Saturday, July 31, 2021

THƯƠNG họa NGUYỆT CẦM thơ TT


 THƯƠNG...

(Họa NGUYỆT CẦM thơ TT)


Thương về đôi mắt em sâu

Ta gom câu chữ bắt cầu làm thơ

Dệt thương dệt nhớ dệt mơ

Dệt mong dệt đợi và chờ môi son


Tango điệu nhạc nỉ non

Rumba nhạc khúc rê son lặng thầm

Slow vũ điệu thăng trầm

Vũ trường sáng tối hòa âm vui buồn


Tơ lòng lắm lúc không suôn

Cũng vì những nốt nhạc buồn mây bay

Du dương lục bát đầu tay

Thi Đường lả lướt mê say bao người...


Quốc Thái

HOA HỒNG CHO EM


 HOA HỒNG CHO EM


Anh tặng em

Ba đóa hồng

Hỏi rằng:

"Em có thích không?"


Nũng nịu

Em bảo:

"Tại sao không.

Món nào

Anh tặng

Em cũng thích."


Nhỏ nhẹ

Em ví:

"Màu đỏ

Là lòng anh đó

Màu vàng

Dành cho nàng yêu."


Ba đóa hồng

Đơn giản

Như nói bao điều:

"Tay cầm tay

Yêu tình yêu

Thương càng thương"


Ba đóa hồng

Gởi về em

Ba chữ

"I love you"

❤❤


Quốc Thái

TRẬN BANH NHIỀU MONG ĐỢI



 TRẬN BANH NHIỀU MONG ĐỢI


Trận thư hùng giữa hai nhà vô địch Nam Mỹ Argentina và nhà vô địch châu Âu Italy là trận banh được giới mộ điệu chờ đợi. Đây cũng là trận đấu mang dấu ấn kỷ niệm của huyền thoại đá banh Diego Maradona, người đã lập nên nhiều chiến tích trên đất Ý. Cả hai quốc gia Á Căn Đình và Ý Đại Lợi đều có liên quan mật thiết đến tên tuổi Maradona.

Hai nhà vô địch dự tính sẽ gặp nhau để tranh Siêu cup Maradona vào năm 2022 trước khi World Cup diễn ra (?)


Theo tin báo Thanh Niên

MƠ ĐÓA HỒNG XINH









 MƠ ĐÓA HỒNG XINH


Đêm mơ chỉ thấy có mỗi mình em

Tình yêu nồng cháy nghe êm ngọt bùi

Bên nhau trò chuyện rất vui

Cùng đi ngắm cảnh tim ui rộn ràng


Nghe tiếng nói dịu dàng trìu mến

Của người em dâng đến ngập lòng

Như chìm vào cõi hư không

Vì em là đóa hồng thắm tươi


Mắt môi em tựa biết cười

Để anh ngây người đắm say

Hương thơm tỏa bay dào dạt

Cho anh men tình khao khát ngất ngây


Áo đỏ hây hây

Căng đầy nhựa sống

Em mang khát vọng cho đời

Cho anh mơ mãi con người của em


Một đêm mơ êm đềm vừa hết

Bóng dáng em y hệt mùa xuân

Cho lòng anh lại bâng khuâng

Nhớ em hiền dịu..... thấy gần nhau hơn


Quốc Thái

EM HÃY CHÍNH LÀ EM


 EM HÃY CHÍNH LÀ EM


Chính là em, một tâm hồn trong sáng

Môi xinh xinh như một áng mây hồng

Nụ cười hiền bao lần đã đợi mong

Em hãy chính là em yêu đi nhé


Ngày tháng qua với nỗi đau vời vợi

Hãy cất vào đừng khơi dậy làm chi

Hãy vui tươi như độ tuổi xuân thì

Anh, chổ dựa cho em khi mệt mõi


Hãy là em nhe nàng tiên bé nhỏ

Vui cuộc đời bỏ hết những thương đau

Đời luôn cho những ký ức dạt dào

Cùng những thứ nhiệm mầu ta khó tả


Hãy là em dù đường đời vất vả

Bờ vai anh là chổ ngã an toàn

Đã qua rồi những ngày tháng buồn mang

Hãy là em, mãi là em, em nhé


Quốc Thái

 

