Sunday, November 30, 2025

TẾT BÍNH NGỌ

 TẾT BÍNH NGỌ


Ngày vui của Tết còn đông 

Người của cộng đồng chuẩn bị rồi đây

Hội Xuân họp mặt ba ngày

Hạnh phúc đủ đầy tại xứ cờ hoa


Đầu tiên có hội thi ca

Thứ Bảy quý bà dạo gót trên sân

Chọn ra người đẹp toàn phần

Đủ tính mẫn cần công hạnh ngôn dung 


Tiếp theo thiếu nữ chung cùng

Trí tuệ được dùng cho ngày hội thi 

Việt Nam tà áo xuân thì

Đậm nét kiêu kỳ con gái quê ta


Trẻ em cũng góp sức mà

Tiếng Việt nước nhà thi triển tài năng

Văn chương lịch sử thật hăng

Hiểu biết cũng bằng ngôn ngữ Mẹ Cha


Còn thêm bầu cử nữa nha

Đặng chọn được là chủ tịch tương lai 

Dựng xây cho cộng đồng này

Để tiến mỗi ngày vững chắc hơn xưa


Quốc Thái 




CHÚC THÁNG 12

 CHÚC THÁNG MƯỜI HAI


Chúc tháng Mười hai

Sức khỏe dẻo dai 

Việc làm thoải mái

Tiền vô lai rai 


Đón tháng Mười hai

Chúc quý anh trai 

Tình đầy như trái

Mặn nồng tăng hai


Quốc Thái 

Tháng 12 vui vẻ nhé các bạn






 LŨ


Lũ quậy là tan nát cửa nhà

Lũ tràn ngập hết cả đường ra

Lũ phường tạo buổi nghèo thêm đói

Lũ ấp làm hôm khổ phận già

Lũ xuống đô thành bao trẻ giận

Lũ về phố chợ chẳng người qua

Lũ ngày chiếm ngự sao lòng khỏi

Lũ quậy là tan nát cửa nhà.


Quốc Thái












Wednesday, November 26, 2025

NGHỆ THUẬT

 Incredible showpiece by an Executive Pastry Chef LB, 2 times US Pastry champion, and 2 times World Pastry champion.

Made and photos by LB


Nghệ nhân là 1 đầu bếp bánh ngọt (pastry chef), người đã 2 lần vô địch nước Mỹ về bánh ngọt, và 2 lần vô địch thế giới về bộ môn này, tạo nên tác phẩm này chỉ từ đường mà thôi.


NGHỆ THUẬT


Từ những hạt đường

Nấu cho tan chảy

Tạo thành tác phẩm

Trông thật dễ thương.


Nghệ nhân bình thường

Mắt nhìn thẩm mỹ

Nghĩ trong đầu ý

Tác phẩm làm luôn.


Đường đổ vào khuôn

Uốn theo hình dáng

Kéo cho thành dạng

Rồi kết nên hình.


Tác phẩm đẹp xinh

Các loại hoa quả

Đều từ đường cả

Toàn bộ như hình.


Quốc Thái 

Ảnh từ LB





Saturday, November 22, 2025

LŨ LỤT QUÊ NHÀ

 LŨ LỤT QUÊ NHÀ


Lũ lụt tràn về khắp nước ta

Gây bao thảm họa nát tan nhà

Xem hình cảm thấy lòng đau khổ

Kể lại nghe buồn dạ xót xa

Khắp nẻo hoa màu thôi sức sống

Nhiều nơi cảnh vật  hết tươi mà

Dân lành hứng chịu trời cao thấu

Chỉ biết mong rằng nạn sớm qua.


