Saturday, October 31, 2020

GIẤU YÊU THƯƠNG



TA GIẤU VÀO NHAU NHUNG NHỚ YÊU THƯƠNG

Nếu có một ngày hết chung bước anh em

Khi bờ môi, ánh mắt, nụ cười thôi cháy

Thì em ơi chúng ta hãy cùng làm điều như vậy

Giấu nhau vào trong ký ức anh và em


Anh sẽ giấu mãi hình bóng yêu của em

Giấu thật kỹ vào trong tâm hồn đóng ngõ

Em vẫn luôn... vẫn mãi bên anh đó

Dẫu chẳng còn mắt ngó mắt lòng trao


Mãi giấu em cho lòng những vấn vương

Cho tình khúc yêu thương còn vang mãi

Cho nụ hôn hôm nào còn hoang dại

Cho mắt môi em luôn mãi ở lòng anh


Anh xin được giấu em trong giấc mộng lành

Để được nghe tiếng em thanh trong điệu nhạc

Để được nghe giọng em ngâm trầm ấm

Để sưởi lòng khi đêm lạnh cô liêu


Để em được chạm vào những đêm thâu

Để mắt anh có ngầu hay buồn thảm

Hãy giấu anh vào tận trong tâm khảm

Sưởi tim yêu qua những đám mây hồng


Khi thuyền tình đã không cùng bến sông

Như hai đứa đã không còn nhung nhớ

Thì em ơi hãy giấu vào nụ hôn lỡ

Như hai cái giường, hai đứa ở hai nơi


Không được chạm vào thời khắc những nỗi đau

Ta hãy giấu vào nhau hình hài thương nhớ

Ngày mai đây dẫu cung đường có lỡ

Ta hãy cùng giấu nhé em, mãi không thôi


Cho anh giấu em vào nỗi nhớ chập chùng khơi

Quốc Thái


Mùa mưa bão 2020

P.S.

Mong cho cơn bão qua rồi

Để người dân hết bồi hồi lo âu

Cầu xin cho phép nhiệm mầu

Bão không còn nữa, u sầu tiêu tan


Thơ Tuệ Tâm


GIẤU ANH VÀO NỖI NHỚ CỦA EM


Rồi một ngày anh thôi đi về phía em

Ánh mắt, bờ môi không còn da diết cháy

Em sẽ không trách anh đâu, anh hãy tin là vậy

Chỉ muốn một điều được giấu anh vào nỗi nhớ của em


Sẽ mãi giấu anh vào nỗi nhớ của em

Khi cơn mưa nửa đêm chợt ào qua ngõ

Khoé mắt em cay cay nỗi niềm vô cớ

Con dế trở mình run rẩy gọi người thương


Sẽ giấu anh vào trăm ngả vấn vương

Rằng gừng cay sao vẫn còn muối mặn

Nơi hạnh phúc bỗng mọc nhành cay đắng

Những ngậm ngùi lại khe khẽ cất lên


Giấu anh vào khắc khoải trái tim em

Thoảng một cái tên cũng giật mình thổn thức

Nghe tiếng cười quen đã nhói đau lồng ngực

Em giấu anh vào nơi không thể nguôi quên


Cho anh chạm vào thăm thẳm của đêm

Lạnh giá của băng, cháy lòng của lửa

Buốt nhói sương khuya, mịt mù giấc ngủ

Cho anh chạm vào nức nở gió mùa đông


Có những con thuyền không cùng neo đậu một dòng sông

Những hàng cây không chung mùa lá rụng

Những chiếc giường không cùng chung giấc mộng

Chẳng thể chạm vào da diết cõi lòng nhau


Chẳng thể chạm vào nên lặng lẽ mà đau

Muốn được giấu anh vào tận cùng nỗi nhớ

Em vẫn cứ yêu anh dù sắp tàn hơi thở

Chắc suốt đời này cũng chỉ bấy nhiêu thôi                                      


Cho em giấu anh vào nỗi nhớ chập chùng khơi...! 

Tuệ Tâm


Ps: Ngày mai lại bão số mười 

Chiều nay thư thái em cười với thơ 

      Cuộc đời ai cấm ngu ngơ 

Tình yêu ai cấm kẻ khờ dại khôn @ 

       31.10.2020 Tuệ Tâm @

Friday, October 30, 2020

CẢM TÁC

 CẢM TÁC

Sóng nước muôn màu hờ hững trôi

Tầng mây bát ngát ở lưng đồi

Rì rào gió thổi lay đồng cỏ

Lác đác mưa rơi thắm mặt đời

Oi bức hè về gây khóc đất

Dịu dàng thu đến tạo vui trời

Đơn sơ cảnh vật nơi trần thế

Cảm tác đôi điều -hạnh phúc ôi

Quốc Thái


TUYỆT TÁC



 TUYỆT TÁC

Suối tóc mượt mà hờ hững buông

Bờ môi mộng đỏ có đâu buồn

Mập mờ đảo ngọc nhô trên sóng

Ẩn hiện eo thon nhấp dưới sương

Hai mảnh tinh khôi lặng lẽ phủ

Đôi mi cong vút chập chờn vương

Thiên nhiên tuyệt tác trời ban xuống

Cảnh vật êm đềm quên khó luôn

Quốc Thái

Thursday, October 29, 2020

BỂ KHỔ CUỘC ĐỜI


 BỂ KHỔ CUỘC ĐỜI

Bão lụt tràn về khắp nơi

Việt Nam và Úc tơi bời lũ dâng

Mỹ quốc cũng khổ muôn phần

Bão vào thành phố muôn dân lo rầu

Thêm nạn rừng cháy âu sầu

Và lệnh di tản đã rầu người dân

Paris có kẻ tâm thần??

Cầm dao chặt cổ đầu thân tách rời

Nạn dịch còn khắp muôn nơi

Châu Âu khốn đốn rã rời xác thân

Nguyện cầu ơn đức hồng ân

Chở che dân chúng bớt phần khổ đau

Cầu mong cho phép nhiệm mầu

Thiên tai biến mất, khổ đau không còn

Con người dẹp bỏ thua hơn

An lành trần thế....hết hờn...tâm an

🙏🙏🙏

Quốc Thái



Wednesday, October 28, 2020

XH SH QT


 KHUYÊN CHỒNG

Đã bảo đừng thêm nữa cũng đòi

Mặt lì trơ trẽn muốn cù loi

Leo lên leo xuống tay mò mẫm

Trườn tới trườn lui cẳng đạp chòi

Đầu tóc rối tung sao chẳng thấy?

Áo quần nhăn nhúm lại không coi

Tuổi cao sức yếu nên điều độ

Xả láng sẽ chầu Diêm Chúa thôi.

Sông Hô


HÁM ĐÒI

(cẩn họa bài KHUYÊN CHỒNG của ts Sông Hồ)

Về quê anh lão cứ ham đòi

Hễ thấy mấy em là muốn loi

Sớm tối cứ mong chờ thụt thụt

Ngày đêm lại ước muốn chòi chòi

Lực tàn hơi cạn ông không sợ

Tay yếu chân run ổng vẫn coi

Một phút huy hoàng rồi chợt tắt

Còn hơn năm tháng nằm thèm thôi

Quốc Thái

NỮ CẢNH


 NỮ CẢNH

Nữ cảnh em đây đẹp tuyệt trần

Xem hình lòng bỗng thấy lâng lâng

Miệng cười duyên dáng bao triều mến

Nhân dáng thanh tao thật dễ gần

Tha thướt đồ đen-nàng quyến rũ

Diệu dàng giày ống- tôi bâng khuâng

Miền Tây con gái sao xinh quá

Thị xã Tân An nhớ vạn lần

Quốc Thái

Người mẫu Michelle Thao Bui

(hình từ Michelle Thao Bui)

Tuesday, October 27, 2020

CHIỀU MƯA NHỚ VỀ


 CHIỀU MƯA NHỚ VỀ

(Lục bát Song thất hay Song thất Lục bát đảo)

Chiều buồn ngồi ngắm mưa rơi

Nhớ về phố nhỏ chơi vơi giọt buồn

Nhìn từng hạt mưa luồn khe vách

Thương thân mình lữ khách phương xa


Quê hương yêu dấu chan hòa

Tình người ấm áp ngàn xa vẫn còn

Mưa phố cũ giăng mòn lối nhỏ

Từng đêm về như tỏ lời yêu


Có em cô gái mỹ miều

Nụ cười tươi mát dệt nhiều mộng mơ

Cho ta cứ đợi chờ khắc khoải

Và từng đêm luôn mãi gọi tên


Mưa rơi sợi rắn sợi mềm

Vương khung cửa sổ khắc tên em rồi

Anh bỗng chốc bồi hồi xúc động

Mơ em về dệt mộng yêu thương


Dẫu là cách một đại dương

Chỉ cần nghĩ đến mình dường bên nhau

Lời yêu dấu ta trao nồng ấm

Đôi bàn tay mình nắm chặt nhau


Mưa trên phố biển dạt dào

Mưa về phố nhỏ xiết bao ân tình

....

Quốc Thái


Cảm tác khi ngồi ngắm mưa

DUYÊN TIỀN ĐỊNH

 DUYÊN TIỀN ĐỊNH

Đưa tay anh bói cho này

Số em sung sướng cả ngày lẫn đêm

Sang năm cuộc sống êm đềm

Tình yêu nhẹ tới ngọt êm như đường

Số em đã có người thương

Nhưng đang thử thách nên thường xa nhau

Xa cách cũng chẳng là bao

Đôi bờ ngó thấy ngọt ngào đấy nhe

Số em hổng "ống chề" nè

Người thương luôn đợi để se duyên vàng

Bàn tay em đẹp và sang

Có anh xứ lạ mơ màng dáng em

Yên tâm ngày tốt, vén rèm

Người đang trộm nhớ sẽ đem cau trầu

Ngày mai chung một mái đầu

Chung tay xây dựng sang giầu đó em

Quốc Thái


Họa ý vui với TT


XEM BÓI TÌNH DUYÊN 


          Hôm qua Chủ Nhật tốt ngày 

Em đi xem bói kiếm ngay tấm chồng 

         Thầy này có tiếng mênh mông 

Xem đâu đúng đấy chứ không đặt điều


        Xoè tay, nhắm mắt phiêu diêu

Thầy khen tay đẹp, mỹ miều, lung linh 

        Mày ngài, mắt phượng thật xinh  

Đến năm hai tám có tình viếng thăm


         Bây giờ em đặt tám trăm

Để thầy soi tiếp cuối năm thế nào 

         Mệnh em rất tốt tiền vào 

Tình hết lận đận duyên trao đông này


        Tuy nhiên thầy nói thật đây 

Em xinh nhưng khó chống lầy lắm nha 

         Năm nay duyên có mặn mà 

Thì mười năm nữa cũng ba tấm chồng


         Thầy ơi em chẳng nản lòng 

Chỉ cần em có được chồng cho xong 

        Để người khỏi chế khỏi chòng 

Rằng em sao mãi ế chồng em ơi !

