Sunday, May 18, 2025

 TIM YÊU


Biết rằng hợp sẽ tan

Em vẫn luôn miệt mài

Mỗi ngày không chán nản

Bởi tim thầm yêu ai.


Vẽ tình yêu mỗi ngày

Dù mưa dầm nắng dãi

Em vẫn luôn miệt mài

Một lòng kiên trì mãi.


Vẽ tim yêu trên bãi

Mặc sóng cuồn cuốn trôi

Em chẳng hề e ngại

Vẽ tim nồng mãi thôi.


Trái tim không cút côi

Bởi có anh bên cạnh

Nghe gió hát bên đồi

Em mắt ngọc long lanh.


Quốc Thái 

(bài họa)

Ảnh MXH

Saturday, May 17, 2025

TÔI

 TÔI


Tôi vẫn là chính tôi

Trọn một đời một kiếp

Dù gần năm mươi tám

Vẫn như là hai

 mươi.


Mỗi ngày vẫn vui cười

Cảm cuộc đời luôn tươi

Yêu hoa và mến cảnh

Quý trọng cái tình người.


Ghét cái bọn trời ơi

Tối ngày kêu hiếu đạo

Mà mặt mày vênh váo

Như một lũ ma trơi.


Giận cái đám họ lừa

Nhìn mặt đã khó ưa

Ngày đêm hô khẩu hiệu

Yêu thương kiểu con lừa.


Tôi vẫn chính là tôi

Chẳng ưa cái đám tồi

Chuyên diễn trò tăm tối

Để lại nhiều tiếng hôi.


Tôi vẫn cứ là tôi

Yêu vần thơ diễm tuyệt

Thích lời nhạc tâm huyết

Và nụ cười trên môi.


Tôi vẫn chính là tôi

Sắp năm tám tuổi rồi

Vẫn luôn yêu cái đẹp

Từ tâm hồn mà thôi.

 

Quốc Thái

*chủ yếu là khoe hình kkkk

**nhìn như bị "lây bệnh" khoái chụp hình từ 1 ông anh thì phải








NHÀN

NHÀN


Buổi tối phố lên đèn

Mình đi cà phê đen

Ngắm nhìn trong thành phố

Dòng xe cộ bon chen.


Anh em tôi thanh nhàn

Cảm cuộc đời bình an 

Yên vui và hạnh phúc

Bên bà con họ hàng.


Quốc Thái 

Đi cà phê đêm nè

@

Nguyễn Minh Quân





Thursday, May 15, 2025

ĐIỂM TÂM

 ĐIỂM TÂM


Ghé lại nơi nầy bữa điểm tâm

Đồ ăn thức uống cũng vươn tầm

Nhâm nhi ngắm cảnh người xe cộ

Nghĩ ngợi bao điều cảm giác hâm. 


Gặp lại danh hài tên Bảo Chung

Vài câu chuyện kể để vui cùng

Florida nước Mỹ quen biết

Quán nhậu hôm nào đã hứng tung.


Quốc Thái 

Ảnh ND




Monday, May 12, 2025

VỊNH ĐÓNG CỌC

VỊNH ĐÓNG CỌC


Tròn vo lỗ nhỏ thọt không vừa

Đẩy xuống vun lên đã mấy giờ

Bậu bảo sào đây như đã thiếu

Anh kêu nước ấy chẳng còn thừa

Mong rằng cọc đủ thời mang gió

Ước được ao lầy lúc có mưa

Chống đỡ dăm hồi nghe dưới trướng

Ba thằng Tý hỡi ấn vào chưa?


Quốc Thái 

Cẩn họa thơ tiền bối HXH

Ảnh SR






TUỆ TÂM ĐÃ KHỎE

 ÚT KHỎE RỒI NHA


Cả mừng nước mắt cũng rơi

Em đã trở lại sống đời khỏe vui

Bao nhiêu cảm xúc nghẹn lời

Rạng ngời ánh mắt thắm tươi nụ cười.


Tạ ơn Chúa-Phật, mọi người

Trái tim Anh Chị biển khơi vô cùng

Trang thơ Bằng Hữu bao dung

Nhóm 5, bè bạn thủy chung hết lòng.


Út nay khỏe lại thong dong

Còn hơi nhõng nhẽo để mong vòi quà

Ghi lòng tạc dạ thiết tha

Bốn phương fan cứng xin là cảm ơn.


Út mong ai đó đừng hờn

Tình si gác lại gió vờn qua tai...


