Monday, March 31, 2025

HỒN NHIÊN xh nhiều tg

 Chùm thơ XH của Tuệ Tâm và thi hữu 

------------****------******-----

HỒN NHIÊN EM CỨ NHOẺN CƯỜI


Em đừng giận cũng đừng thương

Những cơn mưa nhỏ qua đường vô tư

Cũng đừng ghét Hạ hờn Thu

Thoáng mưa chợt nắng vu vơ nỗi niềm.


Cứ hồn nhiên mãi nhé em

Mặc bao mùa nữa êm đềm - bão giông

Nụ cười ấm áp đầu Đông

Tâm tư làm của hồi môn riêng mình.


Trao đời trọn những trung trinh

Để luôn đẹp vẹn góc nhìn trong tôi

Bao nhiêu dâu bể cuộc đời

Như cơn mưa dạo giữa trời mà thôi.


Hồn nhiên em cứ nhoẻn cười

Để tôi ấm bởi viền môi thách đời

Mắt em cứ mãi rạng ngời 

Cho bao lãng tử rối bời tâm can!

21.03.2023 Tuệ Tâm

********

Giận thì có giận mà thương 

Tình em gái nhỏ vẫn thường vô tư 

Ngỏ lời em cùng ậm,ừ 

Hẹn Xuân,đến Hạ,rồi Thu đến tìm 


Chắc em có lắm nỗi niềm 

Mùa đi,năm tới bên thềm bão giông

Người khoe lụa,gấm,chăn bông

Còn em khơi ngọn lửa lòng thư sinh


Buồn,vui ai tỏ cho mình 

Đoan trang,hiền thục,góc nhìn riêng tôi

Bon chen em mặc người đời 

Em qua lối nhỏ nụ cười trên môi


Hồn nhiên em cứ xinh tươi

Thách ai cứ giận để rồi than ôi

Cớ chi mà trách được người 

Trai làng,lữ khách,giận rồi lại thương!

 Tran MoBin

**********

EM ƠI HỒN NHIÊN MẠNH KHỎE NHÉ NÀNG 

Nàng ơi yêu với vấn vương 

Mà đừng giận cho đường an tư 

Nhớ rằng chớ lẫy với Thu 

Kệ mưa hay nắng vu vơ nỗi niềm 


Với rằng em phải êm đềm 

Để bao mùa nữa mình thêm chung đồng 

Vui cười để vượt bão giông 

Cho mình vui vẻ hồi môn của mình 


Với rồi ước nguyện trung trinh 

Để đôi ta mãi luôn nhìn thấy nhau 

Rồi ta xây đẹp muôn màu 

Là mình kết lại tới sau tron đời 


Nàng yêu em hãy vui cười 

Để em vững tiến có đôi ơi nàng 

Để em hồng ngát dịu dàng 

Anh luôn tặng với gửi mang hoa hồng 


Mênh mang với vạn mênh mông 

Anh này yêu mãi mặn nồng gửi yêu 

Bài thơ em viết thật phiêu 

Cho chàng mơ mộng với nhiều yêu em !!!

PvC Văn Phạm

****************

Hãy hồn nhiên

Như ngày nào

Mắt mi trao

Lời tình tự

Môi mỉm cười

Không do dự

Giữ hồn nhiên

Mãi rạng ngời

Hãy hồn nhiên

Nhé em ơi

Cho cuộc đời

Luôn tươi mới

Để em xinh

Đẹp rạng ngời 


Tg Bảo Thái




Sunday, March 30, 2025

CẢNH SÁT MỸ

 CẢNH SÁT MỸ


Có ba thứ hạng cảnh sát Mỹ mà chúng ta thường thấy:

*Police, là cảnh sát của thành phố (city). Những viên cảnh sát này chỉ hoạt động trong phạm vi thành phố của họ mà thôi. Khi một tội phạm chạy ra khỏi thành phố, họ phải nhờ đến Sheriff.

*Sheriff, là cảnh sát phục vụ cho quận hạt (county), phạm vi hoạt động bao gồm các vùng và các thành phố trong quận hạt mà họ phục vụ. Nếu tội phạm chạy ra khỏi county, họ phải nhờ đến State Police.