Tuệ Tâm


Ps: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ 

      Thơ vui vẻ cho trẻ mãi chẳng già 

       Bạn bè thi hữu gần xa 

    Cùng nhau xướng họa thi ca mỗi ngày @

Monday, October 26, 2020

CHIỀU NHUNG NHỚ

 CHIỀU NHUNG NHỚ

Lang thang một ngày trên con phố đông người

Lòng nhớ về em với nụ cười dễ mến

Cảm giác đơn côi như chưa hề mang đến

Bởi có em luôn ở cạnh bên anh rồi


Mặt em xinh cho anh bồi hồi nhung nhớ

Ngắm nhìn lòng bỡ ngỡ không thể nào quên

Đêm từng đêm trong giấc ngủ mãi gọi tên

Em dấu ái bên cung thềm nhiều hạnh phúc


Dấu yêu ơi! Nhớ đừng bao giờ ngã gục

Bụi thời gian dù có vấn đục hay trong

Hãy thật an nhiên và hãy cứ vững lòng

Vì ngày mai đó sẽ không còn tăm tối


Thu đã qua và mùa đông đang dần tới

Gởi đến em, anh gởi đến những yêu thương

Và lời nhắn: "người thương ơi anh rất nhớ."

Nhớ em nhiều, nhớ hơi thở anh thương yêu

Quốc Thái


Họa ý thơ TT


GIAO MÙA PHỐ NÚI 


Lẩn thẩn lang thang...rồi cũng hết một ngày 

Đếm từng lá rơi cho đầy thêm trống vắng 

Lan man một mình cùng nỗi buồn sâu lắng 

Mệt quá lại nằm nhắm mắt thiếp vào đêm 


Đằng đẵng thời gian với những chông chênh 

Giữa chốn đông người mà sao lòng buốt giá 

Người cứ thong dong ngược xuôi khắp ngả 

Chỉ có riêng ta...tự an ủi chính mình...


Ngồi ngẩn lơ ngơ nhớ về một bóng hình 

Dốc cạn nhớ thương gửi tới người dưng ấy 

Ta gom hoàng hôn thắp cho mình ngọn lửa 

Sưởi ấm lòng ta và sưởi ấm trái tim người 


Gió hát trở mùa, trời đã chớm đông rồi 

Ta muốn nhắn gửi "Người thương ơi...em nhớ!"

Đáp lại mênh mông...chỉ có làn hơi thở 

Hun hút giao mùa...phố núi chỉ mình ta...

Tuệ Tâm


26.10.2020

YÊU EM

 YÊU EM

Yêu em nàng tiên bé nhỏ

Yêu em nguyện có mối tình

Yêu em cuộc sống an bình

Yêu em anh muốn đôi mình bên nhau


Yêu em muốn niềm đau đừng đến

Yêu em tình thương mến bền lâu

Yêu em khoảnh khắc nhiệm mầu

Yêu em giây phút đậm sầu con tim


Anh em như chim tung cánh

Mang theo hai mảnh tim đầy

Cho tình gạt lệ chua cay

Yêu em bất kể thu này đông sau


Yêu em mang màu ước vọng

Yêu em xây mộng chập chờn

Yêu em anh chẳng oán hờn

Bên nhau lệ sẽ chẳng buồn mà rơi


Yêu em bởi vì đơn giản

Muốn em thanh thản tươi cười 

Cho đời bình dị xanh tươi

Yêu em yêu mãi tình người thiết tha

Quốc Thái


Họa bài EM MƠ của Thông Linh hay Thông Mỹ Linh theo thể phá cách Song Lục-Lục Bát


Em Mơ

Em mơ một điều nho nhỏ

Chỉ mong ai đó chung tình

Chỉ mong non nước yên bình

Chỉ mong hai đứa chúng mình có nhau


Em mơ niềm đau không đến

Cho người yêu mến dài lâu

Cho em giây phút nhiệm mầu

Cho em vơi bớt nỗi sầu trong tim


Em mơ đôi chim liền cánh

Tình anh một mảnh trăng đầy

Tình anh tha thiết nồng cay

Tình anh yêu đến mai này ngàn sau


Em mơ một màu hy vọng

Anh ơi giấc mộng chập chờn

Anh ơi đừng có dỗi hờn

Anh ơi đừng để em buồn lệ rơi


Em mơ cuộc đời đơn giản

Cuộc sống thanh thản vui cười

Cuộc vui giản dị xinh tươi

Cuộc tình luôn có lòng người vị tha

Thông Mỹ Linh


ANH ƯỚC

(Họa bài thơ Em Mơ của Thông Mỹ Linh)

Anh ước có em bé nhỏ

Yêu em xinh đẹp mối tình

Yêu em hạnh phúc an bình

Yêu em ao ước đôi mình bên nhau


Anh ước lương duyên sẽ đến

Để tình sẽ mãi bền lâu

Để em mãi mãi nhiệm mầu

Để em thôi hết vướng sầu ở tim


Anh ước chúng mình có cánh

Dáng em huyền ảo đong đầy

Dáng em làm mắt anh cay

Dáng em mỏng mảnh đêm này mãi sau


Anh ước em là khát vọng

Em như nỗi nhớ chập chờn

Em yêu xinh đẹp chẳng hờn

Em yêu tuyệt diệu chớ buồn lệ rơi


Anh ước tình yêu đơn giản

Giấc mộng em mãi tươi cười

Giấc mơ em mãi sáng tươi

Giấc hoa hạnh phúc tâm người thứ tha

Trần Minh Hiền Orlando ngày 20 tháng 7 năm 2020

Sunday, October 25, 2020

SAY....

 SAY EM

Trên đời mấy thứ để say

Riêng anh thì chỉ có say em à

Say em duyên dáng mặn mà

Say em cười mỉm thiệt là dễ thương

Say em giọng nói mê thường

Giọng ngâm đắm đuối như đường đó nha

Say em câu hát ngân nga

Lời cao vun vút.... thật là say luôn

Say em ngay cả lúc buồn

Lúc vui, lúc giận, lúc hờn cũng say

Anh say em hết tháng ngày

Ngất ngây năm tháng vẫn hoài say em

Quốc Thái


Họa thơ ts TT


SAY THƠ


        Người đời say rượu say trà

Say Thơ chỉ có mình ta lạc loài

        Thơ làm ngơ ngẩn hồn ai

Nắng mưa, hoa lá, cỏ cây, nụ cười...

        Nhiều khi Thơ cứ khơi khơi

Thốt nhiên câu chữ thành lời nối nhau

        Đêm nằm sắp ngủ, mỏi, đau

Thơ lay ngồi dậy, bút mau ghi liền

        Nhành Lan nở trước mái hiên

Tiếng chim lạc bạn, muộn phiền, thị phi...

       Bâng khuâng kẻ ở người đi

Tình duyên, tan hợp, đôi khi chuyện đời...

       Dại khờ một tí người ơi...

Em cho mượn một nụ cười...Thơ say !!!

Tuệ Tâm


25.10.2020

Saturday, October 24, 2020

XƯỚNG HỌA MÙA THU

 http://vannghetudo.net/index.php/2020/10/20/chieu-ay-thu-di/

ANH GIẤU

 ANH GIẤU...

Anh giấu trong ngăn bóng hồng dễ thương

Với đôi mắt luôn vương màu vàng óng

Những tin yêu thời gian cùng lắng đọng

Mãi dâng trào những đợt sóng chao nghiêng


Anh giấu em ngắm đôi mắt thật hiền

Bờ môi ngọt mềm êm như làn gió

Giấu dịu dàng đặt nụ hôn lên đó

Giấu dại khờ đứng ngắm nhỏ nơi xa


Anh giấu em những dấu ái ngọc ngà

Yêu dáng nhỏ tinh khôi và thuần khiết

Nét diễm kiều đơn sơ như bất diệt

Để cho anh mãi dệt giấc mơ màng


Anh giấu em lén ngắm những ngày sang

Dịu dàng dáng xinh hồng vàng lờ lững

Miệng em cười những yêu thương chứa đựng

Anh vẫn còn điên đảo bởi dáng yêu


Ngày mai này ta sẽ hết cô liêu

Ta xây đắp biết bao điều khao khát

Em hạnh phúc những yêu thương dào dạt

Anh dại khờ đốt cháy cả hồn anh


Có em bên bờ bến sẽ an lành

Con thuyền nhỏ sẽ thôi hoài thao thức

Em là bến còn anh thuyền túc trực

Bến cột thuyền tựa anh cuốn chặt em

Quốc Thái


Họa thơ ts TT


GIẤC MƠ VỀ RẠO RỰC CUỐN VÀO EM 


Em giấu gì giữa gót ngọc thân thương 

Mà sợi nắng cũng dường như vàng óng

Muôn cảm xúc lâng lâng về lắng đọng 

Tiếng thì thầm ngọn sóng cũng ngả nghiêng


Em giấu gì trong đôi mắt dịu hiền

Đôi má ửng thôi miên từng cơn gió 

Cho khao khát bồi hồi hoàng hôn đỏ

Trăng hạ huyền lấp ló trải non xa


Em giấu gì trong tha thướt ngọc ngà 

Hương thoang thoảng ướp màu hoa tinh khiết

Nét kiều diễm trong tâm hồn bất diệt

Tội lòng anh cứ tha thiết mơ màng


Em giấu gì khi trời nhuộm mùa sang 

Thẹn thùng bước mây điệu đàng lờ lững 

Này có phải đất trời đang chứa đựng

Tiếng em cười điên đảo những sóng yêu


Em giấu gì giữa đêm tối hoang liêu 

Làm cuồn cuộn ngàn điều anh khao khát 

Trăng bẽn lẽn giữa trinh nguyên ngào ngạt

Ngọn lửa tình thiêu nát cả hồn anh 


Bờ bến em là tất cả ngọt lành

Cho nhung nhớ đành hanh hoài thao thức 

Từng nhịp thở cứ hoang đàng thúc giục

Giấc mơ về rạo rực cuốn vào em...

Tuệ Tâm


23.10.2020

XH TUỆ TÂM QUỐC THÁI

 MỌI VIỆC DO DUYÊN...

(họa bài NHÂN SINH của ts Tuệ Tâm)

Sinh ra trong cõi ta bà

Sống cho thật tốt ấy là nhân sinh

Hữu duyên nên bạn với mình

Nghĩa là ta đã có tình tâm giao

Đôi khi tự ái tào lao

Đành tâm chối bỏ lời trao sĩ hiền

Dẫu chẳng trò chuyện dưới hiên

Nhưng cùng chia sẻ những niềm sướng vui

Không nên chữ mặt chữ tui

Thành người hèn kém ngậm ngùi sân si

Hỉ nộ, ái ố được chi

Khi rời trần thế mà đi có gì

Gắng học hai chữ từ bi

Tâm hồn thanh tịnh du di sáng ngời

Đã lỡ mang kiếp làm người

Có duyên có nợ dẫu đời đồng thau

Bạc vàng rồi cũng phai mau

Từ bi hỉ xả trao nhau an hòa

Lòng người nhân ái thăng hoa

Lòng eo dạ hẹp khổ nhà tất nhiên

Mong người ở khắp mọi niên

Sáng tâm lành bụng bỏ phiền sướng thân

Quốc Thái


P.S.  

