HƯƠNG HOA BƯỞI

HƯƠNG HOA BƯỞI


Tháng Ba về nhà em hương bưởi

Tỏa mùi thơm ngan ngát vấn vương

Cổ tay em kết vòng hoa bưởi

Tặng ngọt ngào cùng gửi nhớ thương


Mấy mùa qua hoa vẫn tươi xinh

"Hương bưởi thơm cho lòng bối rối"

Người xa xôi nhắn về câu hỏi

Hương bưởi còn trong trái tim em


Quốc Thái 

Họa thơ ảnh TT




BỎ họa Như An

BỎ


Đám trứng còn nguyên bữa gặp chiều 

Mây hồng giá lạnh buổi cô liêu

Đàn mưa kéo đến vây lòng bạc

Lũ gió hùa nhau khuấy dạ điều

Thất vọng ân tình sao mất hút

Đau buồn nghĩa ái mãi hoài tiêu

Từ nay bỏ hết không cần nữa

Mấy chục mùa Xuân khổ cánh diều.


Quốc Thái 




Wednesday, February 26, 2025

MỪNG SN TRANG THƠ BH

 MỪNG SINH NHẬT


Hai Tám tháng Hai mừng sinh nhật

Dẫu cuộc đời tất bật áo cơm

Trang thơ Bằng hữu hoa đơm

Mỗi ngày là một nét thơm dâng đời


Mấy năm đã chung lời một ý

Trang thơ mình quyết chí vươn lên

Tình bằng hữu thật vững bền

Sao dời vật đổi vẫn bên nhau mà


Chúc sinh nhật đậm đà tình ý

Mong cuộc tình bền bỉ tháng năm

Vượt qua những nỗi thăng trầm

Trang thơ Bằng hữu ươm mầm bay cao


Nay thơ nhạc dạt dào cảm xúc

Chúc thi nhân hạnh phúc mỗi ngày

Trang mình có được hôm nay

Nhờ bao thi hữu góp tay giữ gìn


Mừng sinh nhật trang mình bạn nhé

Chúc thi nhân sức khỏe dồi dào

Mong rằng ta mãi bên nhau

Sớm hôm chia sẻ ngọt ngào nhạc thơ


Quốc Thái 

Chúc mừng sinh nhật trang thơ Bằng hữu 28 tháng 2...



NGHỀ Y họa HYL


 NGHỀ Y


Bác sĩ bao người gọi hỏi tên

Nghề Y rực rỡ cánh hoa nền

Dù cho bão tố không hề bện

Mặc có mưa bùn vẫn tiến lên

Tại bởi yên lành tâm trí vững

Vì do hạnh phúc não thân bền

Chung lòng chữa trị mau về bến

Vị quốc tim nồng mãi ở bên.


Quốc Thái



Tuesday, February 25, 2025

ĐỘC ẨM

ĐỘC ẨM


Rượu đắng bao ngày cứ xốn xang

Mồ hôi mặn chát có đâu màng

Dù không đủ bạc thường mong ước

Dẫu khá dư tiền chẳng nặng mang

Cuộc sống trên đời luôn hướng thiện

Tình yêu dưới thế phải ngay hàng

Mai này được mất ai nào rõ

Độc ẩm riêng mình cũng thật sang.


Quốc Thái 




BỞI NHỚ

BỞI NHỚ


Bởi nhớ nên tim ngập bóng chàng

Nên là mỗi tối nỗi niềm mang

Tin rằng đã thiệt yêu rồi đó

Chẳng phải như là gió địa đàng.


Quốc Thái 




NINH HÒA

 QThai ráng chạy theo "thả quạ" với Huynh cho vui nha.


NINH HÒA


TRƯỜNG CHÂU có phải chỗ TRÂU CHƯỜNG

DỐC LẾT đây vùng DẾT LỐC hương

RƯỢNG TỌ ưa qua đèo RỌ TƯỢNG

BỒ HA khoái đến BA HỒ phường

NINH VÂN cảm cảnh NÂNG VINH mộng

CẦU SẮT CẮT SẦU để được thương

PHÚ LỘC hai đầu đầm LỘC PHÚ

SÔNG DINH phố chợ SINH DÔNG tường.


Quốc Thái 





MONG họa TL


 MONG


Trần gian cõi tạm dấu chân mòn

Nguyện ước thân mình dãy cỏ non

Những buổi gia đình an lạc tới

Nhiều hôm bạn hữu phước yên còn

Mơ ngày tái ngộ duyên tình ửng

Hẹn lúc tương phùng nghĩa cử son

Mặc chốn phồn hoa đầy cảnh lỡ

Hoài mong hạnh phúc  mãi vuông tròn.


Quốc Thái

Sunday, February 23, 2025

GẶP NGƯỜI MIỀN TÂY



 GẶP NGƯỜI MIỀN TÂY


Ngày Xuân xách máy để ra đường

Gặp được cô nàng thật dễ thương

Dạo Tết quay phim lân nhúng nhẩy

Tươi cười lúc đã thấy đồng hương.


Tôi cũng lang thang buổi hội Xuân

Gặp em ở đó thật vui mừng 

Liền xin được chụp vài ba tấm

Đầu gật tươi cười miệng nói "ưng".


Đưa tay bấm lẹ mấy pô hình

Duyên dáng em cười trông rất xinh

Kỷ niệm hôm nay ngày hội Tết

Vài câu gởi tặng chủ nhân hình.


Quốc Thái 

*đi một vòng quay phim, gặp được Nina Home Nguyen Cao đăng chăm chú quay phim mấy chú lân, tôi liền đến chúc Tết và xin chụp vài tấm hình.

THI MISS VIETNAM FLORIDA 2025

Ngày thi của Miss Việt Nam 

Thí sinh duyên dáng đã làm xuyến xao

Thông minh tài giỏi tự hào

Mang dòng máu Việt nâng cao tinh thần...