*State Police (Highway Patrol, State Trooper), là những viên cảnh sát hoạt động trong phạm vi của một tiểu bang. 

Mỗi ngày chúng ta lưu thông trên đường, chúng ta luôn bắt gặp những viên cảnh sát mặc cảnh phục của ba thứ hạng kể trên, với đầy đủ đồ nghề như áo giáp, súng, đạn, còng tay, đèn pin, roi điện, súng điện....., những thứ này luôn ở trên người họ từ lúc bắt đầu cho đến khi hết nhiệm vụ.

Cảnh sát Mỹ là cảnh sát đa năng. Một viên cảnh sát có thể làm những nhiệm vụ khác nhau như: giữ trật tự công cộng, bắt người vi phạm giao thông, truy bắt tội phạm, ..... 

Mỗi một viên cảnh sát đi trên một xe riêng, có khi hai cảnh sát trên một xe, nên khi có chuyện là người ta sẽ thấy xe cảnh sát đậu đầy ở khu vực ấy.


ảnh MAI










TẢN VĂN HMT

TẢN VĂN HƯƠNG MÙA THU


Hôm nay là một ngày đẹp trời. Thời tiết có hơi se lạnh, nhưng mát mẻ, dễ chịu. Xách xe chạy xuống thùng thơ ở cuối xóm, mở cửa thùng .... và nhận được món quà quý, món quà tinh thần mà em ấy đã chăm chút từ bấy lâu nay, đến từ Canada của tác giả Hương Mùa Thu. Ngồi trong xe, khui quà, khoe hàng với mọi người, và thông báo cùng em: anh đã nhận rồi. Anh cám ơn em nhiều lắm nha. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.









BÁNH MÌ VÀ PHỞ


 BÁNH MÌ VÀ PHỞ


Bánh Mì và Phở là 2 món ăn thuần túy Việt Nam hiện đang chiếm lĩnh thị trường Mỹ từ ngoài phố cho đến những nhà hàng sang trọng, hoặc trong các khu thương mại lớn hay khách sạn, resort. 

Tiệm Phở cũng như tiệm bánh mì ngày nay được tìm thấy khắp nơi, với chủ nhân là người gốc Việt, người bản xứ, hoặc những sắc dân khác. Nếu bạn là một người Việt chánh gốc, hoặc người bản xứ đã quá quen thuộc với món phở và bánh mì Việt Nam, hãy nên tìm đến những quán Phở, tiệm bánh mì Việt thuần túy để được thưởng thức một tô Phở ngon, một ổ bánh mì đáng nhớ. 

Tôi có người bạn chung sở, Wesley, rất thích ăn đồ thuần Việt. Hôm đó chúng tôi kéo vào 1 nhà hàng sang trọng của Mỹ tọa lạc ngay tại downtown Orlando. Tôi và những người bạn khác gọi các món ăn Mỹ, Ý. Laurent thì gọi món bánh mì thịt nguội Việt(ảnh), Wesley gọi món phở. Khi họ mang Phở ra, cả tôi và Wesley trố mắt ngạc nhiên. Quý vị biết họ làm như thế nào không??? Anh phục vụ mang phần ăn của Wesley ra rất trang trọng trên 1 cái khay thủy tinh trắng rất đẹp. Bên trong khay, khi dọn lên bàn thì hỡi ơi: 1 tô nước sôi bốc khói, 1 dĩa bánh phở đã luộc chín dính bệt lại với nhau, 1 dĩa bò tái, 1 dĩa bò viên, 1 chén thịt xương luộc, 1 miếng chanh, 1 miếng ớt, 1 chén nhỏ tương ớt, 1 chén nhỏ gia vị để nêm Phở. Wesley thốt lên: "OMG, this is pho? Is it the way you guys served?