Sống trong đời sống

Cần có một tấm lòng

Để gió cuốn đi


*Bài thơ của ts TT thật sâu sắc về triết lý, về nhân sinh quan.... Tg đã bày tỏ cái quan điểm của mình mà riêng cá nhân tôi nghĩ... đáng để cho chúng ta suy ngẫm mà học hỏi thêm hay thực hiện đúng như những gì chúng ta đã biết, đã học, đã nói, nhưng đã làm không đúng.


Người ta hay nói: mọi người chỉ thấy rác ở nhà người ta, mà không thấy đống rác trên đầu mình.. Đúng vậy, ai trong chúng ta cũng thấy cái hay, cái dở, cái sai của người khác, chớ không thấy cái ưu khuyết điểm của chính mình. Nhưng nếu có ai đó cầm chổi quét đống rác trên đầu mình có nghĩa là mình đã được may mắn và hạnh phúc khi được người khác làm sạch rác mà mình không thấy hoặc không biết. Người cầm chổi quét rác nhà mình là người quý mến mình chớ không phải là người ghét mình.


TT, bài thơ của em hay quá nên anh mượn chổ này nói đôi lời về quan niệm và suy nghĩ của anh hầu chia sẻ cùng mọi người.

Anh cảm ơn em đã chia sẻ nha.


Bài Xướng của TT


NHÂN SINH 


       Nhân sinh trong cõi ta bà

Dù không ruột thịt cũng là nhân sinh

       Có duyên tao ngộ ta mình

Ấy là kiếp trước đã tình thâm giao

       Đừng vì những chuyện tào lao

Mà tự đánh mất thanh tao bạn hiền

       Dù chưa gặp gỡ bên hiên

Nhưng mà cũng tỏ nỗi niềm buồn vui

       Đừng vì sĩ diện cái tui

Trở nên ích kỷ, hẹp hòi, sân si

       Tu thân, khẩu nghiệp làm chi

Trăm năm rồi cũng ra đi còn gì

        Dĩ hòa vi quý từ bi

Cho tâm thanh thản, tu di rạng ngời

       Trái đất chín tỷ con người

Nhân duyên có mấy để đời vàng thau

        Hãy vì lương thiện mà mau

Bỏ qua lầm lỗi cho nhau yên hòa

        Việt Nam đất nước ngàn hoa

Tương thân bác ái mọi nhà an nhiên 

        Cao xanh có mắt thường niên 

U mê, giành giựt, tình, tiền...họa thân !...

Tuệ Tâm


Ps:" Sống trong đời sống cần có một tấm lòng 

      Để làm gì ? Ai biết không ? " 24.10.2020

DÙNG DẰNG

 DÙNG DẰNG

Dùng dằng phố Núi dễ thương

Có người con gái anh tương tư rồi

Dùng dằng gió cuốn mây trôi

Gởi về phương ấy ngàn lời nhớ thương

Dùng dằng đường nhỏ mù sương

Thương em thương cả phố phường miền quê

Quốc Thái

NỐI THƠ LB VNTD

 NỐI THƠ LỤC BÁT VĂN NGHỆ TỰ DO


Kính thưa quý NT và ACE

Để góp vui diễn đàn, kính mời quý NT và ACE tham gia nối thơ cho vui...


THU VÀ LỤC BÁT

Em buồn em gọi thu sang,

Long lanh ngấn lệ làm vàng rừng phong,

Trời thu mây thiếu sắc hồng,

Ta hoang mang đứng tìm không thấy mình.

Thương Anh


LỤC BÁT MÙA THU 

Lá vàng réo gọi mùa sang,

Phủ đầy mặt cỏ nhuộm vàng sắc phong.

Ngoài kia bóng dáng gai hồng,

Ta về nhung nhớ phòng không riêng mình.

Quốc Thái


BƠ VƠ

Dáng thu vây kín đời tình 

Tóc em bỏ ngõ đời mình riêng anh 

Đêm nay trăng sáng long lanh 

Mà em đi mãi trăng thanh hững hờ 

... 

Người Cổ Tích 


EM

Mình em dáng nhỏ bơ vơ

Thu về chợt thấy đôi bờ lá xanh

Vi vu chim hót trên cành

Đêm về xa vắng lòng anh chợt buồn

Quốc Thái


THU BÃO LỤT

Trăng thu thi sĩ nhẹ mơ

Gót Hằng Nga đến bên bờ Hương Giang.

Bổng cơn hồng thủy ngập tràn,

Tiếng ai than khóc xóm làng cuộn trôi.

Từ đâu nước đổ ngập đồi?

Từ mây, từ đập vùi đời chìm sâu,

Hằng Nga buồn khóc gục đầu,

Hẹn mùa Thu tới bắt cầu qua thăm.

Ngọc Linh Phong


HÔN VỘI

Gió to ai dám thì thầm 

Cho anh hôn vội trăng rằm đêm nay 

Môi em gió thoảng mưa bay 

Tim anh lịm chết tháng ngày đợi em 

Người Cổ Tích


ĐỢI EM 

Đợi em biển nhớ trăng thềm

Sương choàng áo mộng êm đềm dư hương

Thu về lá úa màu thương

Mê hư mờ tỏ rụng chương tình sầu.

Nam Thảo


NỐI LẠI NHỊP CẦU

Hỏi rằng thu đã về đâu

Để anh nổi lại nhịp cầu thu xưa

Mối tình hai đứa cho vừa 

Trắng trong thơ mộng anh chưa toại lòng 

Ngô Trưởng Tiến 


HOANG MANG

Bên sầu bên nhớ đợi trông

Ta hoang mang đứng tìm không thấy mình 

Khung trời thu đẹp rung rinh

Không em bên cạnh một mình cô đơn

Bóng em tha thướt chập chờn 

Bay vào hư ảo tủi hờn tim anh

NTTien


MAI

Nhắc chi đêm ấy trăng thanh

Tòc em xõa rũ liễu xanh mày ngài

Chao ôi dáng dấp Sao Mai

Đêm nay mộng mị tương lai chưa thành

NCTích


Ước mơ xây giấc mộng xanh

Cho mây với gió long lanh ngọt mềm

Mơ bờ môi ngọt dịu êm

Cùng em ngày tháng lênh đênh thuyền tình

Quốc Thái


Sent from my iPhone

KHUYẾT ĐỀ

 KHUYẾT ĐỀ

Yêu em đơn giản phi thường

Không cần khoe sắc đua hương với đời

Em như vầng sáng giữa trời

Cho anh gởi đến vạn lời yêu thương

Quốc Thái

XH HOA HỒNG

 HỒNG VÀNG TRAO EM

(họa thơ ts Tuệ Tâm)

Gởi đến em đây một nhánh Hồng

Dịu dàng cứng rắn giữa trời đông

Cách xa ngàn dặm nhưng luôn nhớ

Nhớ đóa Hồng yêu mãi mặn nồng

Quốc Thái


NỤ HỒNG


Sáng nay thơm ngát một nụ Hồng

Giỡn gió, đùa mây, gọi nắng đông 

Hỏi người nơi ấy quên hay nhớ

Một đóa hồng nhung thủa tình nồng...

Tuệ Tâm


24.10.2020

MỌI VIỆC DO DUYÊN và NHÂN SINH

 MỌI VIỆC DO DUYÊN...

(họa bài NHÂN SINH của ts Tuệ Tâm)

Sinh ra trong cõi ta bà

Sống cho thật tốt ấy là nhân sinh

Hữu duyên nên bạn với mình

Nghĩa là ta đã có tình tâm giao

Đôi khi tự ái tào lao

Đành tâm chối bỏ lời trao sĩ hiền

Dẫu chẳng trò chuyện dưới hiên

Nhưng cùng chia sẻ những niềm sướng vui

Không nên chữ mặt chữ tui

Thành người hèn kém ngậm ngùi sân si

Hỉ nộ, ái ố được chi

Khi rời trần thế mà đi có gì

Gắng học hai chữ từ bi

Tâm hồn thanh tịnh du di sáng ngời

Đã lỡ mang kiếp làm người

Có duyên có nợ dẫu đời đồng thau

Bạc vàng rồi cũng phai mau

Từ bi hỉ xả trao nhau an hòa

Lòng người nhân ái thăng hoa

Lòng eo dạ hẹp khổ nhà tất nhiên

Mong người ở khắp mọi niên

Sáng tâm lành bụng bỏ phiền sướng thân

Quốc Thái


P.S.  

Sống trong đời sống

Cần có một tấm lòng

Để gió cuốn đi


*Bài thơ của ts TT thật sâu sắc về triết lý, về nhân sinh quan.... Tg đã bày tỏ cái quan điểm của mình mà riêng cá nhân tôi nghĩ... đáng để cho chúng ta suy ngẫm mà học hỏi thêm hay thực hiện đúng như những gì chúng ta đã biết, đã học, đã nói, nhưng đã làm không đúng.


Người ta hay nói: mọi người chỉ thấy rác ở nhà người ta, mà không thấy đống rác trên đầu mình.. Đúng vậy, ai trong chúng ta cũng thấy cái hay, cái dở, cái sai của người khác, chớ không thấy cái ưu khuyết điểm của chính mình. Nhưng nếu có ai đó cầm chổi quét đống rác trên đầu mình có nghĩa là mình đã được may mắn và hạnh phúc khi được người khác làm sạch rác mà mình không thấy hoặc không biết. Người cầm chổi quét rác nhà mình là người quý mến mình chớ không phải là người ghét mình.


TT, bài thơ của em hay quá nên anh mượn chổ này nói đôi lời về quan niệm và suy nghĩ của anh hầu chia sẻ cùng mọi người.

Anh cảm ơn em đã chia sẻ nha.


Bài Xướng của TT


NHÂN SINH 


       Nhân sinh trong cõi ta bà

Dù không ruột thịt cũng là nhân sinh

       Có duyên tao ngộ ta mình

Ấy là kiếp trước đã tình thâm giao

       Đừng vì những chuyện tào lao

Mà tự đánh mất thanh tao bạn hiền

       Dù chưa gặp gỡ bên hiên

Nhưng mà cũng tỏ nỗi niềm buồn vui

       Đừng vì sĩ diện cái tui

Trở nên ích kỷ, hẹp hòi, sân si

       Tu thân, khẩu nghiệp làm chi

Trăm năm rồi cũng ra đi còn gì

        Dĩ hòa vi quý từ bi

Cho tâm thanh thản, tu di rạng ngời

       Trái đất chín tỷ con người

Nhân duyên có mấy để đời vàng thau

        Hãy vì lương thiện mà mau

Bỏ qua lầm lỗi cho nhau yên hòa

        Việt Nam đất nước ngàn hoa

Tương thân bác ái mọi nhà an nhiên 

        Cao xanh có mắt thường niên 

U mê, giành giựt, tình, tiền...họa thân !...

