Tuesday, October 31, 2023

ĐÊM VỀ


 ĐÊM VỀ


Đêm về gác nhỏ tịch liêu 

Không gian tĩnh lặng gợi nhiều yêu thương

Hợp tan cõi tạm lẽ thường

Cô đơn hạnh phúc vấn vương âm thầm


Đêm về nhớ chuyện xa xăm

Người chưa lần gặp nhiều năm đợi hoài

Mỗi lần ánh nắng vàng phai 

Là con tim lại nhớ ai....những chiều!


Quốc Thái 

THƯƠNG HOÀI


 THƯƠNG HOÀI


Thương hoài cái thuở lắm niềm mơ

Nhớ đến người ta bỗng dại khờ

Mỗi buổi trông chờ nhưng ngại nói

Nên đành kết chữ dệt bài thơ.


Quốc Thái 

Monday, October 30, 2023

NGÀY RẰM

 NGÀY RẰM


Ngày Rằm vài món tịnh chay 

Ăn vào bổ dưỡng khỏe ngay tinh thần

Tâm lành trí huệ giữ thân

Nghe lời Phật dạy ân cần từ bi


Công Cha nghĩa Mẹ khắc ghi

Làm lành lánh dữ có chi muộn phiền

Dẫu cho cơm áo gạo tiền

Nhớ lời Phật dạy ở hiền từ tâm


Quốc Thái 

29.10.2023

Rằm tháng 9 âl

ảnh MXH








DÙNG CHAY

 DÙNG CHAY


Nay Rằm tháng Chín dùng chay

An nhiên tự tại mỗi ngày vui hơn

Không cần chi phải oán hờn

Khắc tâm ghi dạ tạ ơn cuộc đời.


Quốc Thái 


ảnh MXH









HALLOWEEN


 HALLOWEEN 


Halloween 

Gã xì teen

Lên xe jeep

Còi tin tin


Halloween 

Có a xìn

Không dám sỉn

Đời tươi xinh


Halloween 

Kẻ có tình

Người thêm bạn

Đẹp lung linh.


Quốc Thái 

TÌNH KHÚC THÁNG CHÍN


 TÌNH KHÚC MÙA THU


Tàn thu hạt nắng đã không về

Lại đến đông buồn thật tái tê

Quán nhỏ bên đường nhiều lá úa

Hàng cây chốn ấy hết xum xuê.


Vẫn nhớ ngày xưa những hẹn thề

Thuở còn say đắm với niềm mê

Dòng thơ lãng mạn thời yêu dấu 

Dệt khúc tình ca thật tỉ tê.


Rồi mai ta lại chung đường về

Nghĩa đủ duyên đầy phu với thê

Giọt lệ sầu rơi ai có nỡ

Mặc cho cuộc sống khổ trăm bề.


Ngày mai người sẽ lên đường về

Xây giấc mơ tình thật hả hê

Bỏ mặc thu tàn hoa lá đổ 

Còn ta hạnh phúc vẹn câu thề.


Quốc Thái 

Sunday, October 29, 2023

HALLOWEEN


 HALLOWEEN 


Gần ngày cuối tháng Halloween 

Phố thị rong chơi nhạc xập xình 

Mỹ nữ sầu đau thành quỷ quái

Nam thần khổ lụy hóa chằn tinh

Thành đô nhộn nhịp mà yên tĩnh

Quán nhỏ xôn xao lại thái bình

Kẻ đến người đi chào tái ngộ

Vui mừng hạnh phúc Halloween.


Quốc Thái 


 

 

BỞI BIẾT EM LUÔN NHỚ


BỞI BIẾT EM LUÔN NHỚ


Anh không cười vì biết em luôn nhớ

Hai trái tim chung nhịp thở đây rồi

Mỗi ngày là chỉ nghĩ đến nhau thôi

Anh không cười vì biết em luôn nhớ


Mỗi khi mà tiết trời vừa xoay trở

Anh nơi nầy vẫn ổn em biết không

Thu qua rồi thì sẽ chuyển sang đông

Em ơi hãy ngừng lệ nơi khóe mắt


Cách biệt nhau nên đâu hờn trách móc

Vẫn muốn em luôn mắt ngọc trong xanh

Cho qua đi những nỗi buồn cô quạnh

Để tâm hồn thôi hết lạnh vì xa


Kỷ niệm ấy vẫn khắc hoài trong dạ

Dẫu có xa vẫn chia sẻ cùng nhau

Xóa nỗi buồn hay những nỗi niềm đau

Em hãy nhớ giữ tình yêu hạnh phúc


Khi đã có hình ảnh trong lồng ngực

Sẽ không còn những cơ cực đầy vơi

Mỗi ngày trên môi luôn nở nụ cười

Em dấu ái một đời hoài thương nhớ.


Quốc Thái 

(họa 1 bài thơ thật hay)

ĐIỆP VỤ NGANG TÀNG

 ĐIỆP VỤ NGANG TÀNG


Được lãnh vai trò ấy thiệt sang

Còn tên điệp vụ bảo Ngang Tàng

Gương đen với máy nhìn ngầu dữ

Áo trắng thêm đồ ngó vẻ vang

Hoạt động âm thầm quần chúng mến

Ngày công giản dị kẻ gian hàng

Bình yên hạnh phúc là vui vẻ

Hết bọn tham tàn lẫn sói lang.