(Trời ơi, đây là Phở sao? Bọn anh phục vụ kiểu này à?). Anh phục vụ trả lời 1 chữ YES gọn lỏn, rồi xin phép rút lui. Wesley thì bó tay, còn tôi, dân Việt chính gốc thì bó toàn thân luôn, hic. Phở như thế này sao ăn được. Chàng ta tức mình gọi người quản lý. Chị quản lý cũng ngơ ngác chả biết mô tê gì. Chị ấy nói sếp của chị bảo món phở Việt là như thế. Tôi nói chị làm vậy là hư cái món phở của chúng tôi rồi. Anh chàng Wesley đòi gọi bếp trưởng ra. Khi anh bếp trưởng đến bàn, Wesley thao thao bất tuyệt về cách làm và phục vụ phở y như hắn là người Việt vậy đó. Anh bếp trưởng không dám cãi ý khách, nhưng cũng không dám nghe theo bởi anh được sếp chỉ bảo như thế mà. Cuối cùng tôi quyết định nhờ bác G chỉ bảo. Tôi đưa cho anh ta xem cách thức nấu và phục vụ phở từ 1 đường link có trên YouTube để anh bếp trưởng nói lại với sếp của anh ấy. Còn Wesley, dĩ nhiên, phải đổi món khác rồi, chứ phở kiểu này sao ăn nổi.

Cho nên, đi ra ngoài ăn hàng, thích món ăn của quốc gia nào, hãy đến nhà hàng do dân xứ ấy làm chủ mà ăn nha các bạn.


Quốc Thái 

Trong ảnh là 1 ổ bánh mì Việt ở nhà hàng Mỹ

Saturday, March 29, 2025

TIỄN EM

 TIỄN EM


Đời là cõi tạm chuyến tàu xa

Đến chỗ thì ta phải xuống mà

Giã biệt từ nay Lê Nghĩa nhé

Mong em hạnh phúc ở nơi xa.


Quốc Thái









TIỄN NHƯ AN

TIỄN NHƯ AN


NHƯ mây trôi dạt cuối trời

AN lòng nơi Chúa giữ đời bình yên

NGHĨA tình này vẫn còn nguyên

LÊ theo năm tháng ngủ yên nước Ngài 


Quốc Thái 

*vô cùng thương tiếc tiễn đưa em






GIÃ BIỆT NHƯ AN

 GIÃ BIỆT NHƯ AN


Giã biệt gia đình bỏ cuộc chơi

Từ nay bệnh tật đã xa rời

Không còn khổ lụy vì bao chốn

Chẳng có âu sầu bởi những nơi

Tự tại thanh nhàn bên nước Chúa

An nhiên thoải mái ở trên trời

Yên lòng nghỉ dưỡng Như An nhé

Bảy đúp* bao người thương nhớ ơi.


Quốc Thái 

*7W

Thương tiễn em Như An về trên nước Chúa


Em ra đi để lại bao thương tiếc cho anh chị em, bạn bè, thân thi hữu. 

Anh cũng như bao anh chị em khác, được quen biết em từ bên Dấu Chấm Than Quay Ngang với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt là chuỗi truyện ngắn Kỷ Niệm Ba Mươi Năm. Sau này, sinh hoạt cùng em ở 7W, em đã mang chuỗi truyện ngắn ấy ra giới thiệu lại, nhưng vì trước đây nó ở DCTQN nên khi mang về 7W còn nhiều thiếu sót, rời rạc. Em hứa năm nay sẽ gom về và làm cho tác phẩm, đã được viết chung bởi nhiều tác giả, được hoàn chỉnh hơn. Vậy mà, hôm nay em đã rời xa ngôi nhà yêu dấu này rồi.

Đọc lại biết bao nhiêu kỷ niệm mà mọi người đã có với em. Anh thật xúc động. Em là một người dễ mến, luôn gần gũi và hòa đồng với mọi người, luôn mang lại niềm vui và tiếng cười cho tất cả anh chị em. Những món quà tranh thơ sẽ là gói hành trang cho tất cả những người ở lại cùng bước tiếp trên con đường cõi tạm.

An nghĩ em nhé.

Mãi nhớ về em, đứa em trai dễ thương.