Tuệ Tâm


Ps:" Sống trong đời sống cần có một tấm lòng 

      Để làm gì ? Ai biết không ? " 24.10.2020

SH VNTD

 http://vannghetudo.net/index.php/2019/05/25/thu-ve-trong-mat-em/

Friday, October 23, 2020

THUYỀN VÀ BIỂN

 THUYỀN VÀ BẾN

Bờ bến em anh khao khát ghé về

Để lắng nghe đê mê từng nhịp thở

Con thuyền anh sau bao lần trăn trở

Chỉ mong ngày thuyền và bến bên nhau

Quốc Thái


Cảm tác từ một bài thơ của ts Tuệ Tâm

MÙA THU VỚI TH. ANH QTHAI

 Kính quý NT-VTH và Anh Thương Anh,

QT xin góp mặt với diễn đàn bằng bài họa thơ của ts Thương Anh.


LỤC BÁT MÙA THU

Lá vàng réo gọi mùa sang,

Phủ đầy mặt cỏ nhuộm vàng sắc phong.

Ngoài kia bóng dáng gai hồng,

Ta về nhung nhớ phòng không riêng mình.

Quốc Thái


Sent from my iPhone


Kính mời quí VTH tiếp nối bốn vần thơ Lục Bát giúp vui DĐ nhân mùa Thu ghé qua. Rất mong quí vị hưởng ứng.

Bảo Thái ơi nhập cuộc nghen.


THU VÀ LỤC BÁT

Em buồn em gọi thu sang,

Long lanh ngấn lệ làm vàng

rừng phong,

Trời thu mây thiếu sắc hồng,

Ta hoang mang đứng tìm không thấy mình.. ( Th Anh)


Sent from my iPhone


__._,_.___

XH TUỆ TÂM QUỐC THÁI

 ANH DẤU...

Anh dấu trong ngăn bóng hồng dễ thương

Với đôi mắt luôn vương màu vàng óng

Những tin yêu thời gian cùng lắng đọng

Mãi dâng trào những đợt sóng chao nghiêng


Anh dấu em ngắm đôi mắt thật hiền

Bờ môi ngọt mềm êm như làn gió

Dấu dịu dàng đặt nụ hôn lên đó

Dấu dại khờ đứng ngắm nhỏ nơi xa


Anh dấu em những dấu ái ngọc ngà

Yêu dáng nhỏ tinh khôi và thuần khiết

Nét diễm kiều đơn sơ như bất diệt

Để cho anh mãi dệt giấc mơ màng


Anh dấu em lén ngắm những ngày sang

Dịu dàng dáng xinh hồng vàng lờ lững

Miệng em cười những yêu thương chứa đựng

Anh vẫn còn điên đảo bởi dáng yêu


Ngày mai này ta sẽ hết cô liêu

Ta xây đắp biết bao điều khao khát

Em hạnh phúc những yêu thương dào dạt

Anh dại khờ đốt cháy cả hồn anh


Có em bên bờ bến sẽ an lành

Con thuyền nhỏ sẽ thôi hoài thao thức

Em là bến còn anh thuyền túc trực

Bến cột thuyền tựa anh cuốn chặt em

Quốc Thái


Họa thơ ts TT


GIẤC MƠ VỀ RẠO RỰC CUỐN VÀO EM 


Em giấu gì giữa gót ngọc thân thương 

Mà sợi nắng cũng dường như vàng óng

Muôn cảm xúc lâng lâng về lắng đọng 

Tiếng thì thầm ngọn sóng cũng ngả nghiêng


Em giấu gì trong đôi mắt dịu hiền

Đôi má ửng thôi miên từng cơn gió 

Cho khao khát bồi hồi hoàng hôn đỏ

Trăng hạ huyền lấp ló trải non xa


Em giấu gì trong tha thướt ngọc ngà 

Hương thoang thoảng ướp màu hoa tinh khiết

Nét kiều diễm trong tâm hồn bất diệt

Tội lòng anh cứ tha thiết mơ màng


Em giấu gì khi trời nhuộm mùa sang 

Thẹn thùng bước mây điệu đàng lờ lững 

Này có phải đất trời đang chứa đựng

Tiếng em cười điên đảo những sóng yêu


Em giấu gì giữa đêm tối hoang liêu 

Làm cuồn cuộn ngàn điều anh khao khát 

Trăng bẽn lẽn giữa trinh nguyên ngào ngạt

Ngọn lửa tình thiêu nát cả hồn anh 


Bờ bến em là tất cả ngọt lành

Cho nhung nhớ đành hanh hoài thao thức 

Từng nhịp thở cứ hoang đàng thúc giục

Giấc mơ về rạo rực cuốn vào em...

Tuệ Tâm


23.10.2020

THƠ TT QT

 HỒNG VÀNG TRAO EM

(họa thơ ts Tuệ Tâm)

Gởi đến em đây một nhánh Hồng

Dịu dàng cứng rắn giữa trời đông

Cách xa ngàn dặm nhưng luôn nhớ

Nhớ đóa Hồng yêu mãi mặn nồng

Quốc Thái


NỤ HỒNG


Sáng nay thơm ngát một nụ Hồng

Giỡn gió, đùa mây, gọi nắng đông 

Hỏi người nơi ấy quên hay nhớ

Một đóa hồng nhung thủa tình nồng...

Tuệ Tâm


24.10.2020

XH NAM THẢO THƯƠNG ANH QUỐC THÁI

Thursday, October 22, 2020

NHA TRANG VÀ MỸ NHÂN

 NHA TRANG VÀ MỸ NHÂN

Ô kìa, kìa những mỹ nhân

Xinh tươi duyên dáng sáng ngần trong đêm

Hoa khôi dạo gót nghe êm

Ru hồn lữ khách bên thềm mùa Thu

Ánh đèn ngọn tỏ ngọn lu

Nha Trang phong cảnh chiều Thu tuyệt trần

Bức tranh hiện ẩn xa gần

Mười hai người đẹp thêm phần đẹp xinh

Nha Trang hình ảnh lung linh

Hiện trên thân áo nữ sinh năm nào

Người ơi, duyên dáng làm sao

Mười hai phong cảnh đi vào nhớ thương

Của người lữ khách tha phương

Lòng luôn mãi nhớ quê hương tuyệt vời

Mười hai mỹ nữ sáng ngời

Xin gởi lời chúc một đời đẹp xinh.

Quốc Thái


Nhân xem lại những hình ảnh cũ của

Đêm Khánh Hòa-Nha Trang 20 tháng 10, 2018 trên trang  To Anh Nguyen và Liennhu LH


Khanh Hoa-Nha Trang night 20/10/18 with the most beautiful ladies in the Vietnamese traditional Ao Dai.

Photos from Lien Nhu's Facebook

Credit photos by Dat Do


Anthony Ngo LiênNhi Vũ Michelle Oath Susan Tran

BÀI THƠ DÙNG DẰNG

 DÙNG DẰNG DẠO VỚI NÀNG THƠ

Dùng dằng cái buổi hoàng hôn

Yêu thương nhung nhớ giận hờn nào qua

Mong ngày về đến sân ga

Có em ra đón..... cùng qua nẻo đời


Dùng dằng dòng lệ thôi rơi

Cho con phố Núi xa rời nỗi đau

Hờn chi... cho lá thu sầu

Vui đi...hai đứa....chụm đầu trăm năm


Dùng dằng nhớ buổi xa xăm

Chờ ngày thệ ước về thăm người tình

Hoàng hôn rồi đến bình minh

Ngày lành tháng tốt hai mình suốt thôi


Dùng dằng vị ngọt đôi môi

Bờ mi mộng mị đẹp ôi vô ngần

Ta cùng ngắm cảnh sông Ngân

Tỏ lên tình cảm muôn phần dấu chôn


Dùng dằng ngắm nụ Ti-gôn

Ngắm em đôi mắt mê hồn miêng mang

Thương em như bóng cây bàng

Quanh năm che chở muôn ngàn yêu thương


Dùng dằng chung lối chung đường

Mơ em ngày tháng tơ vương nỗi lòng

Dùng dằng có, dùng dằng không

Dùng dằng cùng với....bóng hồng xa bay

Quốc Thái


Họa thơ TT


CHIỀU MƯA VIẾT MẤY CÂU THƠ DÙNG DẰNG 


        Dùng dằng chút nắng hoàng hôn 

Còn vương lên những dỗi hờn...hôm qua 

       Tầu đi...bỏ lại sân ga 

Ta nghe nhung nhớ nghiêng qua cuộc đời 


        Dùng dằng mấy cánh hoa rơi 

Để cho phố Núi rối bời lòng đau 

        Dỗi hờn...cho lá thu sầu 

Trăng non nửa mảnh bạc đầu trăm năm 


        Dùng dằng cơn gió xa xăm 

Chừng như muốn ghé về thăm cuộc tình 

        Thu đi mang cả bình minh 

Còn đêm buốt lạnh một mình đêm thôi 


         Dùng dằng lời hứa đầu môi 

Vội vàng chi đã màu vôi trắng ngần 

        Thu đi bỏ lại sông Ngân 

Mặc con đò nhỏ mộ phần vùi chôn 


        Dùng dằng hai sắc Ti Gôn 

Đỏ hồng tim vỡ trắng buồn riêng mang 

       Thu đi mây gió bẽ bàng 

Nhớ thương gục chết giữa ngàn nhớ thương 


        Dùng dằng đôi ngả con đường 

Tri âm - Tình ái...vấn vương tơ lòng 

       Dùng dằng sắc sắc không không 

Dùng dằng mộng tỉnh...bóng hồng vụt bay...

Tuệ Tâm


22.10.2020

Wednesday, October 21, 2020

TẠI AI????

 TẠI QUAN HAY BỞI TẠI TRỜI

MỖI NĂM BÃO LỤT KHỔ ĐỜI MUÔN DÂN

......

Mỗi năm dân đón thiên tai

Cũng do những vị tham tài mà ra

Cây to gỗ quý ấy mà

Đem về cưa xẻ xây nhà cho to

Gọi là "gỗ mục" rừng cho

Nhờ công thợ giỏi đã gò mà nên

Hằng năm nước lụt lũ lên

Dân tình khổ nạn.... chết bên đất chùi

Ông chừ có mắt như đui

Để dân khốn đốn, ông vui nhà lầu

Tại Trời hay bởi vì đâu?

Khi nào ông hỏi một câu.... dân nhờ!!!!??

Quốc Thái


TỘI AI ?!


       Ai về Quảng Trị nhớ thăm

Nhà Chi cục trưởng Kiểm lâm một lần

      Tám mươi khối gỗ nguyên thân ( 80 m3 )

Rừng già rút ruột lô gần lô xa

       "Gỗ mục thanh lý ấy mà...

Nhờ tay thợ giỏi mới ra thế này "

       Nghe mà sao khó lọt tai 

Tai bay vạ gió hôm nay đến rồi

       Mưa nhiều đất lở rừng trôi 

Đất đè, lũ ống bao người thiệt thân

      Hỏi Chi cục trưởng Kiểm lâm

Chết người ... hại của ... lỗi lầm ... tội ai !?