Quốc Thái 








Ảnh người dân vùng  lũ, và câu nói mà cư dân mạng cho là bất nhân nhất

Ảnh MXH

ÁO TRẮNG

ÁO TRẮNG


Em trong màu áo trắng

Giữa mưa nắng cuộc đời

Dù rằng vất vả anh ơi

Nhưng mà luôn giữ nụ cười trên môi


Muốn thành đôi tươi đẹp

Phải được phép mẹ cha

Trầu cau dạm hỏi sang nhà

Ngày lành tháng tốt vậy là nên duyên


Quốc Thái 




















Thursday, November 20, 2025

EM NẰM ĐÓ

EM NẰM ĐÓ


Em nằm đó giữa khung trời tuyệt đẹp

Bờ môi xinh như khép lại đang chờ

Chiếc lá vàng tạo nên cảnh mộng mơ

Anh ngồi viết bài thơ tình diễm tuyệt


Em nằm đó mặc kệ đời hơn thiệt

Tâm an nhiên như biết hưởng cuộc người

Mỗi ngày sang nét mặt vẫn luôn tươi

Cho anh ngắm nụ cười em hạnh phúc.


Quốc Thái 

Cảm tác ảnh Thiên Thảo







LŨ LỤT

 LŨ LỤT


Khánh Hòa đang chìm trong cơn lũ

Toàn tỉnh mình thất thủ hôm nay 

Khắp nơi nước đã ngập đầy

Làm cho cuộc sống mỗi ngày khó khăn


Đời yên ổn như hằng mong ước

Bỗng từ đâu con nước trào dâng

Đã làm khổ lụy muôn phần

Khiến cho cuộc sống người dân rối bù


Thành Diên Khánh mây mù giăng lối

Còn Ninh Hòa phố đổi thành sông 

Nước lên ngập trắng cánh đồng

Nên đành chấp nhận chớ trông mong gì


Nha Trang phố lâm ly quá cỡ

Tiếng cầu xin giúp đỡ khắp nơi

Phận người bé nhỏ rã rời

Trong cơn lụt lội cầu Trời ra tay


Lịch sử lũ hơn ngày tháng cũ

Năm tám sáu nước tụ về đây

Tạo bao cảnh lụt chốn này

Bây giờ lặp lại nước đầy hơn xưa


Nguyện Ơn trên sớm trưa khuya tối

Độ lương dân thoát khỏi đọa đày

Nước mau rút khỏi nơi đây

Trả lại cuộc sống mỗi ngày thịnh an


Quốc Thái 

Nguồn ảnh từ TN và Nha Trang Xinh Đẹp









Sunday, November 16, 2025

CÔNG ƠN CÔ THẦY


 CÔNG ƠN CÔ THẦY


Dạy bảo cho trò biết lễ nhân

Tình yêu lẽ phải chốn dương trần

Không vì cuộc sống hoài luôn bận

Mặc bởi cung đường đã hết xuân

Hướng mọi điều hay cùng chỉ dẫn

Làm bao việc tốt sẻ chia dần

Thầy Cô kiến tạo niềm tin ẩn

Để học sinh còn hiếu nghĩa chân.


Quốc Thái

Tuesday, November 11, 2025

CẢM TÁC

 CẢM TÁC


Câu lươn lúc đêm tối

Mâm rụ* thấy mê rồi

Cự Bặc nhân cơ hội

Đại Du khoái thì thôi

Dũ Đệ không cần hối

Phồn Lành thích liên hồi

Cỏ lặc sau nhà rối

Rụ được nào phai phôi.


Quốc Thái 


*rụ = rượu, là cách phát âm của người miền Tây ở quê. Có người nói là "gụ"

Chữ cái in là tên nhân vật




Sunday, November 9, 2025

EM

EM


Em trong áo trắng ngọc ngà

Thân hình kiều diễm nhìn là yêu ngay 

Mến thì anh hãy nhanh tay

Qua thưa Bố Mẹ chọn ngày nên duyên


Em là con gái ngoan hiền

Cho anh cảm giác như tiên giáng trần 

Đêm về lên đỉnh lâng lâng 

Mỗi ngày chăm sóc ân cần đó nha


Quốc Thái 




Saturday, November 8, 2025

CHU NIÊN


 CHU NIÊN


Mới đó mà ngồi đây đã bốn năm

Thời gian vẫn âm thầm trôi nhanh quá

Thoắt một cái chợt nhìn thì ta đã

Thêm được bốn tuổi già vẫn không hay.