Friday, March 28, 2025

CẢM MẠC CỔ

 CẢM MẠC CỔ


Lịch sử quê mình sách đã đưa

Nhiều năm nội chiến khổ thân bừa

Nhìn tên hám vị buồn tâm rữa

Ngẫm đứa tham quyền nhắc chuyện xưa

Cũng tại vô tài nên chiếm cửa

Vì do hẹp đức phải đi lừa

Thương người thuở ấy sầu đêm dựa

Mạc Cổ ngôi đền những nắng mưa.


Quốc Thái






Wednesday, March 26, 2025

NGÀY MAI

 NGÀY MAI


Ngày mai

người còn nhớ

Bóng hình ta

hao gầy

theo năm tháng


Ngày mai 

lắm kẻ quên

Một hình hài

đã từng năm tháng

Gắn bó

yêu thương


Ngày mai

xa cõi tạm

Xa những con đường

xa người yêu thương


Ngày mai...

Ngày mai...

Ngày mai ...


Quốc Thái 




Sunday, March 23, 2025

 Người đợi em lên sóng

Kẻ đã hoài ngóng trông

Cuộc đời luôn biến động

Vẫn xinh như đóa hồng.




GẶP THÙY DƯƠNG


 GẶP NHAU NGÀY XUÂN


Đứng cạnh đốc tờ gây mê

Tự dưng quên cả lối về

Xuân hồng chiều nay rực rỡ

Mai vàng bung nở khắp quê

Em thật đẹp trong tà áo

Bờ vai phủ mái tóc thề

Ngày Xuân mình đi lễ hội

Được gặp nhau rồi vui ghê


Quốc Thái

Photo by HTDV

Generated by MAI

MONG EM SỚM VỀ NHÀ


 MONG EM SỚM ĐƯỢC VỀ NHÀ


Sẽ tạm biệt Sài Gòn

Sau bao ngày gắng bó

Quay về miền đất đỏ

Chốn yên bình thân thương


Sài Gòn những con đường

Từng in dấu chân em

Nay phố bỗng nghe thèm

Vì lần này thiếu vắng


Em bao ngày thầm lặng

Vượt qua những gian nan

Có tình yêu ngập tràn

Cùng bạn bè thân hữu  


Mấy ngày nay đã đủ

Em phải trở về nhà

Vắng mặt những ngày qua

Đàn em nhớ lắm rồi


Nhất định sẽ ổn thôi

Em rời Sài Gòn nhé

Trời hôm nay gió nhẹ

Như tiễn bước chân em

......


Chúc em sẽ mạnh khỏe

Đón ngày mới tươi vui

Đau bệnh bị đẩy lùi

Không còn phiền em nữa


Này em ơi hãy hứa

Giữ gìn sức khỏe nha

Đừng gắng việc nhiều quá

Và nụ cười mãi tươi.


Quốc Thái 

*mong em sớm được về nhà

Ảnh TT




Thursday, March 20, 2025

KHÔNG ĐỀ

 BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ


Ai ham say rượu say trà

Riêng anh say chỉ thơ nhà của em

Mỗi câu mỗi chữ luôn đem

Niềm vui hạnh phúc ấm êm tình người


Những lần thơ tựa biển khơi

Đôi khi thơ cũng là lời sẻ chia

Dù rằng buổi sớm đêm khuya

Bài thơ em viết nửa kia hiểu liền


Nắng vàng len lén ngoài hiên

Thơ em chẳng có muộn phiền điều chi

Luôn đầy năng lượng tức thì

Sớm mai thức dậy bước đi vững vàng


Vài dòng thả trí miên man

Chúc em luôn mãi là nàng Thơ xinh

Chúc em luôn được an bình

Mong em sớm đón bình minh chốn này


Hoa hồng nở mỗi sớm mai

Bài thơ phố núi chung tay kết vào


Quốc Thái






MONG EM

 MONG EM MAU KHỎE


Mong em mau khỏe

Về với bạn bè

Cùng đàn em trẻ

Mỗi ngày đợi trông


Em sẽ như hồng

Vươn lên mạnh mẽ

Bão giông xem nhẹ

Vững bước chân nha 


Mọi người ở nhà

Đang chờ em đó

Giàn hoa trước ngõ

Nhớ bước chân em


Giọt nắng bên thềm

Len qua khung cửa

Hai buổi sớm trưa

Chờ em trở lại


Người nơi xa ngái

Ngóng tin mỗi ngày

Chờ đọc thơ hay

Từ thu sang hạ


Mong em về nhà

Sớm khỏe lại mau

Hồng tươi xinh màu

Vui trong nắng mới.