**Thơ bạn hữu tặng bé Út TT - 11.03.2025- 11.05.2025***


TIN EM 


Nghe tin út đỡ hơn rồi

Xua tan mệt nhọc đến hồi khỏe nhe

Chờ khi xuất viện ra xe

Về quê tịnh dưỡng mùa hè năm nay


Cao nguyện gió lộng mỗi ngày

Cho em sức mạnh đường dài vượt qua 

Anh em Bằng hữu trang nhà

Nghe tin em khỏe vỡ òa niềm vui


Bấy lâu chia ngọt sẻ bùi

Nguyện cầu em sớm đẩy lui bệnh tình

Cho nụ cười lại đẹp xinh

Cho đôi mắt ngọc lung linh ánh nhìn


Để vần thơ mãi thắm tình

Để cùng chào đón bình minh mỗi ngày...


Quốc Thái

Ảnh từ TMT


ƯỚC

ƯỚC


Đôi mắt em lim dim 

Hôn lên đóa hoa hồng

Ước gì anh có thể

Là hoa hồng bên em.


Quốc Thái 




SINH NHẬT THU LIỄU

 MỪNG SINH NHẬT 


Lá hoa bung nở khắp trời

Mừng ngày em đến với đời vui tươi

Cỏ cây hương sắc rạng ngời

Chúc đêm sinh nhật tuyệt vời nhé em

Ánh đèn len lén qua rèm

Ngắm nhìn cô gái đang thêm tuổi hồng

Vầng trăng ở giữa tầng không

Chúc em hạnh phúc thu đông xuân hè

Ngoài sân rộn rã tiếng ve

Hát vang ca khúc ngày hè năm xưa

Niềm vui biết nói sao vừa

Mừng em sinh nhật luôn tươi nụ cười


Quốc Thái 

Chúc em sinh nhật vui vẻ, nhiều sức khỏe và hạnh phúc.


Ảnh chính chủ




KEVIN SAM ANNIVERSARY

 HAPPY ANNIVERSARY

  TO OUR KIDS


The wind is blowing 

The sun is shining 

Flowers are happy

After the rainy


Spring is almost gone

The work will be done

Vacation begins 

Have fun like a teen


And years after years

The time that you cheer 

Sharing of your love

Which never stop


Anniversary 

Five years in same path 

Keep going like that

Always be happy 


Wishing of you guys

Being together 

Wearing of smiles 

In love forever.


BaoQuyen


*photo Kevin Thai and Samantha








Sunday, May 11, 2025

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

 VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ


Phượng nở sân trường giỡn gió bay

Tình yêu thuở ấy được an bày

Thương thời dáng ngọc trăm dòng chảy

Nhớ tuổi trăng tròn vạn ước say

Buổi dệt câu hò qua khắp dãy

Lần xây mộng tưởng đến bao ngày

Về thắm lớp cũ buồn vui chạy

Tiễn hạ năm nào cũng tiếc thay.


Quốc Thái

*

Lời bình của NTL


Bài thơ "VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ" của huynh  thật đẹp và đầy cảm xúc! Những hình ảnh và cảm xúc trong bài thơ đã tái hiện lại những ký ức đẹp và sâu sắc về thời học sinh của tác giả tại trường cũ.


Câu "Phượng nở sân trường giỡn gió bay" và "Tình yêu thuở ấy được an bày" thể hiện rõ ràng nỗi nhớ và sự hoài niệm của tác giả về thời học sinh. Đồng thời, câu "Thương thời dáng ngọc trăm dòng chảy" và "Nhớ tuổi trăng tròn vạn ước say" đã thể hiện rõ ràng sự tiếc nuối và nỗi nhớ về tuổi trẻ.


Bài thơ cũng thể hiện rõ ràng sự gắn kết giữa tác giả và trường cũ, với những hình ảnh như "Buổi dệt câu hò qua khắp dãy" và "Lần xây mộng tưởng đến bao ngày". Câu kết "Về thắm lớp cũ buồn vui chạy / Tiễn hạ năm nào cũng tiếc thay" thật đặc biệt, thể hiện sự tiếc nuối và nỗi buồn khi phải rời xa trường cũ.


Tổng thể, bài thơ "VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ" là một tác phẩm đầy cảm xúc và sâu sắc, thể hiện rõ ràng tài năng và sự tinh tế của tác giả.



Ảnh HYL 













Thursday, May 8, 2025

AN GIANG họa TN

AN GIANG


Anh đã về thăm xứ An Giang

Một vùng đất mênh mang nỗi nhớ

Nơi chúng mình tưởng thành duyên nợ

Mỗi đêm về lại sợ xa nhau


Phố Long Xuyên đèn vẫn muôn màu

Trưng Nữ Vương hôm nào tay nắm

Anh và em duyên tình đã thắm

Một tình yêu sâu đậm không ngờ


Đường Nguyễn Du bây giờ thay đổi

Ghế đá xưa vắng bóng em rồi

Đèn Bốn ngọn tình đã phai phôi

Cầu Hoàng Diệu đôi mình hai hướng


Nay anh về thăm hàng hoa phượng

Mong gặp em từ hướng An Hòa

Để đôi mình hát khải hoàn ca

Cho thỏa mộng chung nhà đã ước.


