Tuesday, October 28, 2014

THƠ



Nng ơi !

Nắng đến bên tôi rất ngọt ngào
Như nàng Tiên nhỏ của hôm nao
Thời gian dù có bay vùn vụt
Vẫn nhớ về em của thuở nào

 
QThai


Xuong/Hoa

Xuong

ĐỘI MỸ ĐOẠT CÚP VÀNG:

Trận đấu phục thù quá ngạt ngào!
Cầu trường cuồn cuộn sóng dâng cao
Niềm vui òa vỡ bừng hy vọng
Hạnh phúc ngập tràn thỏa ước ao
Mười sáu phút đầu thắng bốn quả
Số mười huyền thoại sáng nghìn sao
Bốn năm rửa hận tinh thần Mỹ
Khoảnh khắc đăng quang đáng tự hào.

Vinh Hồ

Đệ xin có bài họa ca tụng đội Nhật như sau:

GIỌT LỆ XỨ ANH ĐÀO

Kẻ thắng người thua cũng ngọt ngào
Tinh thần Đội Nhật vẫn luôn cao
Ra quân gắn bó như sông rạch
Xông trận vùng lên tựa biển ao 
Sức vóc nhỏ nhoi càng toả chí
Tâm hồn tự tại mãi ngời sao
Lệ buồn chan chứa niềm kiêu hãnh
Đệ nhị cầu vương rạng khí hào !

NmD 

Đội Mỹ Đoạt Cúp Vàng

Năm-hai tỉ số khá ngọt ngào
Người Mỹ lại được lên đỉnh cao
Trả xong món nợ đà kỳ vọng
Lấy lại vinh quang đạt ước ao
Đội trưởng một đêm làm ba quả
Thủ thành trong mùa trở thành sao (đôi tay vàng)
Dân Mỹ lên ngôi đầy kêu hãnh
Đoạt giải bá vương đáng tự hào

QThai
Kinh hoa


Túc Cầu Nữ Giới.

Phá lưới ngọt như ăn cốm ngào,
Cầu trường vang dội ngất trời cao.
Tấn công dồn dập Mỹ bày kế,
Lấn lướt liên miên Nhật xuống ao.
Sân cỏ eo thon xinh dáng liễu,
Banh tròn chân ngọc đẹp ngàn sao.
Túc cầu nữ giới cũng gai góc,
Chẳng khác nam nhi dám tự hào.
Th Anh


Tình Nắng

Trong một buổi chiều nắng mưa ở hai nơi, NCTích và QThái đã hợp tác làm một bài lục bát, kính gởi quý VTH thưởng thức và nối thơ cho vui.

NCTích/QThái

Sợ Nắng cứ gọi Mưa rào
Cho tôi chút xíu ngọt ngào đi em

NCTíchNắng nay đã đến bên thềm
Nhớ ngày tháng cũ êm đềm ở quê

QThai

Tình tôi xin mãi nhớ về
Nắng Mưa  cũng  đợi mau về Nắng ơi!
NCTích
Dù Mưa óng ả lả lơi
Anh đây vẫn chỉ một đời Nắng thôi
QThai


Thu và Thi Nhân
Thu về xao xuyến lòng nhân,
Thi nhân khắp chốn gieo vần thành thơ.

Làm cho độc giả thẩn thờ,

Đọc hoài không chán những thơ hay này.

Thi nhân Văn nghệ đa tài,

Thơ, văn, nhạc, kịch...... chê bai chổ nào. (hết xẩy luôn, hỏng có chổ chê)

Thi nhân nam nữ anh hào,

Chung tay vung bón phân vào vườn thơ.....

Thu về ta cứ ngẩn ngơ
Lá hoa rơi rụng..., nhưng thơ ta đầy.

