CHÚC...
Chúc quê của Mẹ dãy sơn hà
Chúc cả ân tình rộn rã ca
Chúc buổi tương phùng vui cõi hạ
Chúc đêm gặp gỡ điểm tô nhà
Chúc anh chị mãi ngời danh tả
Chúc cậu cô hoài nghĩa cử cha
Chúc mọi an lành thôi bản ngã
Chúc năm Tỵ sẽ mởl thêm đà.
Quốc Thái
Chúc quê của Mẹ dãy sơn hà
Chúc cả ân tình rộn rã ca
Chúc buổi tương phùng vui cõi hạ
Chúc đêm gặp gỡ điểm tô nhà
Chúc anh chị mãi ngời danh tả
Chúc cậu cô hoài nghĩa cử cha
Chúc mọi an lành thôi bản ngã
Chúc năm Tỵ sẽ mởl thêm đà.
Quốc Thái
GIA TỘC TÔI
Đầu năm gia tộc Gốc quê
Các cụ tụ về cùng lạy Gia Tiên
Cầu cho con cháu an nhiên
Bỏ hết muộn phiền ở lại sau lưng
Xuân sang Tết đến tưng bừng
Cụng chén rượu mừng chúc mọi bình an
Gốc quê gia tộc mãi nhàn
Hạnh phúc ngập tràn đến mọi thành viên
Nguyện cho năm mới lắm tiền
Con cháu mọi miền hưng thịnh an khang
Quốc Thái
Ảnh từ Cậu Ba Vàm Cống
*nơi đây tôi đã dắt bà tỉnh về ra mắt Ông Bà Tổ Tiên hồi mùa Xuân 2 năm trước.
CHÚC ...
Mùng hai chúc Nguyễn Trần gia
Bình an hạnh phúc ấy là điều nên
Nguyên năm Ất Tỵ được hên
Việc làm thuận lợi lương lên đều đều
Quốc Thái
XUÂN GHẸO NÀNG THƠ
Xuân về chạm ngõ ghẹo nàng Thơ
Đế dáng tươi xinh lại thẩn thờ
Tết đã nô đùa trong nắng mới
Còn em kết chữ dệt bài thơ.Thơ.
Tết đã về đây với đất trời
Tiếng cười rạng rỡ khắp muôn nơi
Làng quê phố thị áo quần mới
Cảnh sắc tân Xuân đẹp tuyệt vời.
Quốc Thái
MỪNG ẤT TỴ
Giáp Thìn nay đã đi rồi
Mừng năm Ất Tỵ đất trời vào xuân
Ngoài sân pháo nổ tưng bừng
Cả nhà đoàn tụ vui cùng Chúa Xuân
Rộn ràng tiếng trống cùng lân
Chúc cho tất cả vạn phần bình an
Từ nay cuộc sống luôn nhàn
Công danh sự nghiệp vững vàng từ đây
Quốc Thái
Tân niên vui vẻ lắm mà
Cá dù có hết rau cà cũng không
Nhưng mà bạn hữu chung lòng
Tất niên đón Tết cầu mong phước lành
Bây giờ ta hãy thật nhanh
Nâng ly chúc tụng em anh vui cười
Sáng mai năm mới thật tươi
Ai ai cũng phải là người đẹp nha
Chúc em và cả người nhà
Sang năm phát đạt tiền là đầy bao
Sức khỏe luôn được dồi dào
An vui hạnh phúc ngọt ngào nguyên năm
Quốc Thái
ANH THÌ
Anh thì luôn hoài mong
Mỗi ngày em vui vẻ
Trang Tuệ Tâm thơ đầy
Mỗi sớm mai thức dậy
Mong đọc được thơ em
Những bài thơ tuyệt bút
Lục bát và Đường thi
Xuân về rồi đó em
Tiết trời thay áo mới
Làm lòng người phơi phới
An lành khắp mọi nơi
Em ơi có biết không
Tình thơ mãi là hồng
Xuân đang về khắp nẻo
Chúc em hoài vui nha.
