Sunday, September 28, 2025


 NGÀY ĐẶC BIỆT


Tháng Chín của mùa Thu thuở ấy

Ngày Hai tám sân đầy cỏ hoa

Con trai cất tiếng khóc òa

Đến cùng thế giới đậm đà tình thương


Trải qua những nẻo đường nhân thế

Hai bảy năm học để làm người

Trên môi luôn nở nụ cười

Con trai khôn lớn rạng ngời tương lai 


Chúc con những bước dài thăng tiến

Luôn thành công phát triển không ngừng

Cuộc đời sẽ mãi là xuân

Gặp người ý hợp trên từng bước đi


Nay hoa lá cùng thi nhau nở

Trời trong xanh ghi nhớ ngày vui

Tiếng chim reo hót nghe bùi

Mừng con tuổi mới niềm vui ngập tràn


Gởi đến con muôn vàn thương mến

Gặp nhiều may ở bến trần gian

Cuộc đời luôn mãi thanh nhàn

Có nhiều sức khỏe bình an mỗi ngày


Chủ nhật hồng hôm nay đẹp tuyệt

Sinh nhật con ba viết bài thơ

Chúc con đạt những ước mơ

Tương lai tươi sáng đang chờ đón con


Mom and Dad 

Bảo Quyên

(Quốc Thái)

Ảnh bánh sinh nhật con trai (made by me). Con trai được 2 ngày tuổi.

Saturday, September 27, 2025


 Vào đọc thơ để cho quên nỗi nhớ

Từng lời như nhịp thở của con tim 

Để hằng đêm ta khỏi phải kiếm tìm

Cho nỗi nhớ được chìm vào giấc ngủ

Friday, September 26, 2025

Sunday, September 21, 2025

CĂN PHÒNG





CĂN PHÒNG

Sau bao ngày chờ đợi hàng họ, thì cuối cùng, căn phòng ngủ cũng đã được xếp đặt lại với giường tủ mới, thay cho bộ cũ đã sử dụng chừng hai mươi năm nay....

Bộ giường mới đã có rồi
Cõi lòng thiệt khoái thì thôi
Từ nay đêm nằm ngon giấc
Niềm vui xen lẫn bồi hồi 


Quốc Thái 

 Muốn ngày mới đến thỏa niềm yêu

Muốn buổi vừa sang đượm nắng chiều

Muốn được bên nàng xem nước chảy

Muốn cùng với bậu ngắm mây xiêu

Muốn chia sẻ những ân tình ngọt

Muốn nói rằng bao ái nghĩa nhiều

Muốn mọi gian nan đừng có khiến 

Muốn tim nhỏ mãi được hoài phiêu.






CHÙM THƠ MICRO POEMS


 MICRO POEMS

CHÙM THƠ


1. Haiku (5/7/5)

TIẾNG CHIM


Tiếng chim hót buổi sớm

Cảm thấy cuộc đời thật đáng yêu

Học an nhiên tự tại


2. Tanka (5/7/5/7/7)


HOA VÀNG


Hoa vàng nay nở rộ 

Bộ áo làm người thật đắm say

Ong bướm vây quanh mãi

Cùng nhau hưởng thụ sắc hương nồng

Cảm nhận đời này thêm hạnh phúc 


3. Neida (3/5/3/5)


VỢ TÔI


Luôn hy sinh

Dẫu chịu nhiều cay đắng 

Không buồn phiền

Mà vẫn sống an nhiên


4. Mielo (2/4/6/4/2)


TIẾNG DƯƠNG CẦM


Bỗng nghe

Tiếng của dương cầm

Dịu êm như lời của em

Thì thầm bên tai

Yêu lắm


5. Tự do (6-7)


HẺM NHỎ


Sài Gòn hẻm nhỏ

Nơi đó em chờ

Bên nhau ngày tháng mộng mơ

Vui cùng con chữ làm thơ tặng đời

Em ơi mãi nhớ

Duyên nợ hôm nào

Tình nồng em trao ngây dại


Quốc Thái 

Saturday, September 20, 2025

Thu chiều dạo bước tưởng trong mơ 

Đỉnh núi nhiều sương bóng tỏ mờ

Tiếng hát mê hồn đêm dạ chứa

Cung đàn thánh thót buổi lòng ngơ

Đàn chim thả cánh tung bay nẻo

Chú thợ lim dim vỗ nhịp bờ

Nắng đã lên nhìn cây trĩu quả

Ta về ghép chữ tạo bài thơ.





 Áo dài duyên dáng là đây

Nụ cười e ấp ngất ngây lòng người

Bờ môi mộng đỏ xinh tươi

Em khoe dáng ngọc anh rơi ..... lưới tình

Friday, September 19, 2025


Nàng thơ đẹp tựa minh tinh 

Ước gì được đón bình minh cùng nàng 

Mùa thu hoa đã nở vàng

Đợi khi xuân đến sẽ mang cau trầu

 Vườn thơ mỗi lúc một thưa

Trăng buồn ngơ ngẩn từ trưa đến chiều

Ngỡ rằng đã mất người yêu

Như không có bạn cùng phiêu tan bồng


Thi nhân có nhớ vườn hồng

Nhớ trăng đầu ngõ tình nồng hương đưa

Đợi chờ bóng dáng người xưa

Má hường môi thắm nắng mưa vui cùng


Đường xưa lối cũ còn chung

Hồng lan toả ngát vui cùng thi nhân

Anh em xa cách vẫn gần

Đừng như trăng khuyết bâng khuâng đợi chờ