Quốc Thái


*ảnh Anh Tư tui, Toan Nguyen, CA

*ảnh tui, Bao Thai, FL

 


Sent from my iPhone





CHIỀU VỀ

 CHIỀU VỀ


Chiều về xuống biển lang thang 

Bỗng gặp được nàng tiên nữ xinh tươi

Trên môi nở nhẹ nụ cười

Đã khiến tê người lữ khách nhàn du


Ngẫn ngơ cả áng mây mù

Sóng biển gật gù nhẹ bước đi qua

Rồi anh thi sĩ xa nhà 

Lòng cảm đậm đà mỹ nữ đẹp xinh


Giơ tay xin chụp tấm hình

Điện thoại bên mình cứ mở ra xem

Ước gì tiên hóa thành em

Mỗi tối bên thềm gõ nhịp tình thơ


Quốc Thái




CÓ EM


 CÓ EM


Có em đôi mắt hiền khô

Bờ môi rực lửa như xô ngã thành

Nụ cười xinh đẹp long lanh 

Bờ mi xao xuyến ngọt lành như tên


Có em cô giáo ngoan hiền

Tháng Mười về đến có liền tên hay

Trải bao tháng rộng năm dài

Tuệ luôn luôn vững Tâm ngày lớn thêm


Vần thơ là những dịu êm

Tâm tình chia sẻ êm đềm mến thương

Mỗi ngày từ lúc còn sương

Em lên nương rẫy đến trường buổi mai


Mắt hiền níu chặt đôi tay

Nỗi lòng gởi hết những ngày có anh

Những đêm từ lúc buông mành

Đâu đây tiếng gọi ngọt lành Tuệ Hâm 🙂


Quốc Thái 

ĐI TIỆM RƯỢU




 ĐI TIỆM RƯỢU


Đi vô tiệm rượu mua gì

Đồ ăn nước uống bánh mì cũng không

Lang thang đảo hết một vòng

Rượu Tây đã chọn còn trông đợi gì


Quốc Thái 

Saturday, October 28, 2023

CHIỀU BUỒN


 CHIỀU BUỒN


Chiều buồn nhỏ lệ châu

Thơ thẫn nghĩ trong đầu

Người còn yêu không nhỉ

Có nhớ em dài lâu


Ngày đó anh từng hứa

Dù trời nắng hay mưa

Vẫn bên em mãi mãi

Yêu biết nói sao vừa


Chiều nay em một mình

Dưới ánh đèn lung linh

Hỏi rằng anh còn nhớ

Ngày xưa chuyện chúng mình  


Em buồn ngồi lặng thinh 

Một buổi chiều thanh tịnh

Gởi về anh niềm nhớ

Với tâm hồn nguyên trinh.


Quốc Thái 

CẢM NHÂN SINH


 CẢM NHÂN SINH


Vay cái chữ trong cuộc đời vất vả

Mặc cho đời cợt nhả chốn nhân sinh

Viết lên đây lời tâm sự cho mình

Lưu dấu bút mỗi bình minh hiện tại 


Gợi hồi ức gởi lên niềm chân ái

Vẫy ưu tư giữa cõi tạm nhọc nhằn

Tai nghe rõ mắt nhìn chưa chắc thật

Lằn ranh đen trắng hai mặt rượt bắt


Giả sử người không nhìn bằng đôi mắt

Chẳng dùng tai nghe góc cạnh cuộc đời

Có cảm nhận những nước mắt nụ cười

Có thấu suốt bao sân si thế cuộc


Người nói điều hay lẽ phải đến vạn lần 

Cõi ta bà chỉ là kiếp phù vân 

Hỉ nộ sân si biết khi nào thoát

Kiếp con người sao khổ quá đi thôi...