Quốc Thái
XUÂN VUI
Xuân này vui vẻ nhứt mà
Cháu cô chăm sóc cửa nhà vườn rau
Bàn thờ Tiên Tổ chùi lau
Chờ ngày Tết đến cùng nhau chúc mừng
Chúc cô đẹp mãi mùa xuân
Chúc cho các cháu mỗi tuần an nhiên
Dù lo cơm áo gạo tiền
Nhưng mà không để lòng phiền đó nha
Xuân về tụ lại một nhà
Bánh chưng dày đúc đậm đà tình thân
Gởi lời chúc với ân cần
Mọi người vui vẻ tinh thần trẻ trung
Mai đào đến dịp nở bung
Nhà nhà hớn hở vui cùng chúa Xuân
Ất Tỵ về với dương trần
An khang thịnh vượng vạn lần phúc ân
Quốc Thái
NĂM QUA TẾT LẠI
Năm qua Tết ghé lại nhà mình
Những bữa hòa lòng nguyện vọng tinh
Mộng đẹp trao ra ngàn sáng ý
Duyên mơ kết chặt vạn lời tình
Hồng vàng phía trước trông vui nhộn
Cúc trắng ngoài vườn thật tuyệt xinh
Tưới mát lòng người xuân mở ngỏ
Trong đêm hạnh ngộ với nhiều hình.
Quốc Thái
MEN ĐỜI
Men đời có vị ngọt chua cay
Mặn đắng qua đi cũng một ngày
Chiếc áo phong trần xong sẽ trả
Con người trọn kiếp mượn và vay.
Quốc Thái
RU MƯA
Nghe em "ru" giọt "mưa" rơi
Giữa mùa lạnh giá giữa trời mênh mông
Lời ru êm ái trong lòng
Giọt thương giọt nhớ giọt trông giọt chờ
Nhớ thương em kết thành thơ
Đếm mưa từng giọt vu vơ nỗi niềm
Rồi theo giọt nhớ đi tìm
Người thương năm ấy lặng im chốn nào
Đợi chờ đến giọt mưa sau
Em về nối lại tình đầu hôm nao
Để lòng này khỏi xuyến xao
Bù thương đắp nhớ hanh hao tháng ngày
Cho em gót ngọc trang đài
Không còn nỗi nhớ ngày dài đêm thâu
Duyên tình bền chặt đậm sâu
Không còn giá lạnh lệ sầu héo tim
Đêm nay mưa thật dịu êm
Nghe từng nhịp thở trong đêm dại khờ
Ta cùng nối lại nhịp thơ
Ru hồn theo những mộng mơ năm nào
Quốc Thái
Họa y đề TT
EM LÀ...
Em là cả mùa xuân
Là bầu trời trong xanh
Là tất cả yêu thương
Khiến lòng hoài lâng lâng
Em là ánh bình minh
Soi sáng tâm hồn anh
Đôi mắt ngọc long lanh
Dịu dàng như nắng xuân
Nụ cười em dịu ngọt
Em là viên ngọc quý
Đến bên anh thủ thỉ
Cho anh niềm mê say
Đôi mắt biết cười này
Bờ môi xinh mộng đỏ
Dù muôn ngàn gian gió
Nét đẹp vẫn tươi xanh
Nơi này thật yên an
Nồng nàn và say đắm
Cách xa dù vạn dặm
Ngày tháng luôn đợi chờ
Em mùa xuân tuyệt vời
Ngọt ngào và tha thiết
Đóa hồng gai diễm tuyệt
Hạnh phúc cả một đời.