Tuệ Tâm


22.10.2020

XH VNTD

 Kính quý NT/VTH 

Tiếp theo Anh Thương Anh, Quốc Thái xin được cẩn họa bài CHIỀU ẤY THU ĐI của Niên trưởng Nam Thảo. 

Kính mời quý NT/VTH cùng đọc 

Kính mến 

Quốc Thái 


THI NHÂN, MẶC KHÁCH VÀ THU....

Chiều thu vạn lá đổ bên đường,

Ngẫm nghĩ âm thầm nhớ cố hương.

Mặc khách thương hoài câu dấu ái,

Thi nhân nhớ mãi khúc mơ thường.

Dù cho lạc bước muôn nghìn nẻo,

Hoặc bởi thăng trầm khắp bốn phương.

Viễn xứ đông về ai có lạnh?

Miền quê một bóng vẫn can trường?

Quốc Thái


Xướng


CHIỀU ẤY THU ĐI

Chiều ấy thu đi lá ngập đường,

Tơ vàng nắng nhẹ áo hoa hương.

Lênh đênh cõi lạc thuyền ân ái,

Ngây ngất trời mơ giấc mộng thường.

Em nói theo anh thăm vạn nẻo,

Anh đòi với bậu viếng ngàn phương.

Giờ đêm viển xứ tim hoang lạnh,

Lữ thứ sầu vương khúc đoạn trường.

Nam Thảo


Họa


LỮ KHÁCH VÀ THU

Dừng chân lữ khách đứng bên đường,

Nhìn lá thu rơi nhớ cố Hương.

Nhắn nhủ quên đi đừng bứt rứt,

Dặn dò bỏ hết sống bình thường.

Nhưng sao lòng vẫn còn xa vắng,

Mà lại hồn luôn bay bốn phương .

Phó mặc phận ta đời nghiệt ngã,

Bao thu tìm mãi một con đường .

Th Anh


__,_._,___

ANH MUỐN CÙNG EM THẮP LỬA TIM YÊU

 ANH MUỐN CÙNG EM THẮP LỬA TIM YÊU

(họa thơ TT)

Anh muốn cùng em thắp lửa tim yêu

Dẫu cuộc sống có bao điều trăn trở

Anh và em là hai đầu nỗi nhớ

Quyện vào nhau tựa như gió và mây


Trao ân tình, trao hạnh phúc mê say

Xua tan đi những đời thường lo lắng

Tay trong tay cùng nói điều thầm lặng

Quyện vào nhau trao tình cảm thương yêu


Em thiên thần đẹp ở cõi bồng liêu

Anh gió mát ru em tình êm dịu

Hoa cỏ xinh ngắm nhìn ta hạnh phúc

Có trăng sao ngân nốt nhạc mi trầm


Và đêm về em gần gũi anh hơn

Để hai ta êm đềm trong giấc ngủ

Cùng sẻ chia bao nhiêu điều ấp ủ

Cho tình nồng lên đỉnh điểm hồn phiêu....

Quốc Thái


EM MUỐN ANH THẮP LỬA TRÁI TIM YÊU 


Em muốn anh thắp lửa trái tim yêu 

Để vững bước đi qua nhiều trăn trở 

Đưa em đến nơi tận cùng nỗi nhớ 

Cùng hoá thân như là gió và mây 


Đem nồng nàn dâng cuộn tới mê say 

Bỏ lại hết bao bộn bề lo lắng 

Cùng đắm đuối bù lúc xa thầm lặng 

Cuốn nồng nàn trao khoảnh khắc thương yêu 


Em muốn tình đẹp tựa chốn bồng liêu

Có nắng đẹp, có mưa chiều êm dịu 

Có hoa thắm chen nụ cười hạnh phúc 

Có cung thương hoà quyện nốt mi trầm 


Em muốn mình gần gũi với anh hơn

Khi đêm xuống êm đềm trong giấc ngủ 

Mọi cảm giác bên nhau luôn ấp ủ 

Trao hương tình ngây ngất để hồn phiêu...

Tuệ Tâm


21.10.2020 


Cao xanh chẳng trợ người nghèo 

Kiếm ăn đã cực eo sèo bão dông 

Ngắm mưa rảnh rỗi ở không 

Mấy lời tặng các tình hồng đang yêu @

THƯƠNG...

 THƯƠNG.....

Miền Trung bão lụt lan tràn

Làm cho cuộc sống ngày càng khó khăn

Thương người phận nhỏ cắn răng

Bao nhiêu nghiệt ngã bâng khuâng hồng trần


Thương em chẳng ngại gian nan

Đời càng khổ cực em càng vươn lên

Ngày đêm ý chí vững bền

Không hề than vãn, van rên điều gì


Lụt về gây cảnh sầu bi

Gia cầm bị chết, rau thì úng đi

Cơm ăn chẳng có thứ gì

Mỗi ngày hai buổi chỉ thì tương chao


Thương em, chẳng biết nói sao

Vài lời an ủi với bao nghĩa tình

Ngày mai sẽ đón bình minh

Cuộc đời an lạc cho mình thêm tươi


Thương em vẫn mãi nụ cười

Góp vui câu chữ cho đời ngát hương

Mong em sức mạnh phi thường

Vượt bao gian khó xây đường tương lai


Cầu miền Trung thoát nạn tai

Cuộc sống trở lại an ngày yên đêm

Cầu cho dân khắp mọi miền

Mãi luôn thịnh vượng, muôn phiền tiêu tan

Quốc Thái

EM GÁI NHA MÁN

 EM GÁI NHA MÂN

Lạc bước chân vào một khoảng sân

Tình cờ gặp được gái Nha Mân

Má hồng đẹp tựa trăng mười sáu

Răng trắng  xinh như những tảng vân

Trộm nhớ bèn làm nên đoản khúc

Thầm thương  vội viết ngay dăm vần

Ước mơ cùng với cô em ấy

Kết tóc se duyên hạnh phúc dâng

Quốc Thái

Tuesday, October 20, 2020

NHƯ LÀ TÌNH YÊU

 NHƯ LÀ TÌNH YÊU

Anh như đã gặp em từ muôn kiếp trước

Anh cũng đã chờ em mấy mùa lá rơi

Và hôm nay ta gặp nhau giữa cuộc đời

Dù đã trể hơn khi lời xưa thệ ước


Chuyện đôi mình sau trước vẫn lung linh

Vẫn mãi đẹp như mình cùng chung bước

Dẫu cách xa nghĩ về nhau là được

Anh muôn đời vẫn chỉ thuộc về em


Tình kiếp này em ơi hẹn sau nhé

Giờ chúng mình sẽ mãi ở cạnh bên

Sớm trưa chiều ta luôn nghĩ đến tên

Cứ như thế mà đừng quên nhé em


Chuyện đôi mình không thể viết thành tên

Tình yêu, tình bạn, tri âm, tri kỷ

Nó bao gồm mọi điều đấy nhỉ

Cả nhớ nhung, nhớ quay quắt cuồng si


Mình cứ thế mà cùng đi chung hé

Nghĩ về nhau cũng sẽ đủ thật nhiều

Anh và em nợ điều mình đã hứa

Dẫu lạc nhau rồi hai đứa cũng gần nhau


Cuộc tình mình đầy hạnh phúc mai sau

Ta vì nhau mà vươn mình phấn đấu

Ta và người là hai vì sao lạc

Sẽ gặp nhau hết nhung nhớ buồn thương

Quốc Thái


Họa ý thơ TT


CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU 


Chúng mình đừng bao giờ nói lời yêu

Dù ta có nhớ nhung nhiều đến thế

Hoặc kiếp trước là của nhau - có thể

Từng nồng nàn chung giấc mộng ba sinh


Chuyện chúng mình cứ để đẹp lung linh

Không yêu nhé! Không hờn ghen ích kỷ

Hướng về nhau cả trái tim - lý trí

Nhưng đừng vì như thế mà yêu nhau


Hai chúng mình -  người nhé hẹn kiếp sau

Sẽ quấn quýt gửi trao câu thệ ước

Mình gặp sớm - chắc sẽ bên nhau được 

Còn kiếp này lặng lẽ bước kề bên


Chuyện chúng mình chẳng thể đặt thành tên

Tình bạn ư ? Làm sao so sánh nhỉ

Là yêu đương - không đâu ! người đừng nghĩ

Tri kỷ à ?!? - Nhưng sao nhớ cuồng quay


Thôi người à, chẳng cần biết cần hay

Cứ mỗi ngày hướng về nhau là được

Chắc chúng mình Nợ nhau từ kiếp trước

Hai đứa từng lạc mất giữa nhân gian


Nên kiếp này chẳng có hợp có tan

Nhưng nợ nhau cả nồng nàn say đắm

Người và ta trong tim nhau sâu đậm

Chẳng thề gần mà quay quắt nhớ thương!!!

Tuệ Tâm


18.19.2020 

Ps: Chiều mưa phố núi âm u 

            Tự nhiên muốn viết lời ru chuyện đời @

THU SANG

 THU SANG

Thêm một lần nữa Thu sang

 Thu mang kỷ niệm cho nàng với ta.

 Khi xưa hai kẻ khác xa

 Nhờ mùa Thu ấy chúng ta đến gần.

 Cùng nhau luyện chữ bao lần

 Sẻ chia thành bại, rồi dần yêu nhau.

 Thu về gợi nhớ hôm nào

 Tôi nàng hai đứa cùng nhau rời trường.

 Thoắt cái hơn chục năm trường

 Mỗi lần Thu đến như dường hôm qua.

 Giờ đây hai đứa một nhà

 Kể chuyện Thu cũ, thiệt là yêu ghê....

Quốc Thái

CÒN GẶP NHAU

 CÒN GẶP NHAU... 

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui 

 Chuyện đời như nước chảy hoa trôi, 

 Lợi danh như bóng mây chìm nổi

Chỉ có tình thương để lại đời.


Còn gặp nhau thì hãy cứ thương 

 Tình người muôn thuở vẫn còn vương, 

 Chắt chiu một chút tình thương ấy 

 Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.


Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi 

 Bao nhiêu thú vị ở trên đời, 

 Vui chơi trong ý tình cao nhã 

 Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời. 


Còn gặp nhau thì hãy cứ cười 

 Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi 

 Cho hương thêm ngát, đời thêm vị 

Cho đẹp lòng tất cả mọi người. 


Còn gặp nhau thì hãy cứ chào 

 Giữa miền đất rộng với trời cao, 

 Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước 

 Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau. 


Còn gặp nhau thì hãy cứ say 

 Say tình, say nghĩa bấy lâu nay 

 Say thơ, say nhạc, say bè bạn 

 Quên cả không gian lẫn tháng ngày. 


Còn gặp nhau thì hãy cứ đi 

Đi tìm chân lý - lẽ huyền vi 

 An nhiên tự tại - lòng thanh thản 

Đời sống tâm linh thật diệu kỳ. 

Quốc Thái

KHÁM BỆNH

 Thơ zui. 