Quốc Thái 

họa ý y đề 

CHÚC


 CHÚC


Chúc ngày Chủ nhật yên bình

Chúc mỗi gia đình hạnh phúc an vui

Nỗi đau sẽ bị đẩy lùi

Chia ngọt sẻ bùi vượt những gian nan


Chúc cho cuộc sống luôn nhàn

Tình cảm nồng nàn mỗi buổi nhiều thêm

Gia đình trong ấm ngoài êm

Giọt nắng thềm gởi nụ cười tươi


Quốc Thái

TRĂNG RỤNG XUỐNG HỒ


 TRĂNG RỤNG XUỐNG HỒ


Đêm nay trăng rụng xuống hồ

Nhớ thuở dẫn bồ ngồi ở bờ sông

Ai dè bị kiến cắn mông

Em nhảy lên lòng anh bế gọn hơ


Hôm nao trăng sáng đợi chờ

Nay đỗ bến bờ thuyền bến thành đôi 

Không còn những phút bồi hồi

Sợ bến lở bồi thuyền mãi rong chơi


Nắm tay xây dựng cuộc đời

Tâm nguyện một lời thệ ước năm xưa

Dù cho trời nắng hay mưa

Vẫn mãi như vừa mới bước vào yêu


Quốc Thái

NAM THANH

 NAM THANH


Nam thanh sáu múi vững vàng 

Phục vụ các nàng sướng nhất trần gian 

Nằm lên ghế gội huy hoàng

Cảm giác như hàng kiều nữ giàu sang


Mân mê sợi tóc các nàng

Là mấy anh chàng ngực nở eo thon

Và khoe cơ thể căng tròn

Sức sống đang còn mãnh liệt nơi đây


Nhìn vô nam tính tràn đầy

Vóc dáng mặt mày tuấn tú khôi ngô

Sẵn lòng thỏa mãn các cô

Chăm sóc tựa bồ thuở mới yêu nhau


Chị em có thích không nào

Cắt tóc gội đầu chảy bới đẹp xinh

Tạo nên vẻ đẹp cho mình  

Từ sự nhiệt tình của những nam nhân


Quốc Thái 

cảm tác ảnh

CẢM TÁC


 CẢM TÁC


Từ hôm khăn gói sang nhà ấy

Uống bờ môi em cảm ngọt mềm

Thời gian thắm thoát cùng đưa đẩy

Hai đứa sẽ duyên kết vợ chồng.


Quốc Thái 

(cảm tác thơ ảnh NA)

ảnh NA

DUYÊN DÁNG ÁO DÀI








 DUYÊN DÁNG ÁO DÀI


Chiếc áo dài xinh

Xinh đẹp hữu tình

Tình từ muôn thuở

Thuở áo trắng tinh.


Quốc Thái 

CHẲNG CÓ GÌ NGOÀI NỖI NHỚ MÊNH MANG


 CHẲNG CÓ GÌ NGOÀI NỖI NHỚ MÊNH MANG


Chẳng có gì ngoài nỗi nhớ mênh man

Em bên biển một mình lang thang ngắm

Thương trao về ai tình yêu đằm thắm

Rất dịu hiền mà cũng lắm tình em


Hôm nay Rằm ngồi ngắm ánh trăng đêm

Thấy cuộc sống thật ấm êm bình dị

Thương mến ơi giọt tình say chứ nhỉ

Mỗi đêm về em lại chỉ nhớ anh


Đây với đó chung màu xanh cỏ lá

Hai tâm hồn dường như đã bên nhau

Cũng như biển có lúc sóng dâng trào

Lại có lúc như thì thào tâm sự


Chẳng có chi đâu em đừng do dự

Mai sau này rồi muôn sự thành thôi

Hai bến bờ cùng sánh bước chung đôi

Ta bên biển cùng nhau ngồi ngắm biển...

Friday, October 27, 2023

ĐÊM HOANG DẠI


 ĐÊM HOANG DẠI


Đêm trăng sáng

Bờ môi ai vụng dại

Uống vào nhau

Nghe khoái tận đáy lòng


Bình minh về

Còn lơ lững tầng không

Nhớ da diết 

Nụ hôn nồng ban tối.


Quốc Thái

Thursday, October 26, 2023

EM THÁNG MƯỜI


 EM THÁNG MƯỜI


Em

Người con gái vẫn âm thầm mạnh mẽ

Mỗi ngày qua luôn vẽ bức tranh tình

Hoàn cảnh nào cũng tỏa sáng lung linh

Mặc giông gió hoài tươi xinh khả ái


Em

Là đóa hoa hồng như thơ dại

Tỏa mùi hương vượt ra đại dương xa

Mang hơi ấm về trong buổi chiều tà

Đôi tay vẫn dang rộng và giúp đỡ


Em

Mỗi ngày sáng tác một bài thơ

Gởi vào đấy những mộng mơ khát vọng

Đơn giản thôi nhưng mà luôn sống động

Nét hiền hòa vẫn không thiếu trong thơ


Em

Cô gái của tháng Mười ước mơ

Mang theo một cái tên khờ dễ mến

Mỗi ngày khi mặt trời kia về đến

Em ra ruộng đồng rồi lên lớp làm cô...


Quốc Thái 

Wednesday, October 25, 2023

ĐÊM THU


 ĐÊM THU


Đêm thu buồn đếm bước lang thang 

Cố gắng xua đi bao phiền muộn

Từng chiếc lá vàng theo nhau rơi

Cho ta cảm giác thật bình yên  


Kỷ niệm đã qua rồi mình ơi

Những mong manh như chừng tan vỡ

Ánh nắng vàng len qua cửa sổ

Ngân nga bài liên khúc không tên


Tháng Mười hôn má em dịu hiền

Vẽ lên khung cảnh bình yên đời

Những vần thơ nói biết bao lời

Gởi về phố cũ một trời thương yêu


Giọt sương khuya hôn lên tóc mềm

Gió miên mang ru bản nhạc tình

Gợi lại cho ta bao nỗi niềm

Đêm thu nhớ về chốn cũ .... buồn!!!