Quốc Thái
Vói tay anh ngắt cọng ngò
Thương em muốn chết giả đò ngó lơ
Đêm về thì lại mộng mơ
Đợi đêm trăng sáng ầu ơ ví đầu
Quốc Thái
Ảnh lượm của Như An
NÀY EM ĐÔI MẮT BIẾT CƯỜI
Em ơi đêm đã đến hồi
Vỗ về giấc ngủ để rồi mộng say
Tin rằng sau tối đêm nay
Sáng mai là sẽ có ngày đẹp hơn
Em ơi chớ có dỗi hờn
Đừng cho tim nhỏ mỏi mòn chờ mong
Đừng chôn mọi việc trong lòng
Để môi luôn thắm má hồng mãi tươi
Này em đôi mắt biết cười
Ngủ ngon em nhé rạng ngời bờ môi
Bây giờ hãy ngủ đi thôi
Sáng mai thức dậy thấy đời thương yêu
Quốc Thái
Bão trời
tan nát cửa nhà
Mưa tuôn xối xả
lũ khơi đổ về
Bão lòng
bực bội chán chê
Buồng tim đau nhức
ê chề ruột gan
Nghĩ rằng
cuộc sống trần gian
Bình yên vui vẻ
chẳng than oán gì
Tình khi đã hết
tình đi
Nếu mà giữ lại
được gì
tình ơi!
Quốc Thái
Họa y đề thơ ảnh TT
Còn anh cũng vẫn nhớ nàng Thơ*
Ánh mắt hồn nhiên mãi đợi chờ
Ước một ngày kia về phố núi
Bên đèn đọc lại những bài thơ.
Quốc Thái
Ảnh MXH
*vui với TT nha.
CÓ NHỮNG ĐÊM
Có những đêm buồn nơi xứ lạ
Những bài thơ viết gởi về nhau
Vạn nhớ thương chẳng bao giờ dứt
Giá lạnh tâm hồn đêm cuối Đông.
Trên bến cũ một chiếc đò ngang
Mỗi buổi ngóng trông giọt nắng tàn
Có những đêm dài như thức trắng
Đợi một người về thăm chiếc đò ngang.
Những buổi hoàng hôn ngắm mây tầng
Cùng bao bữa sáng bước chân hoang
Nhớ thương thương nhớ chiều năm cũ
Nên đợi nên chờ bóng người xưa
Bỗng lệ lăn tròn trên khóe mi
Vì sao nỗi nhớ mãi không rời
Người xa còn nhớ con đò cũ
Hay đã quên rồi lúc ra đi?
Quốc Thái
Ảnh MXH
Đọc rồi biết phải làm sao
Đèn xanh lại cấm quẹo vào đó nha
Khi đèn lên đỏ mới là
Từ từ hướng phải tà tà quẹo qua
Cột đèn ở tại ngã ba
Xanh thì quẹo phải sao là cấm ta
Còn khi lên đỏ mới là
Được quyền quẹo phải, ấy da chuyện kỳ
Bên kia chẳng có đường đi
Đèn tròn báo hiệu tức thì được ngay
Sao thêm đèn mũi tên này
Cho người bối rối thiệt hay quá chừng
Xanh nào thì mới là ngưng
Đỏ nào thì mới phải dừng không đi
Bàn dân thiên hạ xầm xì
Ca này chơi khó tức thì bó tay
Mũi tên xanh quẹo phải ngay
Thế nhưng đợi đỏ bác tài mới đi
Đưa ra bảng hiệu hơi kỳ
Đỏ xanh xanh đỏ biết đi thế nào
Quốc Thái
Ảnh Hồng Trang
*thấy cột đèn và biển báo này hơi lạ, không biết hình có bị photoshop hay không (?), nhưng nếu đây là thật, thì ghi kiểu này đúng là lạ lắm luôn. Có bạn bè, thân hữu nào biết, cho xin ý kiến nha. Cám ơn nhiều.
Thương em của anh quá
Mỗi ngày nhớ người xa
Cao nguyên trời rất lạ
Đôi bắt buồn cay cay.