Đầy vào trang Web ta đây

Thu, thơ, thi sĩ.... về đây một nhà


QThai

28/10/2014





Cùng đi hết trần gian

Thoắt cái mười mấy mùa Thu sang
Tình cảm hai ta quý hơn vàng
Cho dù ngoài sân hoa lá rụng
Trên trời mây trắng hợp rồi tan
Anh em dù đã duyên tình thắm
Vẫn như đầu tiên,...phút ngỡ ngàng
Anh em giờ đây chung một lối
Cùng dắt tay đi hết trần gian

QThái
mùa Thu 2014



Thu Sang

Thêm một lần nữa Thu sang
Thu mang kỷ niệm cho nàng với ta.
Khi xưa hai kẻ khác xa
Nhờ mùa Thu ấy chúng ta đến gần.
Cùng nhau luyện chữ bao lần
Sẻ chia thành bại, rồi dần yêu nhau.
Thu về gợi nhớ hôm nào
Tôi nàng hai đứa cùng nhau rời trường.
Thoắt cái hơn chục năm trường
Mỗi lần Thu đến như dường hôm qua.

Giờ đây hai đứa một nhà
Kể chuyện Thu cũ, thiệt là yêu ghê....


Viết tặng bà xã Quốc Thái
mùa Thu 2014


Quốc Thái

TRẦN gian nay đã vào Thu
THỊ thành phố chợ vi vu gió mùa
THỤC nữ e ấp nô đùa
QUYÊN về chim hót đón mùa Thu sang.
ooOoo
Một chữ TRẦN anh khắc trên hoa lá
Một chữ THỊ anh gói trọn tình em
Một chữ THỤC nhớ mùa Thu đầu ấy
Một chữ QUYÊN anh ghi mãi trong tim.
Quốc Thái





Chia xa


Than ôi!!!!!


Em đi không từ giã
Chị ở lại sầu buông
Em về nơi nguồn cội
Chị em đã chia xa.
Bên  em giờ toàn trắng
Ôm lấy bóng hình hài
Chị đây luôn vẫn nhớ
Dù em ở nơi đâu


QThai tháng 10/ 2014

 Hãy ngũ yên
Em gái, thôi em hãy ngủ yên
Dù mưa hay bão sát bên thềm
Em ngủ.. sẽ hết cơn đau đớn
Ngủ  yên em nhé, ngủ đi em

Để lại nơi đây chồng với con
Ngày đêm thương nhớ, thân hao mòn
Mong thấy hình em qua làn khói
Dù chỉ mong manh, bé cỏn con

Phải chấp nhận thôi, phải chia tay
Sinh lão bệnh tử chuyện xưa nay
Em đi mọi người thương tiếc mến
Em đã đi rồi, mắt lệ cay
Tiễn bước em đi lòng khô héo
Em đã đi vào giấc ngủ say
Niềm vui của chị nay đã tắt
Chúc em thanh thản tợ mây bay
QThái
tháng 10/2014

Hoa cỏ


Đông qua Xuân lại sắp Hè sang
Sân cỏ nhà em đã hết vàng
Cỏ đẹp mơn mởn như con gái
Ôi cỏ nhà em quá mịn màng

quoc thai

Cơm và Phở (thơ vui)
  

Vợ là cơm nguội nhà ta 

Nhưng lại là phở thằng cha láng giềng

Phở ăn thì phải trả tiền

Nhiều ông mê phở mất tiền tật mang

Tật mang lại bị lang thang

Vì cơm, phở đã không màng đến ta
Ngồi buồn mới chợt nghĩ ra

Thì ra cơm nguội nuôi ta suốt đời
quoc thai

Mưa
 
Hôm nay ngồi ngắm mưa rơi
Bồi hồi xao xuyến nhớ nơi quê nhà
Thuở ấy mưa khổ thấy bà
Đường sình lầy lội thiệt là thấy ghê
Một hôm đi xuống đường quê
Bị bắt con ếch thiệt phê quá chừng
Mưa nơi phố thị tưng bừng
Người nhốn nháo áo quần ướt mem
Lại gặp mấy cái hủ hèm
Mưa thì mặc kệ ta hem có tè
Nhưng khi mấy ổng mắc tè
Làm bậy một phát ai khe (care) đâu nào
Mưa đổ thiên hạ nháo nhào
Mạnh ai nấy chạy ai nào nhìn đây
Kể ra cũng thấy hay hay
Mưa làm hoạt cảnh,..., xem đây... tuồng đời
Dù có đi bốn phương trời
Luôn luôn nhớ mãi mưa nơi quê nhà.
 
quoc thai
 
 



No comments:

Post a Comment