Quốc Thái 

EM GỞI VÀO


 EM GỞI VÀO


Em gởi vào bao câu chữ thân thương

Trên phố nhỏ lá vàng dường như ngóng

Theo bước chân em thời gian lắng đọng

Thuyền ngoài khơi theo con sóng nghiêng nghiêng


Em gởi vào bao lời nói dịu hiền

Cho nhung nhớ về nối liền đây đó

Đôi má em ngày đêm luôn ửng đỏ

Ánh trăng thề đang lấp ló ngoài xa


Em gởi vào trong thân thể ngọc ngà

Nét hồn nhiên và mặn mà thuần khiết

Dáng kiêu sa cùng tấm lòng bất diệt

Luôn hướng về anh tha thiết mơ màng 


Em gởi vào khi tiết trời chuyển sang

Từng lời thơ theo tiếng đàn lơ lững

Những tâm tư trong lòng em chứa đựng

Nụ cười hiền chan chứa một tình yêu


Em gởi vào những đêm tối cô liêu

Những khắc khoải cùng bao điều khao khát

Hoa sữa mang những mùi thơm ngào ngạt

Sưởi ấm tình yêu bát ngát trời xanh


Em gởi vào tất cả những ngọt lành

Niềm mong muốn gởi vào anh háo hức

Tiếng lòng em mỗi đêm về rạo rực  

Giấc mơ chan hòa thao thức cùng em.


Quốc Thái 

ANH ĐÃ VỀ


 ANH ĐÃ VỀ


Anh đã hứa sẽ trở lại thăm quê

Bởi nơi đó có bao miền thương nhớ

Những đêm rằm có ánh trăng sáng tỏ

Có cánh đồng lúa ngào ngạt tình ơi


Nhớ làm sao làn khói bếp ban chiều

Những củ khoai ngon hay hạt mít luộc

Trái cóc ngon quệt vào chun mắm ruốc

Anh em chuyện trò khi đêm tối về


Anh đã về nhưng chưa lần ghé hỏi

Chẳng hiểu vì sao không nói nên lời

Nên thì thầm nhắn gió gởi mây thôi

Mang hình bóng thân quen vào giấc ngủ


Đây góc nhỏ ngày xưa anh vẫn nhớ

Có dấu chân em bao ngày như thế

Trên con đường quen sớm tối đi về

Qua năm tháng nhưng không hề mệt mỏi...


Quốc Thái 

Tuesday, October 24, 2023

HẺN XUI


 HÊN XUI


Nhờ xẹp bánh xe

Thoát được tai nạn

Vài anh chạm trán

Hên xui vậy nè


Tai họa khó lường

Nào ai biết trước

Mấy người hay được 

Để tránh đau thương.


Quốc Thái 

Monday, October 23, 2023

NGƯỜI DƯNG KHÁC HỌ


NGƯỜI DƯNG KHÁC HỌ

Người dưng khác họ vậy mà chung sân
Nhờ cây nhãn ấy nên gần
Một tuần bảy bữa ghé lần thăm em
Nhãn trông thật thấy mắc thèm
Anh em hai đứa buông rèm chục năm
Vượt qua tất cả thăng trầm

Quốc Thái 
(cảm tác từ ảnh và bài thơ của thi Huynh SH)

KHÔNG ĐỀ

 KHÔNG ĐỀ


Xong xuất cinema

Cái bụng nó kêu là

Ai da sao đói quá

Muốn một ổ pizza. 


Trên đường đi về nhà

Gọi vào tiệm pizza

Đặt liền ngay ổ bánh

Nhâm nhi chút gọi là.


Nghe mùi bánh thật ngon

Năm phút sau chẳng còn

Trên xe cùng chia sẻ

Chồng vợ cùng cha con.


Quốc Thái 

PHỐ CHIỀU

 PHỐ CHIỀU


Về phố Chinatown

Quán Hương Việt ghé vào

Gọi mì khô thập cẩm

Cà phê sữa ngọt sao


Tân Tiến chợ Việt Nam

Thứ Hai chủ nhân làm

Vài món ăn đường phố

Xôi, bắp, chè, bánh cam


Lại đến cái chợ Tàu

Vịt quay đẹp làm sao

Đặt mua ngay kẻo hết

Bởi người đổ xô vào


Đây quán nhỏ Bambu

Chè đậu xứ sương mù

Bánh tráng trộn lý tưởng

Nước mát hiệu Bam-bu


Có tiệm gọi Cali

Với những loại bánh mì

Ăn vào ngon thú vị

Đặc trưng vùng Cali


Ghé Publix mua gì

Vài món cùng kem ly 

Dao ua thêm ít hủ 

Xoài cam dâu khoai mì.


Quốc Thái

Sunday, October 22, 2023

TRI KỶ

 TRI KỶ


Bao xuân ý vẫn chẳng phai nhòa

Dẫu có bây giờ ở thật xa

Tri kỷ nghìn năm ta mới được

Ngày mai hội ngộ nhấm chun trà.


Quốc Thái 

Saturday, October 21, 2023

VỪA ĐỦ

 VỪA ĐỦ


Vừa đủ tới cho lòng thêm khao khát

Vừa đủ duyên em gởi đến bên anh 

Vừa đủ cho ngày mới được tươi xanh

Vừa đủ để trái trên cành đủ ngọt 


Vừa đủ để chim trong vườn vui hót

Cũng đủ vừa để con nắng vàng hanh

Và vừa đủ cho đôi mắt long lanh 

Vừa đủ để lòng anh thôi nghi kỵ 


Vừa đủ thơ để trở thành thi sĩ

Em dịu dàng vừa đủ nét trinh nguyên

Gom thương nhớ vừa đủ để sớt chia

Vừa đủ để không mưu mô che đậy


Em vừa đủ tuổi hồng xinh từ đấy

Đủ vui tươi xóa bỏ những ưu phiền

Nụ cười tươi như lứa tuổi thần tiên

Em vừa đủ để bao người thương nhớ


Em vừa đủ với bao điều lãng mạn

Vừa đủ để em hoài mãi là em

Mỗi ngày qua là khúc nhạc êm đềm

Tình vừa đủ để em thêm hạnh phúc.