Quốc Thái
Ảnh PV
Đêm sang em đợi em chờ
Hỏi rằng người ấy bây giờ đi đâu
Một mình đêm vắng canh thâu
Đông sao vẫn có mưa ngâu vén rèm
Gần xuân em vẫn đi tìm
Cho bàn tay ấm nỗi niềm nhớ mong
Cùng trao tháng đợi ngày trông
Trao nhau tất cả tấm lòng ghét ưa
Đã chờ hơn bốn mùa mưa
Vì do bận việc nên chưa quay về
Bây giờ xuân cũng gần kề
Việc chưa xong được hẹn hè năm sau
Cuộc đời đầy những gam màu
Đã thương thì dẫu bấy lâu cũng chờ
Tình yêu dù có bao mùa
Đông Xuân Thu Hạ gió lùa nắng sang
Quốc Thái
Ảnh PV
TẾT XUÂN LƯƠNG THƯỞNG
Anh Tết dường như đã đến gần
Cô Xuân thì đang ở ngoài sân
Chú Lương mất biệt không ai biết
Chị Thưởng gào to cả chục lần.
Quốc Thái
XUÂN THIẾU ANH
Xuân về trước ngõ thiếu anh
Tiếng chim nay hót trên cành đơn côi
Mây dường như chẳng buồn trôi
Tóc em chẳng chải bờ môi lại mờ
Ngoài đường người cứ mộng mơ
Còn Đông nhưng vẫn ngóng chờ Xuân sang
Tại hoa đua nở sắc vàng
Đào khoe sắc thắm em càng thêm tươi
Mỗi ngày luôn nở nụ cười
An nhiên tự tại sống đời bình an yên
Quẳng đi mọi thứ ưu phiền
Sớm hôm vui với bạn hiền thi nhân
Mặt cho thời tiết lạnh dần
Hay là nóng bức khi cần có mưa
Dù rằng buổi sớm hay trưa
Đông qua là lúc Xuân vừa ghé thăm
Quốc Thái
MÈO MẢ GÀ ĐỒNG
Ông Bụt Siêu Nhân
Có vẻ bất cần
Nghe lời ca tụng
Khiến lòng lâng lâng
Em như Bồ tạt
Ghé ngang đời anh
Ơn em cứu rỗi
Cho anh mộng lành
Đời là thế đấy
Bầu bí chung giàn
Tuy rằng khác giống
Nhưng cùng đam mê
Mèo mả gà đồng
Mây mưa ăn nằm
Mặc đời chê trách
Miễn sao thỏa lòng.
Quốc Thái
Vui với TuMo nha
THỨ BẢY VU VƠ
Thứ Bảy trời không nắng
Gió đung đưa đôi cành
Đông đang còn lạnh giá
Mặt trời đi ngủ nhanh
Có đôi chim lanh lảnh
Ở nhánh cây ven đường
Như cùng nhau ăn bánh
Thứ Bảy trời mù sương
Cảnh đẹp tựa bức tranh
Sao lòng cứ chòng chành
Ngày kia mai đào nở
Có Xuân rồi quên Đông
Ngoài sân cánh hoa hông
Đung đưa đùa với gió
Như lòng em đã ngỏ
Hạ sẽ về nhớ không
Chiều nay ngắm cánh đồng
Cảm giác thật ngu ngơ
Em nghe từng nhịp thở
Thứ Bảy lòng vu vơ.
Quốc Thái
EM VẪN LÀ EM
Em vẫn là em giữa cuộc đời
Cho dù sóng gió mãi đầy vơi
Sớm hôm tất bật không thay đổi
Tự tại an nhiên sống với đời.
Quốc Thái
TÌNH THƠ
Tình thơ đọng mãi dẫu đêm tàn
Chén rượu ân nồng vẫn chứa chan
Gác nhỏ chiều đông đâu quạnh vắng
Niềm mơ gởi đến dưới cung đàn.