Quốc Thái 

*chúc TT mau chóng hồi phục sớm ngày về nhà

Chúc quý bằng hữu và gia đình đêm an lành, ngon giấc



Wednesday, March 19, 2025

KHUYẾT TỰA QT ThTh


 Quốc Thái cùng cựu Hoa hậu Cộng đồng Việt Nam Florida 2017, Bùi Thiên Thảo làm bài thơ lục bát tiếp nối. Quốc Thái xin được chia sẻ đến quý bạn đọc chơi cho vui nha.


Lục Bát tiếp nối


KHUYẾT TỰA

(Quốc Thái - Thiên Thảo)


Em diện áo trắng nữ sinh

Hoa mai vàng óng trông xinh quá chừng

Miệng cười là cả trời xuân

Ngắm em anh thấy mùa Xuân đến gần

Quốc Thái

*

Mùa Xuân năm mới rần rần 

Có nàng Xuân ấy rất cần chút vui

Thế là diện một nụ cười 

Áo hoa tươi thắm là đời vui tươi

Thiên Thảo

*

Em như hoa nở giữa trời

Hương thơm ngào ngạt làm người ngất ngây

Dường như có chút men say

Từ hương hoa đẹp của ngày đầu Xuân

Quốc Thái

*

Áo dài nhẹ bước lâng lâng 

Vạt đùa giọt nắng vạt nâng gió về

Trời Xuân ấm áp say mê

Tết này nhộn nhịp hẹn thề cùng Xuân

Thiên Thảo

*

Ngắm em dạo bước trên sân

Bỗng nhiên lòng lại bâng khuâng nghĩ về

Nữ sinh áo trắng ở quê

Đã làm xao xuyến si mê bao người

Quốc Thái

*

Sắc hương hương sắc rạng ngời

Mùa Xuân hoa nở tuyệt vời nhân gian

Em lên đồng cỏ bạt ngàn

Xuân về hội tụ rộn ràng niềm tin

Thiên Thảo


*****


THANKS

*T*hành phố hắt hiu thiếu dáng ai

*H*ay là nắng nhớ gió hay mây?

*Ắ*t hẳn Xuân về xôn xao lắm 

*N*hắn tiếng thì thầm Xuân thiếu ai..

*K*hí Xuân nhè nhẹ gió heo may 

*S*ao buồn len lén mắt cay cay ...

Thiên Thảo

*

NICE

N hớ Tết năm nao thấy một người

I êu kiều diện áo thật xinh tươi

C ó em đã từng là hoa hậu

E ấp dịu dàng môi mỉm cười.

Quốc Thái


Quốc Thái  -  Thiên Thảo


Happy always to my all lovely friends


Photo by JATN

Generated by MAIp

Tuesday, March 18, 2025

VẦN THƠ TIẾP NỐI QT-ThTh


 VẦN THƠ TIẾP NỐI

(Thái Quốc Bảo - Bùi Thiên Thảo)