KHÁM BỆNH

Anh ơi hãy khám, khám em đây

Đặt ống để nghe, nghe chổ này

Tim đập bụp bùm như súng nổ

Ngực nhô lên xuống tựa mây bay

Đôi tay thuần thục mau mau với

Bộ óc nhẹn nhanh lẹ lẹ lay

Đón đợi lời phê anh sĩ ấy

Thông tin để biết- bịnh chi Thầy

Quốc Thái



EM

 EM...

Em,

Người con gái thanh tao và nhân ái

Không quản ngại khó nhọc lẫn gian lao

Dù mọi khó khăn vẫn không từ bỏ

Quyết tâm đến cùng để về đích mới thôi


Em,

Người con gái luôn đơn giản bình dị

Nhìn cuộc đời với đôi mắt thương yêu

Yêu thiên nhiên, yêu hoa cỏ mỹ miều

Là một đóa hồng gai yêu diễm tuyệt


Em,

Người con gái làm những bài thơ  hay

Ngôn từ đơn giản mà thật ngất ngây

Tâm tư sâu lắng tình cảm tràn đầy

Những vầng thơ được xem là rất tuyệt


Em,

Người con gái mang tâm hồn thi sĩ

Đem đến cho đời nụ cười hoan hỉ

Dẫu cuộc sống có đầy những khó khăn

Em vẫn tươi cười, đôi chân vững bước


Em,

Là cô gái thương yêu từng đứa trẻ

Dạy chúng từng lẽ phải của cuộc đời

Một tình yêu, một tương lai bền chặt

Em là trăng rằm sáng soi khắp nơi

Quốc Thái


P.S. một chút cảm nhận về em


Họa ý thơ ts TT


TỰ TÌNH VỚI THU 

 


Em, 

Người con gái luôn có những khát khao 

Đã đam mê chẳng bao giờ từ bỏ 

Đường tới đích dù muôn ngàn gian khó

Đôi chân này em vẫn cứ vượt qua


Em, 

Người con gái không mơ ước xa hoa 

Chỉ bình dị như bản thân vốn có 

Luôn mềm mại nhẹ nhàng như cơn gió 

Nhưng lúc cần cũng đanh đá chua ngoa 


Em, 

Người con gái tỉ mỉ và sâu xa 

Luôn gìn giữ từng món đồ cũ kĩ 

Đặt lên môi những nụ cười hoan hỉ 

Dù trong lòng còn nặng trĩu niềm đau 


Em, 

Người con gái đặt bút viết vần thơ 

Và cứ viết những điều trong thực tại 

Như đốm lửa âm ỉ luôn cháy mãi 

Dù tâm hồn còn đó những đường tơ 


Em, 

Người con gái thả nỗi buồn vào tim 

Sợ vô tình làm cho ai cay mắt 

Nên một mình luôn chỉ chăm góp nhặt 

Tạo niềm tin cho chính bản thân mình !


18.10.2029 

Tuệ Tâm-HHG

Ps: Giải lao nhìn lũ học trò 

Lại vu vơ viết vần thơ về mình @


Ảnh Tuệ Tâm

CAFE CHINATOWN

 CAFE Ở CHINA TOWN

Ngày nghỉ ghé đến phố Tàu

Làm ly phê đá có màu sữa ngon

Nốc vào một hớp cỏn con

Mát từng thớ thịt, lòng còn ngất ngây

Nhâm nhi đi dạo trên phây

Giờ G đã điểm nhưng đâu đi cày

Cuối tuần nào đã có hay

Được thêm tám tiếng nghỉ ngay khỏe rồi

Quốc Thái

👍👍👍😁😁😁

GIỔ Ô. NGOẠI

 GIỔ ÔNG NGOẠI

Mười hai tháng Chín sắp về rồi

Lại đúng là ngày giổ Ngoại tôi

Đơn giản mâm cơm cùng tưởng nhớ

Khi Ông còn sống ở trên đời


Cháu con sẽ tựu nơi bàn thờ

Nhớ đến cái hồi còn tuổi thơ

Cùng với Ông đi xem hát bóng

Bỗng cay đôi mắt, lệ hoen mờ


Ở Mỹ nhớ ngày đơn giản thôi

Mâm cơm nho nhỏ với chè xôi

Cà ri gà với bánh mì nướng

Thêm món rô ti là đủ rồi


Mời Ông về lại với chúng con

Dùng bửa cơm thanh đạm thiệt ngon

Nước mắm cải chua cùng trứng chả

Mang hương vị của nước và non

Quốc Thái


Ngày giổ Ông Ngoại 12 tháng 9 Âl

TRỔ BÔNG

 TRỔ BÔNG

Hoa ở nhà tui đã trổ bông

Mang thân bé tí cao chồng ngồng

Dầm mưa vài bận nào đâu ngán

Dãi nắng bao mùa rồi cũng xong

Quốc Thái


Cảm tác mấy bông hoa

MỸ NỮ

 MỸ NỮ

Mỹ nữ làm chung đẹp thế này

Hàng ngày gặp mặt thiệt vui đây

Vòng eo con kiến nhìn mê mệt

Cặp cẳng thon dài thấy ngất ngây

Gò má đỏ hồng bao kẻ khoái

Lông mày đen láy lắm người say

Suy tư một phút trong giờ nghĩ

Ăn uống xong rồi vào việc ngay

Quốc Thái


Lang mang một tý trong giờ ăn trưa. 


Không có ảnh bạn đồng nghiệp, nên mượn ảnh này đăng minh họa thôi


NGẮM MỸ NỮ!

Ngắm em mỹ nữ ở nơi này

Dáng dấp thanh cao đẹp thế đây

Thốt dạ thi nhân hoa chớm nở

Xao lòng mặc khách vẻ thơ ngây

Eo thon cẳng túc người mê mẫn

Má đỏ môi hồng kẻ đắm say

Mộng tưởng bao ngày nay đã đến

Việc xong anh sẽ đến em ngay.

(cẳng túc= chân dài)

Trần Đình Bằng

HÃY CỨ LÀ TÌNH NHÂN

 HÃY CỨ LÀ TÌNH NHÂN

Hai chúng mình tự nhiên thất lạc

Nên bây giờ chẳng đạt ước mơ

Trông nhau từng phút từng giờ

Gởi qua con chữ lời thơ ngọt mềm


Tình ta đó êm đềm dấu ái

Dẫu cách xa nhưng mãi như gần

Lần đầu gặp lại bâng khuâng

Những lần kế tiếp lâng lâng trong lòng


Chúng mình đã chung lòng xây mộng

Nhưng chẳng may lạc lõng chơi vơi

Nay gặp nhau giữa cuộc đời

Mình lại mỗi đứa một nơi thấy buồn


Em mãi là một nguồn cảm hứng

Để cho anh không ngừng viết thơ

Có khi bỗng hóa dại khờ

Thương trao nơi ấy mộng mơ cho mình


Ta mãi là người tình em nhé

Và cùng nhau san sẻ yêu thương

Chim vui ca hát bên đường

Chúng mình hai đứa sẽ thương nhau hoài....

Quốc Thái

VÔ THƯỜNG

 VÔ THƯỜNG

Đạo Pháp đúng con đường

Nhân loại thoát tai ương

Từ bi và hỉ xả

Bởi đời là vô thường


Bao nhiêu chuyện đau thương

Xảy ra khắp phố phường

Cũng do tâm không chính

Nên lẩn quẩn cuối đường


Cuộc đời là vô thường

Hãy giữ lấy yêu thương

Người am tường Đạo Pháp

Sẽ chẳng đi sai đường

Quốc Thái

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

 MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Chúc cho quý vị ngày càng xinh thêm

Cuộc sống luôn mãi ấm êm

Công danh sự nghiệp tiến thêm mỗi ngày

Chúc cho sức khỏe dẻo dai

Gia đình hạnh phúc thương dài yêu lâu

.....

Quốc Thái

CÕI TẠM VÔ THƯỜNG

 CÕI TẠM VÔ THƯỜNG

Trên đời bao chuyện đắng cay

Khi thương lúc ghét, biết ai đề phòng

Đối nhau thật ở tấm lòng

Thương trao đúng chổ, là lòng được thương

Đời ta cõi tạm vô thường

Khi tâm chính chắn niên trường ngại chi

Hỉ nộ, ái ố, ai bi

Bụi trần chưa phủi, khi đi chẳng tường

Lời hay lắm lúc đoạn trường

Bởi là cõi tạm Vô Thường thế thôi!!!...

Quốc Thái


Họa bài VÔ THƯỜNG của ts Tuệ Tâm


P.S. 

Rảnh rỗi nông nổi lôi thôi

Góp vui một chút, họa đôi ba lời


VÔ THƯỜNG


        Trò đời lắm chuyện chua, cay

Nay thương mai ghét biết đâu mà phòng

        Thật lòng chắc được thật lòng

Yêu thương có chắc được phần yêu thương

        Nhân sinh nếm trải vô thường 

Tự tâm không thẹn miên trường xá chi

        Sang hèn, vinh nhục, sầu bi

Bạc đầu chưa thấu, ra đi chửa tường

       Đối nhân, nhân đối đoạn trường

Sống thêm kiếp nữa Vô Thường vậy thôi !!!...

Tuệ Tâm


19.10.2020 

Ps: Rảnh lên phây thấy vân vi 

      Người khôn, kẻ dại cũng y nhau à 

           Đúng là trong cõi ta bà 

    Dại - khôn cho lắm rồi là như nhau @

THU ĐÃ VỀ RỒI

 THU ĐÃ VỀ RỒI

Thu đã về rồi em có hay

Ngoài kia hoa lá vẫn xanh cây

Vẫn còn nắng ấm qua khung cửa

Chim hót reo vui nơi chốn này


Thu đã về rồi em có hay

Trời trong mây trắng nhẹ nhàng bay

Chú ve trên lá miệt mài hát

Hoa nở xinh tươi khắp đó đây

Quốc Thái

NÓI VỚI EM

 NÓI VỚI EM

Em hãy sống bằng con tim nhân ái

Vượt chông gai và tâm mãi bao dung

Sông có sâu, biển dẫu có đến cùng

Em thánh thiện sẽ từng đêm tỏa ngát


Em hãy sống như em đã từng sống

Mặc phong ba sóng gió của đời thường

Em hãy mãi là đóa hồng ngát hương

Tâm hướng thiện bao mùa luôn hướng thiện


Em hãy sống an nhiên và vững mạnh

Cơn bão kia chẳng làm chạnh lòng em

Em hãy bước như em đã từng bước

Lấy tự tin làm mực thước cho đời


Em hãy cho niềm tin em đang có

Và ngày mai sẽ tươi đẹp hơn thôi

Khi cho đi nghĩa là em đã nhận

Những yêu thương san sẻ của mọi người!

Quốc Thái


P.S. Một chút tâm tình với em qua bài thơ họa


EM HÃY TIN 


Em cứ sống bằng con tim dũng cảm

Để vượt nên những gian khó cuộc đời 

Sông càng sâu sóng ngầm càng dữ dội 

Người nặng lòng càng lắm nỗi đầy vơi 


Em cứ sống như bình minh ngày mới 

Đừng nghĩ suy mà nuối tiếc ngậm ngùi 

Cứ xả buông để nhận lấy niềm vui 

Bỏ buồn đau tâm mới an yên được 


Em cứ sống bằng con tim thanh thản 

Mọi đổi thay cứ xem nó bình thường 

Chỉ cần em luôn bao dung, rộng lượng 

Thì cuộc đời vẫn tươi đẹp ngát hương 


Em hãy tin cuộc sống chẳng vô thường 

Ta cho đi là ta luôn nhận lại 

Người với người tình tương thân, tương ái 

Khổ tận qua rồi sẽ đến cam lai ! 