Ngày nao kỷ niệm vương hồi ức
Dẫu đã bao lần họp lại tan
Kẻ ở phương xa hoài nhớ mãi
Người em chốn cũ dạ luôn mang.
Quốc Thái
Chúc mừng cháu của tôi
Hôm nay tốt nghiệp rồi
Bõ công bao ngày tháng
Luyện rèn mãi không thôi.
Bao ngày tháng học hành
Giờ đây được điểm danh
Cấp bằng con đã nhận
Đánh dấu sự công thành.
Chúc cháu những ngày sau
Sức khỏe luôn dồi dào
Học hành luôn tấn tới
Đạt thành những khát khao.
Quốc Thái
*Chúc mừng cháu
Chú thiếm BQ
Ảnh từ FBHH
Bỗng dưng lại....nhớ người dưng
Ly cà phê sáng...rưng rưng giọt buồn
Bỗng dưng...muốn giận, muốn hờn
Giận hờn chi...tuổi có còn đôi mươi...
Tuệ Tâm
Bài họa y đề
Bỗng dưng em lại bỗng dưng
Nhớ người khác họ đã từng gởi thương
Bỗng dưng em muốn chung đường
Sớm hôm mỗi buổi như dường có nhau
Quốc Thái
EM PHỐ NÚI
Có em phố núi dịu dàng
Viết bài lục bát nồng nàn yêu thương
Tây nguyên buổi sớm mù sương
Có người lữ thứ đã tương tư rồi
Quốc Thái
QUẲNG NỖI BUỒN
Quẳng đi em hãy quẳng đi
Nỗi buồn cất lại làm gì hả em
Ra đồng cuốc đất mà đem
Nỗi buồn chôn chặt là thêm nụ cười
Quốc Thái
NIỆM KHÚC TÌNH
Tình yêu đã có từ nơi đâu
Phải chăng lúc gặp ở bên cầu
Tết đến sao lòng nghe bối rối
Xuân về hạnh phúc thật đậm sâu
Ta cùng nhau nhớ buổi ban đầu
Khi mà quen biết đã chưa lâu
Tình thơ mỗi buổi gieo duyên kết
Nơi đó tình yêu đã bắt đầu
Giữ bóng hình yêu tận đáy lòng
Cho dù cuộc sống có long đong
Để lúc đông tàn xuân về đến
Ta lại bên nhau trải nỗi lòng
Xuân sang nắng ấm những thì thầm
Pháo đỏ rượu hồng khởi tình thâm
Tết đến mai đào hoa nồng thắm
Tình sẽ lên ngôi và nảy mầm.
Quốc Thái
Họa TT
Đêm Rằm trăng lại phải chia đôi
Tựa đóa hồng em thiếu nụ cười
Đã khiến anh lòng như mộng vỡ
Nửa vầng nguyệt khóc với em tôi.
Quốc Thái
VÀO ĐÔNG
Nắng nay vắng bóng đến chiều
Bầu trời u ám là điều chẳng mong
Mùa đây cũng khá mệt lòng
Bởi vì thời tiết vào Đông đó mà
Mèo con chẳng dám la cà
Và kia lũ sóc cũng là im hơi
Người già chẳng muốn đi chơi
Trẻ con lại khoái tiết trời lạnh run
Căn phòng chẳng có ai cùng
Trời đêm rét lạnh mấy vùng thịt da
Bỗng nghe cơ thể như già
Mền ba bốn lớp nhưng mà ấm đâu
Đông về lạnh thấu da đầu
Tóc thì chẳng cắt còn râu để đời
Mỗi ngày chẳng thấy ông trời
Du dương tiếng nhạc tình người mùa Đông
Quốc Thái
TÁC PHẨM TRỜI BAN
Tác phẩm ông trời tặng thế gian
Cho ta bỏ hết những cơ hàn
Bình yên hạnh phúc cùng vui vẻ
Cảnh sắc hài hòa gợi chữ An.