Quốc Thái và cựu hoa hậu Cộng đồng Việt nam Florida 2017 Bùi Thiên Thảo

*

Thương màu áo trắng trinh nguyên

Thương màu áo trắng hồn nhiên thuở nào

QT


Còn đâu kỷ niệm năm nao 

Ngây thơ trong sáng như màu áo em

BTT


Ngày tháng nhẹ trôi êm đềm

Bao năm em vẫn là em thuở nào

QT


Nhẹ nhàng như giấc chiêm bao

Thời gian trôi mãi nó nào chờ ai

BTT


Dẫu cho năm tháng tàn phai

Thì trong em vẫn như ngày ấy thôi

QT


Dẫu cho cố níu kéo rồi

Mưa dầm thấm đất đời người bao lâu 

Chỉ mong đến lúc bạc đầu

Tâm hồn thanh thản không sầu không đau

BTT


Đời là cõi tạm muôn mầu

Am tường thấu hiểu thì đâu phiền gì

Thời gian vùn vụt bay đi

Thì em vẫn thế khác chi năm nào

QT


Photo by JATN

Generated MAI

Tác giả Quốc Bảo - Thiên Thảo



Monday, March 17, 2025

GẶP NHAU CUỐI TUÂN

 GẶP NHAU CUỐI TUẦN


Một bữa cùng nhau ở cuối tuần

Tâm hồn rạng rỡ ngập tràn xuân

Vui mừng sáp lại hình chung tấm

Giữ đến ngày sau buổi hợp quần


Mặc lão thời gian nhiều biến chuyển

Dù người tại thế lắm gian truân

Ta cùng gắn kết không hề đổi

Gửi những yêu thương dịp cuối tuần.


Quốc Thái

Photos by TA

Generated by MAI






Sunday, March 16, 2025

BỖNG DƯNG với QT, NC. HT


 BỖNG DƯNG 

Bỗng dưng lại....nhớ người dưng 
Ly cà phê sáng...rưng rưng giọt buồn 
Bỗng dưng...muốn giận, muốn hờn 
Giận hờn chi...tuổi có còn đôi mươi...

Quốc Thái 
*

Bỗng dưng nghĩ cũng lạ đời 
Người dưng sao lại nói cười trong ta 
Bỗng dưng nghĩ mãi không ra 
Người dưng sao lại rằng ta với mình?...

Ngọc Cẩm
*

Tuổi ni lại thấy bỗng dưng
Nhìn gương là thấy như từng gặp nhau
Bình minh thấy bỗng dưng đau
Chắc đêm khó ngủ, chạnh sầu cố nhân

Bỗng dưng xa vắng, bần thần
Mắt nhìn mờ ảo, thấy gần hoá xa
Bỗng dưng, lại nhớ người ta
Bao năm rồi nhỉ, biết là còn không

Bỗng dưng, tim đập phập phồng
Phải chăng hơi thở còn nồng nhớ thương
Bỗng dưng dậy cả mùi hương
Gió theo làn gió, nẻo đường ai qua

Bỗng dưng mà tưởng là hoa
Tay vươn tìm mãi nhạt nhoà đường xưa
Bỗng dưng Trời đổ cơn mưa
Tình trôi vào cõi, mộng chưa hiện hình

Bỗng dưng, vẫn cứ là mình
Nhìn gương, à há ,chử tình còn đây
Thôi thì vui với Trời Mây
Nụ cười vẫn nở, tình nầy “bỗng dưng”!

Hàn Tuấn
*

Bỗng dưng em lại bỗng dưng
Nhớ người khác họ đã từng gởi thương 
Bỗng dưng em muốn chung đường
Sớm hôm mỗi buổi như dường có nhau

Quốc Thái 
*

Bỗng dưng nghĩ cũng lạ đời 
Người dưng sao lại nói cười trong ta 
Bỗng dưng nghĩ mãi không ra 
Người dưng sao lại rằng ta với mình?...

Ngọc Cẩm 
*

Bỗng dưng chẳng biết làm sao
Người không cùng họ ngày nào cũng mơ
Bỗng dưng ta lại hóa khờ
Người dưng mỗi buổi đứng chờ nhớ nhung

Quốc Thái 
*

Bỗng dưng lại chợt nghĩ ra 
Người dưng khác họ " mình- ta" làm gì.
Bỗng dưng lại thấy nhu mỳ
Người dưng khác họ tội gì nhớ nhung...

Ngọc Cẩm 
*

Người dưng thôi hết mộng mơ
Lên giường nằm ngủ khỏi chờ người dưng
Người không chung mộng không từng
Nay đành gác lại người dưng .... xin chào

Quốc Thái 
*

Bỗng dưng sao lại nhớ nhung 
Hóa khờ - hóa dại nhớ mong một người 
Thôi đừng mơ nửa người dưng 
Không cùng chung lối người dưng đừng chờ.