Ảnh Tuệ Tâm

BÀI THƠ MÙI












 BÀI THƠ MÙI

Gởi đến bà con bài thơ mùi

Đọc vào sẽ thấy mùi ngay thôi

Mùi từ đầu lẫn luôn bên dưới

Mùi ở khắp nơi, mùi vẫn mùi

******

Sáng thức dậy em giặt đồ chưa giặt

Mùi xà bông thơm ngát cả căn phòng

Vào nhà bếp lấy ra những bọc không

Đem bỏ rác.... ôi mùi chi... kỳ diệu


Vào trang điểm cho có chi điều điệu

Mùi phấn son mát dịu căn phòng

Lại nhà bếp với những chén nồi xoong

Em phải rửa, kìa mùi thơm của bọt


Bắt chảo lên em bật ga cái ót

Đổ dầu vào nghe nó ngọt làm sao

Đem cá ra em thả nhẹ xem nào

Mùi dầu mở, ối chao làm tỉnh giấc


Mùi nước mắm có chi mà tất bậc

Em lẹ làng lấy nước quấy cùng chanh

Mùi chua chua mang hương vị trong lành

Mùi ớt tỏi lại cay cay nhè nhẹ


Rồi lau nhà có mùi thơm rất khẽ

Thuốc khử trùng cùng xà phòng tóe tung

Nhà vệ sinh em cho nó sau cùng

Mùi thuốc rửa chập chùng theo dòng xoáy

*****

Bài thơ ra có mùi ghê đấy

Mùi ngát hương xoáy đến tận lòng

Quý bà con đọc có thích không

Ôi thương quá mùi hương kỳ diệu

Quốc Thái

HÃY CHÍNH LÀ EM


 HÃY CHÍNH LÀ EM

Chính là em, một tâm hồn trong sáng

Môi xinh xinh như một áng mây hồng

Nụ cười hiền bao lần đã đợi mong

Em hãy chính là em yêu đi nhé


Ngày tháng qua với nỗi đau vời vợi

Hãy cất vào đừng khơi dậy làm chi

Hãy vui tươi như độ tuổi xuân thì

Anh, chổ dựa cho em khi mệt mõi


Hãy là em nhe nàng tiên bé nhỏ

Vui cuộc đời bỏ hết những thương đau

Đời luôn cho những ký ức dạt dào

Cùng những thứ nhiệm mầu ta khó tả


Hãy là em dù đường đời vất vả

Bờ vai anh là chổ ngã an toàn

Đã qua rồi những ngày tháng buồn mang

Hãy là em, mãi là em, em nhé

Quốc Thái


Họa ý thơ Tuệ Tâm


HÃY LÀ EM NHÉ 


Em hãy viết những vần thơ trong sáng 

Đừng viết về những ngày tháng đã qua 

Nỗi buồn ư...coi như đã dư thừa 

Đem cất đi không viết bừa ra nữa...


Xin anh hãy luôn luôn là chỗ dựa  

Khi buồn vui...là điểm tựa tâm hồn 

Chỉ như thế em mới tròn hạnh phúc 

Quên buồn đau trái tim sẽ ngân rung...


Hãy là em... bung nở nụ cười hồng 

Cất dấu niềm riêng đón chào ngày mới 

Để bờ môi lại hồng lên sức trẻ 

Bóng đêm nhường cho những ánh bình minh 


Và em...lại thật đẹp, thật lung linh 

Cho cuộc sống ươm thêm mầm hạnh phúc  

Để được anh gửi muôn ngàn lời chúc 

Hãy là em...hồn nhiên nhé...Tuệ Tâm !