Tuệ Tâm


20.10.2020 

Ps: Viết cho chính mình @

Friday, October 16, 2020

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

 THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

(họa ý một bài thơ của TT)

Bão lụt tràn về gây bao cảnh thê lương

Nơi chốn bình yêu bỗng chốc hóa sa trường

Người mất, nhà tan, hoa mầu bị ngập úng

Còn nỗi đau nào hơn cái nỗi đau này


Những người đã quên mình đi cứu người dân

Không chút bâng khuâng họ đã xả tấm thân

Lao vào vùng nguy hiểm để giành sự sống


Và chính họ đã ra đi, đi mãi mãi

Bởi thiên tai sạt lở đất đồi

Và cũng may đã tìm được cả rồi

Mười ba thi thể đã xa rời trần thế


Thương miền Trung hằng năm gánh bão lụt

Bao cảnh đời vụt sáng lại tối đen

Thương người dân luôn chịu cảnh tắt đèn

Bởi thiên tai ập về trong đời sống


Cầu mong sao cho hết cảnh thương tâm

Cho hạnh phúc ngập tràn mọi gia quyến

Cho quê hương không còn trong luyến tiếc

Của gió mưa, bão lụt chốn hồng trần

Quốc Thái



CHIỀU RƠI-SUY TƯ

 CHIỀU RƠI 


Chiều rơi 

              Vỡ chiếc lá bàng 

Mới xanh hôm trước 

             Nay vàng nỗi đau 

Còn ta 

            Góp một gánh sầu 

Đem phơi nắng cũ 

            Nhạt màu thương yêu 

Mốt mai 

           Lạnh buốt những chiều 

Không Người 

          Phố Núi xanh rêu tủi hờn...

Mình ta 

            Với mảnh trăng suông 

Thẩn thơ khập khiễng 

             Cho buồn lắng sâu 

Rồi ôm 

            Cả một gánh sầu 

Say cho trời đất 

               Bạc đầu tương tư...

Tuệ Tâm


16.10.2020


SUY TƯ

(họa bài CHIỀU RƠI của ts Tuệ Tâm)

Anh thương

             Chiếc lá non bàng

Bỗng rơi xuống vực

             Võ vàng cơn đau

Thương em

             Mang những nỗi sầu

Của bao ngày cũ

              Đượm màu tình yêu

Lỡ mai

              Giá buốt khi chiều

Thương người

              Phố thị phong rêu chẳng hờn

Còn anh

              Ôm chiếc khăn suông

Nhớ em, rồi nhớ

              Nỗi buồn quặng sâu

Suy tư

              Thương cảnh cô sầu

Nhớ em, lại nhớ

               Tâm đầu suy tư

Quốc Thái

Thursday, October 15, 2020

XH Tuệ Tâm-Quốc Thái

 TẢN MẠN 3

(họa ý thơ Tuệ Tâm)

Ta nhỏ bé giữa trời xa đất lạ

Năm bốn mùa vẫn quầy quả mưu sinh

Mong cho phúc lộc an bình

Mong cho hạnh phúc gia đình ấm êm


Ta nhỏ bé không nhẹ êm như cỏ

Giữa gió mưa mà chẳng có hề chi

Dẫu cho có bị kéo ghì

Nghiêng qua ngả lại tức thì đứng lên


Ta nhỏ bé giữa mông mênh thay đổi

Khi đương thời có hàng khối người theo

Đến khi lâm cảnh túng nghèo

Thì thân côi cút chèo queo một mình


Ta nhỏ bé giữa bình minh sóng vỗ

Hiểu được dòng đời sướng khổ nhục vinh

Đau thương cay đắng cũng mình

Nên ta phải biết bình minh mỗi ngày


Ta nhỏ bé giữa sóng dày biển lớn

Những hư vô, những đau đớn cuộc đời

Học làm thân thể thảnh thơi

Đong đưa ngọn gió xa rời niềm đau....

Quốc Thái


CHÚT TÂM TƯ 


Ta như cỏ cây eo sèo trong nắng hạ

Lầm lũi trơ vơ trăn trở tự hương lòng

Chiều trở gió não nùng khô khốc đứng

Ngóng về đâu vô định cả hoài mong


Ta như sương sớm ẩn mình trong cọng cỏ

Lo sợ bâng quơ ngờ vực chính tâm ta

Hoa chẳng nở cho dù xuân trước ngõ 

Giá lạnh đầy cơn gió bỗng xa hoa


Ta như muông thú chưa hiểu đời thay đổi

Cây cỏ vô tư lạ lẫm với thân mình

Ngơ ngác đứng ẩn mình trong hốc đá

Sợ gió lay lóng ngóng trước hoàng minh


Ta như con sóng tràn về không bến đỗ

Bèo bọt trơ vơ nhô nhấp mãi ven bờ

Đêm cô tịnh sương mờ giăng tứ phía

Chạnh niềm đau mưa gió cũng lờ đờ 


Ta như dòng sông trôi xuôi về biển lớn

Bèo bọt lô xô chao đảo cuốn theo nhau

Chiều vàng võ mây chia vùng sáng tối

Gió đong đưa chia sớt những niềm đau...

Tuệ Tâm


15.10.2020

Wednesday, October 7, 2020

NẮNG ÂM TÌNH NỒNG

 NẮNG ẤM TÌNH NỒNG

Tình nồng nắng ấm Florida,

Bạn hữu anh em, ấy một nhà.

Mấy chục năm rồi luôn gắng bó,

Dăm mùa lá rụng chẳng rời xa.

Thi nhân khắp nẻo vui thơ nhạc,

Mặc khách gần xa yêu tiếng ca.

Kết nối chia nhau từng cảm xúc,

Tình nồng nắng ấm Florida.

Quốc Thái

XH TT QT

 NÓI VỚI EM

Cuộc đời mà, có lắm điều để suy tư

Những chông gai, những khó khăn trong đời sống

Những trắc trở trái ngang mình đâu có muốn

Hãy kệ đi em, cho tâm được yên an


Một đời người lắm con sóng miên man

Lúc gào to, khi nhẹ nhàng thủ thỉ

Thì em ơi hãy xem đó là điều chỉ

Tạo thêm nét hồng cho cuộc sống mà thôi


Mỗi con người như là mỗi bông hoa

Hoa ngát hương nồng nàn và tỏa sáng

Em chính là đóa hồng hoa rỡ rạng

Đẹp từ trong sang đến tận bên ngoài


Cuộc đời dù có lắm những chông gai

Em hãy vững, để ngày mai còn bước

Hạnh phúc tình yêu luôn chờ em phía trước

Sẽ chẳng mình em đi giữa cuộc đời

Quốc Thái


Họa thơ Tuệ Tâm

Một chút tâm tình, một chút chia sẻ


SÓNG ĐỜI 


Mang trong lòng ngổn ngang những suy tư 

Thời gian cuốn dường như mình cũng mỏi 

Bước chân chùng còn bao điều chưa nói 

Kệ thôi mà! Buông bỏ để bình an ! 


Giữa dòng đời nhìn con sóng miên man 

Hỏi sóng sao nhẹ nhàng như vậy nhỉ 

Có phải ta cứ ôm nhiều suy nghĩ 

Nên gầm gào tự kỷ chỉ riêng ta ? 


Cũng là người cũng được gọi là hoa 

Cũng ngát thơm thế mà sao, sao lạ 

Cuộc đời ta chẳng mấy khi thong thả 

Một đóa hồng nghiêng ngả giữa chơi vơi ! 


Có lẽ là do phận số vậy rồi 

Nên cuộc sống hay tình yêu cũng thế 

Giữa chiều mưa khật khờ trời dâu bể 

Ta một mình ngà ngật giữa sóng đời !!!

Tuệ Tâm


07.10.2020


Tuesday, October 6, 2020

THU NHỚ

 Kính quý NT/VTH

QT xin được cẩn họa bài CHIỀU THU của nhà thơ Nam Thảo.
Kính mời quý NT/VTH đọc
Kính mến
QT

THU NHỚ
Thu về mát mẻ lại đơn côi
Chiếc lá vàng rơi mấy độ rồi
Nhớ buổi chia tay buồn khóe mắt
Thương ngày hội ngộ đẹp bờ môi
Mong rằng một kiếp không xa mãi
Ước được tròn đời chẳng cách thôi
Ngắm cảnh lòng vương về cố quốc
Sao ta lại phải biệt phương trời
Quốc Thái

Sent from my iPhone

Sunday, October 4, 2020

ĐỌC THƠ THI HỮU

 KÍNH MỜI


Nắng Thu 

Chao ôi! 

Nắng Thu-  Sao em buồn cúi mặt 

Vai Thu gầy! 

Tóc xõa dưới vành trăng 

 

Sao trăng thu 

Không phải là ta - em nhỉ? 

Thu rêu xanh! 

Ai mải miết chờ ai 

 

Trăng thu đến 

Máu tim ta chợt thức 

Hình hài em -  

Giọt nhớ vẫn còn Thu. 

 Ai nhớ thu 

Tim thu buồn vời vợi 

Đợi Thu về 

Khoảnh khắc Thu sang Đông! 

Thu đừng đi 

Để hồn ta hiu quạnh 

Mà Đông về! 

Giá buốt lạnh khe tim

duy xuyên

tacoma

 

 

 

 

 

 

 

 


__._,_.___

Posted by: David Pham <phamduyxuyen@hotmail.com>
Reply via web postReply to senderReply to groupStart a New TopicMessages in this topic (1)

.
image
image
__,_._,___

ĐỌC THƠ BẠN

 . . . EM CHỈ YÊU MÌNH ANH . . .


Đừng để em phải lạnh băng anh hỡi

Hãy cạnh bên ôm siết em vào lòng

Gửi trao nhau từng nụ hôn nồng ấm

Thật say đắm bên anh trọn kiếp này


Biết không anh con tim em chân thật

Chỉ riêng anh mãi mình anh trong đời

Không ai khác từng phút em cầu ước

Anh yêu dấu luôn đoàn viên yêu hoài


Sẽ bên em cùng dựng xây hạnh phúc

Vui chung bước trong ngôi nhà an lành

Ngày trôi qua anh chở che chăm sóc

Tay nắm chặt ta yêu thương đong đầy


Con đường kia em mong anh bên cạnh

Dìu dắt nhau tới thiên đường ngọt ngào

Bắc cầu vồng làm nắng mai chiếu sáng

Xua bóng tối trời đông buồn lạnh nùng


Bởi yêu anh chót thương anh sâu đậm

Nên khát khao mãi bên anh từng ngày

Tình nhân ơi mùa thu vàng ngây ngất

Khi có anh cùng em ta tương phùng


           trần trung kiên

Xh Tuệ Tâm-Quốc Thái

 NGẪM 


       Thì ra khắp bốn phương trời

Chỗ dày cỏ dại là nơi không đường

       Ngộ ra trong cõi văn chương

Nơi đông xúm xít người thường hư danh


       Thì ra hạt mẩy lặng thinh

Bao nhiêu hạt lép dập dình phía trên                                                    

       Ở đời biết mặt biết tên            

Nhưng sao biết được kế hèn mưu sâu        


       Cho dù thức suốt đêm thâu

Cũng không ngẫm hết tình sầu thế gian...