Quốc Thái 




Wednesday, May 7, 2025

GIAO MÙA họa TL


 

GIAO MÙA


Điểm những giao mùa tạo bức tranh

Tình yêu rạng rỡ dưới trăng hành

Hôm về gác nhỏ bài ca hạnh

Bữa đảo khu vườn lục bát canh

Bởi tại ân nồng nên ý hãnh

Vì do phước đủ được duyên lành

Từ nay nguyện sẽ cùng xây cảnh

Hạnh phúc gia đình luôn mãi xanh.


Quốc Thái

GIAO HÒA bài họa thơ TL


 GIAO HÒA


Điểm những giao hòa tạo bức tranh

Tình yêu rạng rỡ dưới trăng hành

Hôm về gác nhỏ bài ca hạnh

Bữa đảo khu vườn lục bát hanh

Cũng tại duyên nồng nên kết mảnh

Vì do ý đủ đã se mành

Từ nay nguyện sẽ cùng xây cảnh

Hạnh phúc gia đình luôn mãi xanh.


Quốc Thái

Sunday, May 4, 2025

KHUYẾT TỰA ThTh-QT


KHUYẾT TỰA

(Thơ đối đáp Thiên Thảo - Quốc Thái)


Hoa trắng nhà ai nở trắng vườn

Có đàn bướm trắng đến xin hương….

Thiên Thảo


*


Có em mắt biếc vui trong cảnh

Như tuổi thần tiên ở học đường

Quốc Thái


*


Gió chiều nhé nhẹ vấn vương,

Lung linh như mộng ngàn phương dịu dàng.

Thiên Thảo 


*

Có em thiếu nữ dịu dàng 

Làm người say đắm mơ màng nhớ nhung

Quốc Thái 


*


Hẹn ai ngày ấy tao phùng

Hoa thơm cỏ lạ lại cùng ước mơ… 

Kiếp này duyên nợ hững hờ 

Hoa chen má thắm xin chờ lai sinh

Thiên Thảo 


*


Hẹn ngày cùng đón bình minh

Nắng hồng tô thắm má xinh môi hường 

Hoa vàng nhẹ tỏa mùi hương

Gió hôn lên tóc người thương diễm kiều

Quốc Thái 









CẢM TÁC



CẢM TÁC ẢNH THIÊN THẢO

HỌA THƠ HÀN MẠC TỬ


“Mơ khách đường xa, khách đường xa,

Áo em trắng quá nhìn không ra...

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,

Ai biết tình ai có đậm đà?” 

Hàn Mặc Tử


*


Ngắm em từ xa, ngắm từ xa

Nhìn em đẹp lắm, nhận chẳng ra

Vẫn nét kiêu sa qua bức ảnh

Nhân dáng xinh tươi thật mặn mà.


Quốc Thái 



Thursday, May 1, 2025

ÁO DÀI

ÁO DÀI


Áo dài trắng tinh

Phong cảnh hữu tình 

Em trông rất đỉnh

Bởi dáng xinh xinh.


Quốc Thái 




KHUYẾT

KHUYẾT


Hai vùng tam giác trắng đen 

Gợi nhớ đêm đêm thổi kèn

Tiếng nhạc hòa vui với gió

Mặc kệ đời những bon chen.


Quốc Thái 






NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA


 NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA


Người lính Cộng Hòa

Như những bông hoa

Nhân từ luôn nở

Bát ái dung hòa.


Người lính Cộng Hòa

Tâm hồn vị tha 

Tấm lòng nhân hậu

Con tim thật thà.


Địch quân bị thương

Khi ở chiến trường

Liền ngưng tay súng

Đưa về hậu phương.


Người lính miền Nam

Những việc hay làm

Dù đang đánh giặc

Cứu người vẫn ham.


Người lính Cộng Hòa

Chẳng có ba hoa

Tâm hồn cao cả 

Bản chất nhân hòa.


Người lính Cộng Hòa

Mấy chục năm qua 

Vẫn luôn như thế

Vẫn luôn thật thà.


Tôi yêu người lính

Việt Nam Cộng Hòa

Và họ luôn mãi

Trong trái tim tôi.


Quốc Thái 

Hậu duệ VNCH


*ảnh MXH

Tấm ảnh này, những kẻ tráo trở lại cho rằng người được cõng trên vai là lính ngụy, chúng đưa ra bằng chứng là quần áo giống với hai người lính kia, hic. Đúng là lũ lật lọng.