Quốc Thái 

DẠ TIỆC NHA TRANG KHÁNH HÒA

 DẠ TIỆC NHA TRANG KHÁNH HÒA


Đêm nay có hội Khánh Hòa

Tình cảm chan hòa tại xứ cờ Hoa

Nam thanh nữ tú sắc hoa

Xứ biển đậm đà hương vị mùa thu


Quốc Thái 

21102023

NGÀY TÔI HAI MƯƠI TUỔI

 NGÀY TÔI HAI MƯƠI TUỔI


Ngày tôi hai mươi tuổi

Đôi chân bước vào đời

Nhiều ước mơ ngóng đợi

Mỗi ngày một niềm vui


Ngày tôi hai mươi tuổi 

Vẫn còn những ngây thơ

Kèm theo cái dại khờ

Của một thời mới lớn


Ngày tôi hai mươi tuổi

Cũng gọi là thần tiên

Vì cơm áo gạo tiền

Chẳng cần bận tâm đến


Ngày tôi hai mươi tuổi

Vào công sở đi làm

Việc gì thấy cũng ham

Luôn trau dồi học hỏi


Ngày tôi hai mươi tuổi 

Không mệt mỏi đôi chân

Làm việc thật chuyên cần

Đâu ngại gì gian khó


Ngày tôi hai mươi tuổi

Bây giờ đã cách xa

Ngày nay gọi anh già

Hơn nửa đời rộng ruổi.


Quốc Thái 


TRÔNG

 TRÔNG...


Lúc rảnh vô nhà ấy đọc thơ

Lời câu nghĩa ý khó ơ hờ

Trong lòng chất chứa bao niềm nhớ

Đáy dạ đong đầy nhũng ước mơ

Kỷ niệm hôm nào như vẫn đợi

Tình thân dạo đấy tựa đang chờ

Dù rằng đã biết đâu duyên nợ

Lại cứ trông hoài một dáng thơ.


Quốc Thái

Friday, October 20, 2023

NẾU


 NẾU


Nếu mỗi ngày em thả vào một ước mơ

Thì chắc chắn rằng ngày mai sẽ có thật

Những tối cô đơn sẽ không còn thao thức 

Và đêm về được giấc ngủ thiệt là sâu.


Nếu cuộc đời này không còn những thương đau

Thì nhịp đập con tim không còn nhức nhối 

Mỗi một sớm mai ta không còn nóng vội

Và tâm hồn sẽ thôi cất bước đi hoang.


Chú chim trên rừng như hiểu được lòng em

Mỗi buổi sáng luôn cùng em chung một lối

Nó ngu ngơ đâu biết mình mang nên tội 

Bởi tiếng hót này làm em nhớ ai kia.


Nếu mỗi ngày em gởi một ước mơ đi

Và làm hết những điều chi em có thể

Khi trái tim không còn qua muôn ngõ rẽ

Thì con đường sẽ không có lối chia ly.


Nếu đã quyết định cùng nắm chặt tay đi

Thì hãy lắng nghe nhịp thở nơi lồng ngực

Đừng bước qua đời nhau nếu ta biết trước  

Để tình yêu này đẹp như một giấc mơ.


Nếu ta nắm được tay nhau đi hết đời

Vượt qua những khổ đau cùng trời cuối đất

Nếu ngày mai cuộc sống này thôi tất bật  

Môi nở nụ cười mặc dấu ấn thời gian.


Anh sẽ hái tặng em một đóa hoa vàng 

Ghi dấu kỷ niệm của tình chàng ý thiếp

Nếu lỡ sau này còn một mình bước tiếp

Ta đã trọn đời với cánh thiệp thành hôn.


Quốc Thái 

 

NẾU

NẾU


Nếu mỗi ngày em thả vào một ước mơ

Thì chắc chắn rằng ngày mai sẽ có thật

Những tối cô đơn sẽ không còn thao thức 

Và đêm về được giấc ngủ thiệt là sâu.


Nếu cuộc đời này không còn những thương đau

Thì nhịp đập con tim không còn nhức nhối 

Mỗi một sớm mai ta không còn nóng vội

Và tâm hồn sẽ thôi cất bước đi hoang.


Chú chim trên rừng như hiểu được lòng em

Mỗi buổi sáng luôn cùng em chung một lối

Nó ngu ngơ đâu biết mình mang nên tội 

Bởi tiếng hót này làm em nhớ ai kia.


Nếu mỗi ngày em gởi một ước mơ đi

Và làm hết những điều chi em có thể

Khi trái tim không còn qua muôn ngõ rẽ

Thì con đường sẽ không có lối chia ly.