Ngọc Cẩm

GIÃ BIỆT họa TL

 GIÃ BIỆT


Bữa gió làm hoa đổ lệ tràn

U buồn một cõi chốn trần gian

Vì thương khó được do rào cản

Bởi nhớ nào nguôi đã phận tàn

Kiếp cũng an bày thu lẻ bạn

Duyên thời chẳng có hạ vừa lan

Con thuyền bến cũ xa dòng mạn

Giã biệt là đi khỏi ngút ngàn.


Quốc Thái










Thursday, March 13, 2025

MONG

MONG...


Mấy hôm rồi thức dậy đón bình minh 

Cảm thấy thương nhiều cô em gái nhỏ

Những bản nhạc tình còn vang ở đó

Cùng bài thơ em viết cả tấm lòng.


Sáng thức dậy thấy trời đất mênh mông

Đến khi trưa chưa đọc được thơ hồng

Một nỗi nhớ cuồng dâng như sóng động

Thèm thấy nụ cười ánh mắt thân quen.


Mong nghe được giọng nói thật dịu êm

Mà mỗi ngày anh được nghe em nói

Những ưu tư cùng với bao câu hỏi

Như lời thì thầm em đã gởi trao.


Mong mỗi ngày em được khỏe thật mau

Để được đọc những bài thơ em viết

Tình của em là tình yêu bất diệt

Gởi cho người như ôm trọn vòng tay.


Sáng nay ra vườn ngắm những hoa mai 

Lại thấy dáng đóa hồng gai diễm tuyệt

Khi đêm về ngắm một vầng trăng khuyết

Thầm nguyện cầu em khỏe lại thật mau.


Sáng nay sao tim nồng lại nhói đau 

Không thể nghĩ những điều chi được nữa

Có thứ gì nó thật là chan chứa

Nhớ rất nhiều hoa hồng đỏ là em.


Quốc Thái 




NẮNG THÁNG BA

NẮNG THÁNG BA


Mấy buổi chiều nay vắng bóng hồng

Mây trời lẳng lặng ở tầng không

Bởi biết rằng em không được khỏe

Xuân buồn trống trải thật mênh mông.


Nhớ em cô gái dáng thong dong 

Lắm kẻ tình si mãi khắc lòng

Gió nhẹ ban chiều hôn mái tóc

Sương hồng buổi sáng giọt sầu trong.


Hỏi rằng em đã khỏe hay chưa

Thiếu bóng nàng Thơ viết cũng thừa

Lục bát hao gầy bên khung cửa

Thi đường tắt lịm buổi chiều mưa.


Mong em khỏe lại dệt niềm mơ

Mặc khách thi nhân vẫn ngóng chờ

Xướng họa cùng nàng vui nhạc phổ

Hoa hồng nở rộ giữa mùa thơ.


Quốc Thái 




Monday, March 10, 2025

EM

EM


Em là người đẹp nhất

Làm xao xuyến người đi

Bởi đôi mắt biết cười

Gian khó chẳng sầu bi.


Dù làm việc rất mệt

Em cũng vẫn luôn tươi

Trên môi nở nụ cười 

Hồn nhiên và vui vẻ.


Hãy như vậy em nhé

Dẫu có những lo âu

Hoặc lắm điều âu sầu

Hãy cười lên mạnh mẽ.


Ngày trôi qua rất nhẹ

Vì em giữ nụ cười 

Nhân dáng hoài xinh tươi

Tâm hồn luôn thật trẻ.


Quốc Thái 




Saturday, March 8, 2025

ĐÓA HỒNG TẶNG EM

ĐÓA HỒNG TẶNG EM


Hoa nở nơi này đón bình minh 

Triệu đóa hồng lung linh tặng nhỏ

Là loài hoa mà em thích đó

Những nồng nàn trong đó biết không


Ngày mới đến với những ước mong

Những yêu thương khát vọng trong trắng

Tiếng gió reo hò vui với nắng

Đôi má hường mắt sáng là em


Giọt sương khuya còn đọng bên thềm

Muốn lén hôn lên em đôi má

Ngày gặp nhau lần đầu tim đã

Tìm ra được một ngả thương yêu


Dù xa cách ở mỗi sớm chiều

Gởi về nhau với nhiều nhung nhớ

Hai chúng ta đã là duyên nợ

Vật đổi sao dời chớ quên nhau


Đêm nay cùng mong lạnh qua mau

Trời trong xanh ngọt ngào tươi mát

Cao nguyên vang lời em vui hát

Ngày vui chung bát ngát hương tình.