Tuệ Tâm


01.08.2020


Ảnh Tuệ Tâm

MƠ ĐÓA HỒNG XINH


 MƠ ĐÓA HỒNG XINH


Đêm mơ chỉ thấy có mỗi mình em

Tình yêu nồng cháy nghe êm ngọt bùi

Bên nhau trò chuyện rất vui

Cùng đi ngắm cảnh tim ui rộn ràng


Nghe tiếng nói dịu dàng trìu mến

Của người em dâng đến ngập lòng

Như chìm vào cõi hư không

Vì em là đóa hồng thắm tươi


Mắt môi em tựa biết cười

Để anh ngây người đắm say

Hương thơm tỏa bay dào dạt

Cho anh men tình khao khát ngất ngây


Áo đỏ hây hây

Căng đầy nhựa sống

Em mang khát vọng cho đời

Cho anh mơ mãi con người của em


Một đêm mơ êm đềm vừa hết

Bóng dáng em y hệt mùa xuân

Cho lòng anh lại bâng khuâng

Nhớ em hiền dịu..... thấy gần nhau hơn


Quốc Thái

ĐÊM MƠ


 ĐÊM MƠ

Suốt đêm anh chỉ mơ bóng hình em

Tình yêu nồng cháy nghe êm ngọt bùi

Bên nhau trò chuyện rất vui

Môi kề má áp tim ui rộn ràng


Nghe tiếng nói dịu dàng trìu mến

Của em yêu dâng đến ngập lòng

Như chìm vào cõi hư không

Vì em thơm ngát nụ hồng thắm tươi


Mắt môi em tựa biết cười

Để anh ngây người đắm say

Hương thơm tỏa bay dào dạt

Cho anh men tình khao khát ngất ngây


Áo đỏ hây hây

Căng đầy nhựa sống

Em mang khát vọng cho đời

Cho anh yêu mãi con người của em


Một đêm mơ đã dần qua hết

Bóng dáng em y hệt mùa xuân

Cho lòng anh lại bâng khuâng

Nhớ em hiền dịu..... thấy gần nhau hơn

Quốc Thái

Friday, July 30, 2021

MẸ CHA


 MẸ CHA


Thắm thoát hai người đã tóc mây

Ngày đêm vất vả sức hao gầy

Gian lao chẳng ngại vì con trẻ

Khó nhọc không màng bởi chúng bây

Khổ cực trăm điều mong chẳng thiếu

Lo toan vạn thứ ước luôn đầy

Ân tình Phụ Mẫu cao như núi

Hạnh phúc khi nhìn nó đủ đây.