Nếu đã quyết định cùng nắm chặt tay đi

Thì hãy lắng nghe nhịp thở nơi lồng ngực

Đừng bước qua đời nhau nếu ta biết trước  

Để tình yêu này đẹp như một giấc mơ.


Quốc Thái 

Thursday, October 19, 2023

GHEN

 GHEN


Vì yêu mới có sự ghen

Nên đâu thể gọi thấp hèn nhỏ nhen

Nếu anh không phải quên đèn

Thì em tốn sức để ghen làm gì


Quốc Thái 

Wednesday, October 18, 2023

THƯƠNG ĐỜI SỐNG ĐẸP

 THƯƠNG ĐỜI SỐNG ĐẸP


Thương đời sống đẹp những say mê

Chẳng sợ ngày đêm lắm bộn bề

Buổi sớm ra đồng yêu ruộng quá

Ban chiều xuống chợ ghét mình ghê

Duyên này đã bén thành quen thói

Nghĩa ấy giờ nên biết lối lề

Đức dục con người cần phải trọng

Đâu màng vật chất lẫn tiền kê.


Quốc Thái 

MỘT NGƯỜI VỚI MỘT NGƯỜI

MỘT NGƯỜI VỚI MỘT NGƯỜI


Một người thức trắng nhớ một người

Một người chỉ nhớ một người thôi

Đã nhớ bao đêm rồi nhớ nữa

Người nhớ một người ai nhớ tôi


Một mình lặng lẽ một mình tôi

Tình đến hay chưa hoặc mất rồi

Lời ngỏ bay vào trong khoảng vắng

Lá đổ chiều thu hết mộng đời


Sương còn trên lá hạt sương rơi

Mây về bên ấy gởi đôi lời

Bão tố thôi đừng ghẹo ta nhé

Đừng để người đi nhớ một người


Chiều buồn căn gác nhỏ đơn côi

Tỉnh lẻ xa xôi gởi mấy lời

Chẳng biết người có còn nghe nữa

Hay là cứ để gió mây trôi!!!


Quốc Thái 

họa TT

BẮP NGON

 BẮP NGON


Bắp ngon ăn buổi chiều tà

Làm em lại nhớ người xa nữa rồi

Con tim bỗng thấy bồi hồi

Chờ người xứ lạ ngẫn ngơ mỗi chiều


Quốc Thái 

PHỤ NỮ VIỆT

 PHỤ NỮ VIỆT


Sử sách bao đời mãi ngợi ca

Nhiều năm giữ chặt đất quê nhà

Mưa dầm chẳng ngán luôn bền dạ

Lửa mạnh không màng vẫn sắc hoa

Nghĩa phụ chu toàn đâu vất vả

Tình phu cực khổ sẽ an hòa

Chồng con hạnh phúc là hơn cả

Chỗ tựa yên bình của chúng ta.


Quốc Thái

Monday, October 16, 2023

EM MUỐN họa TT

 EM MUỐN


Em muốn làm mưa tưới ruộng đồng

Cho đời rạng rỡ những màu bông

Sầu lo quẳng gánh thôi phiền não

Lan tỏa hương thơm dưới nắng hồng.


Em muốn làm mây rực góc trời

Mang tình yêu đến khắp muôn nơi

Nhàn du hạnh phúc nhiều mơ ước

Cuộc sống an vui giữa cõi đời.


Em muốn tình yêu mãi tuyệt vời

Cho dù cách trở giữa hai nơi

Nhưng liền mộng ước từ tâm nguyện

Gắn kết rồi không được tách rời.


Em muốn trần gian bỏ hết sầu

Ân nồng nghĩa đậm vẫn hoài câu

Thời gian dẫu có hoài chồng chất

Giữ mãi tình xưa tựa buổi đầu.


Quốc Thái 

CÀ PHÊ MỘT MÌNH

 CÀ PHÊ MỘT MÌNH


Một mình đi uống cà phê

Cuộc sống còn luôn bộn bề

Mưa gió bao mùa vẫn lạ

Và ta cũng chẳng cần chê


Chiếc lá xanh nay đổi vàng

Bao lần với nỗi niềm mang

Phố xưa nhộn nhịp ngày ấy

Kẻ nhớ người thương xóm làng


Quốc Thái 

THÁNG MƯỜI

 THÁNG MƯỜI


Hôm nay tỉnh giấc tháng Mười

Nàng Thu bẽn lẽn nụ cười hồn nhiên

Bầu trời cũng thật bình yên

Lá vàng e ấp trinh nguyên nụ hồng


Tháng Mười tình tự bên sông

Có em phố nhỏ trong lòng an vui

Vần thơ chia ngọt xẻ bùi

Tháng Mười vững tiến chẳng lùi đó nha


Quốc Thái 

CHỦ NHẬT

 CHỦ NHẬT


Chủ nhật đi chơi

Ghé quán tuyệt vời

Sushi nhiều món 

Không biết chọn sao


Anh phục vụ chào

Thứ nào cũng ngon

Tôi gọi Dragon

Và cá cuộn tròn


Vài món cua tôm

Dăm chun rượu Nhật

Lai rai một bữa

Đậm đà hương thơm


Món ăn Nhật Bản 

Sushi cá sống

Bàn cạnh tưng bừng

Chúc mừng sinh nhật


Hương vị vẫn còn

Món ăn quá ngon 

Người ta khen tặng

Một quán sushi.