Tuệ Tâm


05.20.2020


NGHĨ

Thiên nhiên tạo hóa đất trời

Đời trần cõi tạm khác nơi thiên đường

Nhiều người ăn nói văn chương

Nhưng tâm thiếu chữ lẻ thường hám danh


Hiền tài thường chỉ lặng thinh

Mặc cho mọi thứ dập dình bên trên

Nhiều khi biết cả họ tên

Mà đâu hiểu được kẻ hèn thâm sâu


Ít lời chia sẻ đêm thâu

Ngẫm đi nghĩ lại cuộc sầu trần gian

Quốc Thái


******


TRÁI TIM SAN HÔ


San hô rực rỡ giữa đại dương 

Tạo hoá sinh ra thật cương trường  

Tình yêu vạn vật đều như thế 

Trái tim hoa đá đẹp vô thường !!!

Tuệ Tâm


04.10.2020


TRÁI TIM EM

Bầu trời đẹp đẽ màu xanh dương

Cuộc sống cho em sự can trường

Trái tim em đẹp nơi trần thế

Tấm lòng bao dung chốn vô thường

Quốc Thái

Saturday, October 3, 2020

THẦM KHEN

 THẦM KHEN

Nhân dáng ai kia đẹp tuyệt vời

Dáng người thon gọn thật thảnh thơi

Dịu dàng chân bước khoan thai lắm

Tóc ngắn xinh xinh đẹp cuộc đời

Quốc Thái

SẮC THU

 SẮC THU

Mùa thu đã đến khắp muôn nơi

Cây cỏ an nhiên giữa đất trời

Chiếc lá vàng vui trong nắng mới

Hoa hồng nở đẹp dưới sương rơi


Người đi sắm sửa, người trang trí

Khắp phố mộ bia chắn lối đi

Rộn rịp ngày ma mùa lễ đến

Hân hoan miệng chúc, tay nâng ly

Quốc Thái


Cảm tác mùa Thu và ngày lễ Halloween

LẶNG THẦM

 LẶNG THẦM

NHỚ lắm em ơi lần gặp gỡ

EM biết chăng tim nhớ thật nhiều

ANH viết tặng những lời yêu

MÃI nơi xa đó bao điều ước mong


ĐỢI đèn sáng chung lòng trao đổi

CHỜ em cười vẽ lối đi chung

GỞI nhau bao nỗi nhớ nhung

VẦN thơ dấu ái vui cùng trăng sao


THƠ em viết ngọt ngào sâu lắng

LẺ đơn chiều xa vắng người yêu

ĐÊM về gác nhỏ cô liêu

MƠ em bên cạnh, ước điều đơn sơ


VỀ cùng xây câu thơ tình tứ

NÀNG và ta se chữ thành thơ

NHỚ EM ANH MÃI ĐỢI CHỜ

GỞI VẦN THƠ LẺ ĐÊM MƠ VỀ NÀNG

Quốc Thái

TÌNH NGỠ

 TÌNH NGỠ

DUYÊN mình đã có

KHÔNG khó thành đôi

NỢ nhau mộng vàng chung lối

SAO Trăng thề sẽ kết nối tình ca


ĐỂ hòa thương nhớ

ANH ngỡ tơ vương

NHUNG huyền làn tóc anh thương

NHỚ em mộng ước hai phương nối liền


VẪN thiên tình sử

THƯƠNG cứ đậm đà

HOÀI mong ngày đợi chóng qua

DÙ rằng vẫn biết dẫu xa cũng gần


CHẲNG cần thề hẹn

Ở vẹn câu thơ

BÊN nhau nối nhịp đợi chờ

NHAU là cầu nối tình khờ nên thơ


DUYÊN KHÔNG NỢ SAO ĐỂ ANH NHUNG NHỚ

VẪN THƯƠNG HOÀI DÙ CHẲNG Ở BÊN NHAU

Quốc Thái

XƯỚNG HỌA ĐB-QT

 Thơ Trần Đình Bằng


NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM( Thơ tặng Vợ)


Em hớp hồn anh một buổi chiều

Khi anh bối rối ngõ lời yêu

Tình nồng đã gửi ngời son sắt

Nghĩa thắm vừa trao đẹp mỹ miều


Tâm đầu ý hợp biết bao nhiêu

Da diết yêu thương thật diễm kiều

Hạnh phúc cả đời tròn ý nguyện

Ân tình suốt kiếp vẹn lời yêu


Xa em anh nhớ thật là nhiều

Đất khách quê người buổi tịch liêu

Nhớ vợ thương con lòng thấp thỏm

Buồn thân trách phận dạ liêu xiêu


Cuộc đời là những chuyến lưu phiêu

Gian nan chồng chất xót xa nhiều

Thăng trầm được mất ta nên hiểu

Lên xuống đến đi chuyện nhẹ hiều.

Trần Đình Bằng


Thơ Quoc Thai


NGÀY ANH QUEN EM

Anh đến thăm em một buổi chiều

Lầm lì bạo dạn hỏi được yêu

Thẹn thùng em bảo chờ anh đó

Đợi đã bao hôm hết mỹ miều


Ai chà vui sướng biết bao nhiêu

Bỗng thấy trời xanh đẹp diễm kiều

Cha cha điệu bước anh nhún nhảy

Em cười che miệng thật đáng yêu


Khi yêu anh nhớ em thật nhiều

Đêm buồn tỉnh lẻ chốn cô liêu

Nhớ bóng người yêu chiều hoang vắng

Ngày thu lá đổ lòng bỗng xiêu


Chuyến xe cõi tạm vẫn cứ phiêu

Buồn vui sướng khổ ít hay nhiều

Tâm an, dạ đủ là luôn đủ

Từ bi, bác ái.... lòng nhẹ hiều

Quốc Thái


Hihi, vui với em nha Đình Bằng

XH THỨ BẢY EM VÀ TÔI

 THỨ BẢY EM VÀ TÔI

(Bài Xướng Tuệ Tâm. Bài Họa Quoc Thai)


THỨ BẢY 

Thứ Bảy 

Người đón kẻ đưa

Dòng đời xuôi ngược

Vui chưa 

Hỡi tình!!!


Còn ta

Đón cái vô hình 

Bao nhiêu thứ Bảy 

Tự tình cỏ hoa...


Nhặt thơ 

Xếp cả bao đầy

Ngồi nhai 

Khoảng lặng 

Chôn mây đáy hồ !!!


Thứ Bảy 

Ai đợi ai chờ 

Đón dòng trong đục

Vật vờ

Sắc thu...


Thứ Bảy 

Mưa gió âm u 

Ta tìm mộng mị 

Lời ru 

Cuộc tình!!!

Tuệ Tâm


03.10.20


THỨ BẢY

Thứ Bảy

Hạt nắng đong đưa

Hạt mưa chạy ngược

Vui chưa

Cuộc tình!!


Hai ta

Như bóng với hình

Đón ngày thứ Bảy

Ngắm nhìn loài hoa...


Làm thơ

Tình khúc đong đầy

Ngồi nhai

Lẳng lặng

Vớt trăng mặt hồ!!!


Thứ Bảy

Hai đứa đợi chờ

Dẫu đời trong đục

Vật vờ

Lá thu....


Thứ Bảy

Dù có âm u

Mình xây mộng mị

Viết ru

Lời tình!!!

Quốc Thái

THÁNG TÁM

 THÁNG TÁM 

Tháng Tám Trung thu trời tê tái

Tình thiên thu tình Thái Thịnh tan

Tương tư tan tác thu tàn

Tuyết tan, trời tạnh tình tang thơ tình


Thu thủ thỉ tâm tình thỏ thẻ

Tuyệt tình ta tử tế thật thà

Tuyết Thu tình thắm thiết tha

Tình theo tháng tháng thật thà thiên thu

Quốc Thái

XƯỚNG HỌA TUỆ TÂM QUỐC THÁI

 Xướng họa Tuệ Tâm Quoc Thai


Xướng Họa TT-QT


TỰ HỎI LÒNG MÌNH 


Có cách nào để đỡ nhớ Anh không?

Em tự hỏi và thấy lòng bối rối 

Em hỏi gió thì gió còn rất vội

Nắng ngập ngừng không giúp được cho em


Có cách nào để đỡ nhớ Anh không ? 

Hỏi Trăng ư, Trăng làm sao nghe thấy

Bầu trời cao triệu vì sao nhấp nháy 

Chẳng thể trả lời cho nỗi nhớ không tên!


Có cách nào để đỡ nhớ Anh không?

Để lúc buồn không thấy lòng trống vắng 

Em vẫn hỏi trong từng chiều nhạt nắng 

Rồi tự trả lời, tự em biết mà thôi...

Tuệ Tâm

   

04.10.2020


HỎI LÒNG

Biết làm gì để khỏi nhớ em không?

Anh hỏi mãi mà cái lòng thêm rối

Hỏi nàng Mây thì mây kia lại vội

Gió ngỡ ngàng không khỏi ngó nhìn anh


Biết làm gì để khỏi nhớ em không?

Viết thơ ư... thơ có còn nghe thấy

Em thiên thần như ngàn sao lấp láy

Anh nhớ em nhiều... nỗi nhớ không tên


Biết làm gì để khỏi nhớ em không?

Khi đêm về trong lòng thôi xa vắng

Nhớ về em anh thinh lặng nghĩ về

Rồi nhủ lòng, hai ta biết được thôi

Quốc Thái

Friday, October 2, 2020

CHUYỆN MÙA MƯA

 CHUYỆN MÙA MƯA

Từng sợi mưa ru ta ngậm ngùi

Trong đêm tối nhớ em buồn vui

Vì xa em nên tim nhói đau

Con tim nhói đau theo lệ tuôn


Rừng với núi lắng nghe tình ta

Đêm mưa xuống tiếng em vọng xa

Và nơi đây anh mơ thấy em

Cùng lời thơ thiết tha tình ca


Những đêm mưa về trên phố vắng

Cô đơn một mình lòng sâu lắng

Thương em quê nhà luôn vất vả

Cho một ngày mai luôn tươi sáng


Mây với gió lang thang tìm nhau

Cơn mưa lớn như hiểu lòng đau

Vẽ bâng quơ bao nỗi nhớ nhung

Gói yêu thương gởi trọn về mau


Em nhân dáng dịu hiền thanh tao

Sông với nước từng đêm xì xào

Lòng ta như say mê muốn trao

Ôi tha thiết nhớ em từng đêm

Quốc Thái