Một kiếp người cố gắng để ngày mai

Khi tuổi lớn có ngày đêm yên ổn

Lúc còn trẻ cuộc đời luôn bề bộn

Về hưu rồi vui chốn cũ đoàn viên.


Thế giới này người ta vẫn đảo điên

Gây chiến tranh khổ triền miên nhân thế

Súng nổ đạn bay cuộc đời dâu bể 

Tham sân si còn để nặng trong đầu.   


Cuộc chiến leo thang với những âu sầu

Thế giới cùng chung câu hô phản chiến

Nhưng tiếng súng kia vẫn còn hiện diện

Bao người vô tội biến khỏi thế gian.


Kỷ niệm bốn năm cảm xúc dâng tràn

Thời gian vẫn như chàng trai lãng tử

Vẫn bước ngao du không hề do dự

Xuân hạ thu đông cứ thế miệt mài.


Bốn năm qua cũng chẳng có quá dài

Bao ngày tháng vẫn vui hoài công việc

Đến mai sau chẳng điều chi nuối tiếc

Hết chuyến hỏa xa tạm biệt ra về.


Quốc Thái

*

hôm qua làm lễ chu niên

bốn năm kỷ niệm ngồi thiền nơi đây

keyboard máy tính mỗi ngày

vui cùng mật mã mà say quá chừng

bốn năm cũng chẳng tưng bừng

chỉ cùng đồng nghiệp ăn mừng chút thôi

chẳng chè chẳng rượu chẳng xôi

cà phê bánh ngọt thế rồi cũng xong

NGÀY ĐÓ


 NGÀY ĐÓ


Năm đó khi 

em tròn hai chín tuổi

Còn tôi thì đã 

ở ba mươi lăm

Bao nhiêu ngày

đã cùng đôi tay nắm

Dạo đường cõi tạm

ngắm cảnh trần gian


Cuộc sống này

dẫu có lắm gian nan 

Quyết cùng nhau

vượt muôn ngàn hải lý

Đường cõi tạm

mãi cùng chung một ý

Khó khăn gì

ta cũng sẽ vượt qua


Khi thu về 

cơn gió nhẹ thoáng qua

Rồi đông sang

cái lạnh đậm đà đến

Anh và em

vẫn cùng chung một bến

Xuân nồng nàng

rồi hè mến thương thêm


Hoàng hôn về

ru ta giấc mộng êm

Bình minh tới

nắng bên thềm nhỏ nhẹ

Mấy mươi năm

hãy chặt tay em nhé

Hạnh phúc này

luôn ghé đến cùng ta


Có sá chi 

những bão tố phong ba 

Mình hai đứa

vượt qua ngàn sóng gió

Bến yêu thương

sẽ còn nguyên ở đó

Lời thì thầm

trên con ngõ tình yêu.


Quốc Thái

Ảnh ngày đó

Friday, November 7, 2025

RAO BÁN NHÀ


RAO BÁN NHÀ


Nhà em điện nước kiểu như vầy

Chắc chắn khi vào sẽ thích ngay

Bởi mặt tiền xinh vui mỗi sáng

Vì con hẻm đẹp sướng bao ngày

Nhìn đôi đảo ngọc lòng thêm khoái

Ngắm cảnh tang bồng dạ đắm say

Bảo đảm vườn sau luôn nở hậu

Toàn khu chính chủ vén vun này.


Quốc Thái 

Thursday, November 6, 2025

MONG CẦU

 MONG CẦU


Mong cầu bão tố hãy rời xa

Để khỏi tan hoang cảnh cửa nhà

Nước lụt dâng đầy nghe thật xót

Đau lòng nhức nhối mộng bay xa.


Mỗi một ngày cầu xin khỏi bão

Người quen xóm nhỏ được yên mà

Đêm nằm giấc ngủ không trằn trọc

Hạnh phúc cho đời khổ chóng qua


Quốc Thái 

Biển Qui Nhơn