Quốc Thái

CUỐI TUẦN

 CUỐI TUẦN


Chiều nay xong việc ở nhà

Đi chơi ăn uống thật là vui ghê

Tiếng cười tiếng nói hả hê

Việt Hoa Hàn Nhật liền kề với nhau


Anh văn thỉnh thoảng chen vào

Để mà thấu hiểu đổi trao cùng người

Trẻ con thoải mái vui cười

Ông già bà lão cũng tươi quá chừng


Chiều nay phố chợ tưng bừng

Cà phê nước mía cùng bưng ra bàn

Có cô người Mỹ gốc Hàn

Ăn gì cay thế khiến chàng hắt hơi


Một vòng phố thị rong chơi

Cuối tuần cảm thấy thảnh thơi tâm hồn 


Quốc Thái

Sunday, October 15, 2023

HÔN...

 HÔN...


Hãy hôn vào thực tại 

Tiềm thức xa tầm tay

Phải đi tìm mỗi ngày

Ở tận nơi xa ngái


Uống môi em hiện thực

Ươm hương nồng thân ái

Mỗi ngày luôn hiên tại

Không còn trong tiềm thức.


Quốc Thái 

cảm tác thơ NA


CÙNG NẮM TAY NHAU

 CÙNG NẮM TAY NHAU

Cùng nhau giữ chặt quyết không rời

Nắm mãi tay này chẳng có lơi

Bỏ mặc mưa dầm tình vẫn sáng

Dù cho bão tố nghĩa luôn ngời

Bao ngày hạnh phúc trong làng nhỏ

Những tháng yên bình giữa phố vơi

Khắc nguyện từ đây là gắn kết

Bùi chia ngọt sẻ đến muôn đời.


Quốc Thái 

(bài họa)

ảnh TT

NHỚ...

 NHỚ...


Chợt thấy cau trầu nơi góc chợ

Mà nghe tiếng Ngoại thuở còn thơ

Mỗi ngày sớm tối trên bộ ngựa

Quệt vôi móm mém Bà nhai trầu.


Quốc Thái 

(họa NA)

ảnh ÔB Ngoại

LỜI YÊU họa TT

 LỜI YÊU


Lời yêu đã quyết gởi cho nàng 

Đẹp ý hay từ mãi nặng mang

Mỗi buổi trông chờ nơi quán lựu

Từng hôm ngóng đợi chỗ gian hàng

Sương dầy bữa sớm rằng đang thấu

Lá đổ ban chiều rõ là sang

Nghĩa ái muôn đời luôn khắc vững

Tình duyên nhận được sẽ đăng đàng.


Quốc Thái 

(bài họa)

Saturday, October 14, 2023

THÁNG CHÍN CHÚC

 THÁNG CHÍN CHÚC


Tháng Chín nay về chúc thịnh an

Yên vui cuộc sống mãi luôn nhàn

Qua rồi khổ cực không tai nạn

Hạnh phúc đong đầy hưởng phước ban.


Quốc Thái

(bh)

1.9. Âl

15.10.2023

BUỒN

 BUỒN


Em buồn tìm kiếm cái vui

Nhưng vui chẳng có buồn rơi nỗi buồn

Đêm về nằm ở trên giường

Tàn canh chưa ngủ lấy buồn đem ra


Buồn gần rồi lại buồn xa

Buồn năm sáu bữa vậy mà chẳng thay 

Sớm mai tóc phủ vai gầy

Tìm đâu người để tỏ bày cùng nhau


Buồn giờ ở tận tâm sâu

Mong là ngày tới có câu thôi buồn

Vì sao trong dạ bồn chồn

Phải do thương nhớ gởi hồn đến ai


Quốc Thái 

họa TT

EM họa TT

 EM


Em vẫn đẹp như ngày xưa tùng thế

Mắt long lanh môi luôn nở nụ cười  

Dù có qua bao tháng ngày lặng lẽ

Em luôn yêu cuộc sống và con người


Mỗi ngày mới em lại thêm xinh tươi

Vần thơ viết lời nồng nàn phơi phới 

Ở nơi xa có người đang ngóng đợi

Chờ em gật đầu đi dưới mùa Thu.


Quốc Thái

Friday, October 13, 2023

CHÍN LĂM

 CHÍN LĂM


Chín lăm ai bảo đã già

Vẫn thấy đời là một chuỗi bình minh

Cà phê gợi chuyện tâm tình

Thủ bộ chuyển mình múa võ thật oai

Chín lăm vẫn thích ra ngoài

Con cháu nói hoài ông bảnh như ai

Mỗi ngày dăm cử lai rai

Bia bọt trổ tài chẳng kém thanh niên

Chín lăm là tuổi thần tiên

Đủ sức đủ tiền thoải mái tung tăng

Tuổi này cũng rất còn hăng

Đêm ngắm chị Hằng đối ẩm mà chơi

Chín lăm trải lắm sự đời

Cảm tạ ơn Trời còn sống đến nay


Quốc Thái

TỰ NHẮC họa HYL

 TỰ NHẮC


Bình an cuộc sống chẳng mưu cầu

Mỗi buổi vui cười được sống lâu

Tránh chỗ tham tàn không mệt khẩu

Rời nơi hỗn tạp hổng ê đầu

Từ bi trí huệ làm gương mẫu

Nhẫn nhục tâm lòng khắc hiểu sâu

Nẻo tạm bao ngày ta đã thấu

Về sau thoát được những u sầu.