Quốc Thái

VẤN VƯƠNG


 VẤN VƯƠNG


Hằng ngày nhớ lắm

Gởi gắm tình ai

Mơ nhau trong buổi sớm mai

Nhớ nhau nỗi nhớ ngày dài thêm hơn


Anh mơ mơn trớn

Tay thon yếu mềm

Hôn lên làn tóc diệu êm

Bên nhau hát khúc êm đềm sớm mai


Lại nhớ về ai

Thương hoài năm tháng

Tình ơi dẫu có muộn màng

Nhưng luôn nồng thắm hỡi nàng dấu yêu


Dáng em yêu kiều

Mỹ miều áo trắng

Thương em dài theo năm tháng 

Yêu nồng nàng bóng dáng người ta


Quốc Thái

THƯƠNG EM HOÀI THEO NĂM THÁNG


 THƯƠNG EM HOÀI THEO NĂM THÁNG

Hằng ngày nhớ lắm

Gởi gắm tình ai

Mơ nhau trong buổi sớm mai

Nhớ nhau nỗi nhớ ngày dài thêm hơn


Anh mơ mơn trớn

Tay thon yêu mềm

Hôn lên làn tóc diệu êm

Bên nhau hát khúc êm đềm sớm mai


Lại nhớ về ai

Thương hoài năm tháng

Tình ơi dẫu có muộn màng

Nhưng luôn nồng thắm hỡi nàng dấu yêu


Dáng em yêu kiều

Mỹ miều áo trắng

Thương em dài theo năm tháng 

Yêu nồng nàng bóng dáng tình nhân

Quốc Thái


Họa ý thơ Tuệ Tâm


LỠ ĐA MANG 


Lòng em nhớ lắm 

Gửi gắm về ai 

Thương người vất vả sớm mai 

Câu thơ trăn trở giằng dai thẫn thờ 


Trần gian duyên nợ 

Em lỡ đa mang 

Mong ngày mai được bên chàng 

Niềm vui sẽ tới thênh thang nắng vàng 


Khúc hát ngân vang 

Chiều rạng lan xa 

Bầu trời xanh rộng bao la 

Người ơi gửi nhớ cho ta vui lòng 


Chân trời gió lộng 

Giấc mộng đẹp tươi 

Bên nhau luôn thắm nụ cười 

Chan hoà tình nghĩa cuộc đời đắm say ! 

Tuệ Tâm


30.07.2020


Ảnh Tuệ Tâm

NGÀY NHỚ MẸ


 NGÀY NHỚ MẸ

(kính tặng quý Anh Chị)


Hôm qua có Mẹ

Nay đã rời xa

Chúng con cả nhà

Cùng ra thăm mộ

Bao năm vất vả

Cực khổ chăm con

Nguyện ước đã tròn

Mẹ về nước Chúa.


Quốc Thái


Ảnh Anh Tao AN  và Chị Nhu Phan  ngày viếng Mẹ

Ảnh lấy từ Facebook Chị Như.

TỨ TUYỆT LÁI


 TỨ TUYỆT LÁI


Thằng bán "đá chanh" thích "đánh cha"

 "Hải Dương" quê hắn "hưởng dai" mà

Về qua "Long Mỹ" dùng "ly mỏng"

Đi "đá banh" rồi lại "đánh ba".

(Thằng con trời đánh)

😆😆😆😆

CHA MẸ


 CHA MẸ

Thắm thoát Mẹ Cha đã tóc mây

Tảo tần hôm sớm thân hao gầy

Gian lao chẳng ngại vì bầy trẻ

Khó nhọc không màng bởi chúng bây

Lo lắng mọi điều đâu tính tháng

Chăm nom lắm thứ chẳng kê ngày

Ân tình Cha Mẹ cao như núi

Để kẻ làm con được đủ đầy

Quốc Thái

TÀ ÁO DÀI


 TÀ ÁO DÀI

(Cẩn họa bài thơ ĐỆ NHẤT PHU NHÂN MELANIA của thi sĩ Ngọc Linh Phong)

Đẹp quá nàng ơi chiếc áo dài

Thân hình quyến rũ giữa ban mai

Đường cong gợi cảm đầy nhân tính

Ảnh sắc lung linh chẳng ngoại lai

Thế giới nghiêng mình khen "đẹp quá"

Dân Nam ngả nón nói "anh đài"

Thương người con gái duyên nồng thắm

Được ngắm em rồi sẽ ngủ say

Quốc Thái


Ảnh Tuệ Tâm


Sent from my iPhone

BÚN ĐẬU MẮM TÔM






 BÚN ĐẬU MẮM TÔM

Chiều làm 

Bún đậu mắm tôm

Ăn vô

Một phát

Thiệt thơm quá chừng


Chả giò

Nho nhỏ xinh xinh

Kèm thêm ba chỉ

Linh đình hương thu

Đậu hủ

Dồn nấm chiên dòn

Thêm rau

Kèm bún

Ôi còn gì hơn


Một phát

Là sạch hết trơn

Chụp hình... rồi tả

Bà con xem nè

Quốc Thái

BUỔI SÁNG


 BUỔI SÁNG


Buổi sáng yên bình

Trời trong mây trắng

Ngoài hiên văng vẳng

Vài chú chim kêu


Mỗi buổi nghe đều

Bao điều muốn nói

Em ơi đừng hỏi

Cùng lắng nghe nha.