LỜI CHO EM

LỜI CHO EM


Em à hãy giữ niềm vui

Quẳng đi các thứ ngậm ngùi thương đau 

Trần gian này có muôn màu

Tình yêu luôn mãi ngọt ngào đẹp tươi

Mỗi ngày em nở nụ cười

Yêu thơ thích nhạc yêu đời thích hoa

Mỗi ngày là một bài ca 

Tình yêu nhân loại thiết tha ấm nồng


Quốc Thái 

Ảnh Sophia 



TỰ NHẮC họa TT

TỰ NHẮC


Quẳng hết chôn vùi những hận bi 

Niềm đau giữ lấy để làm gì

Thâm tình kết chặt là nơi đến

Hạnh phúc dâng tràn ấy chỗ đi

Trí huệ đong đầy lòng trọng kính

Thương yêu sáng mãi dạ ân trì

Ngày mai nhục thể thành tro bụi

Chẳng bận tâm đời lắm thị phi.


Quốc Thái 




Friday, March 7, 2025

ĐÔI ĐƯỜNG CÁCH BIỆT

ĐÔI ĐƯỜNG CÁCH BIÊT


Chỗ ấy bây giờ sầu lắm luôn

Ngày em xuống bến cảnh thêm buồn

Đông về giá lạnh hồn sao đắng

Hạ ghé oi nồng lệ mãi tuôn

Hiếu nghĩa chưa tròn nên phải trả

Tình yêu chẳng trọn mãi thương nguồn

Đôi đường cách biệt nào ai muốn

Một kiếp dâu tằm đã rập khuôn.


Quốc Thái 




THÁNG BA NGÀY TÁM


 THÁNG BA NGÀY TÁM


Tháng Ba giờ đã đến rồi

Hôm nay ngày Tám có đôi món quà

Vậy thì vui lắm đó nha

Từ nay em sẽ đậm đà tình nhân


Tháng Ba ngày Tám ân cần

Hoa hồng trao tặng miệng hân hoan cười

Em xinh rạng rỡ đẹp tươi

Mai này đứng lớp có người đón đưa


Dẫu rằng trời nắng hay mưa

Người yêu nguyện sẽ đón đưa mỗi ngày

Tháng Ba ngày lễ an bày

Sang năm dân số tăng ngay đó mà


Từ giờ đến những tháng Ba 

Xe hơi bốn chỗ vô ra có nàng

Em là Hoàng hậu thật sang 

Bởi chồng mua tặng vòng vàng kim cương


Quốc Thái




TÁM THÁNG BA

 TÁM THÁNG BA


Tháng Ba ngày Tám nhớ thêm quà

Nếu chẳng muốn mình bị phạt nha 

Vàng bạc kim cương xe xịn mới

Thêm căn biệt phủ để thay nhà.


Nói thế nhưng nè đừng có lo 

Quà chi cũng quý chẳng tò mò

Nhưng mà phải có nha anh nhỉ

Ngược lại quan thời xử đẹp cho.


Quốc Thái 

*vui với TuMo




Chúc quý chị em ngày 8.3 thật vui vẻ, hạnh phúc nha.

Thursday, March 6, 2025

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ



 MỪNG NGÀY PHỤ NỮ


Mừng hôm Phụ nữ với bao màn

Vũ khúc chung tình hợp chẳng tan

Sóng khởi câu hò nguyên nghĩa vẹn

Đời vui bản hát trọn ân toàn

Quyền cao chức trọng nào quên lãng

Bạc khối sang giàu mãi đảm đang

Quẳng hết âu sầu buông giận dỗi

Ngày mai xuống hội thỏa ca đàn.


Quốc Thái