*


Trí tịnh lành tâm giữa khổ sầu

Yêu hoài hạnh phúc ngõ tình sâu

Luôn bền vững chí như vầng đẩu

Mãi biết vì nhau tựa buổi đầu

Xứ lạ không còn đau cái nẫu

Quê người chẳng có bộn bề lâu

Dù cho phải chịu nhiều tranh đấu

Hiểu biết tình duyên giữ mộng cầu.


Quốc Thái

VẺ ĐẸP TÂM HỒN họa TL

 VẺ ĐẸP TÂM HỒN


Vẻ đẹp con người giữa thế gian 

Vì tâm sáng tỏ mãi không tàn

Xa rời hỷ nộ trao niềm phúc

Lánh bỏ gian tà giữ thịnh an

Đợi bữa thu về xây ý tưởng

Chờ khi hạ đến gởi mơ nhàn

Luân hồi mượn trả đời giông tố

Hãy tịnh cho lòng khỏi bất an.


Quốc Thái

MẶT TRÁI ĐỒNG TIỀN

 MẶT TRÁI ĐỒNG TIỀN


Đồng tiền hỏi phải thứ nghe ghê 

Khối đứa tham lam nặng nhẹ thề

Dẫu đã nhiều lần rơi giọt lệ

Và còn mỗi bữa hết phu thê

Nhưng do dục vọng mà lòng thế

Hoặc tại tâm ma mất ý kề

Chuốc lấy đau thương rồi kể lể

Đồng tiền hỏi phải thứ nghe ghê.


Quốc Thái

MỖI SÁNG LÀ

 MỖI SÁNG LÀ...


Mỗi sáng là anh được đọc bài thơ

Mà anh như một gã khờ chẳng hiểu

Em xinh tươi tựa đóa hoa Hàm Tiếu

Gởi hương nồng nàn tha thiết để trao


Mỗi bài thơ em gom những ngọt ngào

Bao lời ý từ ngày đầu thơ dại

Đến hôm nay vẫn còn in dấu mãi

Hương vị hôm nào em đãi tặng anh  


Mỗi khi ngồi nhìn nước biển trong xanh

Nghe tiếng gió gởi mộng lành chốn ấy

Nghĩ về ai một mình lên nương rẫy

Sương vẫn còn đọng trên gáy phải không


Hôm nay ngồi lại nhớ một dòng sông

Như hồ Lăk lá vàng trong lối nhỏ

Bao ưu tư cùng lắm điều chưa rõ

Để giờ đây lại nhớ nhỏ dại khờ...


Quốc Thái 

YÊU THƯƠNG NÓI MẤY CŨNG THỪA

YÊU THƯƠNG NÓI MẤY CŨNG THỪA


Chiều nay bông cải dại khờ

Nhớ mưa ngày cũ mà ngơ ngẫn thừa

Ngoài sân sương đã lưa thưa

Thạch sùng cất tiếng nghe chua chát lòng 


Thuyền đi rồi nhớ bến không

Ngoài kia biển lớn mênh mông sóng hòa

Nơi đây bờ vẫn là nhà

Đợi thuyền về lại đã qua bao ngày


Bây giờ trời chẳng áng mây

Người đi có nhớ trăng gầy năm xưa

Yêu thương nói mấy cũng thừa

Vì ta lẻ bóng bốn mùa tương tư...


Quốc Thái 

Thursday, October 12, 2023

KHÚC RU TÌNH

 KHÚC RU TÌNH



Anh bao giờ cũng biết

Con phố buồn mênh mông 

Mỗi ngày luôn ngóng đợi

Chờ trông em hoa hồng 


Chiếc lá vàng rung khẽ

Ngân nga những cung đàn

Tiếng lòng nghe rất nhẹ

Chẳng bao giờ dối gian


Qua bao ngày giông gió

Cuộc đời như vòng xe

Chứa đựng niềm nhung nhớ

Cùng lời đã nguyện thề


Hoàng hôn đến bên mình

Mưa đùa trên phố cũ

Đêm qua nàng không ngủ

Ánh trăng vàng lung linh


Em cô gái hữu tình

Bao nhiêu người mến thương

Với giấc mộng bình thường

Bên cạnh nàng tươi xinh.


Quốc Thái 

Wednesday, October 11, 2023

NIỀM VUI

 NIỀM VUI


Trời mưa giông gió hổm rày

Nên em đã vắng những ngày lên nương

Hôm nay đi xuống phố phường

Nghe mùi hoa lá ngát hương khắp vùng


Patê chả lụa thơm lừng

Dưa leo rau giá như cùng theo nhau

Món ngon giản dị ngọt ngào

Ăn vô mát dạ dạt dào tình quê


Rau thơm thịt luộc môi kề

Cuộn vào bánh tráng đam mê cuộc đời


Quốc Thái