Quốc Thái

MƯA


 MƯA


Mưa về trên phố

Lặng lẽ ru êm

Đếm bước qua thềm

Lòng nghe xao xuyến


Bờ môi nói chuyện

Cặp mắt yêu đời

Anh ngắm chẳng lơi 

Hoa hồng diễm tuyệt.


Quốc Thái

HỒNG GAI họa NÀNG HỒNG thơ TT

 HỒNG GAI

(họa NÀNG HỒNG thơ TT)


Anh gặp đóa Hồng Gai tuyệt đẹp

Môi dịu hiền như ghép mắt lanh

Anh mong ngày tháng trong lành

Bên đây bên đó  hợp anh cùng nàng


Em nhân ái dịu dàng má lúm

Lại hồn nhiên nhen nhúm lửa tình

Cho anh chắc dạ an ninh

Bên em hát khúc bình minh khắc nguyền


Em là đóa hồng yên trên bến

Anh theo về đợi đến mùa thu

Dẫu cho trời tối mây mù

Một lòng vẫn giữ cho dù quạnh hiu


Nhánh Hồng Gai đáng yêu giữa nắng

Phương xa này đâu vắng nàng ơi

Hẹn nhau mai mốt ta thời

Nên duyên cầm sắc rạng ngời Hồng ơi!!!!


Quốc Thái


KHÔNG ĐỀ họa SEN TRẮNG thơ TT

 KHÔNG ĐỀ

(họa SEN TRẮNG thơ TT)


Xanh màu lá cỏ quyện tím bông

Sóng vỗ mông mênh gợi nắng hồng

Cành nhỏ vẫn an đời bão gió

Rễ to luôn vững kiếp mưa giông

Thanh nhàn giữa xứ nhiều ô tạp

Sáng tỏa trên làng lắm độ nồng

Tranh chấp chẳng lo nào được mất

Thành công ước nguyện giữ lòng trong.


*


Trong lòng giữ nguyện ước công thành

Mất được nào lo chẳng chấp tranh

Nồng độ lắm làng trên tỏa sáng

Tạp ô nhiều xứ giữa nhàn thanh

Giông mưa kiếp vững luôn to rễ

Gió bảo đời an vẫn nhỏ cành

Hồng nắng gợi mênh mông vỗ sóng

Bông tím quyện cỏ lá màu xanh.


Quốc Thái


Thursday, July 29, 2021

VIẾT CHO CHỊ NHƯ


 Viết cho Chị Như. 

Kỷ niệm một năm Bác gái đã đi xa


MẸ ĐÃ ĐI XA

Mẹ còn ở cạnh buổi hôm qua

Bỗng chốc Người ra đi thật xa

Thương nhớ Mẹ hiền con ngấn lệ

Tiếc yêu Nội, Ngoại cháu dâng hoa

Cũng vì qui luật nơi trần thế

Tại bởi tử sanh chốn cõi tà

Một kiếp nhân sinh rồi cũng hết

Mẹ về Nước Chúa tâm an hòa

Quốc Thái


Ảnh: Chị Nhu Phan và Mẹ trước khi Bác mất hai tuần

KHÔNG ĐỀ










 KHÔNG ĐỀ


Hai tuần nghỉ phép đã qua

Hôm nay hết phép thì ta đi cày

Nghỉ chơi vui sướng cái thây

Vào làm mệt quá chân tay rả rời

Đúng là cái lúc đi chơi

Thiệt vui thiệt sướng như đời lên hương

Nhưng cuộc đời lại lẻ thường

Có làm thì mới được lương vậy mà

Cuối năm có phép tà tà

Lại được nghỉ tiếp thế là khỏe ngay


Quốc Thái