Quốc Thái
ĐÔNG
Hình như Đông vẫn ở đây
Thạch Sùng tắc lưỡi đêm ngày ngẩn ngơ
Bướm Vàng đã hết mộng mơ
Cành Hoa héo úa đợi chờ Xuân sang
Ngoài sân mấy nụ Hoa Vàng
Đang chờ Nắng ghé hỏi han đôi điều
Xa xa có những chú Tiều
Mắt buồn nhìn cảnh vườn tiêu không màu
Sau hè có những đám Rau
Đông làm khô héo nát nhàu tâm can
Hoa màu đợi chị Xuân sang
Cùng nhau hát bản nhạc vàng tiễn Đông
Quốc Thái
GIẬN
Khi mà anh trể hẹn
Vì đường kẹt xe quá
Bởi ngoài kia tối nhòa
Khiến em chờ lâu lắm.
Đôi má em hồng thắm
Khiến ai lòng vấn vương
Nghĩ rồi thấy càng thương
Tình yêu em quá đủ.
Bao nhiêu cô quyến rũ
Anh cũng mặc người ta
Bởi vì họ chỉ là
Người qua đường thôi nhá.
Em ơi đừng hờn dỗi
Đừng có giận nhiều nhe
Có gì nói ra nhé
Đừng giữ lại lòng nha.
Em như một đóa hồng
Mặc ngoài kia gió đông
Vẫn không hề lạnh giá
Mà luôn thật ấm nồng.
Có đúng không em nhỉ
Ít giận mà nhiều thương
Ngoài kia là thiên đường
Còn em là tất cả.
Quốc Thái
DỆT ƯỚC MƠ
Đã biết hôm nay sẽ ngóng chờ
Cho nên mình mãi dệt niềm mơ
Mai kia thuyền bến không còn đợi
Ta sẽ tương phùng giữa bến thơ.
Có người thương nhớ để tôn thờ
Một thuở trăng tròn lúc tuổi thơ
Dịu ngọt bờ môi ngày nắng ấm
Chiều lên khói bếp phủ sương mờ.
Người của năm xưa ấy vẫn chờ
Ngày thuyền cặp bến dệt niềm mơ
Có em cô gái vui duyên mới
Thỏa những ngày năm tháng đã chờ.
Rồi em sẽ dệt được niềm mơ
Tháng đợi vui trong những phút chờ
Pháo đỏ rượu nồng bên rể quý
Dâu hiền phố núi đẹp nên thơ.
Quốc Thái
EM GÁI XỨ QUẢNG
Xứ Quảng quê nhà bán sữa chua
Tết đến là như đã trúng mùa
Anh ở Hoa Kỳ bao món lạ
Em nơi đất Mẹ chỉ da ua
Ba thùng sẽ được người mang tới
Mấy hủ thì xem ngọn gió lùa
Quảng cáo có nhiều xin hậu tạ
Thân ngà dáng ngọc lại không chua.
Quốc Thái
MÙA ĐÔNG XỨ XA
Mùa đông ở xứ xa
Tiếng gió làm nhớ nhà
Nhớ hàng tre trước ngõ
Đêm về tụ hát ca.
Ngồi bên bếp sưởi hồng
Giá lạnh của mùa đông
Nhớ về em nơi ấy
Người đẹp và hoa hồng.
Cứ mãi nghĩ mông lung
Chờ đợi buổi tương phùng
Bên bếp hồng đối ẩm
Kể chuyện đời nhau nghe.
Cuộc đời nhiều vất vả
Hạnh phúc vất luôn là
Niềm vui là tất cả
Sức khỏe đủ đầy nha.
Khoảng không gian êm đềm
Tiếng gió nghe dịu êm
Những tháng ngày chờ đợi
Nắng reo vui bên thềm.
Quốc Thái