Friday, June 20, 2025

 NGƯỜI NINH HÒA


Ninh Hòa có lắm người tài

Cũng nhiều những kẻ mặt chai

Bợ đỡ tung hô tự khoái

Đâu ngờ mình chẳng hơn ai


Nơi này có một chàng trai

Ra công bỏ sức ngày dài

Ghi danh những đợt tranh cử

Rạng ngời gốc Việt tương lai


Đây người con của Ninh Hòa

Sinh sống tại xứ Cờ Hoa

Ngày mai mở bàn hội nghị

Tiệc vui nho nhỏ chan hòa.


Quốc Thái


Chúc Tuấn Lê luôn thành công trong cuộc sống

Xin lỗi nếu có lỡ đụng chạm đến người dân Ninh Hòa chân chính nha.


**Khi Tuan Le khởi đầu cuộc vận động tranh cử nhiều năm về trước, chính người đồng hương của anh bĩu môi và cười khinh. Không những thế, họ còn kêu gọi mọi người đừng ghi danh bỏ phiếu cho Tuan Le để tránh bị liên lụy đến pháp luật (?) Nhưng cuối cùng cuộc vận động của Tuan Le vẫn kết thúc tốt đẹp, và người ta lại quay trở lại để tung hô, để xin được làm cố vấn. Đúng là những con người thiếu liêm sỉ.


Ảnh Tuan Le

Thursday, June 19, 2025

CHIA XA

 Thành kính phân ưu


CHIA XA


Giã biệt gia đình bỏ cuộc chơi

Từ nay sẽ được ở trên trời

Đau buồn mãi mãi không còn chốn

Sướng khổ hoài hoài chẳng có nơi

Cõi Phật an nhàn tâm tịnh dưỡng

Trần gian khốn khổ dạ xa rời

Giờ đây thể xác cùng yên nghỉ

Giã biệt gia đình bỏ cuộc chơi.


Quốc Thái

Chia buồn trước sự ra đi của Qtv trang Tình Bắc Trung Nam




Saturday, June 14, 2025

HẠ NHỚ

HẠ NHỚ


Mùa hạ đi qua ngang

Để lại giọt nắng vàng

Em ngồi bên khung cửa

Ký ức cũ vừa sang.


Nghe tiếng gọi của Mẹ

Tiếng đùa vui bầy trẻ 

Bản nhạc tình em nghe

Mùa hạ như vừa ghé.


Áng mây chiều đến trể

Dòng người chẳng say mê

Trên đường về vội vã

Khiến lòng tôi nhớ ghê.


Nhớ ngày cùng hẹn hò

Quán cà phê mạng cho

Nhưng nó cũ và xấu

Nên đành hủy chuyến đò.


Em cười thầm tự bảo

Những gì thấy trên mạng

Thật đẹp và lung linh 

Nhưng chỉ toàn hư ảo.


Nay mùa hạ lại về

Nhớ cái thuở ngô nghê

Lật lại trang kỷ niệm 

Nỗi nhớ vây tứ bề.


Quốc Thái

Cảm tác tản văn HMT




MIAMI


 MIAMI


Miami nắng chan hòa

Người đi chơi phố thật là đông vui

Hạ về Xuân đã ngủ vùi

Tiết trời ấm áp nụ cười reo vang


Khách thăm ở những nhà hàng

Gọi phần thực phẩm về bàn ngồi ăn

Nắng vàng gợn sóng lăn tăn

Trên sân cỏ mượt bé hăng nô đùa


Người đang phấn khởi chờ tua

Đi dần về cổng hân hoan vui mừng

Miami hạ tưng bừng

Vui ngày hội tụ rượu mừng nâng tay


Quốc Thái

*ngày hội túc cầu sẽ khai mạc tại thành phố Miami, tiểu bang Florida




MẸ

 MẸ


Mẹ là sao sáng trên trời

Mẹ luôn soi rọi cho đời của con

Mẹ là dòng sữa ngọt ngon

Nuôi con khôn lớn dạy con thành người


Mẹ là ngọn núi cao vời

Mỗi ngày che chở cuộc đời của con

Luôn dành những món ăn ngon

Cho đêm an giấc để con lớn dần


Bao giờ Mẹ cũng ân cần

Và luôn dạy bảo muôn phần điều hay

Con mà có được hôm nay

Là công dưỡng dục mỗi ngày Mẹ trao


Mẹ ơi thương Mẹ biết bao

Con mong sao Mẹ ngày nào cũng vui

Bao nhiêu lời chẳng đủ rồi

Chỉ mong sức khỏe Mẹ dồi dào thêm


Quốc Thái




Sunday, June 8, 2025

NGĂN CÁCH

 NGĂN CÁCH


Dù cho sỏi đá chọt bàn chân

Những buổi người đi cách biệt dần

Mộng ước hôm nào không thể lẫn

Duyên tình thuở ấy dễ gì phân

Đâu hờn hoặc trách vì xa phận

Chẳng oán và than dẫu bạc phần

Vật đổi sao dời tâm mãi tấn

Giông cuồng bão giật nắng buồn mân.


Quốc Thái

(bhtl)

Ảnh TD




BIỂN CHIỀU

 


BIỂN CHIỀU

Em về trước biển, Biển ơi
Cho em tận hưởng vùng trời yêu thương
Gió hôn cho má em hường
Hoàng hôn phủ sóng đại dương mơ màng

Em chờ ngọn sóng đi hoang
Dang tay em đón nhẹ nhàng biển yêu
Bên bờ cát trắng hôm chiều
Lao xao biển gọi tình yêu ngập ngừng

Nguyện lòng sẽ mãi thủy chung
Cho em vững bước chớ đừng chông chênh
Nay về trước biển mình ên
Ngày sau sẽ có hai tên ghép hình

Em trong áo trắng thật xinh
Chiều trên biển vắng có hình nàng thơ
Cho ai mong đợi đón chờ
Gởi ngàn thương nhớ mộng mơ biển chiều

Quốc Thái 
(bài họa)
Ảnh WDA

Friday, June 6, 2025

GIAO HÒA



GIAO HÒA


Điểm những giao hòa tạo bức tranh

Tình yêu rạng rỡ dưới trăng hành

Hôm về gác nhỏ bài ca hạnh

Bữa đảo khu vườn lục bát canh

Bởi tại ân nồng nên ý hãnh

Vì do phước đủ được duyên lành

Từ nay nguyện sẽ cùng xây cảnh

Hạnh phúc gia đình luôn mãi xanh.


Quốc Thái

Thursday, June 5, 2025

CẢM

 CẢM 


Nhiều khi ý nghĩ lại không trùng

Dẫu hiểu đây là địa giới chung

Bởi thác lâu ngày nên đoạn trũng

Vì non những tháng tạo anh hùng

Công gìn giữ lấy đời ca tụng

Sức mọn tô thành sử mãi tung

Bản sắc quê nhà ta vẫn ủng

Rằng đây sự tích sẽ theo cùng.


Quốc Thái